1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bạn bè yêu nhạc rock!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metalfan

    metalfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Lạy chúa ông Afo ơi Bình tĩnh đi nếu chán anh em Rock như vậy thì sang bên pop ma gia nhập ko chán nữa đâu Ông đứng tự gọi là Rock fan nữa có lẽ là ĐT fan hay MTV fan thì dời đỡ Kiếp ve sầu hơn FAde to Black Có người dễ nản chí như ông thì làm gì cũng chán hIx
  2. Leorio

    Leorio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ....nghe mấy vị tiền bối ngôn mà hoa cả mắt.thế qué nào là shock hay những giề gọi là bế tắc cơ chứ.kém bản lĩnh..thế thui.ngắn gọn
    nếu không chơi được như bọn nghệ sĩ thì sống bình thường đi
    nhọc óc
  3. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hell is now
    cho hỏi Kasmir chút : dân chuyên tổng Hợp à ?
    khoá nào thế ?
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    2 be continue???
    Đợi mãi suốt mấy tháng nay vẫn chẳng thấy bác Afo "fản fáo" j cả!!!
    2 be fun!
  5. Babyforeverloveyou

    Babyforeverloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này lại suy bụng ta ra bụng người rồi. Tui nghĩ phần lớn mọi người nghe nhạc rock đơn giản chỉ vì họ yêu nó, coi nó như một phần cuộc sống của họ chứ không phải nghe rock để trốn tránh cái gì đâu, mà co chăng thì cũng chỉ la phần nhỏ thôi. Hơn nữa, việc tham gia vào các RFC cũng giúp ta co thêm nhiều bạn bè chung sở thích chứ có gì la hại đâu ma ông anh phải xem nó là "việc sai lầm" như thế chứ. Ông bạn nên xem xét lại đánh giá của mình đi chứ đừng có vơ đũa cả nắm như thế, làm như vậy là không công bằng với dân tham gia RFC đâu. Nói thế thôi, còn ông anh hiểu thế nào thì tuỳ
  6. Hoanghuyae

    Hoanghuyae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em, tôi mạo muội giới thiệu link cho trang này cái ! Có gì anh em bỏ quá cho !
    http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?showforum=30
  7. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thằng này vô viên nhở? Quảng cáo lung tung, muốn quảng cáo thì lấy cái link đó làm chữ kí luôn đi
  8. hqtrung

    hqtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cafe-rock đã chuyển sang địa chỉ mới : www.cafe-rock.net.vn
  9. dirvaha

    dirvaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ROCK TRONG TÔI
    Mỗi con người có một chất cảm khác nhau và khả năng biểu cảm khác nhau . Khi ta yêu hay thích một thứ gì đó ta sẽ có rất nhiều cách thể hiện tình cảm đó . Có người thì trực tiếp thổ lộ qua những hành động cụ thể . Nhưng lại có những người giữ tình cảm đó trong mình để rồi tìm hiểu nghiên cứu nó . Bởi với họ không nhất thiết là cứ phải biểu lộ ra . Cách khả năng biểu đạt của con người thật khó nói , phức tạp và luôn biến động .
    Tôi đã từng yêu . Tôi hứa là sẽ trao cả cuộc đời mình cho người đó . Tôi làm tất cả những gì mình có thể để thể hiện tình cảm đó . Từ chuyện viết thư , vẽ tranh , làm bưu thiếp , quan tâm , chăm sóc cho người ấy . Nhưng kết quả mà tôi nhận được thì chẳng như mong muốn . Nguyên nhân thì nhiều nhưng cái chính là tôi không hiểu người ấy . Tôi không trách người ấy . Cũng chẳng trách ai . Bản thân mình cũng vậy . Tôi đã làm hết sức rồi . Tôi yêu một con người . Mà con người thì có suy nghĩ khác nhau lắm .
    Tình cảm con người sao mà nhức nhối thế !
