1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........Thư gửi Chồng tương lai..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ........Thư gửi Chồng tương lai..........

    Cưng à, ơ mà không ổn, hình như mấy bà vợ chỉ hay gọi tình nhân là cưng chứ ít gọi chồng như vậy?.thế thì bố chúng nó à, em đây cũng chưa biết bố chúng nó là ai, bố chúng nó là người như thế nào và từ đâu đến, em chỉ biết rằng bố chúng nó là?bố của chúng nó và em là mẹ chúng nó còn chúng nó sẽ là 1 đội bóng đẹp zai, thông minh, hóm hỉnh, tốt bụng v...v túm lại là Hot Boy bởi chúng nó giống bố mà

    Đêm qua em đã mơ thấy chúng mình quen nhau 1 cách thật tình cờ...trong lúc vội vàng không thể cưỡng lại được nhu cầu của bản năng, em đã, vâng, thật là tội lỗi...vào nhầm WC và em đã thấy chàng trong đó, mặc dù em đã nhanh chóng bịt mắt lại và em thề là em chưa nhìn thấy gì, ấy thế mà không hiểu cái ấn tượng gì đã ghi dấu trong em khiến em quên cả việc mình định làm mà đứng chờ anh ra để make love à nhầm, make friend !!!

    Rồi Tình yêu bắt đầu từ tình bạn ngây thơ như zậy đó, đã có bao nhiêu vui buồn hờn giận trong TY của chúng ta và cái ngày em quyết định chọn anh làm bố chúng nó em vẫn còn nhớ rõ, khi em với anh đang kiss nhau hoành tráng ở Công viên Thủ Lệ (may mà không bị bác phó nháy nào chụp hình lại, dù sao tụi mình vẫn thông minh, ra đó buổi tối mờ) thì một thằng nghiện ra đòi cái mũ bảo hiểm hàng VN chất lượng cao của anh hoặc là cái áo Levi''''''''''''''''s em đang mặc trên người thì anh đã không tiếc gì cái mũ bảo hiểm đưa cho nó để bảo vệ em khỏi lạnh lẽo bởi gió thu HN... em đã có cảm giác như là 1 chú chim non bé bỏng mỏng manh yếu đuối dễ vỡ và anh như 1 "cánh chim to lớn hùng vĩ" đã che chở, bảo vệ em thoát khỏi những sóng gió cuộc đời , thế là chúng mình đã thành vợ thành chồng (sau này nghĩ lại may mà anh không dám đánh nhau với nó không thì chắc gì anh đã còn trên đời để chúng mình lấy nhau, thật sự là em cảm ơn lắm cái hành động đưa mũ bảo hiểm, cái mũ bảo hiểm đã bảo vệ được tương lai, được hạnh phúc của vợ chồng mình, mũ bảo hiểm muôn năm, nhà nhà hãy đội mũ bảo hiểm, người người hãy đội mũ bảo hiểm!!!)

    Em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh nhưng hôn nhân đâu chỉ đơn giản vậy. Giờ em mới biết rằng cuộc sống gia đình thật là phức tạp và anh cũng không phải là người đàn ông hoàn hảo như em hằng mơ ước. Anh gần như còn nguyên những tật xấu mà em đã nghĩ rằng cuộc sống gia đình sẽ làm anh bỏ được. Thậm chí anh còn có thêm nhiều tật xấu mới mà em mới phát hiện thêm. Em buộc phải thất vọng vì anh ... nhưng em không bao giờ nói với anh rằng "em không còn chịu đựng được anh nữa " vì em biết như thế sẽ làm anh bị tổn thương và sẽ làm anh không còn tin vào tình yêu của em nữa. Em quyết đinh dùng tình yêu và sự dịu dàng của mình để làm tan chảy trái tim của một con người "tệ hại" như anh .

    Vì thế mà khi anh bảo anh muốn có đủ con để thành 1 đội bóng thì em quỳ xuống van xin khóc lóc lạy lục anh rằng em sinh ra trên đời không phải để 12 năm sau khi lấy chồng, vòng đời em chỉ quanh quẩn với chuyện ăn, ngủ, vệ sinh, làm "chuyện ấy", có bầu, sinh con và nuôi con . Em sẽ thuyết phục anh rằng chỉ nên có 2 đứa thui để em còn có sức làm việc và chăm sóc anh và các con khi trái gió trở trời chứ

    Khi con khóc, nước sôi, thịt cháy, chuông cửa reo, mưa ướt quần áo mà anh vẫn phê phê ngồi rung đùi xem Vàng Anh vì anh cho rằng đó là những công việc "của phụ nữ" thì em sẽ không thèm nói gì nữa mà vứt đứa nhỏ và đẩy anh ra mở cửa - thế là anh nhẹ nhàng với công việc bế con và ra buôn chuyện với khách, em phải hộc tốc chạy đi tắt bếp rùi hùng hục đi cất quần áo, anh có biết em vất vả thế nào không?

