1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 29/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ôi jời!
    Tuồng chèo quá NKB ạ, stop đi cho đẹp. Ko ai bảo là ông ko có tình củm với em Cún. Nhưng ông làm ơn stop cho.
    Ông bảo ông iu em Cún, thế thử hỏi ông ngoài làm fiền em ra thì ông đã làm được cái việc gì làm em Cún vui vẻ và cảm thấy thoải mái nào?
    Chán chả muốn nhắc đến cái thứ tình cảm như của ông.
    Bà con nhà mình cũng kệ bác này nhá. Ôi zời, quan tâm chi cho mệt. Em Cún à, nếu chả mai xui xẻo đọc được cái bài mà NKB viết hôm nay thì tin chắc bi jờ Cún ko bối rối nữa rùi, Cún bít cách "têu" và "đong đưa" tý cho vui cửa vui nhà các bác nhở/
  2. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    oái, cảm xúc bị tụt mất roài hay seo mà ko thấy bác gì viết tiếp thế nhỉ. Ai lại để một Topic hay ho thế này nằm chỏng chơ, tơ hơ thế này.
    Bác gì ới, thể hiện tiếp đi, em chúc bác thành công rực rớ
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    tôi rất ko thích bác này. sao bác cứ nhảy vào an ủi Cundc vài câu, rồi quay sang bảo NBK tuồng chèo??? dứt điểm 1 câu là bác cứ kệ NBK đi. nếu ko ai nói gì nữa thì NBK có thể sẽ im lặng.
    @NBK: thôi NBK đừng pót gì nửa. mọi người chán ngán kêu ầm ĩ đấy rồi kìa, bác ko thấy à? nếu NBK có tcảm thực sự với Cundc thì hãy PM , hẹn gặp, trò chuyện. đừng làm như thế này nữa. em ủng hộ bác, nhưng mà bác cứ thế này thì đến em cũng chả hiểu thật hư đâu nữa.
    chúc vui!
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Em này hay nhỉ, tiên sinh chỉ nói ra vài suy nghĩ của mình, thế mà gọi là an ủi Cún à. Em nói thế nhỡ đâu người ta lại bảo tiên sinh đang đong đưa Cún chứ ko fải bác NKB à.
    Đồng ý với cách phương án em đưa ra đối với NKB.
  5. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Ôi, thời buổi @ này mà lại có ai lãng mạn thế nhỉ???? Các bác cho em hỏi nhỏ là vụ này đã có kết quả gì chưa nhỉ???Thấy thú vị quá, nếu NKB thành công vụ này thì em cũng muốn học hỏi bác ấy?????
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, có phải cô cún mà mình gặp ở Đông Hồ SG không nhỉ? Cái vụ này có vẻ đi thì cũng dở, ở không xong nhỉ? Đùa chút vậy thôi, ở cái chốn ảo này có mà không, không mà có. Có hay không là do mình. Nói vậy chắc em hiểu. Thôi, chúc em thi tốt nhé. Và kiếm được 1 anh chàng Rét bất thình lình 1 ngày nào đó.
  7. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông bạn đã góp ý tôi sẽ từ tốn hơn trong các bức thư gửi Cún và hy vọng nó sẽ không làm cho ai phải stress cả!
    CHÚ HỀ
    (Tặng em Cún)
    Anh trở về khi em vội ra đi
    Có thể hai đoàn tàu chở chúng mình đã giau nhau ở cung đường nào đó
    Nhưng chẳng ai trong hai chúng ta thèm mở cửa tàu ra ngó
    Và vô tình anh vĩnh viễn xa em
    Kìa Cún ơi em có nhìn thấy bóng đêm
    Ôi bóng đêm đang dìm anh vào nỗi buồn vô vọng
    Anh thấy thịt da mình như bị đưa vào lò bát quái Tình Yêu và người ta đang nung nóng
    Còn em cứ vỗ tay cười cổ vũ rất vô tư
    Em bảo anh đang diễn kịch với em ư?
    Ôi Cún ơi mỗi cuộc đời trên cõi trần này đều chỉ là vở kịch
    Nhưng những diễn viên tồi chẳng bao giờ đi đến đích
    Họ chỉ là người kéo phông cảnh mà thôi
    Còn anh? Anh không dám nhận là diễn viên nổi tiếng
    nhất trên đời
    Anh chỉ là một chú hề để em cười đùa giễu cợt
    Khi chán rồi hãy vứt anh đi hay em cứ vo tròn vào và đốt
    Em hạnh phúc dù khoảnh khắc nhỏ nhoi anh cũng mãn nguyện lắm rồi
    Nhưng Cún ơi chú Hề cũng là người
    Cũng biết nói biết cười cũng có lòng tự trọng
    Anh mong em khi nhìn chú làm trò xin đừng gây ra tiếng động
    Bằng cái đá đít nhẫn tâm hay những quả trứng để lâu ngày
    Tình yêu đâu phải là vay trả trả vay
    Chỉ đơn giản là thích nhau lúc ban đầu và dần dần coi nhau như máu thịt
    Người này đau người kia sẽ biết
    Nên anh chẳng bao giờ phung phí nó đâu em
    Thôi thành phố của anh giờ đã lên đèn
    Anh phải về để đêm nay còn đợi em trong giấc ngủ
    Em cứ mơ đêm đêm có một chú Hề đang cười tươi và ngả mũ
    Rồi dịu dàng cất lời: "Chúc Cún ngủ ngon"!
    Thư sau anh sẽ viết dài hơn!
