1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 29/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thấy như film Hàn Quốc luôn,bạn là người kinh bắc yêu mùa thu,người kinh bắc có fải người Bắc Ninh không nhỉ?nếu đúng thì nhận đồng hương cái,và nếu đúng thật thì chúc đồng hương cố gắng nhé để chiếm được trái tim của người đẹp,nhưng theo tui đồng hương cứ tấn tới song cũng đừng ...dào dạt quá thế,hãy để người ta có thời gian suy nghĩ đã vì thực ra cũng hơi đường đột quá với lại ...túm lại tui thấy là nên từ từ đã vì khổ chủ chưa thấy nên tiếng mà.còn bọn tui tất nhiên là mong cho thành viên của box hạnh phúc rồi.Dù sao ở thời điểm này mà có một người con trai lãng mạn và dám bộc lộ tình cảm của mình như nguoikinhbacyeumuathu quả là khó kiếm đấy.Hãy chứng tỏ những gì bạn nói đi.!come on!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hí hí... buồn...buồn.... cười quá, k chịu nổi...ngã....ngã....ai kíu tui...hé hé....
    ui..ui...mệt quá, bể miệng tui rùi, hic...
    Úi cundc ui là cundc ui, bà té ngược té xuôi đâu mất rùi, để cho bao nhiêu con mắt mỏi mòn chờ tin bà...Phải nói thiệt là giây phút này tui đang nghẹn ngào k biết nói chi. 1 luồng gió mới đã làm mát lành cả khoảng không gian ngột ngạt của box Lamquen . Lời tỏ tình của mùa hè đã cất lên rồi, nóng bỏng, nồng nàn nhưng sao vẫn dịu dàng tươi mát....hí hí....
    cundc ui, nói gì đi chứ....hé hé....
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi bạn nguoikinhbacyeumuathu..! ( nói nhỏ nhé nếu như cần tư vấn ngé qua cty của tôi nhé...)
    Mà em cundc đâu rồi ầy nhỉ chả thấy nói gì cả. Hị hị
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bị réo tên rầm rĩ ở chỗ này đây. Thảo nào cả ngày nay hết mụ Witch đến mụ Lys phone rồi lại kể lể trên lớp KT... Đến bà chị Iwill còn nhào vào "bơm vá" nữa mới sợ chứ... Không lên tiếng không xong rồi... hic...
    Nào, trước tiên là phải trả nhời anh chủ topic.
    @nguoikinhbacyeumuathu: Cảm ơn thịnh tình của bác nhớ! Chí ít thì bác cũng làm cho box này sôi lên một téo (như bà con đã nói đấy).
    Về phần tôi thì tôi đang băn khoăn không biết có nên cảm ơn bà chị Sutsit vì bà ý đã có chồng không.
    Kể ra mà chị Sutsit đang "vườn không nhà trống" thì chắc chẳng đến lượt tôi được lọt vào mắt xanh của bác Người Kinh Bắc đâu nhỉ? Mà nếu thế thì cũng chẳng được bác hạ cố đến box chơi và làm cái topic cho bà con trong box... vui cười đâu nhỉ?
    @ bà con box mình: Huhuhu, đừng có réo tôi kinh dị thế nữa. Chán quá! Tự nhiên lại bị làm trung tâm để bà con super soi mới khổ chứ.
    @Các chiến hữu của ta: Ta cảm thấy mình như trẻ lại cái thời 17,18 ý. hì hì.... Từng này tuổi đầu mà còn có anh "cưa" cái kiểu này, lại còn tặng thơ nữa chứ. Hí hí... Cơ mà ta nói thật là ta muốn khoá béng cái topic "tỉnh tò" này lại. Vì như ta nói rồi đấy, chẳng qua cũng là vì bà Sutsit có chồng rồi thì lão ta mới quơ vào ta gọi là "tạm vậy".
    Hay ho cái nỗi gì mà hoan hỉ?
    ---------
    P/s : Gửi bà con: Nếu trong vòng 12h nữa không ai phản đối thì Cún khoá topic này lại okie?