    Khi cuộc sống bon chen và hối hả lôi anh đi, khi anh quá ham vui , về hơi muộn và say xỉn không làm chủ được mình nữa, em sẽ im lặng, không nói gì trách móc hay cáu giận anh, vì em biết có nói gì làm gì thì 1 thằng đang say mèm rùi cũng chả biết gì hết, cáu giận lại làm em mau già nên em sẽ nhẹ nhàng đến bên đỡ anh vào nhà, cởi hết quần áo của anh ra , ý em là em thay đồ cho anh chứ em hứa là em sẽ không bao giờ "đòi hỏi chuyện ấy" trong khi anh đang say xỉn rồi anh sẽ hiểu rằng anh sẽ như thế nào nếu không có em.

    Em biết sẽ đến lúc em già, em xấu đi, lại còn nói nhiều và trở nên quá "cũ" với anh, sẽ có những người phụ nữ khác làm anh xao xuyến và khiến anh so sánh với em thì em sẽ kéo tai anh 1 cách nhẹ nhàng để thì thầm cho anh nhớ cái giá của cái mũ bảo hiểm thân yêu anh đã mang bên mình không rời từ 15/09/07 anh đâu có dám hi sinh nó vì những cô gái khác, trừ em, anh đã bảo với em thế mà (ơ mà bây giờ em mới phát hiện có vẻ như anh hay ra công viên đó với những cô khác và đều bị trấn mũ bảo hiểm, nhưng anh quyết tâm thà để mấy cô kia chịu lạnh chứ không đưa, thế là anh yêu em nhất rồi, còn cô nào làm anh hi sinh lớn lao được như vậy không nào)

    Khi chúng ta có những đứa con xinh xắn , em sẽ nói với chúng rằng sau này hãy tích cực vào nhầm WC biết đâu có lịch sử lặp lại, chúng nó sẽ có cơ hội gặp được 1 người không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời với mẹ chúng nó như bố chúng nó đây và em sẽ nhắc chúng nó nếu có người yêu đừng ra công viên kẻo lại bị mất đồ như bố mẹ chúng, anh và em cho tiền chúng nó vào nhà nghỉ nhé, vừa riêng tư lại không sợ bị trấn lột

    Và em biết khi ngày xưa yêu nhau, anh đã dỗ dành, an ủi em mỗi khi em khóc vì con Milu nhà em bị ốm hay cái áo em rất thích và định mua bị mua mất rồi hay vì em xót thương cho "nghịch cảnh oan trái" của Thuỳ Linh (Vàng Anh)...thì bây giờ em cũng cần phải ở bên anh mỗi khi anh mệt mỏi yếu đuối vì sức ép của công việc và xã hội, em hiểu mà, bị sếp mắng là ngu cũng đau lắm anh à, anh cứ khóc thoải mái đi, em sẽ dang rộng bàn tay để....che mắt các con không cho chúng nó nhìn thấy bố chúng nó khóc....Anh thấy không, mái ấm gia đình là điều mà anh không thể kiếm được từ các cô mà anh định cặp bồ đâu .

