1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 29/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu đi đến đ

    Em Cún yêu thương. Bất ngờ lắm phải không em? Ngày hôm qua sau khi đọc bài thơ bé tí của em gửi chị sutsit anh đã đi đến một quyết định vô cùng dũng cảm và máu lửa: Anh sẽ rút ngắn khoảng cách với em. Anh cũng post luôn nội dung câu chuyện để bàn dân thiên hạ được rõ.
    Câu chuyện bắt đầu từ: Bài anh khen thơ của chị sutsit:
    Trích từ bài của sutsit viết lúc 19:14 ngày 21/05/2005-]
    Có những chiều trên phố
    Buồn rớt như sương thưa
    Trên vỉa hè ngẩn ngơ
    Rụng bông hoa nhỏ xíu
    Đôi bạn đan tay níu
    Chào mãi chẳng rời nhau
    Chia ly ngắn hay lâu
    Mà nhìn nhau mãi thế

    Bờ hồ thì nhiều ghế
    Mà vắng như vừa mưa
    Có mỗi gió là đưa
    Thổi những niềm khó hiểu

    Ai quen đi trong chiều
    Vẽ những nỗi cô liêu
    Sẽ biết màu quạnh hiu
    Pha từ màu thương nhớ

    Ai hay tô thương nhớ
    Màu sẽ bám trong tim
    Có cố vẽ niềm tin
    Cũng mang màu khắc khoải...

    Tôi thì đi ngang phố
    Ngắm nghía mặt hồ chơi
    Chứ nỗi cũ lâu rồi
    Còn gì mà khắc khoải

    Tôi thì đi ngang phố...
    .................................................................................

    Một giọng thơ thật nữ tính và trong trẻo lạ thường. Mình thật chán đọc những bài thơ kiểu như thơ mới của một số tác giả đang được người ta lăng xê trên các trang web văn thơ điện tử và cả các báo dành cho những người trẻ. Kiểu thơ này làm mình thấy thơ trở thành một mớ hổ lốn của chữ nghĩa. Đọc xong không thấy đọng lại điều gì cả.
    Mình thích thơ của sutsit (khen trên tư cách một người nam khen một người nữ thôi, à mà sutsit có chồng chưa nhỉ? Cho NKBYMT làm một chân vệ sĩ nhé?). Hôm nào có cảm xúc mình sẽ post thơ tặng sutsit .


    Lãng tử thong dong suốt bốn mùa



    Được giang hồ đặt cho ngoại hiệu Độc Kiếm Vô Tình



    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 27/05/2005

    Sau đó

    Có người đong đưa chị
    Tít mắt vui em cười
    Bao giờ thì chị cưới
    Nhờ báo cho em nha

    Để em còn hát ca
    Mừng người đong đưa chị
    Đến đây thì tắc tị
    Không tòi thêm câu nào...

    Thôi thì vài cổ vũ cái chú muốn làm vệ sĩ cho chị Sutsit Hà Nội của mình một téo.

    Kế tiếp là
    Trích từ bài của cundc viết lúc 17:44 ngày 27/05/2005-]
    Có người đong đưa chị
    Tít mắt vui em cười
    Bao giờ thì chị cưới
    Nhờ báo cho em nha

    Để em còn hát ca
    Mừng người đong đưa chị
    Đến đây thì tắc tị
    Không tòi thêm câu nào...

    Thôi thì vài cổ vũ cái chú muốn làm vệ sĩ cho chị Sutsit Hà Nội của mình một téo.
    ........................................................................
    Chào cundc, rất vui được làm quen với em. Anh vào lật giở lý lịch của sutsit mới biết thì ra cô Hànội này đang yêu. Nên anh không thể làm vệ sĩ cho sutsit được. Hay anh làm vệ sĩ cho cundc nhé? Mà sao em có cái nick nghe kỳ thế?
    Hôm nay rảnh rỗi anh post tặng cundc và cả sutsit bài thơ:

