1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 29/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ẶC ẶC, vác cái ghế dài nằm chờ xem mấy mùa mưa nắng trôi qua chuyện tình nhãn hiệu lãng mạn này có thật hay k đây
    "Nothing lasts 4ever
    Even cold November rain..."
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin nổi. Ah, Mon Dieu!!
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh muốn gì ở cô em gái bé bỏng của tôi, vừa phải thẳng thắn nhưng lại vừa có thể đóng kịch; vừa làm trò với anh nhưng lại nhất quyết phải tôn trọng anh? Người ta nói mâu thuẫn là động lực của sự phát triển, quả là rất đúng. Tôi chắc anh sẽ tiến rất xa.
    Xin có một lời nhắn với tất cả những ai "không có thiện ý với topic này": Đây là một chỗ lịch sự, không phải là nơi mọi người biến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thành một trò lố. Đây chỉ là nơi để duy nhất một người không-tiện-nêu-tên biến một người khác và chính mình thành một trò lố thôi.
  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    To nguoikinhbacyeumuathu: Cuộc chơi đã kết thúc! Đừng mất thời gian ở đây làm gì, đừng viết gì thêm nữa, còn nhiều nhiều trò chơi mới đang đợi chú đấy!
  5. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác ý thích thì cứ để bác ý viết........ có phim hài hay để xem mừ. Tự nhiên box làm quen lại có vụ scandan thía này cũng zui chứ.
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác ngu bỏ mẹ, em cứ tưởng bác thông minh ra thì lượn ra chỗ khác một cách duyên dáng và lịch sự, bác không nghe lời xui dại lúc trước của em thì bác diện bích tầm dăm năm, người thông minh như bác thể nào lại chả ngộ được ra cao kế, lúc đấy bác mà đánh thì làm gì địch chả lăn kềnh ra cho bác tuỳ nghi đâm chém. Bác đã xốc nổi đánh trận đầu lại còn hiếu thắng quay lại nộp mình. Tình hình này em thấy bác chả còn đường lui nữa rồi, bác chả nghĩ cho đại cuộc gì cả. Thôi chả cần dài dòng, em có vài câu hỏi bác thế này:
    1/ Éo ai lại đi cãi nhau với gái - tranh luận với gái trong thực tế cũng là một hình thức cãi nhau ở mức thấp hơn, có lý luận và đạo đức hơn. Chỉ có thằng ngu mới đi tranh luận với cả gái!!!Bác nghĩ gì mà lại đem cái sự việc: Anh yêu em, em có tin không? Nếu không tin hay có suy nghĩ gì thì em bốt vào đây chúng mình cùng...trao đổi nghiêm túc! Bác thấy chuối không? Chuối éo tả! Vì sao? Vì chắc gì gái đã đồng ý trao đổi cả bác? Vì éo ai lại đem tình cảm ra mà mổ xẻ theo cái kiểu: "Em thấy rồi đấy, tôi là người tốt, tôi hết sức chân thành - tôi muốn cưới em lập tức, thật là tuyệt - tôi tự tin tôi tuyệt, tôi khẳng định em tuyệt, chúng ta kết hợp cả nhau đi mấy giờ rồi em phải ngợi ".
    Bác cũng biết như vậy là lý tính, tình cảm thì cần phải được tiếp cận dưới góc độ cảm tính (thú tính) nó mới thú, và cần thời gian, phải từ từ, nó phụ thuộc vào trình của bác. Em khẳng định nếu chỉ nói vài câu phải trái mà gái lăn kềnh ra thì mấy năm nay gái em đã gạt đi không hết. Gái nó thích những thứ như là "mắt sáng, cười tươi, chạy nhảy trong vườn hoa cải, chơi guitar, vẽ vời văn thơ, nô đùa với con mèo, nhẹ nhàng ôm từ đằng sau và hôn lên vai...." kiểu nó thế! Lúc đó thì bác chả cần nói gì, chúng đều nghĩ là "anh ấy quả là người tốt, anh ấy đáng yêu làm sao, trong sáng lãng mạn làm sao, mình không chọn lầm người đâu, anh ấy yêu mình thật rồi ..."
