1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 29/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Oài, đọc mà thấy cư như nằm mơ giữa ban ngày! Chuyện cưa cẩm này cứ như chuyện cổ tích, "tiểu thuyết"!!!
    Tớ cũng chẳng tin...
    NKB cưa cẩm chị Cun theo cái kiểu nã đại bác thế này thì... chậc chậc, chắc chị ấy phải đi lánh nạn mất!
    Em thấy khổ thân bà chị quá! Hik!
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn nếu các bạn không hiểu tình cảnh của tôi lúc này.
    Nếu các bạn thực sự cảm thấy có điều gì khó chịu khi đọc topic này mong các bạn thông cảm và tha lỗi.
    Nếu các bạn thật sự không nên tiếp tục topic này thì các bạn hãy khóa topic này lại.
    Tôi thật sự không muốn làm cho em Cún khó xử và cả những người bạn của Cún nữa.
    Thành thật mong các bạn hiểu tôi không muốn đưa Cún ra làm trò đùa ở đây. Và tôi càng không muốn đến với các bạn trong sự ác cảm.
    Em Cún! Nếu em thấy khó chịu với topic và thấy nó làm phiền em. Hãy lock nó lại. Đây là lời đề nghị của anh.
    Anh không muốn mình trở thành một kẻ bất lịch sự giữa những người lịch sự và rất tuyệt vời của Box Làm quen!
    Chào em! Chúc em nhiều niềm vui!
    Cún ạ! Anh là người rất thật và chân thành trong chuyện tình cảm! Mong em đừng nghĩ đây là một trò đùa trẻ con!
  3. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chân thành thì PM mà trực tiếp xúc tiến, trên này cứ như đùa
    Đùa cực khéo
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chào cả khách khứa!
    Dư luận bao giờ cũng phải có hai phe: tán đồng và phản đối.
    Khổ thân tui ở giữa quá chừng.
    Rhett ngày đó âm thầm đi theo cuộc đời Scarlett bao nhiêu lâu mà có bao giờ chịu nhận là mình đang yêu đâu. Mãi mới hỏi cưới nàng mà chẳng nói yêu đương gì sất. Vậy mà bi giờ anh chàng Kinh Bắc bảo là thích Scarlett trong tôi và nghĩ trong anh ta có Rhett. Rõ là nhầm nhọt. Ôi cái cuộc đời này hay nhỉ! (copyright @YASU82)
    Thôi thì cũng chẳng lock topic làm gì, lại mang tiếng phản ứng thái quá, là sợ đại bác, là... vân vân và vân vân... Bây giờ chàng Kinh Bắc mơ mộng kia coi tôi là Cúp Vàng thì Cúp Vàng xin chui vào két sắt, muốn lấy Cúp Vàng thì liên hệ với Anh Cả Historian và 2 mụ Witch + Lys để lấy mã số két nhé.
    -----------------------------------
    @Đại ca: Đại ca hiểu con em gái này quá. Hic.... xúc động quá đại ca ơi!!! Em xin nghe nhời anh cả tuốt tuốt. Đại ca bảo "ừ" thì em "ừ", bảo "ứ" thì em "ứ". Đại ca ơi, nếu đại ca mà "ứ... ừ" thì em cũng phải "ứ.... ừ" hả? Em nói rùi đấy, Đại ca với 2 mụ kia giữ mã số két nhé.
    Đẩy được trách nhiệm... nhẹ cả người!
    Happiness is having someone to solve your problems!!!
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cún ! Xin lỗi em vì tất cả.
    Anh không muốn mình trở thành một quái vật ở Box của em!
    Xin tạm biệt em! Chúc em thành công và hạnh phúc!
    Chúc Box Làm quen không có kiểu làm quen kỳ quặc như thế này nữa!
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác gió mùa không nên trêu chọc vào tình cảm yêu đương của người ta. Chỉ vì một bài thơ...Kẻ sĩ...thà chết chứ không chịu nhục, bác đừng ép anh ấy phải liều mình đi đến chỗ cùng đường, rẽ vào...quán beer mà tự hành xác mình, lấy thịt chó mắm tôm mà sỉ vả bản thân - lúc đó em thật em tiếc lắm lắm.
