1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi các Bands và Artists của Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HeartCoreTourist, 05/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Các bạn à!

    Thật vinh dự cho tôi khi được gửi đến mấy dòng thư này cho các bạn, những người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

    Nếu bạn đã lập band hoặc tương lai sẽ ở trong một band thì mong bạn hãy lưu tâm đến bức thư này của tôi.

    Band của các bạn đừng mơ ước sẽ được giải thưởng Cống Hiến.

    Cho dù giải thưởng đó rất uy tín và giàu tính nghệ thuật.



    [​IMG]

    (Trong ảnh: Ban nhạc The Pixies).
    Mà bạn hãy mơ ước đạt đến những chân trời nghệ thuật của những Artists hàng đầu thế giới.

    Bạn cứ nhằm hướng The Rolling Stones với những Pink Floyd, The Who hay Radiohead mà thẳng tiến.

    Hoặc chí ít bạn cũng phải mơ ước được như C.C.R. hay Sonic Youth...



    [​IMG]

    (Trong ảnh: nhóm The Decemberists).

    Bạn hãy lấy thế giới làm tiêu chuẩn để đánh giá âm nhạc của bạn và band của bạn. Chứ đừng quanh quẩn ở trong nước với những giải thưởng mà chúng ta nghe và biết.

    Nếu tôi làm Rocker thì tôi sẽ phấn đấu cả đời xây dựng được một album cho ra nghệ thuật, đạt tầm mức như Evol của Sonic Youth cũng được.

    Chắc chắn tôi không bao giờ bằng lòng với vị trí nào ở trong nước. Dù cho nó có là vị trí dẫn đầu.




    [​IMG]

    (Van Morrison, Bob Dylan and The Band's Robbie Robertson (from left to right) onstage in 1976).

    Tôi thà làm Artist hạng xoàng trên thế giới còn hơn làm Artist hạng đỉnh ở Việt Nam.

    Tôi hy vọng các bạn cũng vậy.

    Hãy đi theo con đường của những Sigur Rós...

    Không cần giàu có hay vinh hoa...

    Mà cống hiến trọn đời cho âm nhạc.

    Chúc các bạn thành công.

    Thân ái!

    AfoRhapsody.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Để nói một cách ngắn gọn, phương châm sống của tôi là:

    Sống làm sao để những người thân của mình, và đất nước dân tộc mình tự hào về mình. Dù cho điều đó có đến sau khi mình chết.

Chia sẻ trang này