    Cùng khi đó , tôi vẫn còn một tình yêu khác . Một tình yêu mà với tôi sẽ là bất diệt . Bởi tôi yêu nó . Và nó cũng không phụ tôi . Dù nó chỉ là ROCK . Quả là điên rồ khi lại mang tình cảm giữa con người với nhau so sánh với tình cảm con người với ROCK .
    Đây đúng là thứ tình cảm khác lạ . bởi tôi đang yêu "đá" . Nhưng "đá" ở đây không phải là vật vô chi vô giác . Nó hiểu tôi ,giãi bài tâm sự với tôi . Khi tôi mất đi niềm tin cuộc sống thì nó động viên an ủi tôi bằng Believe với giọng khích lệ , cùng hoài niệm về mối tình đã qua với Alway và cùng tôi say men chiến thắng trong We are the champion .
    ROCK là vậy !
    Tồn tại trong nó là tình cảm của một con người . Bởi sau nó là thế hệ của nhiều con người . Và tình cảm của họ đã gửi gắm vào Rock . Nên Rock mang đầy đủ tính cách tâm trạng của một con người .
    Với Rock tôi có thể gần gũi cả ngày . Lúc ăn cơm , khi học , trên đường và cả khi ngủ nữa . Những lúc thiếu Rock tôi có thể về nhà , vào nhà bạn ,vào quán hay tự Rock cho mình .
    Rock luôn ở bên tôi .
    Yêu Rock tôi có nhiều cách để thể hiện . Từ cách trang phục cho mình những bộ quần áo Rock , một mái tóc hay những CD mà Rock mà ngủ trong đó .
    Yêu Rock tôi tìm kiếm những thứ liên quan đến nó . Bám theo một người đi đuờng , kì kèo , năn nỉ ,mất tiền chỉ để lấy một cái áo Rock . Lang thang trên các sạp Đĩa để tìm CD Rock .
    Rồi tự mình yêu chưa đủ . Tôi lại tìm kiếm bạn Rock . Khi Internet ra đời thì là lúc tôi có nhiều cơ hội để giao lưu và tìm bạn nhất . Tôi lang thang cả ngày trên mạng . Lục lọi trong các forum và roomchat với hy vọng sẽ kiếm được người yêu Rock như mình . Lúc đông đủ bạn Rock, chúng tôi lại tự lập ra CLB Rock . Cũng lập ra chủ tịch , phân chia vị trí vai trò trong CLB .
    CLB ROCKND .
    Yêu Rock là vậy . Không ích kỉ , không ghen ghét với người yêu nó . Mà lại còn đi tìm , chơi và kết nhóm với họ .
    Thật cao cả !
    Yêu Rock chìm đắm trong Rock nhưng chưa bao giờ tôi đánh mất đi chính mình . Tôi chưa chối bỏ một người bạn nào khác của Rock . Miễn là hay với tôi và tôi chấp nhận . Dù tôi rất khó tính với mấy ông bạn này . Tôi vãn có bạn thân , vẫn hòa đồng với họ , với mọi người xung quanh mặc cho họ có yêu Rock và quan tâm tới Rock hay không .
    Rock không gây mù quáng .
    Và tình yêu vẫn bất diệt khi tôi gặp Linh ( Sao mà tôi wen lắm người tên Linh vậy !). Một người yêu và đam mê Rock trên mạng ttvnol . Tôi đã " choáng " . " Choáng" thật sự khi đọc bài viết của bạn ấy ! Vẫn còn bỡ ngỡ trên mảnh đất lắm người tài giỏi này nhưng tôi vãn gửi mail , gọi điện để gặp bạn ấy - người mà tôi chưa gặp mặt nhưng rất ngưỡng mộ .
    Ở Linh tôi thấy bạn đó có cách thể hiện tình yêu với Rock rất khác tôi . Trong khi tôi thể hiện tình yêu đó ra bề ngoài thì Linh lại âm thầm tìm hiểu , nghiên cứu . Và tôi biết còn rất nhiều người nữa cũng có cách làm như Linh .
