1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chồng (vợ) tương lai! :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp mò vào mục lục, mới phát hiện ra box mình có cái topic này, đọc bài của bunnie mà ôm bụng cười không chịu nổi. Tí toe viết một lá thư gửi người chồng chưa biết mặt.
    Sài gòn ngày...tháng...năm
    Gửi anh, người em iu nhất trên đời​
    Hôm nay anh ở nhà, em mới có dịp ngắm nhìn gương mặt tuy thân quen mà xa lạ này.
    Dạo này anh gầy quá, anh vất vả lắm phải không anh ?! Thương lắm, nhưng em biết phải làm gì để san sẽ nỗi vất vả anh đeo mang. Không phải em không biết điều đó, nhưng anh ơi, em là phận gái, người ta nói " phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục lóng phèn xài đỡ ", en si nghĩ nếu lỡ trúng nước phèn chắc sẽ bỏ của chạy lấy người, chứ lọc phèn thì vẫn còn mùi ghê lắm.
    Anh iu, anh còn nhớ ngày chúng mình mới quen nhau không, hay chính xác là ngày anh chạy xe đụng trúng nồi hủ tiếu em bán ngoài vỉa hè, em đã chống nạnh và tru tréo la làng, rằng bộ đui mù hay sao mà đi không nhìn trước ngó sau, anh đã lạy lục van xin, bồi thường cho em, quên cả cái chân anh bị nồi nước lèo làm phỏng. Sau đó mấy thằng cha công an mời em lên phường xơi nước vì cái tội lấn chiếm lòng lề đường. Vậy mà không hiểu sao anh lại quen em. Em đã có lần hỏi anh vì sao thế, anh nói là anh thích cái tính mạnh mẽ ở em ( bù trừ cho cái e thẹn rụt rè của anh ), anh nghĩ em buôn bán giỏi thế này, chắc sẽ là người vợ siêng năng, giỏi giang, và đảm đang.
    Cưới nhau về, đúng ra em phải buôn bán tiếp, nhưng anh ơi, mấy tháng đó phim HQ cứ ra đời liên tục, nào là " Hoa Cúc Vàng ", " Anh em nhà BS ", " Những tay đua kiệt sức ".... nhiều lắm, mà phim nào cũng hấp dẫn cả, những anh chàng cao trên 1m7, to và đôi mắt chỉ một mí, cái nhìn cứ như cuốn hút lấy người, những cô gái lúc nào cũng tươi như hoa, những bộ đồ của các cô ấy mặc mới đẹp làm sao, và còn khung cảnh trong phim thì .... chỉ có phim mới có .
    Anh ơi, người ta nói phụ nữ khi đã có chồng, nhất là có con, sẽ như hoa nở, hoa nở nghĩa là hoa sẽ tàn, mà hoa tàn thì nhìn ghê lắm, nó rũ rượi, héo úa, và đen thui. Em không muốn mình xấu trong mắt anh, vì vậy em còn phải đi học thể dục thẩm mỹ, đi học khiêu vũ, trang điểm.. vân..vân...và...vân..vân...Em không có thời gian để buôn bán nữa, vả lại anh đã đi làm rồi còn gì, của chồng công vợ phải không anh?, em không rửa chén vì móng tay em sơn kiểu model nhất bây giờ ( em phải xếp hàng chờ mãi mới được sơn đấy, gớm cái tiệm sơn móng đắt như tôm tươi ), em rửa chén thì sẽ tróc móng, tróc thì sơn lại, mà sơn lại thì tốn tiền của anh, anh thấy em biết tiết kiệm đến chừng nào chưa.
