1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chồng (vợ) tương lai! :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Giả như không còn nắng Em sợ bầu trời đêm
    Anh gọi mặt trời lên Ðón bình minh rực rỡ
    Có một khi nào đó Muốn trở về tuổi thơ
    Anh sẽ làm cây dừa Tỏa bóng mềm em mát
    Nếu vô tình chợt khát Anh dòng suối mát trong
    Dâng vị ngọt vô ngần Ðể em? tu ừng ực
    Giả như em ngủ gật Anh sẽ đến bên mình
    Xoa nhè nhẹ con tim Vì trên tim? là ngực
    Giả như em có bực Anh lại cười hề hề
    Thế thì ảnh hưởng giề Anh chứ ai đâu nhỉ?
    Em mắng anh: "Ðồ khỉ? Rồi nhoẻn miệng cười khì
    "Lần sau có làm gì Tránh người ta nhìn thấy ...."
    Giả như em là giấy Anh biến thành bút chì
    Chúng bạn có nói gì Chì vẫn đi trên giấy
    Nếu mà em có chấy Anh thành dầu gội đầu
    Chui vào mờ tóc nâu Ở lâu lâu trong đó
    Nếu như em ngại gió Anh nguyện làm bức tường
    Ðứng chắn giữa giáo đường Cho em tôi cầu nguyện
    Giả như em lắm chuyện Nói ra rả cả ngày
    Anh cãi cối cãi chày Nói gì mà lắm thế
    Giả như em mà ế Anh cũng thành trai già
    Gái ế với trai già Cùng một nhà vẫn tốt
    Không may mà em dốt Anh nguyện làm ông thầy
    Cũng chẳng chóng thì chầy Thầy biến thành "thầy nó"
    Giả như em sợ chó Anh nguyện làm cây riềng
    Chó mà gặp phải riềng Thành thịt chó rựa mận
    Giả như em có cận Thì anh cũng mắt lồi
    Hễ gặp nhau trên đồi Ta đồng thời bỏ kính...
    Nếu em học tài chính Anh sẽ học ngân hàng
    Nhà chúng mình màu vàng Hai nhóc...thêm nhóc nữa
    Khi mà em có ..ửa Là anh sẽ ở nhà
    Luôn ở bên em mà Dù bạn bè có ... nhậu
    Qủa từ hoa mà đậu Con chúng mình từ em
    Anh cũng chỉ góp thêm Cho gia đình hạnh phúc
    Khi nào anh lên chức Sẽ mua đất xây nhà
    Trồng trước cửa vườn hoa Phía sau là bãi tắm
    Nếu người em toàn nấm Anh lấy nước biển về
    Em tắm thỏa tắm thê Cho đến khi hết bệnh
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Trời hóa em là mận Anh nguyện làm cây đào
    Mọc ở cạnh cầu ao Nơi chúng mình thề nguyện
    Nếu đêm nào mất điện Anh ngồi quạt cho em
    Sau mỗi tối êm đềm Tình nồng càng thắm đượm
    Chuyện thường ngày ở huyện Là lúc mình gần nhau
    Hễ ngồi cạnh em lâu Anh lại mơ cô khác
    Nếu như em yêu nhạc Anh xin làm cái đài
    Ðể lúc em nằm dài Luôn có anh bên cạnh
    Dù bao giờ cô quạnh Anh cũng gần bên em
    Như ngọn bấc với đèn Hòa trong nhau bừng sáng
    Khi mà em đến ?tháng Là lúc anh phải chiều
    May mà chẳng có nhiều Tháng vài ba ngày lẻ
    Bây giờ anh còn trẻ Nếu mà anh có tiền
    Anh mua một con thuyền Cùng em đi khắp chốn
    Chúng mình còn thiếu thốn Chúng mình chẳng phải giầu
    Nhưng mà có sao đâu Em vẫn là tất cả
    Anh là con trai cả Em: dâu lớn trong nhà
    Cùng phụng dưỡng mẹ cha Vẫn thuận hoà sớm tối
    Giả như em lạc lối Anh tới đón em về
    Vì chúng mình cùng quê Có chi đâu mà lạ
    Em thương anh vất vả Anh nhớ em thật nhiều
    Cũng chẳng còn bao nhiêu Thời gian ta khó nhọc
    Bỗng khi nào em khóc Là những phút nhớ anh
    Giọt nước mắt long lanh Chảy trên hai gò má
    Anh thương em anh quá Người con gái chung tình
    Những lúc ở một mình Anh nhớ em từng phút
    Nếu em là cây bút Anh là giọt mực xanh
    Mực bút vẫn song hành Cùng em, anh tới lớp...
