1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chồng (vợ) tương lai! :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Há há, có kẻ nào giật mình không nhở. Tình hình là tình hình là hôm ấy có 2 kẻ ngồi bãi biển mê mải tâm sự đến lúc đói mềm vẫn không thèm lên măm.
    Bây giờ đi đâu cũng thấy câu chồng chồng, sao mà lắm chồng thế không biết.
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi đợi em 6 tháng nữa nhé! nhất quyết em sẽ về HP với mình để làm đồng hương 100% HP chứ nhỉ!
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Chừng nào đi liên hoan với cơ quan xong nhớ về sớm nha anh. Em hứa không bắt anh ăn mì gói nữa đâu, có cơm với thịt kho tàu đàng hoàng đó.
    Híc... nhớ về nhà sớm nha anh yêu...híc ...nhớ nha anh...híc... em...híc híc....... em .. em ......nhức răng quá à
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó à, tôi đi liên hoan với cơ quan không về sớm được! Chiều tôi ghé qua nhà Dịu Hiền ăn cơm, Hiền bảo có nấu thịt kho tàu mà tôi rất mê, chả biết em mất cả tuần đi học món này mà đã nấu ra gì hay chưa. Tối mẹ nó ngủ sớm, nhớ đánh răng nhé, nghe than đau răng mãi tôi cũng nhức đầu!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Mình thân yêu!
    Anh rất cảm động khi em buông lời hẹn ước hội ngộ. Ừh nhỉ, 6 tháng nữa là chúng mình gặp nhau rồi. Ôi, thích quá đi. Anh khao khát mong chờ ngày đó. Ước gì ngày mai sẽ là ngày đó, ngày chúng ta được gặp nhau. Để chúng ta được gần nhau, được nhìn nhau, cùng chung bước, tay trong tay ngao du khắp nơi chân trời góc bể. Thích biết bao!
    Ước ao của anh là thế, chằng hiểu có xa vời quá không? Chỉ biết rằng nó thoáng qua như mây bay gió thổi, như nước chảy mây trôi... Cảm giác anh tự dưng như nước lạnh đổ lên đầu. Ối, sợ quá đi. Vì anh chợt nhớ ra rằng anh là con mồi thứ một trăm lẻ mấy vô tình mắc lưới em câu. Ôi dồi ôi, đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Anh vốn biết là mình đã dại sẵn. Mà sao nhìn mắt em đong đưa, váy áo em thướt tha, điệu bộ em nhão nhoẹt lê thê mà tâm hồn anh nó cứ lơ lửng ngọn cây. Nó chơi vơi, nó quăng quật, nó bơ phờ. Rồi nó chợt nhận ra rằng nó đã ngoạm phải con mồi ướt dượt lõng thõng. Bên trong là cái lưỡi câu sắc nhọn cứng ngắt. Á á, đau biết làm sao. Nó móc rách miệng anh. Nó khiến anh giá buốt. Khiến tâm hồn anh đang lơ lửng trên mây cao rớt đánh đùng xuống biển. Anh tỉnh hồn giật mình cùng quẫn quăng thân chạy thật xa.
    Mình yêu!
    Chẳng ngờ tình mình chỉ có thế thôi. Bao ngày ước hẹn chỉ là mong chờ. Thoáng chốc những tình cảm lững lờ như hạt bụi theo gió bay xa. Thôi cũng đành mà thôi. Em lại đi thả câu tìm con cá giừ mới. Còn anh lãng đãng chờ con quạ túm đuôi. Vậy em nhé. Ngày dài tháng rộng lại trôi. Chúng ta mỗi người đi một đường. Biết đâu ngày nào đó chân chồn, gối mỏi, oan gia gặp nhau đường hẹp. Chúng ta lại vồ trúng nhau.
    Thôi, thế nhé. Cho anh xin. Tha cho anh! Nhá!


    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 12/08/2006
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chồng iu !!!
    Chồng có biết là vợ iu chồng lắm không mặc dù vợ chả biết chồng là đứa nào trong 1 số người iu của vợ lúc này. Nhưng vợ hứa khi biết chồng là ai thì vợ sẽ noi gương Pitago, iu một và chỉ một mình chồng mà thôi, đầu có bạc vì highlight hay răng có vàng vì mạ bốn số chín thì em vẫn chỉ iu mình cho đến khi em iu thằng khác.
