1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chồng (vợ) tương lai! :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình ôi,
    Anh biết giờ này ở đâu đó mình đang lẩm nhẩm ca bài "Đưa nhau tìm động hoa vàng" của bác Phạm Duy, anh biết là mình cũng đang dòm ngó sang cái bàn đối diện có 1 "bà" đồng nghiệp vừa mua cái áo mới - và mình quyết sẽ có nó bằng được trong nay mai, anh biết là trước đó mình cũng vừa nhỏn nhoẻn cùng mấy "bà" đồng nghiệp nửa ký chả lụa mà mình mới mua hồi trưa với ý định làm kỷ niệm 1 năm 2 đứa... sẽ yêu nhau, cũng như trước đó vào giờ trưa mình cùng 1 băng đồng nghiệp lội qua đường để ăn bún bò huế - bằng chứng là bây giờ trôi khóe răng mình vẫn còn vương 1 ít ớt tươi băm nhuyễn...
    Mình ôi, anh nhớ mình không chịu được. Anh nhớ mình như sư tử nhớ thịt tươi, như đười ươi nhớ chuối, chư chuột túi nhớ bia Foster, và như bia Tiger nhớ cục nước đá... Anh nhớ mình đến mức ngày anh quên ngủ, đêm anh quên ăn, thậm chí lúc uống bia anh cũng chả thèm nhớ kêu mồi, chỉ đến khi các cô phục vụ viên đem đến cho dĩa lạc rang thì anh ráng mà nhai, chứ anh nhớ mình khôn tả!
    Mình biết không? Suốt cả ngày hôm qua, buổi sáng anh không ăn vì nhớ mình. Buổi trưa anh nhớ mình đến quên ăn. Buổi chiều anh không ăn vì nhớ mình quá! Buổi tối anh thức trắng đêm vì anh... đói quá mình ạ.
    Anh có nghe thằng hàng xóm nó nói xấu vợ nó. Nghe mà phát ghét! Anh ghét nhất là nói xấu vợ đấy, nhưng nói xấu vợ nó thì không sao mình nhể? Chứ thử nó nói xấu vợ anh xem sao? Anh thách nó tìm ra điểm nào ở em mà xấu đấy! Anh còn chưa tìm ra thì làm sao nó tìm ra được? Cái thằng xấu xa hay nói xấu vợ ấy, có ngon thì sang nhà mình, anh quyết tâm sẽ... tranh luận với nó xem em xấu chỗ nào cho nó biết tay anh.
    Mình ôi, những lúc như thế này sao mà anh nhớ em phải biết! ên phải anh là thau đồ tồn 1 tháng, bên trái anh là thau tô chén anh đã gom đủ 2 tuần. Trước mắt anh là ngôi nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ, mà hình như mấy tháng rồi anh chưa lau hay quét. Đêm qua anh còn viết tên em lên sàn nhà nữa đấy mình ạ! Vui phết! Nó làm anh nhớ đến lúc anh cùng em ngồi viết tên nhau trên cát ấy.
    Giờ này không biết mình còn chat chit trên net nữa hay không? Hay là đang đấu võ công tuyệt đỉnh với account Võ Lâm Truyền Kỳ mà mình chôm được của anh? Mình xấu quá, anh chơi mới level 10, vậy mà mình chôm xong rồi chơi đến 70 mà không chịu trả lại cho anh. Hic hic...
    Mà thôi, anh biết mình lười đọc lắm, nên anh chỉ viết ngắn gọn thế này thôi. Mình nhớ nhé, khi nào cưới xong thì đừng có như những gì anh viết nhé. Anh yêu mình lắm, nhưng nếu mình cũng như người anh viết trên đây thôi thì anh đành quay dzìa kiếp sống độc thân thôi.
    Yêu mình nhiều, hun hít âu iếm mình tí chút rồi anh đi uống bia tiếp đây. Buồn lắm, nhớ mình nên ngày nào anh cũng uống bia, mà... cái cô rót bia âấ cũng giông giống mình, nên đôi khi anh cũng... nắm tay cô í cho đỡ nhớ mình, mình ôi!