    Nếu em là tia chớp Anh như con thuyền kia
    Lặng trôi dưới sao khuya Tìm bến bờ em đậu
    Nếu ai bảo em xấu Ðập phù mỏ cho anh
    Em là em của anh Với anh em vẫn đẹp
    Khi mà em hết đẹp Thì anh cũng đã già
    Hạnh phúc của hai ta Là trái tim nồng cháy
    Nếu em là xe máy Anh sẽ là con đường
    Trải đi khắp muôn phương Cho em đi không ngại......
    Giả như không bằng lái Anh: cảnh sát giao thông
    Em có gặp dân phòng Hễ cần là anh đến
    Giả như em là hến Anh biến thành con "chai"
    Ðể có khi ngày mai Ðem bỏ vào nồi luộc
    Nếu em không biết được Cuộc đời trôi về đâu
    Xin em hãy mau mau Ta định ngày hôn lễ
    Ðể một thời tuổi trẻ Anh có em bên mình
    Trọn vẹn cả nghĩa tình Cho đến ngày ly dị
    Thấy cuộc đời vô vị Em lại tìm đến anh
    Viết tiếp câu chuyện tình Của Chí Phèo Thị Nở
    Hoặc em là người ở Anh sẽ bỏ vợ liền
    Tối tối đến phòng em Biến em thành bà chủ
    Những lúc em buồn ngủ Anh nguyện làm gối đầu
    Ðể em ngủ thật sâu Anh ngắm nhìn thoả thích
    Em là con chim chích Anh sẽ là chim ri
    Dù chẳng hót được gì Cũng bên nhau sớm tối
    Nếu em hay nói dối Anh nói dóc như thần
    Hai chúng mình thành thân Rủ nhau lừa thiên hạ
    Em mà là con quạ Anh hoá chú diều hâu
    Dù xấu đẹp đến đâu Cũng nghĩa tình chồng vợ
    Chuyện bây giờ mới kể Chắc chắn sẽ còn dài
    Nếu còn có ngày mai Anh cùng em viết tiếp...
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Gởi Arien,
    Sol tui viết thư này cho Arien với tư cách là một mem viết cho một mem chứ kg phải chồng vợ tương lai gì ráo trọi. Chả là từ hồi Arien vô 7XSGN, Sol tui thấy Arien rất nhiệt tình, bằng chứng là Arien tạo ra rất nhiều topic để post những thứ không nói ra thì ai cũng biết, mà có nói ra thì ai cũng thấy rất là quen!
    Sol tui được biết mod cũng đã nhắc nhở Arien về vụ tạo topic mới tràn lan. Thú thật, Sol tui cũng rất "nể" sự can đảm của Arien vì bản thân Sol tui lê la cái chốn "giang hồ" "tốn tiền vô nghĩa" này bao lâu cũng chẳng dám lập nhiều topics như Arien vậy! Sau vụ đó thì Arien không mở topic mới nữa nhưng Arien lại copy and paste (C&P) tè le. Cái trò Ctrl-C và Ctrl-V đó thật ra thì ai cũng làm, Sol tui đây cũng đã rất nhiều lần làm rồi chứ không phải hiền từ gì cho cam. Nhưng mà sao mỗi lần đọc những khúc C&P đó của Arien, Sol tui lại thấy hơi kỳ kỳ. Chẳng hiểu tạo sao lại như vậy! Sau khi si nghĩ hồi lâu thì Sol tui phát hiện ra 1 điều là vì Arien cứ bạ đâu dán đó, chẳng thèm care cái topic kia người ta viết về vụ gì, thành ra phản cảm. Cái này hỏng phải 1 mình Sol tui nói đâu nghen. Nếu Arien cần thì Sol tui làm 1 cái poll trưng cầu dân í, thế nào cũng có người nói giống Sol tui á.