    Em cảm cái tình của bác NBK đã dám vì một bài thơ mà bộc bạch cái tâm sự yêu đương lai láng, em thực cả bác chứ cái độ lãng mạn của bác là có thừa, em quả quyết rằng cái chất chơi nhiệt tình vừa ngông vừa ngu của bác BNK nó giông giống như một thứ tình cảm của kẻ điên, rất thực rất hiếm: tao yêu mày, tao đang cưa mày, tao sẽ tiếp tục cưa mày đến khi nào tao chán - tao sẽ thuyết phục mày rằng không có tao thì đời mày lụi. Tao mặc xác kẻ khác và mày nghĩ gì, tao bốt bài đấy và mày cứ việc đọc - Tao sướng !
    Như thế là rất không nên bác ạ, bác sẽ hỏi em: mày thì làm *** gì mà lên giọng cả anh ? Em mạn phép bác chứ ngu ý của em nó không đồng chí cả bác, có gì bác sửa hộ em.
    Thực tế thì cundc cũng chỉ là một gái - trong vô vàn gái TTVN khác - Em chả phân biệt gái TTVN với bất cứ một gái nào khác, bao gồm luôn cả cái khái niệm gái ngoài đời thực. Em hỏi bác: bác làm thế nào để cưa 1 gái ?
    Xưa nay anh hùng đều lụy cái đũng quần đàn bà, tính từ khi sinh ra - sống - và chết đa số cũng vì cái của nợ đó. Bác NKB vì một bài thơ để dẫn đến việc sinh lòng yêu thương với một gái kể cũng chả có gì đáng bàn. Em hoàn toàn ủng hộ nhà bác, đã có lòng thành thì cứ việc đánh thôi, hoàn toàn đủ cơ sở cho một trận đánh lớn, cơ mà cái cách thức của bác làm em thấy nguy cơ bại là hơi bị cao. Em đồ là cái tôi của bác nó quá lớn, bác cứ nghĩ mà xem, đoé gì lại làm hẳn một topic cho thiên hạ châu vào ngắm nghía hình thù cái TY của bác, làm thế thật khác đoé gì bác chả coi gái ra cái gì cả. Vì sao thế ? Vì là bác quá ngông cuồng, bác trống giong cờ mở kèn trống rợp cbn trời bác lùa đại quân của bác bất luận đồn đã có địch hay chưa: Đánh! Lòng tự tin của bác lớn quá nên bác làm cái việc ngu xuẩn đó với tinh thần quyết thắng. Bác có nghĩ là kẻ cầm quân thắng bại là chuyện thường tình, bác có nghĩ là bác sẽ thua??? Vì sao? Vì nếu bác thắng trận thì cả thiên hạ sẽ biết rằng gái bại trận! Đồng ý rằng đã làm thằng đàn ông cần phải tự tin, cơ mà cũng không thể không nhường gái được lấy 1 phân, mất đoé gì đâu lại còn thu được nhiều kết quả ấy chứ. Gái thì đoé thể như em cả bác được, gái biết đoé gì đến đại quân hùng mạnh của bác, cũng đoé cần biết đến sự thật là bác rất chi là hay ho, là thành thật...Gái chỉ biết rằng cái lòng tự tôn của chúng đang có nguy cơ bị kẻ mạnh chà đạp, gái sẽ hết sức bảo vệ cái thành trì đấy của chúng - đoé gì lại để một thằng trống giong cờ mở còi to khoác lác rằng sẽ cưa kéo đổ mình, đã thế lại còn vẽ đường cho hươu chạy cứ như là mình ngu dốt lắm ý: "Cún ạ anh không muốn đánh nhanh thắng nhanh anh muốn tiến chắc thắng chắc. Quan trọng là kết cục của trận đấu chứ không phải là chiến thắng ở từng chặng em ạ" Thế mà mình lại nghe nó thì thiên hạ còn coi mình ra thể thống gì nữa - gái nghĩ thế. Gái có yêu bác lắm, từ khi bác chưa tuyên bố đánh thành cho thiên hạ, thì em thật gái cũng đoé thích cái việc bác đang làm, gái sẽ củ hành bác khổ sở một thời gian mới được cho bõ ghét, thế có phải mất công bác không? Em hỏi bác thế có phải là việc lớn không thành không ???