    ĐONG ĐƯA

    Anh thì đong đưa chị
    Chị lại có người yêu
    Thế là anh đành liều
    Vội vàng anh chuyển hướng

    Ô ô này em Cún
    Đã có ai yêu chưa?
    Gặp bà Nguyệt ông Tơ
    Cho anh bên em nhé

    Ừ ừ thôi cô bé
    Đừng vùng vằng nữa đi
    Em giận anh rồi kìa
    Làm anh buồn rồi đấy

    Người ta mà nghe thấy
    Cứ bảo anh si em
    Vì anh biết đêm đêm
    Xác thân anh lạnh lắm

    Giá mà em sưởi ấm...
    Giá mà em cầm tay...
    Giá mà anh được bay...
    Cùng em trong giấc ngủ...

    Cún đừng chần chừ nữa
    Vệ sĩ đến rồi đây
    Vì đơn giản anh say
    Cả hồn người Hà nội

    Anh thề không nói dối
    Anh thề chỉ yêu em
    Anh thề anh không xem
    Là trò đùa đâu nhé?

    Và mong em cũng thế
    Trọn đời sống bên anh
    Để cho tấm lòng thành
    Thuộc về em mãi mãi

    Thôi anh không lải nhải
    Em lại bảo lê thê
    Em lại bảo anh mê
    Dẫu rằng anh còn thức

    Cún ơi em đừng bực
    Đừng trêu chọc anh nghe
    Anh - một thằng nhà quê
    Đang đong đưa em đó...


    Nếu em muốn hỏi thăm cứ sang Box Thica tìm anh nhé?




    Lãng tử thong dong suốt bốn mùa



    Được giang hồ đặt cho ngoại hiệu Độc Kiếm Vô Tình



    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 28/05/2005

    Và kết thúc bằng lời của chị sutsit - Bà chị Hà nội của em:

    Lời đề nghị của bác hấp dẫn quá, ngặt nỗi tôi có...chồng rồi. Rất cám ơn lời khen và bài thơ của bác. Thôi thì đành quay sang chúc bác đong đưa em Cún Hà nội của tôi một cách thuận lợi tràn trề, và tràn trề thuận lợi ạ!

    Em Cún ơi, chị cũng tít mắt cười. Anh ý thề nhiều thế, em xem xét hồ sơ xem thế nào, biết đâu.... (Mấy hôm nay hôm nào cũng hồ sơ, đâm ra cứ là...hồ sơ, hehe).


    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 28/05/2005

    Vì những lý do trên anh chính thức tuyên bố với em và cả bàn dân thiên hạ của Box Làm quen - Rút ngắn khoảng cách rằng anh sẽ chiến đấu hết sức mình dù có phải thịt nát xương tan mà có được cả tâm hồn và thể xác em anh vẫn cam lòng.
    Thú thực với em và bà con bản Box rằng hình như đây là lần đầu tiên anh xâm nhập vào lãnh địa này. Nhưng anh nói thật với em rằng anh không muốn trở thành thành viên của Quý Box (không phải vì chất lượng Box mà vì em là một trong những sếp ở đây và anh không muốn bị đặt dưới quyền chỉ đạo sai khiến của em). Anh muốn là một người khách quý của Box hơn vì khách sẽ được ưu ái hơn người nhà mà em.
    Như vậy anh xin nhắc lại anh tìm hiểu em trên cơ sở sự tự nguyện từ phía anh, trên cơ sở hai ta cùng bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Vì Box anh thường xuyên tham gia là Box Thi ca cơ.
    Anh không biết đồn em đã có địch chưa. Nhưng anh tin nhiều khả năng đã có mấy ông địch chiếm chỗ rồi nên anh chưa biết phải bắt đầu với em từ đâu. Điều này anh nhờ các bạn thành viên của Box Làm quen - Rút ngắn khoảng cách tư vấn hộ. Mong các bạn cho mình ý kiến nhiệt tình và chân thành nhé?