    Mục đích của tôi gặp Linh lúc đầu chỉ là muốn lấy tập tài liệu tổng hợp về Pink Floyd - Một tế bào thần kinh của Rock về những trắc trở cuộc sống . Nhưng sau cuôc gặp đó tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều .
    Nhạc ROCK là một thứ nghệ thuật thần bí . Càng nghe càng tìm hiểu Rock bạn sẽ thấy được sự hưyền bí nhưng rất đời thường của nó . Rock mang tiếng nói của con người , mang tâm hồn tính cách của con người . Do đó trong nhiều thập kỉ định hình ,phát triển và trưởng thành Rock đã trải qua nhiều thăng trầm . nhưng Rock vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay .
    Người nghe nhạc Rock lâu nay vẫn luôn đắm mình bởi những giai điệu của Rock . Bởi ấn tượng của Rock chính là khả năng chơi nhạc kĩ thuật . Và ấn tuợng của tiếng guita lear là không thể không gây cho bạn những cảm xúc tức thời . Nhưng sẽ chỉ có vậy thì chúng ta sẽ quên đi rằng : chính khả năng sáng tạo của ban nhạc mới làm lên thành công cho họ . Một khả năng mà ít ban có được . Sự phối hợp giữa các thành viên cũng ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của họ .
    Một ban nhạc nổi tiếng đã khó nhưng giữ được vinh quang đó còn khó hơn nhiều . Để làm được vậy họ phải mang tâm tư tình cảm của con người . Phải đứng trên cương vị của con người để từ đó gửi gắm qua lời ca .
    Đó là nội tâm .
    Với người yêu Rock khó tính thì cái ảnh hưởng lớn đến họ chính là thế giới nội tâm . Chính vì vậy mà có những band Rock được rất ít người chấp nhận . Lấy ví dụ như band Rock ảo giác Pink floyd . Một band mà kén người nghe kinh khủng . Nếu có nghe được nó thì chỉ là giai điệu của nó . Mà cái hay của nó chính là phần nội tâm . Mà theo đúng lời của một người yêu PINK nói :" Nghe Pink mà không hiểu thì phí lắm! "
    Với người yêu Rock khó tính họ luôn tìm hiểu tại sao , hoàn cảnh nào dẫn đến những sáng tác ban nhạc đó và nghĩa của bản Rock đó như thế nào , tại sao nó ảnh hưởng tới cuộc sống như vậy .
    Đi tìm nguồn gốc .
    Yêu Rock bạn không thể yêu một tính cách ( thể loại ) của Rock mà bạn phải bổ xung tình yêu đó bằng những tính cách khác của Rock . Và cả những người bạn của Rock nữa ( JAZZ,POP,....) Bởi Rock không thể tồn tại một mình được .
    Phải luôn có sự tác động qua lại giữa một thể loại của Rock với các thể loại khác . Có vậy ta mới thấy được cái hay , cái khác lạ và mới mẻ của Rock được .
    Nhưng dù gì đi chăng nữa đó cũng là một tình yêu . Một tình yêu chân thành mà tôi cũng như các bạn đã dành cho Rock .Dù cảm nhận khác nhau , cách biểu đạt khác nhau nhưng chúng ta vãn là chúng ta . Rock vãn luôn là Rock .
    Thời gian , cuộc sống sẽ là cơ hội để chúng ta hiểu Rock và bày tỏ tình cảm với Rock .
    Rock đơn giản chỉ là 1 tên gọi trong ngày nay cũng không còn lạ lẫm nữa . Nhưng hiện thực thì vẫn còn nhiều người chưa biết tới Rock là gì . Có thể có người đã nghe tới tên gọi này nhưng để thưởng thức nó thì chưa chắc. Thậm chí ngay cái danh từ Rock vẫn còn là 1 từ rất xa lạ với nhiều người.
    Với bài viết này , tôi không muốn giải thích hay giới thiệu , quảng bá về Rock . Bởi chỉ với 1 từ Rock thôi nhưng nó còn nhiều thể loại , dòng nhánh với các tên gọi khác nhau . Ở bài này tôi chỉ muốn đưa ra câu hỏi " Quả thực là có Rock nặng , Rock nhẹ hay không ???"
