1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........Thư gửi Chồng tương lai..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nếu là những "sáng tác" của e zin zin và bạn honnhien_cotien thì tớ giơ cả 4 chi ủng hộ. Phải có những sáng tác vui vui này mới thấy cuộc đời thật đáng mơ mộng đẹp đẽ chứ?
  2. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ...hay wa'', vợ chồng 2 bác post tiếp đeee....
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ xem x_jin nào
    Hay lắm ý !
    Anh còn được chơi bời những 4 năm nữa cơ à ? hi hi .Vậy vẫn còn dài quá nhỉ ? Lúc đó thì chắc anh fải đang xem Thuỳ Linh ( Vàng Anh ) full 16
  4. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Viết hay lém ! Viết tiếp đi các bác !
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh nơi Bắc cực phương xa- nơi mà không có WC...
    anh yêu, em TIN rằng trí nhớ của em rất tốt nên ngày ấy em là người nhầm WC chứ không phải anh.... thế có nghĩa là anh đã vào nhầm WC và choáng váng bởi 1 người con gái khác - không - phải - là - em, anh không chỉ nhầm WC mà anh còn nhầm vợ hic hic
    A em nhớ ra rồi, cái hôm đám cưới chúng mình có 3-4 đôi, phải chăng là anh đã lên nhầm xe bởi cô dâu nào cũng trang điểm hoành tráng đến mức chú rể không thể nhận ra (thôi chết, vậy chồng em bây giờ là ai????)
    Nhưng khoan hãy nói về chồng em bây giờ là ai, giờ đây thì em chắc chắn một điều là anh đã lấy nhầm vợ bởi cái ngày em và anh yêu bị trấn lột mũ bảo hiểm trong CV Thủ Lệ là 1 đêm không trăng cũng không sao...rất dễ bề hành động cơ, chứ không phải là hoàng hôn sáng trưng - ai lại làm thế giữa chốn đông người, kì chết anh à, dù họ là những người xa lạ và ai làm việc người nấy nhưng em vẫn lắm cơ
    Càng đọc em càng thấy thương...hại anh qúa trời, ngày ngày phải cơm pha cháo, cháo pha xôi trong tiếng đay nghiến đòi money của zợ (mà zợ anh nhìn giống bà nội anh lắm phải ko, 11 đứa con mà, em cũng thương cô ấy quá) và ngày ngày anh phải nhìn phở + bún chả mặc zíp ngắn cứ đung đưa đi lại, anh nuốt nước bọt ừng ực nhưng cứ nghĩ đến cái kéo của vợ chờ ở nhà mà anh lại đành ngậm ngùi trở về gặm cơm nhà khê, nát theo bổn phận, đáng thương quá
    nhưng anh đúng là dân Kinh tế, anh đã biết thương xót cho số phận mình để bỏ lại 11 đứa con cho người zợ mặt giống bà nội anh để chuồn lên Bắc cực mơ về những ngày xưa cũ...anh à, ở trên đó anh có lạnh lắm không, có cô đơn lắm không, nếu cần gửi email cho zợ để hỏi thăm 11 đứa nhóc thì cứ nói em 1 câu, em sẽ gửi hộ cho, dù sao giữa chúng mình cũng có chút giống nhau về sự nhầm lẫn, nếu anh thấy cô đơn quá thì ôm tạm mấy con gấu Bắc cực cho đỡ cô đơn và giá lạnh nhé....
  6. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    ối xời
    gái jin thỉnh thoảng.....hâm phết
    dưng mà hay...
    cơ mà em thề,tự dưng đọc xong mấy bài của vợ chồng nhà này tự dưng em lại muốn vào WC quá(em thề là em ko có ý gì đâu cả ý,tự dưng "ngẫu hứng" nó tới tức thì thôi)...
    Trc em cũng hâm như gái,viết mấy bài "gửi anh yêu tương lai" bên Tâm sự
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh đang ngồi phởn và hay viết vớ vẩn trên mạng!
    Sau khi ngâm cứu cỗ lòng và gan ruột của anh phơi bày chình ình ở trên...
