Thư gửi cậu bé Kiên Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2006 Thân gửi cháu Kiên, Bác thực sự cảm thấy ấn tượng và bất ngờ khi nhận được bức thư của Kiên. Trước hết, bác chúc cháu đạt kết quả cao trong học tập, và qua Kiên, cho bác gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ tới các thành viên trong gia đình cháu. Trong thư cháu có nói hiện nay cháu đang học lớp 12, bác biết rằng, đây là năm học cuối cấp có ý nghĩa rất quan trọng đối với cháu, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Có lẽ, ngay từ bây giờ Kiên cũng đã và sẽ phải nghĩ đến việc lựa chọn định hướng sự nghiệp cho bản thân trong tương lai. Để đạt được những ước mơ, hoài bão của bản thân thì chắc Kiên sẽ phải nỗ lực hết sức mình để học tập, rèn luyện bản thân trong thời gian này. Về phần mình, bác xin được giới thiệu thêm, ba mẹ bác là người miền Nam, tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Ba mẹ bác sinh được 9 anh chị em, bác là con út trong gia đình. Năm 1954, ba mẹ tập kết ra Bắc và cũng vì vậy bác được sinh ra, lớn lên, học tập ở Miền Bắc. Có lẽ cháu cũng đã biết, trong thời kỳ chiến tranh, đất nước ta phải trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn, gian khổ. Ba bác hy sinh tại chiến trường miền Nam khi bác mới13 tuổi. Cả 9 anh chị em trong gia đình bác luôn ý thức được công lao dưỡng dục của cha mẹ để bản thân luôn phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống cũng như công việc. Trước đây, ngay sau khi tốt nghiệp đại học Tài chính, bác đã vào làm việc trong ngành ngân hàng và cũng đã có những kỷ niệm đầu tiên rất đáng ghi nhớ. Kiên biết không, khi bác vừa vào làm việc trong ngành ngân hàng, công việc đầu tiên mà anh trưởng phòng giao là đọc tài liệu. Trước một đống tài liệu các loại: văn bản của các Bộ ngành, của Chính phủ, của địa phương, tài liệu nghiệp vụ?lúc đầu bác cũng thấy choáng ngợp với cả đống tài liệu ngổn ngang, bừa bộn. Việc đầu tiên bác đã làm là phân loại tài liệu theo cơ quan ban hành, theo thể loại văn bản, sắp xếp theo trình tự thời gian, hiệu lực của văn bản? rồi bác ghi chép vào một cuốn sổ theo dõi theo danh mục rõ ràng? Sau ba ngày, công việc hoàn tất. Kết quả là anh trưởng phòng nói với bác một câu: ?oThằng này được!?. Bác bắt đầu công việc của một cán bộ ngân hàng như thế đấy. Nói như vậy để Kiên thấy rằng, sự khởi đầu trong sự nghiệp của bác không có gì to tát, song nó đòi hỏi con người ta cần phải có sự rèn luyện, sự nỗ lực, sự kiên trì ...đồng thời cũng cần được nhìn nhận, động viên khích lệ đúng lúc để tạo sự hưng phấn, sự tự tin và nỗ lực hơn nữa trong những công việc tiếp theo. Còn về BIDV nơi bác đang làm việc, BIDV là tên viết tắt các chữ cái đầu trong tiếng Anh của cụm từ ?oNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam? (Bank for Investment and Development of Vietnam). BIDV được thành lập từ năm 1957, trải qua nhiều giai đoạn phát triển và từ năm 1990 đến nay có tên chính thức là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Và nếu cháu quan tâm tìm hiểu trên một vài phương tiện thông tin đại chúng hoặc có thể truy cập vào website: www.bidv.com.vn thì chắc chắn cháu sẽ có thêm được những thông tin về BIDV. Lĩnh vực hoạt động truyền thống của BIDV là phục vụ đầu t¬ư phát triển, tài trợ cho các dự án thực hiện các chương trình phát triển kinh tế then chốt, trọng điểm của đất nước. Hiện nay, BIDV bao gồm 100 chi nhánh có mặt ở tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước và tổng cộng có hơn 9 ngàn cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, BIDV đã và đang tích cực đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói riêng và cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Nói về công việc, sự nghiệp của bác thì cũng có nhiều sự kiện, nhiều giai đoạn thăng trầm và bản thân bác cũng không tự cho rằng mình là con người đã thực sự thành công nhưng bác nhận thức được sự nỗ lực cố gắng của mình trong những năm tháng học đại học và hơn 25 năm cống hiến làm việc tại BIDV để có những kết quả như ngày hôm nay mặc dù cũng còn nhiều việc cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Kiên còn trẻ và qua bức thư cháu viết bác nhận thấy cháu là một người cầu tiến và có quyết tâm rất lớn. Đấy chính là những phẩm chất hết sức cần thiết để cháu vững bước trong tương lai. Qua những trải nghiệm thực tế nhiều năm, bác cũng muốn chia sẻ và hy vọng phần nào giúp được cháu trong học tập, trong công việc và cuộc sống sau này. Đó là phải nỗ lực, quyết tâm trong mọi việc, có quyết tâm thì phải nghĩ cách làm, phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, phải hành động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Còn cháu, là học sinh lớp 12 Lý nhưng thích ngành kinh tế phải không? Vậy, cháu hãy luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tiếp thu tốt kiến thức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh đó đừng quên học hỏi, trau dồi những kinh nghiệm cuộc sống, và đặc biệt về lĩnh vực mà cháu yêu thích để giúp ích cho công việc sau này. Một lần nữa, chúc cháu luôn mạnh khoẻ, học tập tốt và luôn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của mình. Bác ...
Có phải bác này là bác Bắc Hà, chủ tịch HĐQT hay TGĐ của BIDV không?vi thấy chi tiết là bố mẹ tập kết? Cháu Kiên phải biết là cố gắng noi gương bác để đwợc như bác bây giờ là gái đẹp và tiền có số lwợng ngang nhau. Bác này nổi tiếng máu gái và nói tục, nhưng cũng đwợc khen là có năng lực lãnh đạo. Nhưng đợt này thị trường tài chính lao đao không biết bác có còn ôm gái suốt ngày không?