    Ôi, hôm nay nhìn anh ngủ trưa, ngon quá đi thôi. Hình như lâu rồi anh mới được ngủ trưa phải không anh, cũng may là anh bệnh nên mới nghĩ làm, nên mới được nghĩ trưa, nếu không chắc em không có dịp ngắm anh trong giấc ngủ. Anh ngủ ngon nhé, mau hết bệnh để rửa dùm em đống chén mà mấy hôm nay anh chưa rửa, còn thau đồ to đùng cũng đang chờ anh. À trong lúc anh ngủ, em đã tranh thủ nấu tô cháo ăn liền, chút nữa thức dậy anh nhớ ăn rồi ra nhà thuốc tây mua thuốc uống nhé. Em có hẹn với bé hai đi siêu thị rồi, có lẽ khi về em sẽ mua tặng anh hai cái bàn chải chà nhà tắm, mấy cái kia nghe nói đã hư rồi.
    Hun anh 3 cái
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ghê wé, trong này toàn trap ko hà, may mà mình để ý! Thui, chạy ra gấp! Phải gắn bảng Warning "Nguy hỉm chít ngừi"cho bà con dzô sau biết mà cẩn thận mới được!
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    @sn75 có năng khiếu về viết văn quá, nhất là thể lọai truyện cười ... văn học viễn tưởng ! . Bái phục, bái phục ! [​IMG]
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tu bao nhiêu kiếp đây , Bunnie ?
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tks caheo ! Một chủ đề quá cooooooooooooooooooool ! Ước gì ......
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Anh vừa hì hục thanh toán xong chậu quần áo của anh. Khổ cái thân anh! Nhọc quá cơ! Bây giờ anh ngồi hi hóp thở tranh thủ nhắn gửi mấy dòng cho em!
    Chẳng là hôm nay là cuối tuần rùi. Lại sắp rằm nữa. Các cụ có câu: "Cúng cả năm không bằng rằm tháng bẩy". Vậy là các cụ nhà anh nhân tiện cuối tuần cúng rằm sớm. Gớm! Cúng rằm gì thì gì cũng phải 3 bát 5 đĩa gì đấy. Thế là mẹ anh ra chợ khuân vô số thứ về. Anh nhìn mà muốn rớt nước mắt, ối chà, sao mà nhiều thế, mỗi thân cái mẹ anh thì nấu làm sao. Có cô em gái thì lót tót lấy chồng xa tít chốn thủ đô. Gọi nó về thì bát đũa cũng xong cả rồi. Nhìn mẹ chẳng đành anh nhào vào phụ thêm. Mà khổ! Cái thân anh lo chẳng xong còn đòi phụ phiếc. Tóm lại là anh nhặt tí rau mất 1 tiếng, làm tí nộm mất tiếng hai, loanh quanh ra vào ba tiếng. Mẹ anh ngứa mắt đá đít anh một phát lăn quay chổng vó xem ti vi, đọc báo. Khổ lắm cơ!
    Mãi thì cúng rằm ăn uống cũng xong. Cả nhà anh hỉ hả ngồi xem ti vi. Đợt một lát thì mẹ anh nằm, em anh ngồi. Cả hai đều khò khò. Anh cũng định khò theo mới chợt nhớ ra cái chậu áo trắng của anh chưa giặt. Anh định đợi ngày mai mẹ anh giặt luôn thể nhưng chợt nhớ là lúc ngâm anh trót đổ thêm một tí thuốc tẩy. Ối giời, đợi đến mai chắc đống áo của anh nó thành giẻ rách lau nhà. Vậy là anh lọ mọ xỏ găng tay học đòi vò với chà. Bây giờ cái thằng bia nó mới vật anh. Khổ! Anh uống mới có 3 chai chứ mấy. Bình thường anh uống nhiều hơn cơ. Vậy mà giờ đây cái tay anh vò lên vò xuống thì cái đầu anh nó cũng gật tới gật lui. Thỉnh thoảng nó đập cái bốp vào bồn tắm anh giật mình choàng tỉnh nhìn chậu áo muốn khóc. May mà có mấy cái nên anh vò qua rồi tống vào máy giặt. Xong phim! Phù phù!