    Nhà tôi, tôi gọi là nhà
    Vợ tôi, tôi cũng gọi "nhà" đấy thôi!...
    P.S: Đem lại hàm răng trắng khỏe đến không ngờ!
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu quái ! (nhầm, .. yêu quí, em thông cảm, máy tính của anh hư các phím có chức năng đe le te rồi)
    Giờ này mình đang ở đâu ? anh ngồi một mình trong phòng vắng quýnh meo gửi cho em với một tâm trạng vô cùng hối hận, "dẫu có lỗi lầm" nhưng hy vọng mình đọc được những dòng sám hối này và cầu mong em hãy tha thứ cho anh. [​IMG]
    Mình yêu, anh biết hôm wa anh trở về nhà trong tình trạng như thế là không phải với mình, anh đã hứa với mình 99 lần là không nhậu say nữa, nhưng đây là lần cuối, mình cho anh làm tròn số cho đẹp hé, lần cuối thứ 100 này anh xin hứa sẽ không bao giờ để mình phải mua giày mới cho anh (nói mới nhớ, hôm nay anh gom tất cả 99 chiếc giày lại thì có được 2 đôi hòan chỉnh đó mình ), anh sẽ không bao giờ để mình phải đi siêu thị mua chén dĩa mới nữa, anh hứa từ đây đến hết quãng đời còn lại anh sẽ về nhà bằng cửa chính chứ không ... leo rào nữa (híc, mà mỗi lần anh leo rào thì mình có 1 cái giẻ lau nhà mới còn gì ). Mà mình có biết, nhờ anh mà bây giờ mình nổi tiếng là người có phản xạ nhanh không ? Nếu mình đi đá banh thì anh tin chắc mình là TM chính của tuyển nữ Việt Nam rồi ! (có khi dựt luôn giải Lép da xin của nam luôn đó).
    Mà mình cũng thông cảm và hiểu cho anh chứ, anh có thích uống rượu đâu, thậm chí anh ghét cay ghét đắng cái nước men đắng cay đó nữa, anh luôn nhớ lời mình nói từ câu nói của người khác : "rượu màu trắng nhưng làm đỏ mặt và làm đen danh dự", cho nên anh chỉ dám chơi tòan rượu Tây không hà (Volka Nga ngon thế nhưng vì màu trắng là anh có dám uống đâu), mặt anh cũng chưa bao giờ đỏ khi uống rượu, còn danh dự của anh thì chắn đang là không màu rồi !. Anh uống rượu là vì công việc, mình không biết những gì mà nhà mình có hiện nay là từ những bàn nhậu đó à ? (anh biết rồi mình sẽ nói nó mất đi cũng từ những cuộc nhậu của anh, nhưng mình yêu quí của anh, em không nhớ câu : "mất là được" à ? mình mất những cái cũ thì được cái mới mà, chẳng phải mình luôn thích mua sắm quần áo mới đó sao !). Hôm qua anh đã từ chối lắm rồi đó, nhất quyết không uống rượu vì đã hứa với mình rồi, mẹ cha mấy thằng đối tác, nó chuyển sang uống bia đỏ, bia đen mình à (xui là anh quên mất không hứa mình sẽ không uống bia, thế mới đau ! [​IMG]), mỗi cốc có 0,5 lít thôi. Lúc này anh lại nhớ lời mình dạy là uống nước nhiều có lợi cho sức khỏe, anh uống có vài chục cốc mà nó say như thế đó mình [​IMG] . Mình tưởng say sướng lắm sao ? mỗi lần ói ra mật xanh, mật vàng anh vui lắm ư ? Mình không thông cảm thương xót cho thân anh mà còn bỏ nhà đi nữa ! [​IMG]
    Mình ơi, anh mong mình mau trở về với anh, anh xin lấy danh dự vừa phục hồi của anh để hứa là khi mình có ở nhà thì anh sẽ không uống rượu và bia nữa. Mình mau về nhé, còn bây giờ mình chưa về thì anh phải tự đi ăn đây, anh ăn cơm không nổi nên phải ăn cháo, tụi chiến hữu đang đợi anh ở quán cháo lòng lợn tiết canh đầu hẽm. Anh đi nhé, lời hứa anh có hiệu lực kể từ khi mình có mặt ở nhà. [​IMG]
    Hun mình thật nhiều [​IMG].