    Theo các tài liệu mà anh mới thu thập được về em thì 30/6 này em ra trường. Tức là sẽ thất nghiệp (em nói thế) nên anh có ý định nếu không có gì thay đổi thì chúng mình sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào một ngày đầu tháng 7. Còn cưới thì tính sau em ạ. Mà Cún này em đã có dự định về tương chưa? Anh có dự định em không cần phải làm gì cả cứ đẻ và nuôi con thôi anh không muốn vợ con mình phải vất vả trong công việc mưu sinh đâu.
    Cún yêu thương! Em đừng giật mình bởi topic này vì đơn giản anh đã cảm thấy rằng trong cuộc đời mình anh không thể thiếu em được ngay từ khi nghe được tiếng cười của em qua bài thơ ngắn của em.
    Thôi anh xin dừng lời tại đây. Những bài sau anh sẽ trình bày kế hoạch tương lai của chúng mình sâu hơn.
    Nhưng việc đầu tiên anh cần làm là: Rút ngắn khoảng cách với em. Giờ đây anh phải nghiên cứu kế hoạch tác chiến cho phù hợp với em.
    Cún ạ anh không muốn đánh nhanh thắng nhanh anh muốn tiến chắc thắng chắc. Quan trọng là kết cục của trận đấu chứ không phải là chiến thắng ở từng chặng em ạ.
    Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của em và mọi người để kế hoạch của anh được thuận lợi tràn trề và tràn trề thuận lợi (Đúng với lời chúc của chị sutsit - chị Hà nội của em).Anh luôn tin vào một ngày mai chiến thắng!!!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Úi dồi, đã sign out rồi mà đọc được bài này của bác thì lại fải sign in lại để trả lời ( cứ thấy chuyện vui có dính đến 2 mụ kia thì lại cứ lăng xăng hết cả lên)
    Tất nhiên đầu tiên, thay mặt Mods box Lam quen : Chào mừng bác đã đến với box của chúng tôi mà lại đến với 1 mục đích rất cao cả là : Rút ngắn khoảng cách với Mod Cundc. Vâng, mời bác cốc nước cho mát bụng để rồi chờ mụ Cún về trả nhời bác
    Tiếp theo: tui cũng xin nói với bác điều này, nếu bác không vi phạm các nội quy của ttvn thì bác ở bên Thi ca cũng vậy, bên Lamquen cũng thế thôi, không có phân biệt đối xử , thế là bác yên tâm nhá.
    Còn khoản tư vấn thì tương đối dễ , tôi có thể bật mí thế này marriage của cundc vẫn đang là alone. Bác yên tâm cưa cẩm nhá......... ngoài thông tin đó ra bác mà muốn bít thêm thông tin gì thì cứ liên lạc, cái gì nói được thì nói, không nói được thì mua lại thông tin bác nhỉ bác đã quyết tâm như thế thì xá gì mấy vụ lẻ tẻ đúng không?
    Tiếp theo, tui thấy bác vẫn thiếu một ít thông tin về bác, hồ sơ nộp thì ít nhất cũng có tẹo trích ngang, trích dọc chứ nhỉ? không thì bít đâu ra mà tư vấn cho bác? Ah đấy nói đến vấn đề tư vấn thì lại hỏi là bác có cần thuê người tư vấn không để tui đề cử một vài người có khả năng giúp bác? tất nhiên giá cả cũng rất phải chăng
  3. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã có người tìm được một nửa chiếc dép còn lại rồi ,vui ghê.mà các bác tán tỉnh nhau cũng hơi lộ liễu đấy nhỉ,chưa thấy cundc phản ứng gì ???Hay thật,giống bài thơ ĐÔI DÉP quá
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ******************************************************************
    Cảm ơn bạn mod của Bản Box đã có ý quan tâm. Thú thực đang quen với sự trầm lắng bên Box Thi ca vào đây thấy các bạn sôi động quá, mà mình lại là khách không mời mà đến nên cũng hơi áy náy không biết có làm các bạn bực mình không?
    Nhưng xin thưa với các bạn tôi là một người hoàn toàn nghiêm túc khi đưa ra topic này. Và tôi cũng chân thành với cundc dù rằng chưa thấy em lên tiếng.
    Quả thực tôi chưa hề trao đổi, tiếp xúc với em Cún, chưa biết em mặt mũi ra sao, chưa biết tính tình em thế nào. Nhưng trực giác của tôi cho biết em là cô gái nữ tính. Thế là đủ rồi.
    ********************************************************
    Còn về lý lịch trích ngang của tôi xin báo cáo cả nhà và cả em Cún như sau:
