1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em BEYENGIANG

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 23/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em BEYENGIANG

    Những câu nói của bạn thật là ĐẸP và đầy CẢM XÚC nên mình muốn sưu tầm gửi cho bạn . RAT VUI VI NHUNG LOI NOI DAY TOT DEP DANH CHO MINH

    -Chà chà các bác ơi, trong này có dấu hiệu thần kinh đó!

    -Một anh chàng ngọng thích ping-pông
    Miệng hô "ải uyết ý anh ùng"
    Triết lý hay ho đâu chẳng thấy
    Thì ra chỉ có một ah khùng...

    -Mùa này chợ Hàng Bè đang bán nhiều cua thối quá đát ai ham rẻ sáng sớm đến mua đi nhé. Rẻ nhất (tuy hơi nhạt) là loại cua có số bạn ạ. Khi luộc nhớ kèm nhiều sả để nó bớt mùi thối.

    -Sách Vân Đài loại ngữ, trang 459, mục 288:
    Sách Hãi phả nói "Giống cua, đến tháng 8 thì cắp mầm lúa, hai ngọn, dài độ một tấc, nó đi về phía Đông, đến tận miền bể để dâng chúa nó". Lại nói rằng "Cua cắp ấy bông lúa để đi chầu chúa nó"...
    Sách mới bên Tàu thì xếp đây là loại cua lông nhung.
    Tựu trung, hễ tháng Tám là loài này chết, con Hãi (tiếng Tàu gọi là con cua) chỉ sống đến tháng 8 là lên đường. Nay là 19-8 rồi, những con cua ấy không biết đã đi đến đâu rồi, ở Giáp Bát chăng?

    -Trâu Quỳ gần lắm em ơi
    Rủ nhau về đó cậy người thuốc men
    Khùng điên vẫn một phận hèn
    Phỏng khi tắt lửa tối đèn có nhau
    Gãy càng, rụng cẳng còn đâu
    Thị phi lần lữa thêm sầu cua rang
    Xót em chị cố la làng
    Cúi xin Trời Đất thương chàng hấp hơi
    Về quê phục thuốc đi thôi!
    Lốp bơm, vành nắn...kẻo người cười chê
    Em ơi, em hãy đi về!

    -Khổ quá chú mày chưa thạo chính tả mà cứ cãi ra rả làm gì cơ chứ!
    Những cái câu "con cóc" như thế nên dẹp đi em ạ. Khổ!

    -Thế các bác không biết tờ Nam Phong khi xưa dành cả 2 trang báo trong suốt 1 năm để chễ diễu mấy tay Lý Toét, Xã Xệ?
    Sau đó Nam Phong "câu" luôn được một nhóm thân thiết của Lý Xã và đưa chúng lên thớt luôn, kiểu như nữ sỹ họ Hồ kể về một đàn thằng ngọng đứng xem chuông ấy mà. Bởi ở xã hội nào thì cũng có tính trào phúng và có những kẻ khùng và thằng điên, chứ ai đời lại ghét bỏ những bệnh nhân tội nghiệp ấy đâu!

    -Khổ quá, thôi em xin lạy Trời chớ cứ phải đọc những thứ ngô nghê xuẩn ngốc như thế thì tổn thọ quá. Tâm huyết cũng có năm bảy đường chứ!

    -Vội đi nên quên mất không chào chú cua.
    Gắng mà học cho hết cấp 2 đi nhé, với lại chịu khó đi Trâu Quỳ xem các bác sỹ bảo sao, rồi về nhà tĩnh tâm, chớ làm vẩn đục môn BB rất cao cấp nhé. Uống thuốc cho đều vào...

    -Xin đừng làm thơ con cóc kiểu ấy tầm thường quá, chẳng thà là cụ Bút Tre.
    Đến nỗi quy tắc sơ đẳng nhất ở thể lục bát: Chữ 6 ở câu 6 cùng vần với chứ 6 ở câu 8, mà còn không biết và cứ tra tấn mãi thì cái nhiệt tình ấy, như Lenin nói, chính là sự phá hoại.
    Khổ quá!