    Rất vui với sự ủng hộ nhiệt tình của Arien với 7XSGN, nhưng mong Arien nghĩ lại, vì thành viên của chúng ta thời gian cũng không dư giả gì, mỗi lần bấm vào 1 bài viết mới để đọc những điểu chẳng ăn nhập hoặc những thông tin đã quá cũ, cảm thấy hơi bị xì trét.
    Sol tui
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 06/05/2007
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mình iêu wí
    Sáng nay trời mưa tầm tã mình ạ. Mà chính xác là mưa từ chiều tối hôm qua í. Trời Sài gòn mưa sao ảm đạm thế. Mưa tối mặt tối mày tối đất tối trời, lại còn lạnh nữa. Hay là tại bây giờ mình đang ở xa nên em không thể nào thấy mưa đẹp như ngày đó mình đội mưa đi với nhau nữa. Sáng trời lành lạnh em chả muốn xuống giường tí nào. Mình ơi thế làm mình đi công tác cũng lâu rồi đấy, cũng gần đến ngày về rồi nhỉ, eo ơi em nhớ mình thế chứ. Em nhớ những bữa ăn sáng do chính mình làm cho em này. Em nhớ những buổi chiều muộn đi làm về hai đứa chạy vội đi chợ rồi về nhà cùng bắc gạo thổi cơm. Sao mà đầm ấm thế mình nhỉ. Em đang đếm từng ngày, từng giờ mình về. Ta sẽ lại nấu ăn chung nhé mình, mình thích món gì nào, món đơn sơ giản dị thôi nhỉ, vịt quay bắc kinh hay bồ câu hồng kông hả mình ? mà nói cho cùng thì món gì cũng tốt vốn dĩ dzợ chồng mình damdang như nhau mà mình iêu nhỉ. Thôi em dừng gõ đây, mình hãy nhớ là lúc nào em cũng có mình trong tim, nhớ mình lắm cơ, hôn mình 2 cái
    Em
    (sến pà cụ lun )
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu,
    Anh nhận ra em khi đang lướt trên sân ga và thấy rằng em là site duy nhất để anh truy cập đến. Em biết không, từ lâu lắm rồi anh rất cô đơn và đang phân tích lỗi lầm của chính mình. Có thể em sẽ là người gỡ lỗi thực sự cho anh.
    Không có em đời anh như một chương trình dang dở, không tạo được mã thực thi và trở nên vô dụng.
    Em không chỉ có giao diện đẹp mà còn có tư thế phòng vệ ActiveX thật dễ thương trước đám con trai lố nhố. Nụ cười tươi sáng của em đã làm anh thấy mình thật mạnh mẽ, một sức mạnh tương đương với hàng nghìn vi xử lý gộp lại.
    Tối qua, khi em ngước mắt nhìn anh, anh thấy tất cả các module chương trình trong anh chạy êm ru và mang lại kết quả thật khả quan - một cảm giác trước đây anh chưa từng có.
    Anh viết thư này chỉ là để thổ lộ một điều rằng chúng ta hãy liên kết lại với nhau. Anh sẽ mang lại cho em mọi thứ cần thiết để sống cuộc đời không có lỗi hay trục trặc gì hết. Em đừng lo về firewall mà bố mẹ dựng lên vì anh hack rất giỏi, anh sẽ phá được password của họ để họ chấp nhận đám cưới của chúng ta.
    Anh mong rằng chưa có ai lọt vào cơ sở dữ liệu của em để đoạn mã của anh có thể liên kết được. Nếu không, anh sẽ phá hệ thống của chính mình đến mức không hồi phục được thì thôi.
    Hãy hiểu cho lòng anh và dành cho lá thư này một vị trí ưu ái trong inbox nhé em.