    Thứ nhất, em rất hỉu tâm trạng của cưng, đoán là cưng là 1 zai hơi theo phong cách cổ truyền và diễn biến tâm trạng của chàng trai trẻ ngây thơ trên con đường tìm zợ có thể hiểu như sau:
    Giai đoạn 1: chàng mơ về 1 TY trong sáng lãng mạn không xxx, chàng và nàng trong đêm tân hun sẽ là first time với cả 2, chàng đã giữ gìn đời zai cho nàng thì đương nhiên nàng cũng phải thế mờ
    Giai đoạn 2: bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy nên chàng đã không thể giữ được đời zai cho zợ póc tem nhưng suy nghĩ tra***ional nên chàng cho rằng chàng có thể xxx với người yêu hoặc tình 1 vài đêm nào đó nhưng chàng vẫn mong muốn zợ của chàng vẫn còn nguyên vẹn không rách rời chắp vá khi đến với chàng.
    Giai đoạn 3: chàng phát hiện ra không chỉ có chàng bị dòng đời xô đẩy mà các girls thời nay cũng bị xô và đẩy đến mức có khi cuồng và tự quay rồi thậm chí post lên mạng....
    Giai đoạn 4: chàng đau khổ vì lí tưởng vợ zin của chàng xem chừng đã sụp đổ, nhưng ngoài việc chấp nhận sẽ phải lấy 1 người zợ ko còn zin thì chàng sẽ phải làm gì đây, chàng không thể lấy dao rạch mặt mình "ai trả zin cho tao và vợ tao?"
    Giai đoạn 5: thôi thì sau này đàng nào zợ mình cũng ko còn zin và mình cũng thế nên cứ xxx an toàn zui zẻ thoải mái, càng nhìu càng ít, biết đâu mình sẽ xxx được với cái đứa sẽ trở thành vợ của cái thằng đã xxx vợ mình, như thế cũng đủ trả đũa
    Lời khuyên của tư vấn viên: có lẽ số phận anh quá hẩm hiu sao lại quen toàn hàng second như zậy, hay bởi vì anh quá đa nghi, có thể anh biết 1 vài em ruồi cái lầm lỡ yếu mềm chết (và phê) trong những lời đường mật của đàn ông các anh để rồi các em ý đành "vì em yêu anh nên em sẽ dâng hiến hết cho anh kẻo anh lại bảo em không yêu anh, kẻo anh lại bảo anh sẽ đi tìm người khác chiều anh, kẻo anh lại tiếc vì đã giữ gìn cho em để mời thằng đến sau nó xơi"...nhưng anh ơi, thiên hạ nếu có 100 người chả lẽ ai cũng giống nhau y hệt, đành rằng dòng đời xô đẩy những con người còn zin đến hết zin nhưng đa số và tiểu số vẫn tồn tại song song, sẽ vẫn còn những cô gái không bị ai hay cái gì xô hay đẩy đưa gì hết , anh hãy giữ nguyên lập trường của mình, đừng xxx bừa bãi nữa, rồi anh sẽ gặp may mắn thui (hehe, tư vấn viên nào chả nói 1 bài bản y hệt như zậy)
    Cưng à, chúc cưng may mắn nhé
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 28/10/2007
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 28/10/2007
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    K có cái "giống" cái thì cũng k có ông tồn tại trên đời này đâu ạ !
    Ai bắt đọc mà lầu bầu ?
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    @changchaithonque: ấy chết, nói khẽ thui, kẻo cô nào nghe được đằng ấy muốn có 11 đứa con thì chắc đằng ấy đến năm 70t mới lấy được vợ
    @thuanginola: dạ, theo thông tin thì đĩa vàng anh đã bán trên thị trường bản full 55phút tiếng hình đầy đủ, còn 4 năm nữa, anh cứ ngâm cứu kĩ để sau này chiều vợ tương lai của anh
    @emlacuoide: chà vậy bao giờ khó ...đi WC lôi bài của mấy bọn tớ ra đọc nhé, thử vài lần xem có hiệu quả ko, nếu hiệu quả giới thiệu người khác xem biết đâu mấy bài viết của bọn tớ lại thành phương thuốc gia truyền và có thể bán bản quyên
    @honhien_cotien và cong050: cảm ơn 2 bác đã cho biết các bác mong mỏi về vợ tương lai thế nào, em cũng cố gắng uốn theo những gì các bác mong đợi bằng cách quote nhiệt tình đây ạ
    @meonhocdangyeu, khongthe, spidermanutd,ngocanh0909: hì, tập thể vợ chồng chúng em viết theo cảm hứng nên nó hơi thô 1 tí nhưng hi vọng mang lại cho các bác sự mong đợi về người chồng, người vợ tương lai của mỗi cá nhân đã viết ạ
  10. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hay hay.....

Chia sẻ trang này