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác Kinhbac ah, bác có nghĩ bác hỏi nhiều quá chăng? Bác hỏi nhiều vậy lại làm cho tui có cảm giác tình cảm của bác đối với bạn Cún nhà tui fải chăng chỉ là tình cảm bột phát (mà tui vốn tính hay nghi ngờ ). Quan điểm của tui thì cái gì đến nhanh, cháy nhanh rồi nó cũng phai tàn nhanh, không bền chắc được.
    Vâng, việc bác post thơ thể hiện tình cảm không ai cấm, nhưng bác cho nó chạy nhanh quá, nào là vợ, nào là mẹ nhưng mà những câu quan tâm đơn giản nhất như : em hôm nay thế nào? Có đi chơi với bạn bè không hay đang vùi đầu vào học ôn thi tốt nghiệp? thì lại chẳng thấy. Bác đang bộc lộ tình cảm của mình nhưng lại quên đi cảm xúc của em Cún, theo tôi trước hết bác hãy tập quan tâm đến em Cún của bác trước rồi hãy mơ đến những điều xa vời hơn là thiên chức làm vợ làm mẹ. Bây giờ điều thiết yếu nhất của bác là làm sao để em Cún trả lời bài,và trả lời bài bác càng nhiều càng tốt.
    Một vài dòng suy nghĩ sau khi đọc 1 số bài của bác, rất hy vọng là bác không chê ( Tư vấn hết mình cho bác đấy nhá ), chúc bác thành công.
  6. kofailangaymai

    kofailangaymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phản đối chuyện khóa topic này lại
    Nếu muốn khoá, đề nghị mod cho biết rõ lý do sai phạm
    iem ủng hộ bác nguoikinhbacyeumuathu
    (chả kưa được ai, thôi thì, còn đám mod, iem với bác ... kưa đôi !!!)
  7. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, mạn phép quý vị bằng hữu trong topic này một chút nhé. Tôi thì vốn xưa nay bàng quang với mọi chuyện yêu đương nên thật lòng tôi không có ý kiến vì mấy câu tỏ tình của ông bạn người Kinh Bắc gì đó. Có điều đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy một đề tài với cấp độ yêu được nâng cao đến chóng mặt như vậy. Thật sự là chưa bao giờ gặp, thế nên... thấy ông bạn viết nghe cũng hợp lý lắm, quyết định cổ vũ cho ông một tí. Nhưng chẳng có hiện vật gì đáng giá nên mạn phép trích trong tập thơ Trên những tuyến đường yêu thương của tôi ra 2 bài thơ tạm gọi nôm na là Cõi yêu đương 1 và 2 tặng cho ông bạn. Chúc cho topic và mối tình của ông có kết quả khả quan hơn nhé. Chào chiến thắng!
    CÕI YÊU ĐƯƠNG 1
    Đừng nghĩ rằng lính chiến
    Quanh năm chỉ chiến hào
    Tình anh như sóng biển
    Sáng như ngàn vì sao.
    Bên cuộc đời hiu quạnh
    Giữa sa mạc u hoài
    Hay miền cực giá lạnh
    Hãy tin vào ngày mai.
    Gió đưa em phiêu lãng
    Rồi lại đưa em về
    Như con tàu rời cảng
    Cũng căng buồm về quê.
    Cuộc đời dù ngắn ngủi
    Vẫn du dương khúc tình
    Đừng bao giờ buồn tủi
    Để phai mòn nét xinh.
    Hàng dừa xanh soi bóng
    Dòng kênh thắm sắc màu
    Chiều thu chợt nóng bỏng
    Bởi hai người yêu nhau./.
    CÕI YÊU ĐƯƠNG 2
    Anh muốn gửi thật nhiều
    Nỗi lòng chốn cô liêu
    Bao đêm rồi khắc khoải
    Đến em gái mỹ miều.
    Ngoài song thưa gió lạnh
    Xào xạc cả bầu không
    Những phút giây mặn nồng
    Bây giờ đâu rồi nhỉ?
    Thuở ban đầu lưu luyến
    Bài tình thơ trao nhau
    Có ai nghĩ mai sau
    Vì đời luôn xoay chuyển.
    Ôi cánh buồm mơ ước
    Trôi đi xa, đi xa...
    Lòng biển cả bao la
    Mãi ngàn năm ấp ủ...

  8. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hihi, NKB làm em Cún chóng hết cả mặt. Đúng là bão cấp 13.