    -Lenin nói:
    NHIỆT TÌNH + SỰ DỐT NÁT = KẺ PHÁ HOẠI
    Ông này quả thực thuộc loại ngu lâu!
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Và đây là những dòng triết lý mà nhờ đó mình có được không hề ám chỉ bạn đâu nhé:
    -Nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho kẻ gièm pha, nghe câu khen ngợi mà mừng là mồi cho kẻ nịnh hót.....
    -Mình bị phải sự bất công của một kẻ dữ: Hãy tha thứ cho nó đi, để mình với nó khỏi phải làm hai đứa dữ
    -Con đường mà ta đã chọn thì sẽ không bao giờ chết bởi loại gai góc tầm thường, gai góc kia thì có biết gì đâu, ta nên nhẹ nhàng gỡ ra khi vướng phải rồi đi tiếp
    -Có ích gì khi chiến thắng một kẻ thù ngu ngốc, ta sẽ học hỏi được nhiều bởi những kẻ thông minh hơn
    -Những kẻ lạc đường là những kẻ không có mắt, sống không biết xây dựng mà chỉ biết chọc phá
    -Đã đứng trên đỉnh núi cao thì xá gì hang sâu thăm thẳm
    Phàm người quân tử xá gì loại người tiểu nhân
    -Sống chung với một kẻ càn quấy mà thấy lòng mình thanh tịnh thì mới là đặng
    -Những lời ta viết ra là để răn chính bản thân mình
    Nếu có người cảm thụ tốt thì ta đã là có ích lắm rồi
    -Bóng bàn thì không thể tránh được sự thua cũng như con người cũng không thể tránh được kẻ độc mồm độc miệng.
    -Chó nào mà chó không biết sủa, thuyền nào mà thuyền chẳng ra khơi
    -Sức mạnh không ở nơi đơn chiếc
    Thú dữ luôn thích sống một mình còn con người luôn cần sống trong tập thể
    -Ác giả thì ác báo, gieo gì thì gặt nấy.
    Chữ thắng luôn phải hợp với lòng người, những kẻ hiếu thắng nếu không lượng sức mình thì sẽ luôn gây vạ vào thân
    -Trâu mà nghe được nhạc thì chó cũng biết đánh đàn
    -Bệnh nan y thì khó lòng cứu chữa, kẻ ngu đần nói mãi cũng bằng 0
    -Người gàn dở nó giống như con ghẻ vậy càng ngứa thì càng gãi mà càng gãi thì càng lở loét
    -Hãy soi mình vào tấm Gương mà sống: cười thì nó sẽ cười, khóc thì nó sẽ khóc, chửi nó khinh miệt nó thì nó chửi lại, khinh miệt lại
    -*** thối còn có ruồi bâu, loại người gàn dở hơi đâu bận lòng
    -Núi cao còn có núi cao hơn, những tưởng có kẻ khốn nạn nhất rồi thì còn có kẻ khốn nạn và mất dạy hơn
  3. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đàn chó hoang lạc bước trong đêm nên chẳng đớp được gì kể cả gấu quần đàn bà là món chúng ưa thích, rồi chúng sẽ hầm hè nhau cho coi. Thế nhé, năm sau có thể chị sẽ ghé lại thăm nơi này, để xem lũ cẩu ấy đã tiến thêm được tí nào trong nghệ thuật sủa của chúng...
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có cái nick ảo beyengiang, tinh thần đoàn kết của box lại đi lên mới hay chứ. Đến toilabongdem trốn mất tiêu bấy lâu nay cũng bị moi lên thì biết rồi đấy . Lần đầu tiên Master cảm thấy có chung tiếng nói với toilabongdem nên những gì định nói thì thấy ko cần nói nữa.
    Master hơi dốt văn, có câu tục ngữ này ko biết có đúng ngữ cảnh ko?
    " Đang yên đang lành cắm sành vào đít ".
    Định tặng chị nhưng thấy công lao của chị còn xứng đáng hơn thế nhiều lần nên thôi. Lần nữa thay mặt box cảm ơn beyengiang, chị rất dũng cảm vì đã đem lại 1 không khí sôi nổi và đoàn kết đã hơi trầm của box thời gian qua.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Beyengiang mà ra đi là một tổn thất lớn CHO LÀNG CHỬI BỚI VIỆT NAM, Thành thật chia buồn, chúc vui vẻ và hạnh phúc
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Người này không phải phụ nữ dạy văn đâu. Là một thằng có ức chế với mọi người cố tình tạo ra cái thế box BB TTVNOL xúm lại bắt nạt một chị phụ nữ vô học thôi. Mình hà tất phải mất thời gian vì cái loại này. Còn nó nếu phá nữa thì mọi người cứ bấm than phiền để ban nick là xong.
  7. gacumH5N1

    gacumH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay tớ mới biết "cô giáo Yến Giang" tên thật là Thảo
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ông Cớm ơi, Tên đẹp người cũng đẹp !! Thảo nào anh nào cũng yêu cũng quý
  9. forcesdx

    forcesdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mod đâu rồi, sao không vào giải quyết đi nhỉ? Khó hiểu quá, đây là bóng bàn, là thể thao, sao lại thành nơi để chửi bới thế nhỉ?
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta luôn phải hiểu bóng bàn là mạnh về đối kháng cả trí lực và thể xác. Đơn giản là khi BEYENGIANG hất quả bóng CHỬI BỚI sang chúng ta thì chúng ta cũng phải GIẬT CẦU VỒNG quả bóng ý qua lưới trả lại cho BEYENGIANG chứ!!

Chia sẻ trang này