    Bản thân khi tiếp xúc lần đầu với Rock , tôi cũng chỉ là một kẻ đi "thừa kế " của ông anh họ. Đó là lần đầu tiên tôi được khắc sâu cái danh từ Rock vào đầu qua hình ảnh của ban nhạc Queen .Và tôi đã rất thích bản "Innuendo"- 1 bản khá đặc biệt đối với tôi khi đó. Đoạn đầu "Innuendo" thật khó nghe nhưng đến đoạn hòa tấu (intrusmetal) lại khác , thật trong trẻo và rất gây sức hút . Rồi bất chợt nối tiếp là giọng hát trầm bổng mang đặc trưng của opera để kéo theo đó là đoạn kết lại là những âm thanh hỗn độn thật khó lọt tai.
    Một bản Rock mà tôi ngh như vậy đấy .CÓ đủ chất (tạm gọi) " nặng ""nhẹ" đấy.
    Lần lượt tôi lại được thưởng thức những thứ hợp âm khó lọt tai. Chắc chúng quá nặng hay....?
    Được ông anh chiếu cố , tôi được tha lôi mấy cái CD về nghe. Nhưng hầu như là xếp xó à . Bởi ngày đó tôi đã quá quen với âm thanh của BSB,BZ,SG ...Để rồi thỉnh thoảng mới lôi ra nghe và chỉ được 5->10'' là stop ngay.
    Thời gian cứ thấm thoắt trôi . Dần dần cái âm thanh hỗn độn đó chẳng còn khó nghe nữa. Khi đó tôi thấy mình cần phải tập trung nhiều hơn , nghe nhiều hơn thì mới thấy nó lọt tai và thấy hay được . Dù đó chỉ là Queen , Metallica, G ''n R, Nirvara....
    Càng nghe, tôi càng thấy cái hay cái lạ , hấp dẫn .Chẳng biết tôi so sánh này có đúng không ? Nhưng tôi thấy Rock như là bức tranh trừu tượng vậy . Nhìn vào bức tranh đó ta thấy rất khó coi . Nhưng khi mà tập trung , suy nghĩ vàd chịu "hình tượng " thì lại thấy rất đa dạng , có sức hút và không thấy chán mắt.
    Quyết định bổ xung cho trí tưởng tượng , thử thách lỗ tai và bổ xung cho giá đĩa còn nghèo nàn tôi đầu tư vào những band được coi là nặng hơn. Bắt đầu là những album khác của những band mà tôi đã nghe và thích nhưng được mọi người đánh giá là không hay.
    Ngày càng nghe nhiều , ngày càng có những band "nặng " hơn . Tôi bắt đầu đi tìm khái niệm về Rock và tôi tự rút cho mình 1 kết luận : Sự thực không có Rock "nặng" hay Rock "nhẹ" . Đơn giản chỉ có lọai nào hợp , vừa lỗ tai hay nghe nhiều thành quen thôi ( còn tùy)
    Khởi nguồn Rock and roll với sự kết hợp giữa blue và coutry của người da đen . Đến ngày nay hình thành nên nhiềud thể loại , dòng nhánh .
    Về cơ bản là giống nhau . Nhưng mỗi thể loại dòng nhánh lại có những sự khác biệt rất rõ .Ngay cả trong cùng 1 thể loại dòng nhánh , mỗi band lại tạo cho mình một phong cách khác nhau . Điều này phụ thuộc vào định hướng mà mỗi band chọn , khả năng các cá nhân , lối chơi đồng đội cũng ảnh hưởng rất lớn . Chính điều này đã gây nên những sự phân biệt rất tự nhiên cho người nghe.
    Với những Rockfan lâu năm thì 1 bản ballad là quá bình thường thì với 1 người mới chỉ lần đầu tìm đến Rock thì đó là cả ....1 sự tra tấn ( thật là khủng khiếp)
    Đó cũng là 1 lí do tại sao khi mà có sự tranh cãi đôi co , phê phán giữa các fan với nhau.