    Thứ nữa, bác cũng biết lấy lòng dân, cụ thể là bác đã nhờ vả anh em hết sức giúp đỡ bác, nhưng mà bác hết sức là dại khi làm hẳn một quả topic to đùng toàn những tuyên bố này nọ, nào là anh sẽ thế này anh sẽ thế kia, chúng mình sẽ....kẻ khác sẽ tò mò lắm chứ, không phải tò mò về bác đâu mà là về cái cô cundc kia, kẻ thực lòng giúp thì ít, còn bọn kì đà cản mũi cú dòm giường bệnh thì nhiều. Chúng sẽ làm đủ cách, chúng ở trong bóng tối còn bác thì ngoài ánh sáng, lại quá nhiều sơ hở: nào là thùng rỗng kêu bong bong, nào là ngông cuồng, nào là nhà văn chẻ bất mãn gái, chắc bị...vợ bỏ hay bò đá v.v.v đại loại chúng sẽ tấn công bác theo nhiều kiểu như thế. Như thế có phải là thịt nát xương tan không bác ? kẻ trí dũng song toàn đoé làm thế! Bác cứ yêu theo cái kiểu cho bản thân bác, đánh cho sướng tay đá cho mỏi chân...toàn là những việc mà bác thích, đoé biết gì đến gái, bạn bè gái và những kẻ xung quanh gái, như thế là bác đang tự sướng. Chắc chắn thảm bại!
    Em thành thật can gián.
    Em khuyên: nếu bác đủ tự tin vào tình cảm của bác, đủ sức mạnh để lập một nick khác và làm lại từ đầu thì hãy làm ngay. Sau đó mật thư này nọ, thơ văn lai láng tình tứ liêu xiêu, tự tin thế còn đoé gì nữa, lãng mạn thế còn ...đoé gì nữa. 100 lần không được thì 1000 lần gái sẽ hồi âm bác. Như thế là gái vẫn biết đến TC của bác chứ có phải gái điếc hay mù đoé đâu, cần gì phải làm hẳn một xì căng đan cho gái sợ gái cảnh giác, mà như thế thì cũng loại được khá nhiều bọn vớ vẩn chả liên quan gì đến chuyện của bác cả gái, phỏng ạ ? Nên nhớ, gái tối kị đem chuyện nhạy cảm, bí mật riêng tư ra chỗ thị phi cho thiên hạ bàn ra tán vào, em thật em thấy bác dại lắm, thương bác lắm.
    Kính!
  7. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác ai bảo bác vào đây và tung hê cái tình yêu vĩ đại của bác lên cho cả gia đình này thấy,mới có thế thôi mà bác đã bỏ của chạy lấy người rồi à?Đọc lại tất cả những gì bác viết với cái câu chúc cundc thành công và hạnh phúc thấy ...đầu đuôi không thống nhất.Bác bảo dù thịt nát xương tan cũng không từ bỏ mà.Bác cũng chưa đến nỗi là quái vật đâu.Văn thơ đúng là khó nói,khi tình cảm đến thì ...khó kìm nén nhỉ,nhưng mới vấp fải thực tế phũ phàng một tí bác đã...die,hic,xin chia buồn với bác.
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    chupi_gaucon thân mến! Lý do anh rút lui thật đơn giản: Vì anh sợ topic này của anh làm phiền đến Cún.
    Nhưng anh chỉ áy náy một điều là tại sao anh không thể có một topic để bày tỏ tình cảm của mình với một người con gái?
    Liệu anh có quá bất lịch sự không em?
    Anh không hề bỏ của chạy lấy người! Chỉ có điều là vì Cún và bạn bè Cún và cả anh nữa không muốn Cún khó xử vì phải trở thành trung tâm của sự bàn tán!
    Khi tạo ra topic này anh thực sự chưa nghĩ tới hậu quả. Anh chỉ muốn nói thật to cho mọi người biết là anh muốn rút ngắn khoảng cách với Cún thôi!
    Mong mọi người đùng hiểu đây là trò đùa!
    Đến với một người con gái khó khăn làm sao!
  9. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phiền thì cũng đã phiền rồi ,bác còn e ngại gì nữa cùng là đồng hương khuyên bác thật lòng,con gái đúng là không đơn giản đâu,đáng yêu nhưng yêu không dễ đâu.Mà cái nhà bác GNX4 gì đó phân tích đúng lắm đấy tuy bác ấy hơi thô nhưng mà thật.Ai lại lập cả cái topic to đùng rồi tấn công ào ào thế ,dù gì người ta cũng là mod chứ bộ,để cho người ta chút thể diện chứ bác.Bác rút lui đi,và muốn tiếp tục thì PM vào box riêng của người ta là đủ ruì bọn tui cũng không làm fiền bác nữa.Thấy tội nghiệp đồng hương đồng khói quá. chúc bác thành công!(Nhẹ nhàng và kiên trì,không lộ liễu,đọc lại chiến lược tác chiến mà GNX4 bày cho bác ấy)
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho anh NKB? Thông cảm quá đi chứ lị, ai mà chả không thông cảm. Cái tình cảm của anh nó to đoành thế cơ mà, nó to đến mức mà anh giữ riêng trong lòng không nổi mà phải tung hê lên cho cả làng biết. Duyệt là thông cảm cho anh.
