1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cartherinelam, 11/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cartherinelam

    cartherinelam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn

    Hùng à !
    Tao ngồi mạng cũng *** biết làm gì ,thôi ngồi viết cho mày mấy dòng vậy .Thực ra tao với mày thì cần *** gì phải viết ,nhưng có lẽ có mấy lời thực lòng tao thấy nói cũng khó ,viết ra thoải mái hơn.Tao viết với tư cách coi mày là một thằng bạn thực sự.
    Tao cũng không biết là nên nói như thế nào cho đúng .Bây giờ mày nghĩ gì làm gì thực sự tao cũng không thể hiểu hết được .Nhưng chơi bời cũng nhiều rồi ,tao ngẫm ra mấy thứ như thế này :
    - Thực ra chốt lại cũng không giải quyết được gì cả ,chỉ có càng lúc càng nợ nần và thời gian càng lúc càng trôi đi .Không chỉ là mày ,mà tao và cả tất cả mấy thằng nữa ,không làm được cái gì cả .Tao nghĩ giờ làm gì cũng nên nghĩ kĩ và cân nhắc .
    - Chơi bời cờ bạc gái gú thì thằng nào chẳng thích , nhưng hậu quả là gì , tất cả cuối cùng đều để lại hậu quả là gia đình phải gánh vác .Dĩ nhiên thời điểm này ,mày cũng không phải là ngập nhưng ý tao muốn nói là gì ?Mày hiểu không? Là nếu không phải là những thằng được học hành ,có cơ hội và có tố chất như anh em mình thì thế nào cũng được ,nhưng bây giờ ,không phải là quá muộn để mày và tao nhận ra cần biết mục tiêu thực sự của anh em mình là gì ? Là học ,mày hiểu không?Là học thực sự ,chứ còn nếu đã xác định theo con đường xã hội thì đến trường đại học làm *** gì? Tao với mày đã quá tụt hậu so với bọn bạn bè cùng lứa .Dĩ nhiên là mất cái này thì được cái kia ,nhưng như thế là đủ rồi .Tao nghĩ nên dừng lại tất cả .
    - Mày và bọn nó còn hơn tao rất nhiều về điều kiện ,như với mày và bọn nó ,nói tới việc học ,chỉ quan trọng là thích hay không thích ,chứ không có khái niệm là có đủ điều kiện để học tập hay không?Còn tao , đời tao thì cũng chưa phải là quá bết bát ,nhưng bù lại chỉ do hoàn cảnh quá khó khăn ,nên cái hậu quả của tao nó dai dẳng và khó dứt .Giờ tao chỉ muốn học và học mà thôi nhưng đấy lại là vấn đề mà tao chưa giải quyết được . Dĩ nhiên đấy là vấn đề của riêng tao ,tao phải tự tìm cách.
    - Còn mày ,mày có quá nhiều điểm mạnh mà không phát huy được mà mày lại lựa chọn sai lầm . Với mày bây giờ nên làm gì?Nếu mày xác định bỏ học ,thì tao không cần phải nói gì cả.Còn nếu mày xác định tiếp tục học ,thì có lẽ mày có quá nhiều việc mày phải làm mà mày không nhận ra đấy .Thứ nhất là kiểm soát lại việc học của mày 3 năm qua như thế nào?Nợ môn ra sao?Kế hoặch trả nợ?Thứ hai là việc sắp tới chạy tiền để xuống ca ra sao?Ai lo?Và liệu có lo được không?Thứ ba ,nếu vào năm học được tíêp tục học thì mày định thế nào?Học như trước hay có thay đổi gì không??Gìơ tao nói với mày toàn là những lời chắc chắn ,hoặc nếu không thực hiện được thì lý do chính cũng không phải là vì không cố gắng ,hiểu không?Nên tao khuyên mày nên thực tế nhìn nhận vấn đề ?Liệu như 2-3 năm tới mày sẽ như thế nào?Vẫn như thế này à ?Hay mày muốn ở nhà tiếp quản công việc ở nhà mày mà không muốn bay nháy ngoài xã hội?Bay nhảy ngoài xã hội là gì ?Không phải là như mất thằng ất ơ như tao với mày bây giờ mà phải là những cương vị ,những vị trí khác ,hiểu không?
    - Còn về những mối quan hệ của mày bây giờ ,cũng chẳng đi đến đâu hay ho cả , đến thân như tao với mà vào lúc khó khăn nhất như lần trước còn đẩy nhau vào thế cùng được ,huống chi là ở đời ,mọi sự khó lường. Nếu mày quyết tâm làm lại cuộc đời thì tao nghĩ mày nên cân nhắc
    - Còn nếu giờ mà mày vẫn mơ được cưới SH đi học thì chắc là cũng không nói tiếp được rồi .Thời điểm này ,với cả tao và mày , đều không thể coi nhiệm vụ kiếm tiền là nhiệm vụ chính được .Vì kiếm tiền phải có phương pháp ,có khả năng .Nhiều lúc mày bảo có tiền mà không biết làm gì ,tao cũng vậy .Là vì sao?Là vì trong đầu mày và tao chẳng có tí gì về thực tế làm ăn cả .Và không biết là người ta đang kiếm tiền như thế nào?Tất cả chỉ đều là nghe nói ,nghe kể?
    - Thực ra tao cũng nói hơi nhiều rồi mà cũng không hiểu là nói gì cả ,không biết là mày có hấp thụ được gì không?Tao chốt lại thế này
    1.Mày và tao nên bỏ chơi bời .Tập trung vào mục tiêu chính .Và để có tương lai không phải mù mịt thì nên thực tế nhìn nhận vấn đề .
    2.Mày nên cân nhắc riêng mày tất cả mọi thứ ,tao cân nhắc riêng tao ,làm sao để có thể phát huy được những gì tốt nhất .