    Bây giờ anh ngồi đây, cái đầu anh gật, cái tay anh nó ngọ nguậy. Em ơi, em ở nơi đâu? Em về giúp anh không anh khổ quá đi. Anh hứa là anh sẽ chiều em. Em nấu cơm thì anh đứng cạnh bật ti vi cho em. Em giặt quần áo thì anh bưng cái quạt ra quạt cho em. Em mệt thì anh mát xa cho em. Chẳng may em mệt quá mà anh cũng quá mệt thì mình cùng ngủ. Nhỉ! Anh hứa là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em bảo một thì anh bảo hai. Em đi ra ngoài thì anh đi chơi với bạn. Em làm việc nhà thì anh đọc báo. Ấy ấy, anh nói vậy em đừng cong mỏ nhăn mày nhá. Chẳng qua là anh tôn trọng em đó thôi. Nếu em không thích thì bảo anh nhé. Anh sẽ sửa đổi mỗi thứ một tí, nhiều tí thì bỏ qua. Còn tiền hử? Yên tâm đi. Bao nhiêu tiền lương thì anh đưa hết cho em, anh chỉ giữ lại một tí thôi. Một nửa nhá! Anh biết em cũng thu vén giỏi mà. Còn anh, một nửa hơi in ít nhưng anh chịu khó cũng được. Phải bạn bè quan hệ mà em!
    Nãy giờ anh mải lan man. Anh quên chẳng hỏi em sao im lặng thế. Sao em quay gót ra đi chẳng nói một lời. Ối em ơi là em. Mới có một tí mà em đã chạy mất thì còn gì là trăm năm với trăm sao. Đừng mà em. Cuộc sống còn dài. Cố lên em, biết đâu ngày sau chúng mình hạnh phúc. Nhỉ! Em cứ nhìn ra ngoài thế? Trông chúng nó vậy thôi chứ cũng vớ vẩn lắm. Chẳng ai bằng anh đâu. Về với anh em nhé!
    E....m..m.mm ... ơ...ơ....ơ.......i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 05/08/2006
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này nhiều đoạn rất chi là lãng mạn và xúc động vô cùn... Nhưng càng đọc thì càng... chẹp... chẹp... hít ý kiến lun... có điều hay bác ah!
    To All: Cảm ơn các anh chị đã viết nên những câu chuyện thú vị đến thế...
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuối tuần giỡn cho vui mà bé! Bé xem xong nếu rảnh thử giỡn xem.
  9. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mà mí sis viết thư cho chồng tương lai tình cảm thía nhỉ? Mí sí định mượn kí topic nì để dụ mí anh trong TTVNOL phải hông, em là con gái đọc zô còn thấy phơ nữa là, hehhehe.
    Em cung mượn ít đất viết cho ông xã tương lai ...
    Cưng yêu, người đẹp trai nhất hành tinh của em. Thật khốn khổ cho cưng vì đã rơi vào tay em. Thật ra em không có yêu thương gì cưng hết, chẳng qua vì em rất ế độ nên mới quơ quào lấy đại cưng về làm chồng. Mà số em nó hên, cưng quá sức là tử tế, cũng coi như trời không phụ lòng người ế như em.
    Thỉnh thoảng mình cũng có cãi nhau chút xíu hỉ, dù cãi nhau xong tối về hủ hỉ cũng quên hết nhưng nhiều khi em tức lắm cơ. Như cái hôm nọ đấy, em tức lộn ruột. Đành rằng cô giáo thằng cu tý đẹp hơn em thiệt, nhưng đến cả con nó còn tế nhị với em và cứ luôn miệng khen mẹ đẹp hơn cô giáo thì cưng lại cứ đi cãi với con là cô giáo đẹp hơn mẹ. Cái chuyện anh nói em xấu là chuyện nhỏ, đối với em nó không quan trọng, vì xấu thế đấy nhưng đẻ ra thằng cu tý đẹp trai y như cưng là được rồi. Với lại, ăn ở với nhau cốt cái tính tình hiền dịu, đảm đang của em chứ nhan sắc rùi cũng phai mờ. Cái em giận ở đây ý, là như thế này, cưng rành rành là bố thằng cu tý, mà lại đi hơn thua với nó, cưng cứ bảo là mẹ nó đẹp hơn cô giáo thì có chết ai đâu, mà con nó lại được vui. Đấy chỉ là chuyện nhỏ, em chỉ nhớ thế để mà nhắc nhở cưng chứ không phải em là người hay để bụng.