    Chồng ơi, vợ biết chồng iêu vợ lắm đúng không nào (trả lời không thử xem???) Vợ cũng vậy, iêu chồng dã man luôn, Vì vậy vợ luôn muốn mình thật xinh thật dễ thương trong mắt chồng làm chồng nở mặt nở mày với gia đình nội ngoại, bà con láng giềng xóm trên xóm dưới, bạn bè thân hữu. Chồng thấy vợ nói có đúng hông nè. Chồng giải quyết cho vợ cái bil nhẫn hột xoàn 3 kara này nha. Ôi thương chồng quá, chồng tặng thêm cho vợ đôi bông mỗi bông 1,5kara nữa hả. hun cái thiệt kiu nè. hôm qua đi ngang thấy cái áo Valentino đẹp quá sẵn tiện chồng ký sec cho vợ lun hen. Đấy, Chồng thấy không, vợ mà diện bộ cánh này vào có phải chồng được thơm lây từ vợ không?
    Chồng ạ, không nói ra thì sợ chồng bảo vợ kiêu mà nói thì chồng đừng bảo vợ lắm điều huyên thuyên nhé. Vợ đã hứa với chồng là sẽ chăm lo cho chồng chu đáo, đã chăm lo thể diện cho chồng như thế đó. Trừ những bữa nào vợ không phải ọp ẹp cà fê cà fáo với chị em thì cơm nóng canh sốt lúc nào cũng ngon lành, vợ muốn hai đứa mình phải thực hiện gia đình gương mẫu mà, Vậy mà hôm kia, vợ hông bận ọp ẹp, vợ đợi chồng về ăn cơm chung vậy mà chồng nỡ lòng nào về muộn đến những 3 mươi .............1 ........................................ giây. Chồng có biết là vợ lo lắng lắm không, sém chút nữa báo tổng đài 173 kiếm chồng về rồi đó. Những bữa khác chồng nhậu thì cứ nhậu, nhậu thả ga muốn lê lết nơi đâu cũng được vợ có nói tiếng nào đâu miễn đừng về nhà trong những lúc đang say sinh tố là được rồi Vì lúc đó vợ cũng mắc tiếp chị em bạn bè ở nhà mà, chồng về thì làm sao vợ nhậu với chị em được. Nhưng thôi, vợ chồng dĩ hoà vi quý, phải iu thương lẫn nhau. Nể mặt cái nhẫn dzới cái dây chiền gần 6 kara cộng với cái áo đầm Valentino vợ tha thứ cho sự chậm trễ làm vợ hồi hộp lo âu trong suốt 31 giây của chồng đó.
    Ôi nói đến đây vợ buồn ngủ rồi chồng ạ. Mình đi ngủ thôi chồng ạ
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ! Món thịt kho tàu em đâu có nấu đâu, má vợ của anh nấu đó chứ...; mà má nấu thì khỏi chê anh ạ. Thế nên về nhà ăn cơm anh nhé.
    Anh yêu! Dịu Hiền... nghe cái tên là thấy hiền hơn em rồi anh nhỉ? Nhưng mà mấy đứa hiền hiền thường là hồ ly tinh giả nai không đấy anh yêu ạ. (anh không coi Tây Du Ký à?). Thế nên cũng hãy về nhà ăn cơm anh nhé.
    Anh yêu! Anh đi liên hoan với cơ quan không về sớm được à? Sài Gòn đêm nay anh đi với ai, cho hàng cây lặng sầu
    Sài Gòn đêm nay anh đi với ai, con đường khuya chợt buồn

    Anh yêu! Tối em mà ngủ sớm thì ai mở cửa cho anh vào? Luống cuống, loạng choạng vì say xỉn rồi bọn cướp nó trấn lột cho. Thôi! Ráng về sớm cho nó an toàn anh nhé.
  8. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    "Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất...".
    Bạn yêu ơi!
    Chúng mình chẳng có với nhau được gì nhiều mà sao lại phải mất đi nhiều thế bạn yêu nhỉ.
    Một tiếng yêu đơn giản, thiêng liêng và tình cảm đến vậy mà chúng mình cũng không dám nói với nhau. Để bây giờ hằng đêm nằm cạnh chồng mà tớ cứ ngỡ đang nằm cạnh bạn yêu .
