1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chồng _ người tôi yêu thương nhất từ trước đến nay !!!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi quataovuondiadang, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chồng _ người tôi yêu thương nhất từ trước đến nay !!!

    Ngày 15 tháng 5 năm 03

    Chồng yêu quý,

    Dạo này vợ chồng mình chẳng mấy khi gặp nhau, vì chồng rất bận phải ôn thi xa nhà. Nên vợ viết thư này cho chồng, để chồng đọc những lúc không gặp vợ.
    Đáng ra vợ định gọi điện cơ ( cho dù tiền điện thoại gọi di động là rất tốn kém 1500 đ/ phút = 1 bữa ăn trưa của vợ ), nhưng chồng đang bị phong toả mọi hướng, lúc thì cái điện thoại nói rất lạnh lùng : " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách gọi lại sau " , lúc thì có người nhấc máy và nói " em nó chưa đi học về cháu ạ ". ( lúc nào vợ chồng mình cũng bị cản trở như vậy đấy _ thật là may mắn và tiện lợi )

    .......Chồng có bít là mỗi lần như thế, vợ đã mất ngủ cả ngày, đầu gối chong chong cả đêm không ??? ( vì tiếc tiền ).

    Vậy nên vợ nghĩ, cách tốt nhất là viết thư cho chồng trong box 84 HP, mọi người vào đọc cũng được, nhưng không được góp ý gì nhé, để tớ và chồng tớ tâm sự.

    Hiện tại vợ đang không có việc gì để làm, cả ngày ngồi rỗi, chỉ có thể nhớ đến chồng, vợ nhớ nhất là lần đầu tiên vợ gặp chồng, chồng đã hét toáng lên ở quán net, giọng chồng thật là ....... biết nói gì nhỉ >?> thanh thanh như tiếng hổ, dịu dàng như tiếng ...trâu. Nói chung là tương đối ấn tượng !!! Lúc đó vợ đã " choáng " vì chồng, một con người thật hồn nhiên ( như ruồi ), thật tốt bụng ( hèn gì mà nặng thế_ lúc vợ lai chồng, cảm nhận rõ lém ). Thời gian qua đi, không biết vợ đã gỡ rối tơ lòng ........thòng cho chồng đến bao nhiu lần, nhưng chồng cũng phải hiểu cho vợ chứ ??? Vợ là vợ của chồng cơ mà ( nên rất cần có xiền chi phí tư vấn, ). Lúc chồng bị....." out " vì một ai đó ( mà bi giờ vợ cũng không nhớ nổi là người số mấy ), vợ đã suýt ngất xỉu ( vì quả bóng lại bị đá về phía mình), hix hix, chồng có hiểu cho vợ không ???/

    Hôm nọ, vợ nghe người ta kể về chồng, về hành động của chồng trên xe buýt, vợ hiểu rồi, thì ra không môt người con gái nào có thể chiếm được sự quan tâm, tinh ý của chồng......Như vợ !!! Vợ hiểu , chồng chỉ quan tâm đến vợ mà thôi, còn những người con gái khác, làm gì có cơ hội để chồng ...nhường chỗ ngồi trên xe buýt cơ chứ. Vợ nghĩ vậy và rất tự hào về chồng.

    Hôm nay, có thể vợ không gọi điện lên cho chồng nữa, vì đã viết thư đây rồi, vợ biết là chồng rất nhớ giọng vợ , nhưng chồng có thể đến chỗ dì của vợ ( giọng cũng the thé như thế mà thôi !!!! ).

    .......... Vợ thật sự chưa muốn out, nhưng một điều vô cùng khó nói là.....vợ hết tiền , trong khi tiền học bổng ngày mai mới tới tay vợ.


    Vợ chờ thư chồng từng phần trăm của giây !!!

    Vợ iu quý của chồng
    ..................XC- hiện đang giữ chức xóm trưởng xóm thất tình, trực thuộc hội độc thân lớp 12V






    Tớ chịu, tớ không bít, tớ đầu hàng

    Được quataovuondiadang sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 15/05/2003
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ......
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    úi zời vợ ơi sao lại gửi thư lên đây thế ha. Có rì thì gửi thư cho chồng chứ sao lại gửi lên diễn đàn cho mọi người đọc hết thế
    My Love Is Stronger Than Your Security
  4. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    he he , XC hơi bị khôn đấy , làm thế này thì thằng cha Săn Bắt Gái đố giám lăng nhăng nữa , qảu này thì khổ cho nó rồi
    nhưng cũng phải nhắc nhở 2 ông bà này 1 tí , dạo này 2 ông bà chiếm dụng hơi bị nhiều đất công để làm việc tư đấy nhé , còn phải để dành chỗ cho mọi người nữa chứ
    Nothing.........
  5. LONG189

    LONG189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mấy em ơi chuối quá đi mất có gi` thì về nhà bảo nhau chứ
    đây là diễn đàn mà có những cái topic như vậy thì cũng không hiểu mấy em làm MOD để làm gì nữa
    khoá nó vào đi
  6. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây chính là : Đôi cánh tình yêu
    Chắp cánh bay tới tận HN ! Pó tay !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tất nhiên ko phải anh Nhím rồi, anh là chồng của em cơ mờ, cấm léng phéng nhé.
    To con dế cảnh: ông còn gọi tụi tôi là em 1 lần nữa tui téng đó, tôi ko hiền giống con bé kia để ông bắt nó gọi ông = anh đâu. Đừng hòng nhá.........
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :D chỉ buồn cưới mỗi cái đoạn
    "Hôm nọ, vợ nghe người ta kể về chồng, về hành động của chồng trên xe buýt, vợ hiểu rồi, thì ra không môt người con gái nào có thể chiếm được sự quan tâm, tinh ý của chồng......Như vợ !!! Vợ hiểu , chồng chỉ quan tâm đến vợ mà thôi, còn những người con gái khác, làm gì có cơ hội để chồng ...nhường chỗ ngồi trên xe buýt cơ chứ. Vợ nghĩ vậy và rất tự hào về chồng."
    Quả là một người chung thuỷ,vote cho người này 5* về lòng thuỷ chung

    Tạm biệt các bạn.
  9. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, khó hiểu wớ, tớ chịu thua . (hổng cố ý câu bài đâu nha )

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​

Chia sẻ trang này