    Những fan mới nghe hay những fan chỉ quen với từ ballad thì kêu ca với fan Death " sao mà bọn nó bị điếc hay sao ấy ! Nhạc gì mà hỗn độn , gào thét đánh loạn xạ cả lên" . Nhưng họ đâu biết rằg chính những âm thanh đó mới khiến các death fan thấy hưng phấn,mới thấy hợp lỗ tai . Bởi vì dù sao trong số họ gần như đã từng qua cái thời kì của ballad để rồi dần tời death .Khi đó ballad không còn nhiều sự hấp dẫn nữa . Và ở Death , họ thấy sự mới mẻ hơn . Cần phải nghe nhiều , tìm hiểu , tập trung hơn để tự cảm nhận ra từng giai điệu nhanh đến chóng mặt cùng những hợp âm chồng chéo phức tạp đó.
    Thật ... khó hiểu .
    Nói như vậy chắc có người sẽ hỏi :" Vậy nghe Death chán rồi thì Death fan sẽ nghe gì ? " Rất đơn giản , họ sẽ có các dòng nhánh khác của Death để nghe . Sẽ có nhiều sự lựa chọn cho họ khi mà hàng loạt các band chơi theo thể loại này xuất hiện! Ngoài ra việc tìm hiểu nội dung bài hát , album cũng sẽ là cái đích của họ đấy . Từ âm nhạc -->trái tim mà .
    Nhiều tình huống lắm.
    Hehehe!!!!
    biết đâu tôi hay họ lại quay ra nghe ballad!
    Ặc!
    Tôi cũng khá nhiều lần nói chuyện với các fan Rock . Người mới nghe có, người lâu năm có. Nhiều trường hợp làm tôi thấy thích thú . Tôi xin kể ra đây cho mọi người cùng nghe
    - Hồi mới vào HRC tôi có nói chuyện với 1 cô bé . Ấn tượng quá! Bởi cô bé trông hao hao giống John Lennon. Chỉ mới bước vào sân chơi Rock nhưng đã bắt đầu ngay = Death. Hỏi han , tìm hiểu về Death , kể lể phê phán Rock Việt Nam và các band chơi thể loại khác . CHỉ có Detah là vừa lỗ tai . Một dẫn chứng khá hay khi nói về bứơc nhảy anpha của lỗ tai 1 cô gái.
    - "Queen nghe làm gì .Chán bỏ xừ !" Một lời tuyên bố hùng hồn đến táo bạo của 1 girl Rockfan mê tốc độ của Power đấy!
    - Một dẫn chứng thú vị đây . khi mà 1 Girl khác có thể điên về Pink . Nghe nhiều thể loại của Rock . Tìm hiểu và chuyên sâu lắm . Nhưng lại vẫn nghe Aqua , vẫn thích " Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi"(chắc đang yêu)của UHP. Đó là bởi âm nhạc với cô ngoài giai điệu còn là nội tâm , sự đồng cảm nữa.
    - Thậm chí 2 bố cùng khoái Metallica có thể ngồi tranh luận với nhau cả ngày để chứng minh là mình đúng khi nhận xét về 1 album của metallica.
    Bản thân mình thì đủ loại : Pop, Rock, Việt Nam ,Quốc tế.Hay , vừa lỗ tai là "xơi"tuốt . Đang ầm ỹ với Metall và sẵn sàng đổi ngay sang ballad.Thậm chí là mấy bài ướt át của Pop. Lắm lúc loạn cả đầu lên , mụ mị , tìm kiếm , chẳng biết nghe gì nữa . Có thể ngồi hàng giờ để nghe 1 album , 1 bài hát ( đã từng ngồi cả đêm để nghe bài "WATC" khi có ý định viết về bài này ) nhưng cũng có khi cho vào rồi lôi ra ngay.
    Chán!
