1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bố

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    papa, con xin lỗi, con bất tài vô dụng.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mịa, tính tối suy ngẫm tiếp, tự nhiên có con mẹ chả biết ở đâu tương nguyên cái mông mốc của mụ vào chỗ mình đang ngồi, rồi đánh rắm một tràng dài, lại còn rống lên "sao mình oánh rắm thơm thế"
    Mất cả hứng
  3. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác công ( cốc ) 1 tẹo :
    Con biết rằng giữa bố con mình có những khoảng cách mà không biết đến bao giờ mới lấp đầy được , con bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn khiến bố phải lo lắng cho con như đứa trẻ con , con thật tệ chỉ mong bố luôn bình an và mạnh khoẻ để con có 1 chỗ dựa thật vững chắc và cơ hội báo hiếu 1 phần nhỏ bé đền đáp công ơn trời bể của bố .....con yêu bố ..........
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Con không còn nhớ rõ được mặt ba nữa, ngay cả dáng hình đôi khi cũng khó mường tượng được. Mọi người nói con giống ba. Nhưng mẹ thì bảo "ba mày hiền lắm, chả nói to bao giờ." Con soi gương mãi chỉ thấy 1 con bé ngang ngạnh lì lợm làm mẹ buồn rất nhiều ở trong gương. Nhưng con biết con giống ba nhất, có lẽ do gen ba truyền cho con quá nhiều hơn cả chị và em gái. Con thích vẽ (Ngày xưa con nhớ ba cũng vẽ rất đẹp, con còn nhớ hình dáng con gà mái ba vẽ cho con khi con hỏi, chả khác gì những bức tranh chụp thật bây giờ). Con thích viết lăng nhăng những cảm xúc của mình để cho mình, cho bạn bè và mọi người xung quanh. Ba cũng thế, con còn giữ nguyên một tập thơ ba viết. Có lẽ đó là kỉ vật duy nhất còn lại của nhà mình bên cạnh những tấm hình đã ko còn rõ nét. Con nhớ những tháng ngày cơ cực nhất của đời con, đã rất nhiều đêm con khóc và thầm mong ba phù hộ. Những khi ở một mình trong đêm tối con lại nghĩ ba đang ở đâu đó cạnh con ko cho ma quỉ nào trêu chọc con khiến mọi người ai cũng thán phục con có thần kinh thép. Bây giờ con đã có cuộc sống ổn định hơn, biết nghĩ nhiều chuyện hơn thì con đã biết cúng, biết đốt mã cho ba không như ngày xưa chỉ làm ở nhà mẹ. Chị gái bảo:"Có đốt thì ba cũng chả nhận được đâu, vì ba chỉ được vào nhà mẹ". Nhưng ba có 3 đứa con gái, ngày xưa ba thường bế con và gọi con là "con trai của ba" con có thể làm thay con trai ba nhỉ. Chắc vì ba hay gọi thế mà bây giờ tính khí con đôi khi rất giống con trai, chưa kể cái hình thức bên ngoài đầy nam tính nữa. Con chưa bao giờ nói được với ba là con yêu ba cả. Hồi ấy con còn quá bé để hiểu phải bày tỏ tình cảm với ba thế nào. Con chỉ nhớ ba rất hiền như lời mẹ nói. Con sợ uống thuốc nên nói ba nhét viên thuốc vào giữa quả chuối để con ăn, nhưng đến đoạn có thuốc con lại vất đi rồi nhe răng cười. Ba giận lấy cái đóm mỏng dính đánh con, con giật đóm bỏ chạy thì ba bảo nghịch vừa thôi tí về ba mách mẹ. Con còn nhớ năm lớp 1 viết chữ xấu ba gõ sưng tay, bây giờ chữ đẹp lắm ba có nhìn được thấy ko nhỉ? Khi con bảy tuổi ba đã đi rồi, con chỉ còn nhớ những kỉ niệm mà ko thể nhớ rõ khuôn mặt của ba nữa... nhưng trong con ba vẫn rất gần. Gần trong mỗi bữa cơm vẫn để bát đũa ba bên cạnh mâm, vẫn mời ba mẹ ăn cơm như ngày nào. Con trai con bây giờ trong bữa ăn cũng biết mời ông bà ăn cơm mặc dù ko biết ông ngoại đi đâu lâu thế. Ba còn rất gần trong mỗi người trong gia đình mình. Đây là những dòng đầu tiên con viết cho ba sau khi đã viết cho bao nhiêu người khác. Con cũng muốn nói với ba rằng con rất yêu ba! Đứa con gái 33tuổi bây giờ mới nói được 1 lời đầu tiên như thế... Nhưng ba mãi mãi trong lòng con và con là hiện thân của ba như mẹ và mọi người đã nói. Con ko thể vẽ tốt như ba mong muốn, nhưng những bài viết của con cũng đã nhiều người biết đến, vậy cũng đủ để ba tự hào về "con trai" của mình ba nhỉ!