  8. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc bài xong lại thấy thích làm thơ. Dưng mà đọc đi đọc lại mà không dám tin đấy có phải là thơ không, nên đành đặt tên là
    THƠ CHUỐI
    Anh không trở về thì em vẫn cứ ra đi
    Bởi cuộc đời hai ta chẳng có gì chung cả
    Dù có vô tình gặp nhau trên một cung đường nào đó
    Cũng chỉ là hai ánh mắt xa lạ nhìn nhau
    Sao anh chẳng trách mình mà cứ trách bóng đêm
    Bởi chính anh tự dìm mình vào nỗi buồn vô vọng
    Lò bát quái chính tay anh xây, ngọn lửa kia chính tay anh nhóm
    Là người xem trò, em cổ vũ phải vô tư
    Vâng, cuộc đời này đâu đâu cũng là những vở kịch
    Với những nghệ sỹ tài năng và những kẻ đóng rất tồi
    Chỉ buồn thay cho những kẻ chẳng biết mình
    Cứ đi mãi, có bao giờ đến đích?
    Chẳng riêng anh, cũng ít người dám nhận là người nổi tiếng
    Nhưng cũng nhiều kẻ thích chọn vai hề như anh
    Dù anh hay bất cứ ai đang diễn trò thì em cũng chỉ có một thái độ
    Hay thì xem, dở thì chê, chán quá bỏ về
    Đã có ai bảo với anh, hề không phải là người?
    Sao anh chẳng dám tự tin vào những điều đơn giản nhất
    Và em cũng chẳng thèm vứt anh đi, hay vo tròn, hay đốt
    Thích thú gì cái trò phá hoại của công
    Anh có vẻ thích định nghĩa về tình yêu
    Dưới mắt anh nó đơn giản như đang ăn một cái bánh
    Nhìn thấy thèm là ta cầm lên và chén
    Vào bụng ta rồi, sẽ thành máu thịt nuôi ta
    Anh cứ đợi, cái cô nàng đến trong giấc ngủ
    Còn riêng em có thói quen lăn ra giường là ngáy
    Nên dù anh có đến tươi cười hay nhăn nhó
    Em cũng cóc biết anh là ai.
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh trở về nhưng cún có đi đâu?
    Vì 2 đoàn tàu hăm he nhưng chưa hề gặp
    Anh lãng tử chạy lăn tăn đâu đó
    Em cún nhà chỉ mãi loanh quanh
    Ơ kìa cún đang ở trong bóng đêm
    Bóng đêm dài đang làm lòng em mềm yếu
    Nhưng bóng đêm giúp em vừa nhận ra
    Lò bát quái nào có anh ở trong?
    Anh bảo rằng anh diễn kịch hay
    Thôi anh hãy là diễn viên nổi tiếng
    Em là cún sống đời bình dị
    Xin đừng ném em vào cảnh scandal
    ?
    Thành phố em giờ cũng sáng đèn
    Thôi anh hãy xem Yến Vy thổi kèn
    Và chú hề đêm đêm sẽ mất ngủ
    Không vì cún mà chú vẫn trằn trọc
    Vy có đến mà hỏi: ?othổi nữa không anh??
    [/sign]
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 07/06/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @ Bà Con: Cún vừa thi xong. kekeke. Đã đời!!! Từ giờ sẽ vào đây diễn chèo cho bà con xem.
    @ Đại ca: Hehe... Vẫn cái kiểu... cay nghiệt như... bố vợ. Hế hế... Chả hiểu sao thơ thẩn của đại ca làm em cứ nghĩ cái cảnh cụ khốt hay "hục hặc" với con rể... Chết cười! Thế túm lại đại ca không đồng ý cho em theo anh kia về Kinh Bắc chứ gì? Chắc mấy người nhà mình không thích vừa uống bia vừa ngắm cò ngoài đồng hử?
    @NKB: Dù sao cũng cảm ơn đã làm thơ tặng Cún! Đi đâu cũng thấy kêu gào là hết cảm hứng thơ phú, thế mà vào vẫn phải cố làm chú hề ... hehe... Cũng được. Bác có lòng thì em cũng có mề. Đưa cho cái gì hay ho thì cứ nhận. Nhưng nói trước là em có tính ăn quỵt, chả bao giờ nghĩ đến việc đưa cho lại cái gì đâu.
    @greenline: Hơh... Đúng Cún đi off với box Cuộc Sống SG ở café Đông Hồ đây mà. Sao em không nhớ nick này của bác nhỉ???? Hè này định vào trong đó chơi một bữa sua khi tốt nghiệp, nhưng chả may lại tìm được việc làm rồi nên phải đi làm. Hic... Đến Tết Tây năm tới mà chán việc thì lại chạy vào đó chơi. Các bác nhớ cho em tham gia café với nhé! Không ngời gặp nhau thật rồi bác mới nhận ra em ở chốn ảo này. Vui quá. Cảm ơn bác đã vào post vài lời chúc tụng nhắn nhủ em nhé!!!
    @tiensinhdatinh: Cảm ơn anh đã chúc thi tốt! Hôm nay hoàn thành thi rồi, nhẹ cả người. Bắt đầu chính thức dành cảm hứng vào đây đong đưa. kekekee
    À, hôm qua em đã hiểu vì sao anh lại bảo em "yêu NKB đê". Anh kêu là cảm động...kekeke... Hoá ra vì anh là người nhát chết, nên anh hâm mộ những hành động "mạnh mẽ" si cuồng. kekeke. Đúng không? Em bảo rồi, ai cũng phải một lần liều. ANh cố lên! Vicky xinh lắm. Hãy giữ thật chặt Vicky. Làm vài bài thơ cho cô ấy xem nào. Good luck!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này