    Còn vấn đề cuối cùng tao muốn nói với mày là gì ?Là quan hệ của tao và mày .
    Tao thì chắc chắn coi mày là bạn rồi ,nhưng ở góc độ như thế nào? Ở góc độ bây giờ ,tao khuyên mày những lời chân thật ,không phải là văn vở ,giả dối .Và chắc chắn tao hiện tại thì chẳng giúp gì được mày ngoài lời nói cả .Còn quá khứ thì sao ,tao với mày song gió cũng nhiều ,nhưng để tiếp tục là bạn thì chắc mày biết là tao với mày cũng bỏ qua nhiều mới chơi tiếp được với nhau. Mày hiểu ý tao chứ ?

    Còn với mày ,tao biết mày cũng văn vở nhiều ,dĩ nhiên với người khác thì tao không nói nhưng với tao thì tao cũng biết .Tao nói thế để muốn mày hiểu tao bây giờ , tao không muốn nói đến những chuyện viển vông ,tất cả phải thực tế .Tao nói thế mày đừng hiểu những chuyện như cặp với mấy bà già là ko thực tế ,cái đó rất thực tế ,nhưng nó là ko phải là mục tiêu mà là công cụ để đạt đựơc mục tiêu khác .Tao sẽ làm khi gặp được cơ hội .
    Cuối cùng tao muốn là gì ?Nếu mày coi tao là bạn của mày ,không giống như những thằng khác thì hãy cân nhắc những lời tao viết ở trên . đều là những lời nói thật của tao và việc mày cần suy nghĩ . Và trong mối quan hệ của tao với mày ,tao muốn có sự thẳng thắn và thực tế hơn .Nói là làm .Có như thế mới gọi là bạn .

    Còn chuyện tiền nong ,mấy trăm mày cầm của tao cũng chẳng phải to tát gì ,nhất là so với những lúc chơi bời .Anh em bình thường thì thế nào cũng được ,nhưng lúc này tao cũng thực sự cần .Mày biết tính tao rồi đấy ,tao thực sự cũng là thằng bạc bẽo ,nhiều lúc xác định bán cả bạn chỉ vì tiền .Nhưng là với những thằng khác,chứ như với mày hoặc những thằng tao xác định là bạn thực sự thì không.
    Tao biết là mày cũng không phải là như thế ,và cũng tìm mọi cách để xoay tiền nhưng ý tao là gì ?Tao chỉ muốn khuyên mày như ở trên và tao muốn mày hiểu tao bây giờ như thế nào?tao sẽ thay đổi .và tao muốn mày cũng thế .
    Nếu là bình thường như bây giờ tao nghĩ thì chắc ngày mai mày cũng không chắc đã đến đưa tiền cho tao được .Thực ra lúc đưa tiền cho mày tao cũng xác định rồi ,nhưng vì tao tin mày ,coi mày là bạn nên không quan trọng .Lúc tao đi cùng mày thằng P cũng nói với tao là tiền nong phải cẩn thận nhưng tao hiểu là chuyện này chẳng có gì cả .

    Ngày mai chắc là tao vẫn phải ổn định chố ở thôi .Gìơ còn 140 nghìn trong người .Chắc mai phải cắm con điện thoại thôi.
    Tao cũng không hi vọng nhiều là ngày mai mày mang tiền đến ,nhưng tao chờ đợi điều gì ?Tao chờ đợi một lời nói chắc chắn của mày , để tao hiểu là tao không nghĩ nhầm về mày .
    Mày cố gắng thu xếp có thể là 1-2 hôm cũng chẳng sao.Tao chắc cũng không chết được .
    Đọc thư của tao thật kĩ nhé ,quan trọng là phần đầu ấy.
    Có gì gọi điện cho tao một câu .


    Đọc thư xong anh em cho ý kiến nhé
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng bức thư bạn viết rất mất công nhưng nó chuối quá
    đọc hết thấy nó cũng chuối như tình bạn của 2 bạn
    mà đọc có thấy các bạn chơi đâu
    nếu chơi thì chơi hoành tráng ,mạnh dạn lên
  3. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Định cắm điện thoại à, cần tớ chỉ chỗ lãi suất thấp cho ko ? Yêm tâm không sợ bị đổi đồ đâu
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    riêng có vài từ khiếm nhã chắc ngày mai topic này bị lock
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mới hiểu được cái ý nghĩa của bức thư hoá ra là đòi tiền
  6. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thư hay quá, đòi tiền hay quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này