    Tôi là một thằng nhà quê. Tốt nghiệp đại học đã đi làm. Là một người đàn ông. Thẳng thắn. Đã đủ chưa các bạn?
    Còn tôi biết rằng em là người Hà nội nên cũng có chút băn khoăn không biết em có chấp nhận điều này không? Tuy rằng tôi tin chắc rằng tương lai tôi không kém các vị đại gia Hà nội là mấy. Không biết tôi có tự kiêu quá không?
    Tuy nhiên trong chuyện tình cảm với em Cún tôi thật sự không muốn đây chỉ là trò đùa, tán tỉnh vẩn vơ trên mạng.
    Với tôi hãy luôn tin rằng mình chiến thắng mình sẽ chiến thắng.
    Không có điều gì trên đời là mơ mộng và hoang đường nếu ta không bắt tay vào thực hiện một cách nghiêm túc cả.
    Hiểu một người có thể cả đời chưa hiểu hết. Nhưng đồng cảm với một người thì có thể chỉ cần nắm bắt cái phần hồn của họ là đủ. Vì với tôi đó mới chính là cái quan trọng nhất của một con người. Và tôi có thể khẳng định bằng cảm giác thực sự rằng tôi đã thấy được phần tốt đẹp của người phụ nữ trong em. Thế là bước đầu tôi đã xác lập được niềm tin của mình vào em rồi.
    Tôi chỉ muốn nhờ các bạn tư vấn giúp là: Nếu một người chưa hề quen biết thích một người con gái mà muốn câu chuyện tiến triển đến đích thì cần phải làm gì?
    Ở địa vị tôi bạn sẽ làm gì?
    Ở địa vị em Cún bạn sẽ làm gì?
    Với tôi Tình Yêu dù có thiêng liêng và bí ẩn đến đâu cũng cần phải thẳng thắn và thành thật với nhau.
    Và tôi không ngại phải đối diện với nó cũng như tôi không ngại đối diện với điều gì.
    Mong rằng khi đọc topic này các bạn đừng cho là trò đùa.
    Và hãy cho tôi một lời tư vấn hữu ích để tôi có thể đến gần hơn với em Cún.
    Mà các bạn cho tôi hỏi tôi có thể post thơ tặng em Cún (chỉ là thơ con ếch thôi) vào topic này không nhỉ?
  5. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu, lãng mạn quá.
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn @nguoikinhbacyeumuathu, rất vui khi được chào đón bạn tại box Làm quen của chúng tôi. Tôi viết bài này, không với tư cách 1 mod viết trả lời thắc mắc thành viên, mà với tư cach một người thấy thú vị với một cái topic dễ làm người ta ...muốn reply Đọc thấy bài của bạn có rất nhiều câu hỏi, tôi xin mạn phép góp ý đôi chút để tỏ lòng thành rằng tôi (và rất nhiều người khác) đang âm thầm cổ vũ bạn...:
    =====================================
    1. Thú thực đang quen với sự trầm lắng bên Box Thi ca vào đây thấy các bạn sôi động quá, mà mình lại là khách không mời mà đến nên cũng hơi áy náy không biết có làm các bạn bực mình không?
    Đã lâu lắm rồi, chúng tôi, những người trong box Làm Quen sôi động và vui tươi này chưa được nghe một câu chuyện lãng mạn và một lời tỏ tình đường đột giữa một người đàn ông và một người phụ nữ như thế. Có lẽ trước hết, chúng tôi phải cảm ơn bạn đã thổi vào box chúng tôi một luồng sinh khí mới với những lời mang nhiều sắc yêu thương... Chúng tôi phải cảm ơn bạn...
    Còn bực mình ư? Có đấy... Vì tại sao các chàng trai khác lại không thấy girls của box Làm quen hấp dẫn như bạn nói về @cundc của chúng tôi nhỉ?
    =====================================
    2.Tôi là một thằng nhà quê. Tốt nghiệp đại học đã đi làm. Là một người đàn ông. Thẳng thắn. Đã đủ chưa các bạn?
    Tôi chúc bạn đủ
    =====================================
    3. Còn tôi biết rằng em là người Hà nội nên cũng có chút băn khoăn không biết em có chấp nhận điều này không? Tuy rằng tôi tin chắc rằng tương lai tôi không kém các vị đại gia Hà nội là mấy. Không biết tôi có tự kiêu quá không?
    Tôi nghĩ bạn tự tin, và hoàn toàn có thể khẳng định (trên tư cách một người bạn của Cún) với bạn rằng: Cún của chúng tôi đánh giá cao những người đàn ông tự tin và biết kiêu hãnh về bản thân cũng như những gì mình có.