    Ký tên:
    string s = "LẬP TRÌNH VIÊN YÊU DẤU CỦA EM";
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  6. kh0ngtenso8

    kh0ngtenso8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh xã!
    Mấy hôm nay trong lòng em tự nhiên dzấy lên một nỗi bất an ghê gớm. Em mất ăn mất ngủ vì nó, anh có biết những lúc buồn em đã làm điều dại dột gì không?
    Anh đã từng dặn em: là phụ nữ phải lết la đan chang, không ăn nhậu chốn công cộng, có ghiền beer thì mua về 2 vợ chồng mình cùng đôí ẩm, thế mà em đã dẹp hết tất cả, em uống beer ở quán lẫu dê 35, mặc kệ bao cặp mắt đỏ chóet vì xỉn ngắm nhìn, em dzô dzô với mấy đứa bạn, em cũng rũ rượi hò hò....ra ...., tóm lại, em giống anh lúc xỉn lắm đó.
    Anh có biết vì sao, một người phụ nữ damdang như em lại trở nên mất nết như thế không? Vì sao một người suốt ngày chỉ biết có mình anh, thì giờ này phát hiện ngòai anh ra còn có bao người đàn ông đáng iu khác, họ sẵn sàng dzô dzô với em từ sáng tới phia, họ luôn nhìn em với đôi mắt ... anh có biết vì và vì sao hôn?!
    Em buồn, buồn ghê gớm. Em nhớ cái lần anh dụ dỗ em, từ một cô thôn nữ chẳng biết mịa gì, anh ngon ngọt rằng thì là mà anh đã chia tay với một lũ vợ già kia, anh chỉ còn mình em và chỉ mình em duy nhất. Thế giờ đây, hàng lọat vợ nhỏ vợ bé của anh lần lượt xuất hiện, em sợ lịch sử sẽ lặp lại, thì người đau khổ chính là...anh đó.
    Bye bye anh iu, nhớ anh nhiều lắm. Mai này anh có đi công tác nơi nào, Huế-Sài Gòn_ Hà Nội hay tận mũi Cà Mau, em vẫn trông từng bước chân lay lắt của anh. Nhưng....
    [/quote]         
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Má nó (tập 2)
    Má nó à, hôm nay nhân dịp trời đẹp, nắng chói chang, vả lại công việc cũng vừa hoàn tất mà còn đến cả tiếng đồng hồ nữa mới ra về, anh tranh thủ viết vài dòng cho Má nó đây. Thư đầu tiên anh viết cho má nó cũng cách đây lâu lắm rồi, cũng gần 1 năm chứ đâu có ít phải không má nó?
    Nhân đây anh cũng muốn bàn dzới Má nó chuyện đám cưới của tụi mình trong tương lai luôn. Anh dzí Má nó cũng chưa tính đến chuyện này, nhưng người xưa có bàn ?oCẩn tắc vô ưu?, nghĩa là ?oCứ bàn rồi sau này ra sao thì ra? (Ủa, phải hông ta? Sao thấy nó kỳ kỳ?), nên anh cũng thử tính trước với Má nó xem sao, rồi kể cho con Keira nghe tham khảo. Nó gật thì mình tính toán, rồi năm ba năm nữa mần luôn cũng được. Ý kiến Má nó thế nào?
    Đây là ý của anh hen: Đầu tiên là mình cứ chọn chỗ nào thật hoành tráng như con gián, phải đẹp như con tép và sang trọng như con nhộng. Dù gì thì đời người cũng chỉ có một lần, nên chỗ làm đám cưới của mình cũng phải đáng đồng tiền chứ phải không Má nó? Tiếp theo đó là anh với Má nó sẽ lên danh sách khách mời đàng hoàng. Anh ưu tiên cho Má nó chọn khách bên nhà trai, còn anh chọn khách bên nhà gái, mời chéo kiểu này biết đâu sẽ? tiết kiệm được thiệp mời đáng kể đấy Má nó ạ.