    Chúng nó cần éo gì bác phải phân bua này nọ như là phường hàng tôm hàng cá hả? Ghét bác quá! Đa số gái sợ nhất là họp hành, bàn bạc những công việc mang tính lô gíc. Thế mà bác lại mời gái vào để bàn bạc trao đổi thẳng thắn...Nghiêm trọng quá gái nó sợ bác ạ.
    2/ Bác là người văn chương, chữ bác biết nhiều. Em bảo bác là khổ dâm bác có thấy đúng không?
    Vì sao? Vì sự thật là toàn bác làm những việc bác cho là hay là thích. Nó thoả mãn phần nào cho cái tâm lý của bác. Cái việc này nếu được diễn ra ở ngoài đời thực, như làm một phát hoa hồng tầm 2h sáng kể cũng được gọi là điên, hay điên hơn thì làm cbn hẳn 1 quả trực thăng như tướng râu kẽm NCK đổ 1 tạ hoa xuống nóc nhà nó...Như vậy thì còn có ý nghĩa phần nào. Đằng này bác có phải NCK éo đâu, bác cũng chả có điều kiện mà hoa chả hoét, do bác thích chơi ngông, tạo ấn tượng nọ kia thế là bác làm quả tô pích này. Đúng! Bác éo cần biết gái nó nghĩ gì cảm thấy thế nào, toàn là bác nói bác bốt bác làm bác tự bác sướng một mình với gõ gõ nghĩ nghĩ gõ, em thấy nó khổ khổ thế éo nào ý. Em gọi bác là khổ dâm - bác đừng giận.
    Em hoàn toàn góp ý nghiêm túc, chân thành giúp đỡ bác nên em nói thế. Bác cứ cho ý kiến em tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa.
    Kính!
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Tớ vốn dĩ ko thích tư vấn tư véo nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Tuy nhiên vì đã... trót cổ vũ chú em NKB nên phải... "trét" thêm 1 bài nữa.
    Chuyện tình vốn dĩ xưa nay dc chia ít nhất làm 3 giai đoạn: Bí mật, trăng mật và...vỡ mật. CHú em NKB hình như chỉ nhìn thấy mỗi giai đoạn trăng mật thôi thì phải. Ko đốt cháy giai đoạn dc đâu NKB à, cầm bằng thất bại thôi. Giai đoạn bí mật là giai đoạn nên thơ nhất mà ko thể bỏ qua. NKB nên đọc lại bài của bác GNX gì đó, bác ấy tư vấn khá hay cho NKB về chiến lược tán tỉnh đó (chỉ tội hơi bị thô thiển).
    Nghe chuyện tình của NKB, thấy rõ cá tính mạnh mẽ và bốc đồng của chú em này. Thành thực mà nói, qua 1 bài thơ nghịch ngợm, cũng chẳng có gì đặc biệt cả của em Cún mà NKB đã yêu say đắm, mãnh liệt như vậy thì kể ra cũng hơi khó hiểu, nếu ko nói thực lòng là NKB viển vông, mơ hồ và bồng bột quá. NKB nói đây là TY sét đánh. Trong đời thực, TY sét đánh là TY qua cái nhìn đầu tiên, điều này có thể hiểu dc. Còn trên thế giới ảo, TY sét đánh qua 1 bài thơ nghịch ngợm xem ra hơi khó hiểu. Ko rõ NKB đã từng có TY qua net chưa? TY qua net cũng có thể bị sét đánh, nhưng là ...đánh chết tươi sau cái nhìn đầu tiên. TY say đắm, mãnh liệt qua net mà chưa hề gặp mặt thì quá thiếu chín chắn. Và nó có thể chết ngay trong lần chạm trán đầu tiên với người trong mộng, hiện tượng vỡ mộng vì thất vọng.