    Liệu em có đủ can đảm vứt bỏ tất cả để theo bạn yêu và liệu bạn yêu có đủ kiên nhẫn để đơị chờ em với khoảng thời gian dài cô đơn như thế? em yêu bạn yêu thật nhiều và hạnh phúc cũng thật nhiều khi biết bạn yêu yêu em.
    Nhưng em không thể sống bên chồng mà trong tim lúc nào cũng đầy ắp những hình ảnh của bạn yêu . Bạn yêu lại càng không thể sống xa em mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến cảnh em đang bên chồng. Khó quá bạn yêu nhỉ?
    Em chẳng biết nói gì với bạn yêu trong hoàn cảnh này cả, chỉ biết rằng giờ đây em đang nhớ bạn yêu thật nhiều, muốn ở thật gần bên bạn yêu để cùng bạn yêu chia sẻ nỗi nhớ và được cảm nhận vòng tay ấm áp của bạn yêu dành cho em. Và từ trái tim mình em mong sao ở nơi đó, giờ này, bạn yêu cũng đang nhớ và yêu em nhiều như em yêu bạn yêu vậy.
  9. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cưng à! Buổi tối hôm nay là lần đầu tiên cả hai ta cùng được "thi đấu" với nhau. Anh không thể nào diễn tả được sự sung sướng đến vỡ oà trong niềm hạnh phúc khôn tả. Hình ảnh của em đã gây cho anh một ấn tượng hết sức sâu sắc mặc dầu so với so với tưởng tượng ban đầu của anh nó hơi xa với thực tế. Chắc có lẽ do anh đắm chìm trong phim ảnh nhiều quá chăng? Nhưng có hề gi? Em là của anh mà.
    "Khúc dạo đầu" diễn ra có vẻ không như mong đợi vì chúng ta qua ngại ngùng chăng? hay là do chính anh, người "khởi xướng"? Cho dù anh đã tích luỹ được một số kinh nhiệm nhất định nhưng cũng không khỏi bỡ ngỡ khi đem chúng áp dụng vào thực tế bởi mớ kinh nghiệm đó đến cũng chỉ qua sách vở và những đoạn video chắp vá. Theo đánh giá của anh, chúng ta sẽ còn tiến bộ nhiều với cái nền "căn bản" hiện có. Em không nên lo lắng quá em nhé.
    Trong cả "buổi" hôm nay. thời điểm "vào cuộc" chính là lúc chúng ta quên đi thế giới xung quanh và cũng là lúc anh cảm thấy "tự hào" nhất. Thật không uổng công anh đã dày công nghiên cứu bấy lâu nay. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện trong sự thẹn thùng e lệ của em anh đã có thể thấy được phần nào. Nhắc vậy nhưng anh vẫn nhớ như in những màn cấu véo, rên la của em. Anh sẽ tính sổ với em chuyện này sau, khi có dịp. Mặc dù có tính toán trước nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của em khi anh quyết định đi những nước đi táo bạo nhất nhằm giành chiến thắng chung cuộc.
    Cứ như là một trận chung kết bóng đá thế giới vậy. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi không ai trong chúng ta chịu thua trong 90 phút "hiệp chính" cộng thêm 30 phút "hiệp phụ". Tất nhiên là có giải lao giữa giờ không thì chết mất. Dù sao anh cũng cảm thấy rất vui vì sức khoẻ 2 đứa mình đều khá tốt. Chính vào thời điểm "tàn cuộc" hay "tàn canh" này sức mạnh của "lý trí" mới thực sự vào cuộc. Chỉ cần sơ sảy 1 chút thì anh hoặc em sẽ "thua" trắng. Cũng có thể kẻ thua không phục lắm vì phút sơ xuất không đáng có này.
    Nhưng rõ ràng là kinh nghiệm của anh đã phát huy tác dụng. Bằng 1 sự điều "binh" khéo léo & "mãnh liệt" nhất. Anh đã "chiếm dược thành". Em đã kiệt sức, phải bấu chặt vào vai anh em có nhớ không? trong giây phút "thăng hoa tột độ" đó. Nhìn vẻ mặt em lúc đó anh mới hiểu câu "mọi người cùng thắng" là như thế nào.
    ..
    ..
    ..
    Ôi, mới đó mà đã gần 2h sáng rồi sao! Đây là lần đầu tiên anh đánh cờ với em đấy.
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...ha... Chú Blackface dạo này đua đòi chơi cờ người.

Chia sẻ trang này