    Sau khi có danh sách rồi, thì anh với Má nó bắt con Keira ngồi ghi tên khách nhé! Má nó sẽ nói là con Keira không biết viết, sao viết được? Anh tính hết rồi, nó cứ nguệch ngoạc vào đấy thôi, rồi mình gửi đi, nhỡ có gửi nhầm cũng chẳng ai biết vì có đọc được tên ai đâu, Má nó nhỉ? Trong thiệp chỉ là thiệp báo hỉ thôi, chưa gửi kèm thiệp mời ăn tiệc, kèm theo là số tài khoản ngân hàng của anh và Má nó để bạn bè thân thuộc gửi tiền mừng bằng chuyển khoản luôn Má nó nhỉ? Vừa an toàn vừa giúp cho bà con cô bác tiếp cận với họat động tài chính của thời đại mới chứ Má nó nhỉ? Với lại, ai chuyển tiền thì mình còn biết mà gửi thêm cái thiệp mời ăn tiệc, chắc cú một trăm lẻ một phần trăm luôn. Mà anh tính rồi, anh với Má nó lập ra chừng 10 cái tài khoản của các ngân hàng nổi tiếng bây giờ để bà con 2 họ ai có tài khoản nào thì chuyển khoản cho tài khoản đó, đỡ tốn tiền phí giao dịch, Má nó thấy có tiện không?
    Vậy nhé, sau khi có danh sách khách mời thông qua chuyển khoản rồi, thì mình sẽ lên thực đơn tiệc Má nó nhé. Anh định đãi bà con tiệc buffet lận đấy. Sang như con ngan hả? Không đâu, anh tính hết rồi Má nó ạ. Anh sẽ đãi buffet? trái cây thôi. Toàn các món dân dã, hợp với tình hình tiết kiệm và tinh giảm Cholesterone của thời đại mới luôn đấy. Lúc rày, trái cây, rau quả xem ra còn mắc hơn cả thịt cá nữa cơ mà. Chắc Má nó hồi hộp lắm, anh kể nghe thực đơn luôn nhé: Đầu tiên là các loại hạt, hạt dưa này, hạt bí này, hạt hướng dương, hạt mít, đậu phộng nấu, đậu phộng rang,? Nhiêu đó là để hai họ làm quen giao lưu thôi đấy, và mọi người chỉ việc uống bia với coca thôi Má nó à. Tiếp theo các loại hạt thì mình đến các loại củ và khoai: Một thau to khoai lang này, một thau to khoai mì này, một thau củ sắn, một thau khoai từ, một thau khoai tây. Ây dà, toàn món dân dã sặc mùi địa phương, ăn vào là nhớ mãi. Mà ăn mấy món này mà uống bia với Coca, xá xị thì tuyệt phết Má nó nhỉ?
    Mà đãi khách thế thì sao thiếu trái cây bốn mùa chứ? Phải có thêm mít này, sầu riêng này, sa bô chê, măng cụt, cóc, ổi, me, xoài nữa chứ. Ui chao, mới nghe thôi đã thèm. Nhất là xoài sống chấm mắm đường, sau đó cho mọi người dùng nước khoáng có ga Vĩnh Hảo nữa. Bảo đảm tiệc buffet nhà ta sẽ đạt kỷ lục mà đám cưới? nặc mùi nhất thế giới Má nó ạ.
    Thôi, cũng sắp đến giờ về rồi, anh tạm dừng bút ở đây. Má nó xem xong nhớ cho anh ý kiến thêm bớt để sau này mình làm đám cưới cho hoành tráng nhé. Yêu Má nó và con Keira nhiều. Nhớ thay tã cho nó nghe Má nó, nghe đồn nó đang? dậy thì đấy. Mà nó mới 3 tuổi, sao dậy thì được nhỉ?
    Hun hít hai Mẹ con chục cái,
    Ba Boy của con Keira
    P.S: Bà con chú ý, đây chỉ là câu chuyện tưởng tượng, bà con coi xong thì cười cái khì bỏ qua nghen. Chớ tui chưa muốn cưới dzợ đâu. Oe oe oe
  8. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh anh, vào đây xem mấy người này viết mắc cười lắm nè. Viết cho vợ/chồng tương lai đấy! Hệt như ... em đang viết cho anh!

Chia sẻ trang này