1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chị dâu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cười đau cả bụng cái đoạn này =)) ==))
    Cứ nghĩ thế này bảo sao phụ nữ vn mãi ko khá lên được
  2. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tuổi đó là tuổi gì vậy em để anh biết còn tránh
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thế ngày xưa lúc 2 đồng chí này yêu nhau bạn demon có phản đối k nhỉ, hay là đợt đó cũng bị lừa nên chưa biết
    Mà chưa thấy ghét cô chị dâu, thấy...thích cô em chồng roài
  4. EmDayAnhOi

    EmDayAnhOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chị dâu tớ rất tuyệt vời.
    Đôi khi cũng có người nói là "xa thơm gần thối" nên cả nhà tớ mới quý chị dâu đến thế, mẹ tớ chiều chị ấy thôi rồi luôn, hơn cả tớ ấy chứ. Nhưng chị ấy cũng rất tốt. Ko phải nịnh bợ hay quà cáp, hay quan tâm thái quá đến bố mẹ tớ đâu.. mà là.. nhiều khi tớ có cảm tưởng chị ấy như con gái mẹ tớ í, như chị của tớ í.
    Từ lúc chị ấy sinh cháu xong thì nhà tớ càng tình cảm hơn bao giờ hết. Cháu tớ được 6tháng tuổi, biết lẫy đạp, thỉnh thoảng cười khanh khách và kêu a a rất to, những lúc ấy chị bao giờ cũng gọi điện cho mẹ tớ để mẹ nghe cho đỡ nhớ cháu. hầu như ngày nào cũng điện thoại như thế.
    Nhưng mà nói thật, tớ nghĩ là chị em dâu mà trước đây từng là bạn nhau rồi í, thì nhiều khi cũng dễ rơi vào tình huống .
    Nhân tiện có phải tuổi mà bạn nói là tuổi hổ ko. Tớ cứ cẩn thận giật mình một cái

  5. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hồi yêu nhau ý, em có phản đối đâu, theo thỏa thuận của 2 anh em thì mỗi đứa không được nhúng mũi vào việc của đứa kia, thỉnh thoảng em có đá cho câu, cái tuổi đó anh xem em gái anh thì biết. Với lại hồi đó sau gần 8 năm không gặp trong trí nhớ mịt mùng của em mỗi lần đi họp lớp thì chị dâu cũng trắng trẻo bụ bẫm, cũng thông minh nên em nghĩ thôi kệ chắc cũng hợp với con heo ngu nhà em ( lão đúng là heo nhé 83 mà). Nói qua nói lại không biết có phải mình đang ghen tỵ với bà không nhỉ? Ôi chết mất
  6. namtienqh43

    namtienqh43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng ra làm sao cả, có lẽ cô em chồng đáng yêu cũng nên xem lại mình một chút đi, cái cách mà bạn lên diễn đàn không phải để tâm sự về chuyện của mình mà để chê bai và chỉ trích người chị dâu của mình cũng cho thấy nhiều điều về bạn rồi đó
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Không đỡ được luôn. Em xin lỗi nhưng thứ nhất chưa bao giờ em nhận em là 1 cô em chồng dễ thương cả, mà theo nhận xét của em, em có phần quá kinh khủng để nhận từ dễ thương. Thứ 2 em không chỉ trích chị dâu em, chỉ là em không thể nói với bất kì ai trong gia đình em vì nó chả có gì to tát cả, chỉ là cách sống cùng nhau thôi, có thể em không hợp với chị em. Và em cũng đồng tình ở mức độ nào đó chị em đối xử khá tốt với anh em và ba mẹ. Em chưa từng chê bai chị em mà em chỉ nói huỵch toẹt em ghét chị dâu em. Thế kể cả cái quyền được nói là ghét ai đó cũng không được ? Đây là diễn đàn mở, em chỉ viết lên đây cho qua cơn bức xúc và biến nó thành bãi rác của riêng em, còn việc ai đó thấy em là người như thế nào không quan trọng bằng việc những người em thương yêu thấy em thế nào. Thế nhé...
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ nhớ.Tớ thì cũng có 1 chị dâu,,,hơi tệ.Híc,,,chắc gái miền Nam nó thế.???cả tháng trời mới nhắn tin gọi điện cho thằng em chồng 1 lần,,,nếu mình ko nhắn tin trước thì chắc cũng chẳng nhớ đâu.
    Bố mẹ mình thì giỏi nắn nàng dâu.He he,,,kể cả 2 miền Nam Bắc xa thật mà mẹ mình cũng trị được,,,chẳng hiểu sao có phải anh trai mình sợ mẹ cáu vì nàng dâu ko mà cứ các ngày lễ hay ngày gì đó là lại tự dưng,,,mưa to,nhắn tin hoặc gọi điện cho mẹ chồng,,,
    Oài,,,chẳng hiểu thế nào nữa,,,chưa dám kết luận chính xác vì có tiếp xúc nhiều đâu,,1 năm gặp bả được 2,3 lần,,,,hè thì mình vào Sài Gòn du lịch thì gặp,,,Tết bả ra ngoài này thì gặp...Tiếp xúc ít nên ko dám đánh giá.
    Chán,,,có chị dâu mà cũng như ko.Cảm giác còn bị cướp mất anh trai nữa

Chia sẻ trang này