    Tuy nhiên ở đây có vẻ chú em NKB có tấm lòng thành thực, chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, mà ở đời quí nhất là có 1 tấm lòng thành thực. Vì vậy, mọi người nên góp ý chân tình cho chú em chứ ko nên giễu cợt. Giễu thì dễ, giúp mới khó. NKB nên bắt đầu lại từ đầu. Ko phải cái gì cũng phô bày cho bàn dân thiên hạ dc đâu, vì ở đây cũng như 1 xã hội thu nhỏ, đủ mọi loâi người. Tại sao ko bắt đầu lại 1 cách riêng tư với cá nhân mà mình thích chứ?
    Chắc Cún cũng ko đến nỗi nhút nhát và vô tình đến mức ko trả lời những bày tỏ tình cảm của NKB 1 cách riêng tư đúng ko? Nếu ko đi xa hơn dc thì cũng có thể là bạn bè nói chuyện văn thơ, vì tớ thấy cả 2 đều có tâm hồn văn thơ lãng mạn cả. Cuốn theo chiều gió thì dc, chứ bị cuốn theo chiều... bão thì dĩ nhiên là phụ nữ bọn tớ phải cẩn thận kẻo nguy đến tính mạng. NKB đừng có định cuốn ai theo cơn cuồng phong của mình đấy nhé.
    Chúc vui và hy vọng 1 kết thúc có hậu cho câu chuyện tình ảo này.
  8. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    NKB muốn yêu mà ko được yêu, muốn yên mà ko đc yên. Kêu gọi mọi người giúp đỡ tất nhiên phải có lời khen và chê.Chưa biết con gái người ta ra ngô ra khoai làm sao đã làm họ sợ.
    Tôi thích cái cách thẳng tưng của NKB,nhưng như ai nói nó đốt cháy giai đoạn qúa làm Cun nhà ta sợ.Thế NKB có đi đến bãi chiến trường của giai đoạn cuối ko .Hy vọng ko từ bỏ mục tiêu nhanh thế.
    MÀ NKB đã tha thiết khẩn cầu đề nghị nếu ai ko muốn tham gia hay có ý phá hoại topic cũng như dập tắt tư tưởng Tình Yêu Lớn của NKB thì mọi người nên để NKB đc yên. Tôi ủng hộ chú.MẠng ảo hay mạng thật thì cũng đều là con người.Cái chính là tấm thịnh tình của NKB đã quá rõ ràng còn Cun có để trái tim mình rung rinh hay ko , vườn hồng có nhiều ong **** rập rình lắm NKB àh.Mà chú chân chất thật thà e người ta lại nghĩ nông dân chân đất mắt toét quá không phù hợp với Gái Hà Thành .Tình yêu nhưng vẫn phải có tiêu chuẩn.
    Xin lõi có vài lời nếu động chạm tới Cun hay NKB thì thành thật tạ lỗi.
    Được bin29 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 31/05/2005
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chú X4 nói năng thô thiển thật nhưng phân tích tâm lí phụ nữ khá đấy, có điều chú cứ "gái nó thế này, gái nó thế kia..." xem ra phụ nữ giống con gì gì ấy nhờ
    Công nhận lâu lâu có scandal dính tới mod là ầm ĩ các bác nhỉ, tiếp đi, cuộc vui đang ở cao trào
    Thoạt nhìn cứ tưởng bác NKB nick là ngườikínhBác chứ
    Tớ thì tớ cóc tin có cái kiểu yêu ầm ĩ và bay trên mây của bác này là thực, nhưng có cái để mà ầm ĩ thì cũng vui phết
    "Love me for a reason, let the reason be love..." , bác nhớ tìm ra cái reason thuyết phục tí rồi đến gào vào tai em cún nhá
  10. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bà chị, em hỏi trăng mật có thích không? Gớm nóng lòng quá đi mất.
    To NKB: Bác G2 này nói đúng lắm, không nên đốt cháy giai đoạn, em thì chia ra làm 04 giai đoạn: hand in hand, something in hand, hand in something và ...something in something. Bác chưa gì đã đòi hỏi, gì mà bay đêm với cả sưởi ấm....em nó sợ.
    Vui vẻ tí, thôi em cá chuồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này