    [​IMG]
    [nick] [nick]
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 07/08/2006
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    @khongtenso0 : hủ chìm hủ nổi
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    From : khongtenso0_wife ( Russia )
    To: e_chong_vi_sarsss ( VN )
    Em !!!
    Chị đã cố giấu, không muốn em và cả nhà biết chuyện gia đình chị, nhưng nay em đã biết, em đã buông lời nhận xét anh rể mình là " hũ chìm hũ nổi " , chị cũng nói hoạch tẹt lét lun.
    Em ạ ,từ lúc anh chị quen nhau qua cái ttvn này, em cũng biết nó ảo mộng mị như thế nào rồi phải không. Anh rể em thỉnh thoảng post bài lên, than thở chuyện buồn vui nơi xứ người, lạnh lẽo cô đơn không bạn bè người thân, chị thấy tội nghiệp quá chừng, nên đã post bài chọc anh. Chọc qua chọc lại thế nào mà đâm ra anh chị quen nhau, cổ nhân có câu " Quen nhau qua ttvn và tiến tới là chuyện nghìn năm có một " , còn theo lời ku boysaigon thì " mai mốt sẽ có chuyện 1 năm có tới 1000 ", chị không biết chuyện anh chị là số thứ mấy trong những cặp trên này quen nhau.
    Thế đấy, và chị cũng nghe đồn là anh rể em nhậu ghê lắm, chị không tin nhưng cũng cố hỏi, anh PM cho chị trả lời rằng bên này lạnh lắm em ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. Anh nhậu là vì cô đơn và lạnh lẽo ". Cứ tưởng mình sẽ là người sưởi ấm lòng anh, nên chị đồng ý là người nâng khăn móc túi cho anh.
    Ngày cưới của anh chị chắc em còn nhớ, đi đến bàn nào anh cũng " chăm phần chăm " , nên mấy tấm hình chụp chú rể mặt đỏ như mặt trời mọc vậy. Đến khi tiễn khách ra về thì chỉ có một mình chị mà thôi ( anh rể em lúc đó quắc rồi ). Mấy cô bác ở xa xem hình hỏi khongtenso0 bị gì , chị chỉ biết nói dối là ảnh bị sốt cao .
    Chị nghĩ qua nước ngoài sẽ giúp anh cai nghiện, à quên , cai rượu., nhưng có ai ngờ, anh càng bợm hơn nữa. Vui cũng uống, buồn cũng uống, không vui không buồn cũng uống, túm lại là trừ khi anh ngủ là không uống thôi . Chị đã chuyển qua nghề bán giẻ lau nhà vì quần áo anh rách te tua sau những lần leo rào vào nhà, chị còn là đại lý của công ty dược phẩm vì số lượng dầu xanh con ó mua để xức cho anh, mà chính xác là tắm cho anh vì khắp mình anh trầy trụa hết òi. Khu phố chị ở luôn được khen là khu phố văn hóa, chả cần cảnh sát canh giữ làm gì, vì ăn trộm mò vào là nghe tiếng hò sông hậu của anh suốt đêm...
    Thôi, chị lật đật dừng bút, chị còn phải dọn cái hậu quả nghiêm trọng anh mới gây ra, eo ôi cái mùi ói ghê quá. Chút nữa lau nhà xong chị viết tiếp nhe.
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @khongtenso0'' s wife : em phục chị quá xá. Em không biết chị là người Nga hay người Việt, nhưng nếu phục vụ chồng như thế chắc là bà vợ Việt Nam anh hùng rùi
    @khongtenso0 : anh sẽ lấy được bằng nhậu nhẹt xuyên quốc gia hả anh ?