    Nói thì nói vậy, đời nào em dám giận cưng, cưng hy sinh đời trai để rước cái của nợ này đi giùm mẹ em thì mẹ em đã cúng vái ba ngày ba đêm tạ ơn Trời Phật. Chứ nói thiệt con gái như em thời nay cũng khó kiếm. Cám ơn cưng nhiều vì ngày 3 bữa thì 2 bữa ăn cơm nguội, 1 bữa ăn cơm sống. Nói thiệt, mỗi lần nấu cơm cho cưng với cu tý xong là em vù ra tiệm, an cơm, phở, rồi mới về nhà dọn cơm chờ cưng với cu tý về ăn. Chắc tại cưng không để ý chứ nếu mà mình cũng ăn cơm như nhau sao em mập ú mà cưng với ku tý thì gầy teo như con lãi. À, nói tới lãi mới nhớ là em chưa mua thuốc xổ lãi cho hai cha con, kỳ rày thấy cái bụng cả trướng lên to phình, chắc em rửa rau không sạch. Hay là chiều nào cưng đón cu tý về cũng dắtt nó đi nhậu riết bụng bự ? cái này cũng hơi nghi à nha, chứ sao mà cứ xỗ lãi hoài bụng zẫn bự, xổ riết hết tiền hết của ...
    Thôi tới giờ em vù ra ngoài ăn cơm rồi, đồ ăn em dọn trên bàn, em về không kịp cha con cưng cứ an hen, chén đũa ăn xong cứ rửa, biết là cha con cưng mà rửa chèn thì dơ khiếp mà không sao đâu, ở dơ em mua thuốc xổ lãi về xổ tiếp hén ... Hẹn tối gặp cưng ở lầu hai, phòng số 5 khách sạn Ô rô (khổ, nhà nghèo nên không có nhà, ngủ khách sạn miết hà)
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn ngày...tháng...năm...
    Gửi anh, người đàn ông em iu nhất trên đời !​
    Anh iu, vậy là đã mấy ngày mình giận và không thèm nhìn mặt nhau kể từ ngày anh bị bịnh.
    Em muốn mở lời trước với anh, muốn nói vạn lần sori anh, nhưng môi em không thốt nên lời. Anh biết không, mấy hôm nay em cũng mất ăn mất ngủ, đêm không ngủ nên rảnh rổi si nghĩ lung tung, không biết anh có còn yêu em như ngày chúng mìn mới quen nhau không, không biết anh có còn coi em như con mèo mập nũng nịu khi xưa không, không biết anh có còn nói đôi môi em như cánh hồng thơm, hay khi hết giận, anh nhìn lại môi em mà bảo là hai miếng thịt bò thì chắc em không sống nổi.
    Anh ơi, em hối hận có còn kịp không ?! Tiền anh nhờ em gửi ngân hàng, em lỡ nghe theo con bạn mà đi xâm môi. Không biết nó có ăn cò với con mụ xăm dạo không mà nói tốt về mụ ta lắm lắm. Em dại dột nghe theo lời nó, hết những nữa triệu chứ không ít ( em hối hận nên mới khai thật cho anh ). Ôi chao cái cảm giác lúc xâm cứ như là kim châm lửa đốt ấy, có lẽ thuốc tê dỏm hay sao, mà từng mũi châm cứ như xoáy vào tận tâm cang em, mà anh cứ tưởng tượng coi môi em nó phải bao nhiêu mũi mới kín ? Nói ra để anh thấy em đang phải chịu đựng sự đau đớn đến dường nào.
    Anh ơi, mấy đêm anh bịnh em cũng mất ngủ vì...đau môi, không biết 1 tuần sau nó có xẹp bớt không, chứ sưng như bây giờ thì chắc em chết mất. Anh đừng giận đừng ghét em nhe anh, anh có biết em phải chịu đựng sự đau khổ này một mình không, anh ơi....
    Em tính hun anh 3 cái, nhưng mà không được rồi

Chia sẻ trang này