    Bây giờ thì thử cùng tập tọe Death. Nghe thấy hay lắm! ngồi ngâm cứu mà cũng như phát điên lên . ***g ngực đập bình bịch ( như là đang tỏ tình ý!) trong những cú đập double Rocket . Tay chân , đầu tóc , gật gù , múa loạn lên theo những cú chor như quạt máy . Đến đoạn lead thì " tim chỉ muốn ngừng đập để đuổi kịp tốc độ . MK! Chưa nói đến giọng hát man dại như bò rống nữa.
    Đúng là lỗ tai , hay cảm nhận mỗi ngưòi khác nhau quá . ĐIều này cho thấy thực chất không có "Rock nặng" "Rock nhẹ " đơn giản chỉ là vừa lỗ tai , sự "khổ luyện thành tài " hay chính xác , cao cấp hơn chính là sự cảm nhận , cảm thụ của mỗi người .
    ?o U mê, hâm , điên ... Mấy cái từ này chẳng còn lạ tai với những ai nghe Pink nữa .
    hahhahaha !!!!!!!!!!! Nếu có ai lần đầu gặp phải fanPink cũng phải công nhận thằng(con) đó có vấn đề ( dù chẳng cần biết nguyên nhân)
    I''m crazy . Cuộc sống này đã đủ biến tôi thành thằng điên rồi . Thêm cái điên của Pink chắc tôi ngủm mất .
    Với Pink một bài cũng đủ làm tôi mê muội rồi , lú lẫn rồi . Cứ mỗi lần tâm sự với Pink là thấy một tâm trạng khác của Pink . Lúc thì hạnh phúc . Khi thì đau kh. Cuời khóc lấn lộn .
    Đêm hè , tắt quạt chỉ để tạo ra một không gian riêng của Pink thôi . Nhai đi nhai lại một bài mà thấy nhức đầu quá .
    Tôi chẳng phải là một người có cảm nhận tốt trong lĩnh vực âm nhạc . Nhưng tôi thấy vậy lại may mắn . Có như vậy tôi mới từ từ nhâm nhi ly ruơu Pink này được . Chứ nhạy bén quá dễ bị cái u mê của Pink dẫn lạc lối lắm . Ruợu mà làm một hơi thì vô vị . Cứ làm một kẻ đứng ngoài để rồi thu gom để đuợc tự nhâm nhi một mình . ?o ( www.rocknd.com )

    Đó là những gì tôi đã viết cách đây không lâu. ThờI điểm đó tôi đang trong tình trạng suy sụp về tinh thần nhất . Thất bạI , cô đơn tuyệt vọng , chán nản ? Tôi đã có nhiều tâm trạng để viết nên những bài cảm xúc như : ?~We Are The Champion?o , ?oNguờI Cô Đơn ?o ? Và đó chính là những liều thuốc để vực dậy tôi . Để đến hôm nay tôi có đuợc niềm tin mớI . Tôi đã có những cảm xúc mới vớI âm nhạc của Rock?Tn?TRoll và chủ yếu là ở The Beatles . Tôi có một ?o Lá Thư Tình Kiểu Beatles? ngẫu hứng, sáng tạo chất chứa những tình cảm của tôi gửi gắm trong đó . RồI một ?oAnd I Love Her? chân thành giản dị mà sâu sắc .
    Những ngày gần đây tôi đang có một cái nhìn khác về Rock . Tham gia hoạt động cũng khá nhiều . Vất vả hạnh phúc, buồn vui vớI Rock đã nhiều rồI . Có lẽ đã đến thời điểm tôi cần phảI nhìn lạI những gì mình đã làm , đang làm và sẽ làm . Gia đình , sự nghiệp và có rất nhiều thứ mà tôi cần phảI quan tâm tớI . Tôi muốn thu hẹp mình lạI . Vẫn là Rock đó . Nhưng sẽnghe và yêu theo một huớng khác . Rock luôn bên tôi mà.
    Thật sự tất cả đã là quá khứ
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lại kí rì nữa vậy.....!!!

Chia sẻ trang này