    Và cuối cùng dù anh đang ở nơi đâu trên trái đất này thì hãy tranh thủ tận hưởng nốt đời trai tự do của anh đi, vì em xem bói rồi, 4 năm nữa em sẽ lấy anh, chỉ còn 4 năm tự do thôi là số phận sẽ gắn chúng mình với nhau và sẽ gắn chúng mình với những danh phận cao cả của những người chồng, người vợ, những ông bố, bà mẹ, ông bà nội ngoại huhu vì thế anh à, tranh thủ nốt đi, tự do muôn năm ...hẹn gặp lại anh nhé, cưng của em
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic mắc bệnh hoang tưởng thích sống ảo hơn là thật. Thích sống với những cái gì mình vẽ ra, nhưng cuộc sống thật nó không như vậy đâu.
    Nghe " Ảo mộng tình yêu" ít thôi nhá
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    gửi người vợ tương lai ....
    anh vẫn nhớ như in cái ngày nhà vệ sinh ...định mệnh ấy . thực ra thì hôm đó , em đã ....không vào nhầm phòng , mà người nhầm phòng chính là ...anh . trời xui đất khiến , vì cái nhầm lẫn vô ý ...cố tình ấy anh đã gặp được em .
    lânm đầu tiên nhìn thấy em , tim anh như ...rụng bởi sợ rằng em đã phát hiện ra điều gì đó , nhưng người rụng trước lại là em , bởi em phát hiện ra điều không phải anh đang nghĩ . em quay mặt , cúi đầu , che mắt và ...liếc nhìn anh tình tứ . thật là giây phút không thể nào quên , và chuyên gì tới cũng đã tới , chúng ta đã make friend trong 1 tình huống thật lãng mạn .
    cái hoàng hôn thủ lệ mãi mãi anh không thể nào quên . không quên vì anh ....tiếc cái mũ bảo hiểm . em có biết vì sao anh lại đưa nó cho thằng du côn kia không , bởi anh sợ , sợ 1 điều rằng nếu em mất chiếc áo levi''s mới coóng , em sẽ ....đòi anh mua cái khác đắt tiền hơn . cái mũ bảo hiểm , so với cái áo levi''s , anh đã chọn theo bài học kinh tế . nhưng còn 1 điều anh chưa nói với em , vì anh mất chiếc mũ bảo hiểm , anh đã phải nộp phạt 50 ngàn ngay ngày sau đó . tiếc lắm , giận lắm , cay cú lắm nhưng anh vẫn làm như không có chuyện gì , để anh mãi mãi là cánh chim rộng lớn , và em mãi mãi là con chim cái đáng yêu .
    cuộc hôn nhân của chúng ta thật là hạnh phúc , nhưng giờ đây anh mới hiểu , cái giá của hạnh phúc cũng tương đương với ...bất hạnh .tại sao ông trời lại trớ trêu đến thế . người phụ nữ cưới chồng , là muốn chồng mình thay đổi , còn người đàn ông cưới vợ , muốn vợ mình maã mãi kô đổi thay , nhưng đời không bao giờ là như thế anh đã nghĩ rằng , em sẽ mãi là con chim non đáng yêu , nhưng con chim non đó đã thành diều hâu ngay sau ngaỳ cưới .
    công việc hàng ngày bận rộn , anh chỉ mong khi về tới nhà , anh sẽ được săn đón , được bê nước rửa chân , được nghe những lời âu yếm , được sẵn sàng 1 bữa ăn ngon , và nghe tiếng trẻ con cười đùa thích thú . nhưng cái anh nhận được là gì chứ ?? "tiền lương tháng này đâu ?? tại sao lại ít thế , anh có biết tôi có bao nhiêu việc phải lo kô ......" . tại sao lại như thế hả em . anh chỉ mong có 1 bữa cơm bình dân , nhưng canh muối thịt than là cái gì anh phải nhận sau 1 ngày làm việc mệt mỏi , đấy là chưa kể tới những ngày nồi cơm ..pha cháo , và cháo ...như xôi .
    em có bao giờ hiểu cho anh đâu . những cô gái chân dài ở công sở , ngày nào cũng zip ngắn áo cao đi qua đi lại , anh chỉ biết nhắm mắt mà tưởng tượng tới em . anh chưa bao giờ có 1 ý nghĩ gì trong chuyện đó mà em lại là cô gái khác , nhưng còn em thì sao . không khen giám đốc thì cũng khen bảo vệ , em có biết anh nghe mà lòng đau như cắt , nước mắt chảy vào trong , chỉ mong được ăn sống nuốt tươi mấy thằng già mất nết . vậy mà em cứ cười như không . anh có đòi hỏi gì nhiều trong chuyện ấy . 11 đứa con cũng chỉ bằng 1 nữa những gì mà ông bà nội đã làm , tại sao em lại coi đó là sự tra tấn . em nhìn bà nội ấy , gần 100 mà cứ như trẻ lên 3 , chỉ nói trước quên sau 1 chút thôi . em bằng 1 nửa bà nội , nghĩa là 100 tuổi sẽ như trẻ lên 6 ,học 1 hiểu 2 , nhưng hiểu hơi sai 1 tí .
