1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chị !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi chuot_hd, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_hd

    chuot_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chị !

    Chị của em!
    Đầu tiên phải nói rằng em ko phải là một đứa viết văn hay,mà cũng ko phải là một người siêng viết thư nên ko biết những dòng chữ dưới đây có làm chị thấy "củ chuối" ko nữa.
    Chị yêu!.2 chị em m'' đă chơi với nhau đc 6 năm rồi ,kể ra cũng dài đấy chứ chị nhỉ nhưng ko hiểu sao cả 2 chị em ta đều ko hề thấy chán,ko hề thấy buồn tẻ trong những lần đi chơi mà ngược lại em thấy càng ngày chị em m'' càng thêm gắn bó.
    Giả sử vào một ngày xấu trời nào đó có ai hỏi em :2chi em m'' khi xảy ra xích mích,hiểu lầm thì liệu rằng tình bạn của 2chị em có chở lại như tr''c nữa ko?Lúc đó xin chị cứ yên tâm một điều là em sẽ cười thật tươi( chứ ko thèm lườm hay rủa xả nó vì nó dám xem thường tình bạn của 2chị em ta) nói với nó rằng chả có chuyện gì có thể chia rẽ đ.c tình bạn của 2 chị em ta,đúng chị nhỉ?
    Em biết rằng có nhiều lúc chị rất buồn ,thất vọng về em ,về những điều em làm,những suy nghĩ vớ vẩn cũng như những lời nói....vô vị,nhất là từ khi em ra đây, ngay cả bản thân em cũng tự nhận thấy m'' tụt dốc trầm trọng.Lúc đó em chỉ biết bám vào chị như 1 người sắp chết đuối đc chị ném cho chiếc phao. Em thật cảm ơn chị đã có mặt ,cùng em lang thang ,cho em lấy lại sự bình tĩnh ,nghị lực,lòng can đảm trong những lúc em thấy mình thật "chuối" nhất.
    Rồi đã có 1thời gian em tưởng như 2chị em ta có thêm 1 người bạn,1người luôn vui vẻ,luôn quan tâm chia xẻ.Điều mà em cảm tưởng là hạnh phúc, sung sướng nhất cũng là điều làm em thất vọng kinh khủng khi em tưởng chừng em đã tìm lại đc người anh trai của em,em đã rất quý người ấy ,đã coi người ấy như anh m''....Nhưng thật đáng buồn chị nhỉ.
    Thôi chuyện đã qua thì nên cho chúng vào sọt rác có nói lại thì thấy m'' thật buồn cười và trẻ con ( đôi khi hơi hâm và nhiệt tình thái quá hehe.....)
    Hôm qua ,mùng 8_3 sau khi ních thật no món khoái khẩu của 2 chị em m'',cùng dong duổi trên con đường quen thuộc vẫn híp cả mắt ,toét cả miệng khi nói chuyện đời thường em thấy rằng em đã và đang tự thay đổi đc m'',đang tự hoàn thiện m'' ,ko còn là con bé B yếu đuối,tự ti nữa.Hơn bao giờ hết ngay lúc này đây em thấy m'' thật tự tin ,điều quan trọng là em đã thấy m'' đã lớn đc rồi,cách cư xử ko đến tệ lắm giao tiếp tuy còn kém nhưng ko đến nỗi.... nào .Tất cả 1phần là nhờ có chị đấy,chị yêu ạ.Em cảm ơn chị yêu của em rất nhiều.Mùng 8_3 đã qua rồi nhưng em vẫn muốn nói với chị rằng: Em luôn cầu chúc cho chị đc sức khoẻ,sự bình an,minh mẫn,nghị lực va lòng khoan dung.Em ko biết tương lai 2 chị em m'' sẽ ra sao nhưng có 1 điều em biết chắc là tình bạn của 2chị em m'' sẽ luôn còn mãi. Chị ơi,khi nào chị có chuyện buồn thì hãy gọi cho em nhé.Em của chị!

Chia sẻ trang này