  5. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bố yêu!
    Con vẫn nhớ những ngày gia đình mình hạnh phúc, nói cười vui vẻ bên nhau...
    Con vẫn nhớ bố là một người bố mẫu mực, hết lòng vì vợ con...
    Con vẫn nhớ bố là thần tượng của con bởi cách đối nhân xử thế và cách cư xử của bố...
    Con vẫn nhớ rằng con luôn tin bố, bố luôn đúng...
    Con vẫn nhớ rằng con luôn tôn trọng bố, luôn nghe lời bố...
    Bố ơi, con vẫn nhớ tất cả về bố...
    Con vẫn nhớ bố đã cho con những tháng ngày tuổi thơ thật đẹp...
    Con vẫn nhớ bố đã dành cho con tất cả những j` tốt đẹp nhất....
    Con vẫn nhớ bố luôn cho con có được cuộc sống chả kém cạnh ai....
    Con vẫn luôn nhớ...
    Bố ơi, con hy vọng rằng những điều đó không chỉ là trong trí nhớ của con về bố của ngày xưa...mà cả bố bây giờ nữa.
    Bố ơi, bố hãy cứ là bố của con như thế bố nhé!
    Con sẵn sàng quên tất cả...chỉ cần bố vẫn cứ là bố của con, chỉ là của con thôi bố nhé!
  6. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    @linhkhue: .
    Với một người con gái thông thường ai cũng nhìn và so sánh , đánh giá người đàn ông trên phương diện cái người ta có ( Tiền bạc , bằng cấp , ngoại hình )
    Nhưng khi chị đi làm từ thiện chị nhìn người đàn ông lại rất khác ...chị đánh giá độ rộng của trái tim họ hơn độ dày của cái ví của họ ...chị đánh giá cách cư xử của họ hơn cái bằng cấp mà họ có ....chị đánh giá bản chất của họ hơn cái mẽ ngoài của họ
    Khốn nạn một điều, ngoài những người con gái mình gặp toàn thuộc loại bạn gọi là : BINH THƯỜNG
    Không biết đời còn mấy người nghĩ được như bạn
    Gái ngoan như...lá mùa thu
    Thank''s Linhkhue
    Được khatinh295 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 23/03/2009
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mod khoá hộ em
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    tôi là con rai, nhiều lúc cũng vô tâm trong những chuyện tình cảm gia đình.
    Hôm gió mùa về, đi chơi và về thật khuya, lúc mở cửa fòng mình thì thấy bố đang lụi hụi ***g chiếc chăn ấm và trải đệm ra cho tôi, sau khi bố xuống nhà tôi đã ứa nước mắt, chẳng hiểu vì sao tình cảm lại thiêng liêng đến thế.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    sao fải khoá hả bác
    Topic rất ý nghĩa mà
    Đề nghị mod đừng khoá topic này nhé, để mọi tình cảm yêu thương khó nói thành lời sẽ được các bạn gửi hết tại đây
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất hay, đừng khóa topic nhé. Lâu rồi mình mới đọc được 1 bài hay vậy. Bạn cứ viết tiếp đi.

Chia sẻ trang này