    =====================================
    4. Tôi chỉ muốn nhờ các bạn tư vấn giúp là: Nếu một người chưa hề quen biết thích một người con gái mà muốn câu chuyện tiến triển đến đích thì cần phải làm gì?
    Làm tới
    =====================================
    5. Ở địa vị tôi bạn sẽ làm gì?
    Chứng minh cho cô ấy thấy là mình chân thành...
    Để cô ấy tin là đôi khi qua mạng người ta cũng có thể tìm thấy một tâm hồn đồng điệu và một trái tim rực lửa yêu thưong...
    =====================================
    6. Ở địa vị em Cún bạn sẽ làm gì?
    Ơ, uhm...
    =====================================
    7. Mà các bạn cho tôi hỏi tôi có thể post thơ tặng em Cún (chỉ là thơ con ếch thôi) vào topic này không nhỉ?
    Tất nhiên hoàn toàn có thể
    Chúng tôi chờ những bài thơ của bạn...
    Trái tim hoa hồng xanh...
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 29/05/2005
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Anh - lãng tử thong dong
    Em - tiểu thơ đan áo
    Yêu thương là hư ảo
    Nhớ mong là mộng mơ
    Tuổi mười lăm làm thơ
    Những ca từ biết hát
    Rượu uống lâu cũng nhạt
    Em chờ đợi Tình Yêu...
    Mây là mây phiêu diêu
    Gió là gió vô định
    Anh nói lời có cánh
    Xin đừng như gió...mây...