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mình ui,
    Hôm trước khi meo cho em, vì mấy chiến hữu gọi gấp quá nên anh quên nhắn em tin cuối khá quan trọng. May là vì chưa nhắn nên anh bíêt lúc này đang có nhiều người âm mưu phá họai hạnh phúc gia đình mình. Báo cho em biết là hiện nay hòm thư của em đã bị tin tặc vào "hắc" rồi, chắc đây là một nhóm "hắc cơ" nữ nào đó ở Xì gòn. Đầu tiên là một nữ tin từng bị sars và đang ế chồng (chắc nữ tin này đang lập ra môn phái Ế Chồng để chống chọi với Nga Mi trong Võ Lâm Truyền Kỳ nên đang tìm cách phá rối các gia đình khác hòng thu thập các môn đệ), nữ ta khai màu cuộc chiến khi nói anh là hủ này hủ nọ . Nữ tin thứ hai có biệt danh sn75 (chỉ chuyên sờ các anh 75, may là anh 76 chứ nếu không chắc em ... mất chồng rồi ), nữ tin này giả danh bà "way" nào của anh ở tít bên Nga (mà em biết rồi đó, chuyện đi Nga là quá khứ lâu lắm rồi, hồi đó anh đi học anh hiền lắm, anh lại cẩn thận, chưa hề tham gia hội Cao su .. Lủng nên chẳng để lại hậu quả gì trên đất Nga cả). Nhưng nữ tin này chưa quái vì trong thư nặc danh làm Vợ của anh, anh "bắt giò thư ngắn" nhiều lắm (hồi học phổ thông anh từng được báo Mực Tím tặng thưởng "bắt giò truyện ngắn" mà), thứ nhất, anh uống rượu có bao giờ mặt đỏ đâu mà dám nói anh mặt như mặt trời mọc, cái thứ hai mới trắng trợn nè em, nói anh có hình đám cưới ! hahaha, anh mắc cười quá em ơi. Từ nhỏ đến cái ngày hôm nay - ngày mà anh viết thư cho em - thì anh có bao giờ đám cưới đâu mà có hình !
    À, nói đến đây mới nhớ cái tin quan trọng anh nói với em, tụi mình sống ... thử với nhau đã lâu rồi, hôm kia ông bà già anh kêu anh phải cưới Vợ mau mau để ổng bả có cháu bế bồng, em tính sao thì mau mau về, nếu không anh tính với người khác nhé.
    Về nhanh nhé em, có một tin tặc thứ ba đang xuất hiện nữa đó, em tinh này tóc ngắn ngủn à, đầu tiên ca ngợi bà Vợ giả là anh hùng (Vợ thì phải là ... chị hùng mới đúng, dùng từ sai bét mà đòi tấn công mình bằng thư từ hé em), rồi sau đó dám nói anh lấy bằng nhậu nhẹt xuyên quốc gia chứ. Hứ, tại sao không ai lên án mấy người làm rượu mà cứ lên án những người ... nuôi sống các công nhân làm bia rượu nhỉ !
    Thôi, hôm nay em vẫn chưa về, anh không có dịp thực hiện lời hứa rồi, anh phải đi làm vài ve đây. Em thay đổi pát quợt trong meo đi nghen, kẻo thông tin của mình bị lộ hết.
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, ghê quá, anh vừa meo cho mình về sự xuất hiện của các nữ hắc cơ thì hòm thư TTVNOL này "đai" luôn vài ngày ! Sợ wá, anh không viết thư cho mình nữa đâu nhé !