    Với lại tình cảm của anh chân thành quá thể đáng luôn, với lại con người anh thẳng thắn một cách vô xờ tư luôn, mà tôi thì thường đánh giá rất rất cao người nào tự tin và thẳng thắn một cách quá ư là ta chỉ biết mình ta, đek cần biết đến thiên hạ có còn thằng cóc nào khác, thế nên một lần nữa lại phải thông cảm với cái việc anh lên đây làm một topic hoành tráng để xổ toẹ tình cảm của mình.
    Và một lần nữa tôi phải kính cẩn nghiêng mình bày tỏ cái lòng kính trọng mà tôi dành riêng cho anh về những hành động rất ư là cao đẹp của anh: anh cứ viết, cứ tuyên bố hùng hồn về nào là tình cảm chân thành, nào là quyết tâm chứng minh tình yêu, nào là xây đắp tương lai hạnh phúc với cô em gái khốn khổ của tôi và trong tâm trạng lâng lâng ngây ngất vì yêu, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy hình như mình đang làm phiền em cundc, khiến em cundc khó xử... để rồi đưa ra lời xin lỗi một cách lịch thiệp kèm theo yêu cầu tha thiết rằng em cundc và mọi người thông cảm. Vâng, chúng tôi tôn trọng "cái tình cảm" của anh, và chúng tôi thông cảm. Anh lại viết, lại tuyên bố và lại xin lỗi, lại xin thông cảm. Chúng tôi nhiều thông cảm quá, không biết để đâu cho hết nên chúng tôi lại dành cho anh sự thông cảm.
    Anh bạn thân mến ạ, chúng tôi vẫn còn nhiều sự thông cảm lắm, chưa cho anh hết đâu, anh cứ viết tiếp đi, cứ tuyên bố hùng hồn nữa đi, rồi lại xin, chúng tôi lại cho, tiếc gì anh cái răng sâu. Thế nên anh phải tiếp tục chứ, anh tuyên bố chiến đấu hăng hái lắm cơ mà, cố lên anh để chúng tôi còn có chỗ mà cho sự thông cảm, kẻo chẳng biết để vào đâu nữa rồi.
    Nhân chuyện bác NKB xin rút lui sau khi đã nhận được một lô một lốc sự thông cảm của bao nhiêu người, tôi xin góp vui một câu chuyện mà có thể rất nhiều người đã biết:
    Ở một trại gà nọ có một anh gà trống và một chị gà mái. Anh gà trống thì ôi thôi, say chị gà mái như điếu đổ. Nàng có một vẻ gì đó thật là nữ tính, mặc dù chưa tiếp cận được nàng nhưng ta sẽ chiến đấu dù có thịt nát xương tan, dù có phải vào nồi làm món gà tần, thì ta cũng quyết dành được tâm hồn và thể xác của nàng. Còn nàng gà thì sao, cứ ngúng nga ngúng nguẩy. Ứ... ừ, em chẳng biết đâu. Và rồi anh gà trống quyết chí tiến lên, đuổi theo chị gà mái, chẳng biết để làm gì, thể hiện dáng vẻ hiên ngang hùng dũng, hay đơn giản chỉ để... làm quen và rút ngắn khoảng cách. Nhưng chị gà mái thẹn lắm. Thì con gái mà lị, ai mà chấp nhận được cái kiểu sỗ sàng ấy. Thôi thì cứ chạy đã, dưng mà "đai ca ơi, em chạy thế có nhanh quá không nhỉ?" Còn anh gà trống của chúng ta thì sao. Thật đáng khâm phục. Anh ta vừa chạy vừa lo trau chuốt cái dáng vẻ rất ư là hoành tráng của mình, vừa tự nhủ: "Được thì được, chẳng được thì cũng là thể dục thể thao." Tinh thần thể thao muôn năm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này