    giờ đây , ở phương trời xa như bắc cực , anh đã mong mỏi có 1 cái nhà vệ sinh như nhà vệ sinh ngày ấy . nhưng em ơi , ông trời cho duyên gặp gỡ , ông tơ bà nguyệt xe phận vợ chồng , mình bây giờ tìm làm sao được ai đó giống như ta , làm sao có thể làm gì khác . anh vẫn mong em , mong em từng phút từng giây có thể hiểu được anh muốn gì . anh chỉ muốn em vẫn là em , là cô gái ngây thơ liếc nhìn anh ( hay cái gì đó thuộc về anh ) như cái ngày xưa xa xôi ấy . anh vẫn muốn nhìn thấy cô gaí lệ đẫm tràn bờ mi , gục lên vai anh hic hic mỗi khi bị điểm kém , mỗi khi thấy lá vàng rơi , mỗi khi nhìn thấy con chim xa rời tổ , mỗi khi con kiến bị anh..... dội nước sôi . nhưng tìm đâu , tìm đâu .
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái này nên post bên tâm sự hợp hơn bạn ạ
  5. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em 85_vẫn_còn_jin
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không vào diễn đàn, thấy toàn những tâm sự trẻ con và dở hơi, mà toàn là của giống cái mới chết
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc toppic này thấy vui phết nhưng mình thích mỗi chỗ là bố chúng nó thích có một đội bóng .Sao giống mình thế chứ lị.Thế mà!
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    đến thời chị em nổi loạn rồi, giờ mới thấy là gái cũng gớm , cũng máu như ai
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn đẹp ,ủng hộ bạn Zin Zin
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    bài 2: Gửi vợ tương lai.
    Em thân yêu.
    Có lẽ khi anh đang ngồi phởn ở nhà, viết mấy dòng vớ vẩn này lên mạng thì em đang nằm trong tay một thằng vớ vẩn nào đấy (vì nó có cưới em đâu, mà thằng này mới cưới em nè). Vì thế mà vừa ngồi viết mà anh thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Có phải em sẽ hỏi anh tại sao không tìm một đức nguyên si mà lấy, thực tình anh cũng muốn như thế, nhưng em ơi tìm đâu cho ra một đứa như thế vào cái thời buổi này, cái thời này em nào mà còn nguyên đến khi lấy chồng thì hoặc xấu ma chê quỷ hờn, hoặc hâm hấp. Lại gập thêm trai tráng hồi này nhu cầu cao vút, gập đâu chén đó (không chét để thằng khác ăn mất tiếc lắm). Vì thế mà ,em iu ơi, anh cắn răng chịu rét, buôn xuôi cái suy nghĩ lấy một cô vợ còn nguyên. Em thấy anh có tốt không, anh cũng thấy là anh rất tốt, vì đọc trên này thấy các ông thông tư tưởng như anh ít lắm..
    Trước tiên là em cũng đã hiểu cái nỗi lòng của anh, anh cũng chỉ muốn xâ dựng một gia đình hạnh phúc cho mình, đó là điều lớn lao nhất trong cuộc đời của anh, nó trên cả tiền bạc, địa vị, vì anh hiểu nếu không có hạnh phúc gia đình thì anh có làm được gì cũng xem như thất bại trong cuộc đời này rồi. Vậy mà em ơi, tấm lòng anh như thế, chân thành như thế, mà em nào đâu có hiểu, em chỉ chăm chăm suốt ngày lo anh có mèo nọ, miu kia. Chăm chăm lo răng anh không còn thương em nữa, em cứ hỏi anh mãi một câu "anh có thấy em già chưa", em nghĩ sao bắt anh trả lời cái câu mà em có thể tự mình trả lời được, nhưng cái câu hỏi anh muốn hỏi lại em là "nó có quan trọng với chúng ta không", nhưng anh không dám hỏi lại, lúc nào anh cũng phải trả lời "em đẹp lắm" cho em vừa lòng, cho em không tự tin với bản thân, rồi đâm buồn bực, lại cành nhanh già, nhưng em ơi, trong thâm tâm anh vẫn muốn em hiểu điều này "nó không quan trọng gì cả, vì làm sao em đẹp mãi được, em biết điều đó mà, nhưng cái hạnh phúc có một gia đình đầm ấm, đem lại cho em vẻ đẹp trong anh mà không có người phụ nữ nào thay thế em được". Vậy thì em ơi, em hay ngưng vặn vẹo xem anh có con nào, anh có còn yêu em không, để anh được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của em.

    Em thân yêu, anh biết anh rất lười biếng công việc nhà, việc nội trợ, anh không dám phủ nhận điều này, em lúc nào cũng trách mắng không giúp em cái này, không giúp em cái kia, nhưng em ơi em có thấy, lúc nhìn em lom khom tưới nước cho cái khóm rau sạch trong vườn (hồi này cái gì cũng dơ, nên mình trồng rau sạch ăn cho chắc), thì 1 tuần sau em đã có hệ thống tưới nước tự động cho em (mặc dù anh thuê thợ làm ), khi em lọ mọ rửa chén trong bếp, thì ngay hôm sau em thấy có máy rửa chén, anh mong em hiểu, cho dù anh không phụ giúp em, nhưng anh không vô tâm nhìn em làm cực khổ, đó là nỗi lòng thằng đàn ông.
    thôi, cho dù giờ này em ở phương nào, đang trong tay ai, thì mong em cố gắng, đừng phụ lòng anh, trở thành người phụ nữ luôn hiểu anh, hiểu cái hạnh phúc gia đình nó quan trọng như thế nào, đôi dòng cho em, chúc em vui vẻ

Chia sẻ trang này