    Chúc mình cuối tuần vui vẻ ở đâu đó
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    To: khongtenso0_wife ( người vợ yếu đuối đáng thương)
        Chị yêu quý !  Em thật sự đau lòng khi anh rể đối xử với chị như thế. Chị đã không chịu nghe lời khuyên của em, cứ cãi lời em làm gì, em đã nói là những kẻ nghiện rịu sẽ đối xử với vợ con không ra gì. Đấy chị thấy chưa, chị mới đi vắng có vài ngày mà anh rể đã không thèm nhận chị là vợ rồi. Em nghi lắm chị ạ, người ta bảo là uống rịu nhiều sẽ làm giảm trí nhớ, mà em thấy là anh rể bị mất trí nhớ trầm trọng rồi (khổ thân!), ngay cả chị là người vợ đầu ấp tay gối mà anh ấy còn không nhận ra, huống chi là hai đứa em kết nghĩa của chị, anh rể bảo em là kẻ âm miu phá hoại cuộc sống gia đình của anh chị, mà chị thử nghĩ lại xem là ai phá? chính chân anh rể tự đạp đổ, thế mà còn đổ vấy cho em, em là em ức lắm, nhưng mà thương chị nên em chả thèm nói đâu, chứ nếu là người ngoài em sẽ cho biết tay, bảo em phá là em sẽ phá cho tang hoang cửa nhà, phá banh nhà ***g thì mới hả dạ. Còn Tém mới khen chị là "bà vợ Việt Nam anh hùng" thôi, anh rể đã nhảy đổng lên rồi, chắc là sân si với chị ấy mà, chị có người khen còn anh ấy thì toàn bị chê. Mà anh rể đúng là vừa giảm trí nhớ mà khả năng suy luận cũng giảm nữa chị ạ, tất cả là do rịu cả thôi, ghét thế ! ai đời anh rể lẫn lộn giữa "anh hùng" và " chị hùng ", chắc là muốn làm " anh hùng" đây mà, gớm xỉn mà cũng biết đòi hỏi quá chị nhỉ, cái này kêu là xỉn khôn ấy.  À, quên mất, anh rể lại còn chối là chưa từng đám cưới với chị bao giờ, cái này thì không phải là mất trí nhớ rồi chị ạ, mà là cố tình quên đấy.Chị là phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, anh rể cố tình quên chắc là có âm miu gì rồi, chị không được bỏ qua đâu đấy nhá.Bữa ấy rõ ràng là đầy đủ bà con 2 họ và cả băng đảng nhậu nhẹt của anh rể cũng có mặt cơ mà. Mà chị là nhớ nhầm chuyện anh rể đỏ mặt rồi, không phải vì rịu đâu, anh rể bị dị ứng chị nhớ không. Hôm ấy, vì là ngày vui của anh chị nên em có tặng cho anh rể chai rịu do chính tay em pha chế ( thành phần gồm : cào cào, bò cạp, rắn 2 đầu và con bổ củi ), toàn là những dược liệu quí hiếm, thế mà anh rể uống được vài cốc đã xưng đỏ cả mặt, uổng phí rịu của em. Với lại bữa ấy làm gì có hình hả chị, cháy hết rồi còn đâu , anh rể mỗi lần chụp hình là lại cháy hình nên anh ấy toàn đi chụp lén gia đình người ta cho đỡ ghiền, chị nhớ ra chưa? phim vidéo thì em nhớ có lần chị kể em nghe là trong một lúc tức giận vì anh rể xỉn quá, chị đã chọi thẳng vào mặt anh rể cuộn băng, nhưng lại hụt vào trúng vào tường tan nát, chị nhớ không? Chắc là ở chung với anh rể nên trí nhớ chị bị giảm theo rồi.  À chị phải về nhà đi, để mà còn quản lí lại nhà cửa không thôi anh rể phá tan hoang đấy, em là không có dọa đâu, việc gì mà anh rể chả dám làm. Viết đến đây em nhớ là vẫn còn ức một chuyện nữa, anh rể bảo là em lập ra môn phái Ế chồng gì đó, chẳng phải thế đâu, em là em sợ như chị lấy phải kẻ hủ chìm, hủ nỗi, hủ hèm nên còn chần chừ ấy mà. Tức quá vì anh rể chạm vào cái nỗi đau ( ế ) của em nên chẳng thèm viết nữa.Thế nhé, chị đọc xong nhớ đừng thủ tiêu thư của em.  Thương chị nhiều !
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tóp píc này là gửi Vợ hoặc Chồng tương lai mà, sao lại có cái thư lạc đề ở đây (dù đọc xong ... bể bụng) ! Bớ Mod xem lại , em bị "dzu wan dá wạ" !