    Cún thương yêu,
    Mụ đã biết từ lâu ta không làm thơ nữa... Nhưng hôm nay, ta lại làm thơ tặng mụ... tặng những lãng đãng đến lúc chẳng ngờ...

  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ***************************************************
    Thành thật cảm ơn bạn lysgarden đã dành những lời chúc tốt đẹp và cổ vũ tôi trên con đường đến với em Cún. Tôi biết con đường gian nan vẫn ở phía trước.
    Tôi không phải là một cơn gió vô tình thổi qua Box Làm quen và càng không muốn làm một cơn gió vô tình thổi qua cuộc đời em Cún. Ở các Box tôi đã tham gia tôi rất thầm lặng làm công việc mình yêu thích mà ít tranh luận. Có gì quá bức xúc tôi mới lên tiếng mà thôi. Không phải muốn được lòng các bạn mà tôi thốt lên rằng: Các bạn nữ của Box thật dễ thương và chắc hẳn các bạn thành viên nam của Box cũng luôn tự hào về điều đó. Tôi là người rất kiệm lời khen.
    Em Cún ạ anh đã từng yêu, đã từng thất bại. Nhưng sau mỗi lần đó anh lại cảm thấy như mình được tiếp thêm một luồng sinh lực mới để đứng thẳng lên và đi tiếp.
    Anh rất sợ sự an phận của một số người. Vì chính nó đã làm thui chột không ít khả năng tiềm tàng của con người.
    Cũng gần đây thôi anh đã dành tình cảm cho một người con gái nhưng giờ đây người đó đã không còn giữ vị trí gì trong anh nữa.
    Anh muốn nói điều này vì anh không muốn giấu em điều gì dù là sâu kín nhất. Anh là người đàn ông có trách nhiệm.
    Anh cũng thú thực anh là người hơi nóng tính và rất bộc trực có điều gì anh nói thẳng. Anh không sợ điều gì trên đời này cả. Anh nói điều này không phải anh là người bất cần đời mà là anh rất yêu đời và khát khao sống khát khao được yêu. Đơn giản anh thuộc typ đàn ông cứng rắn. Thế thôi. Vậy mà có những lúc anh mềm lòng dễ sợ như nhìn thấy bà cụ ăn mày đang chìa tay xin ăn hay nhìn thấy một chú chim non mất mẹ.
    Thú thực bây giờ anh mong muốn được làm bố, được bế con cho em, được san sẻ vui buồn với em trong cuộc sống.
    Thôi anh xin dừng lời tại đây. Anh post lại 2 bài thơ của anh để em và mọi người biết cảm xúc thật của anh bây giờ:
    THÈM
    ( Tưởng tượng cái ngày mình có vợ và được làm bố)
    thèm
    bàn tay nhỏ nhắn em nằm trong bàn tay to bè thô kệch của anh
    đo
    nhiệt độ của da
    thèm
    cái nhíu mày khó chịu
    nhận ra
    mình đã làm sai điều gì
    thèm
    tiếng quát giận dữ
    chiêm ngưỡng
    vẻ đẹp của lúm đồng tiền khi người đàn bà nổi đoá
    thèm
    úp mặt vào khuôn ngực trắng ngần
    hiểu được
    vì sao chẳng anh hùng nào qua được ải mỹ nhân
    thèm
    nước mắt em thấm ướt vai
    tự hào
    mình vững vàng như cây tùng cây bách
    thèm
    nựng con khóc
    sung sướng nhìn
    em mỉm cười chế giễu trước sự lóng ngóng của một thằng thanh niên lần đầu được làm bố
    ĐỪNG
    (Tưởng tượng vợ mình là người thành phố)
    Đừng im lặng nữa em
    Anh sợ
    Mây đen đang giấu trong mình giông bão
    Cây to đổ gẫy không còn chỗ trú cho những
    chú chim non mới nở
    Đừng khóc nữa em
    Anh sợ
    Cánh đồng quê anh sắp vàng sẽ lụt
    Lũ đỉa vô tình làm bắp chân mẹ nhầy nhụa máu
    Mẹ già rồi
    Không còn nhiều máu đâu em
    Đừng nhăn mặt nữa em
    Người lao động quê anh áo quần cáu bẩn
    Người lao động quê anh nặng mùi mồ hôi
    Anh cũng xuất thân từ nơi đó mà thôi
    Đừng sẵng giọng nữa em
    Bà già ăn mày lạc vào nhà đâu có tội
    Chẳng qua cũng hoạn nạn một kiếp người
    Em hãy cứ xem Bà là khách quý của anh
    Đừng càu nhàu nữa em
    Mẹ anh nhà quê chưa quen dùng đồ điện đắt tiền
    Mẹ anh nhà quê quen áo quần luộm thuộm
    Cứ từ từ với mẹ nghe em
  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá nhẩy!!! Như trong fim HQ ý....
    ==> Mà xao chưa thấy mụ Cún trở nhời nhể??? Chắc là....

  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thô thiển kiểu có trình độ văn hoá.
    Hay lắm người kinh bắc ạ !!!
    Cũng lãng mạn lắm.
    Chúc bạn may mắn !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này