    Chúc cho NKB như chị Sutsit chúc và "thành công đại thành công"
    Em cún đừng có khóa topic và đừng có tự ái 1 cây thế chứ???
  9. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác NKB, xin lỗi bác em nói thẳng là vụ này không ổn tí nào.
  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chị Sụt Sịt ơi! Sụt Sịt ơi!
    Em tìm chồng chị hết cả hơi
    Vì muốn cảm ơn chồng chị lắm
    Đến cuỗm chị đi sớm nhất đời
    Chị ơi nếu chị chửa có chồng
    Thì anh chàng ấy bỏ qua không?
    Chắc chả có trò cưa em nữa
    Chị thử nói xem có đúng không?
    Hì hì,,, chị Sụt Sịt nhà tôi có chồng nên tôi mới được "hưởng sái" đây. Yêu chị quá
    Gửi em Cún yêu thương!
    Anh không phải là người mơ mộng viển vông, cũng không phải thuộc týp người thích cưa cẩm nhăng nhít, anh càng không muốn em và anh trở thành tâm điểm trò đùa cho thiên hạ bàn tán và cười cợt. Đơn giản như anh từng viết anh thấy thích em, thích một Scarlett đầy cá tính trong em. Thú thật một phần nào đó anh cũng mang trong mình sự ngông cuồng của Rhett.
    Nhưng anh xin nhắc lại anh không muốn topic này trở thành một trò đùa một câu chuyện tấu hài để bà con Box Làm quen cười vỡ bụng như em nghĩ.
    Anh muốn topic này biến thành một câu chuyện cổ tích tình yêu thời hiện đại. Nhân vật chính là anh và em. Và cũng mong mọi người ủng hộ hết mình như các bạn đã từng ủng hộ ngày hôm qua. Thật lòng mình rất biết ơn các bạn. Nếu em Cún là Cúp Vàng vô địch dành cho người chiến thắng (có khả năng là mình ) thì các bạn là những cổ động viên tuyệt vời nhất trên con đường chinh phục đỉnh cao hạnh phúc của mình.
    Xin cảm ơn các bạn.
    Em Cún! Anh thật sự thích em! Điều đó là sự thật! Còn để đi tới Tình Yêu chắc phải còn rất dài. Đây mới chỉ là bước khỏi đầu của anh mà thôi.
    Xin lỗi các bạn nếu các bạn nghĩ rằng đây là trò đùa thì xin các bạn nghĩ lại. Mong các bạn hiểu rằng đây chỉ là một kiểu Tình Yêu sét đánh mà thôi. Mũi tên thần Ái Tình đã bắn trúng mình và mình phải trao mũi tên có máu của mình gửi em Cún trong một ngày nào đó. Gần thôi không xa xôi gì đâu.
    Em Cún yêu thương nếu em không tít mắt cười khi đọc bài anh khen chị Sutsit thì sẽ không ra chuyện này. Nhưng anh xin thề rằng không phải vì chị sutsit có chồng rồi mà anh chuyển hướng sang em. Đơn giản anh thấy em rất phù hợp với anh thế thôi. Mong em hãy suy nghĩ nghiêm túc về lời đị nghị rút ngắn khoảng cách của anh với em. Anh nghĩ Tình Yêu cũng cần thiết như bát cơm ta ăn vậy. Không có gì phải giấu giếm cả. Em hãy thẳng thắn trao đổi với anh trong topic này.
    Có thể anh đã đốt cháy giai đoạn nhưng anh sẵn sàng quay trở lại vạch xuất phát để :
    Chào Cún một ngày tốt lành. Đêm qua em ngủ có ngon không?
    Sắp thi tốt nghiệp rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ em nhé? Đừng thức đêm khuya quá không lại ảnh hưởng đến sức khoẻ em ạ.
    Hà nội mấy hôm nay có bị cúp điện nhiều không em. Anh đang đi công tác ở Yên Bái nên điện vẫn đủ dùng.
    Anh mong một ngày nào đó anh được dẫn em về quê anh -miền quê Quan Họ xem các liền anh liền chị hát giao duyên.
    Em sẽ thấy không đâu thân thiện như người quê anh đâu.
    Thôi anh dừng lời nhé. Thư sau anh sẽ viết dài hơn.
    Anh nhớ em nhiều Em Cún yêu thương của anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này