    [​IMG]
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu quí!
    Mặt mình như trái bí
    Đáng nhẽ em không viết thư này cho mình đ âu, nh ưng em s ợ m ình sẽ lấy mấy bạn, chị, em viết bài ở trên thì uổng quá.
    Em là em nói thật em chỉ có một tình yêu vô bờ bến em dành cho mình thôi, ngoài ra em không có gì cả.
    Nếu như mình lấy em, em sẽ cố gắng làm một người phụ nữ đảm đang, em sẽ cố gắng nấu cho mình ăn từ 1 đến 2 bữa đầu, vì mình cũng biết rồi bữa thứ nhất mình sẽ cố ăn và khen ngon vì mình còn yêu em mà, Bữa thứ 2 mình sẽ phải mua bánh mỳ để sẵn rồi lén lúc em quay đi mình trút h ết đ ồ ăn vào thùng nước gạo. Vậy tốt nhất mình lên đi ăn phở với em. CN nào ba mẹ anh đến chơi, mình đi chợ nhớ mua đồ ăn sẵn, hoặc anh tự làm lấy, không mất công ba mẹ lại chê anh không biết chọn vợ.
    Trước khi lấy em mình thường xuyên đi nhậu, vì vậy sau này mình cứ phát huy Thứ 2, 4, 6 mình nhậu vì công việc, Thứ 3, 5, 7 mình nhậu cùng bạn bè, còn chủ nhật mình qua nhà nhậu với bố em. Mình cứ yên tâm đi nhậu, những ngày đó em đi shoping, đi dancing và làm đẹp cho xứng với mình rồi.
    Nếu mình có sỉn thì cứ ở lại đâu đó, mình không phải về nhà trong tình trạng đó, thì em mới yên tâm được, nếu chẳng may về đến nhà mình có sỉn mình cứ ở phòng khách mà say sinh tố, rồi dọn luôn đi nhé, mình đừng vào phòng ngủ ( có vào cũng không được vì em khoá trong rồi) em là em sợ nhất cái món sinh tố của mình, em sẽ ói theo mất, như vậy lại mất công mình lại dọn 2 lượt.
    Quần áo của mình có dơ mình tự cho vào máy giặt, nếu để em làm, khi mặc mình sẽ không nhận ra nó nữa đâu. Nếu mình cần ủi đồ thì cứ tự ủi lấy, hôm nào mình bận quá! Mình nhớ book trước 1 tuần em sẽ ủi đồ cho. Em hứa sẽ cố gắng chỉ làm cháy ở dưới vạt áo thôi, chỗ đấy mình bỏ thùng rồi không ai nhìn thấy đâu. Nhỡ áo mình có rách, em xé luôn làm giẻ lau., áo sút nút em mang ra thợ sửa lại cho mình, nếu em tự làm, em sợ em khâu cả thân trước vào thân sau mất.
    Em sẽ cố gắng hết sức sắp xếp thời gian phục vụ mình, mình cứ yên tâm tiền của mình để dành 10 năm nay, em đã biết cách tiêu nó trong vòng 7 ngày mà không cần phải suy nghĩ nhiều như mình đâu.
    Mình có thể tự do lựa chọn làm chồng thứ 1 hay chồng thứ n của em.
    Nhưng theo em nghĩ mình nên làm chồng thứ nhất của em vì em đặt kế hoạch chỉ lấy mình trong vòng 6 tháng thôi, sau thời gian đó mình sẽ được tự do, mình đừng lo phải đi tù cả đời với em. Em nói thật mình sẽ không phải ân hận khi lấy em đâu, vì em yêu mình nhất?nhì, ba, bét cũng là mình, cho đến khi em lấy được mình khác.
    Mình đừng thắc mắc vì sao em lấy nhiều chồng, chẳng qua cũng tại cái ông "Sao xẹt" hôm trước ở Phan thiết, em chót ước "chồng, chồng" thôi mà [r32

Chia sẻ trang này