1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 29/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em thật buồn khi chị lại có những nhận xét này chị Vân ạ. Thế thì chị chưa hiểu em một chút nào rồi bà chị ạ.
    Em bốc đồng ư? Điều đó đã qua lâu rồi chị ạ. Em cũng không muốn tạo ra một vụ scandal ở đây. Chắc chị cũng hiểu khi thích một ai đó chị thích vì điều gì chứ?
    Câu chuyện tình ảo ư? Em không nghĩ thế! Em không coi nơi này là ảo vì những dòng chữ này được viết từ những bàn tay người chị ạ. Những bàn tay biết nói!
    Tại sao một người con trai lại không thể giữa chốn đông người thổ lộ tình yêu với một người con gái mà anh ta có tình cảm?
    Sợ điều gì ư? Trên đời này chẳng có cái gì đáng sợ ngoại trừ cái chết cả.
    Em chân thành và em biết như vậy! Thế là đủ!
    Cảm ơn bạn GNX đã tư vấn giúp nhưng tôi nghĩ mỗi người có cách đi khác nhau để đến đích. Người thì đi đường vòng, kẻ thì lao thẳng, có người lại vừa đi vòng vừa đi thẳng, có người lại chọn thời điểm để đi.
    Tôi không muốn làm việc gì trọng đại giữa chốn đông người này cả. Cái tôi của tôi cũng không lớn đến độ bất chấp tất cả không biết mình đứng ở đâu mình đang làm gì!
    Nhưng tôi thì biết mình đang đứng giữa Box Làm quen và hét to lên rằng: tôi thích Cún! Và tôi sẵn sàng cho một cuộc tình thật từ cái nick ảo trên mạng!
    Tôi không phải là người vô trách nhiệm mà phủ bụi tất cả những sai sót khi tạo topic này. Nhưng mong các bạn thông cảm. Khi yêu bạn sẽ hiểu!
    Chị Vân! Em không vì một bài thơ của Cún mà nảy sinh tình cảm! Em không thiển cận và trẻ con như vậy!
    Mong mọi người hiểu rằng có thể lắm chứ một ngày nào đó những nhân vật trong trang sách trong sẽ bước ra và nói với ta rằng: Tôi không phải là một nhân vật trong trang sách đó tôi là một con người có một tâm hồn cụ thể!
    Cũng như với Cún anh sẽ nói rằng: Anh không muốn một cái gì đó như ngọn lửa cháy nhanh nhưng dễ tàn. Nhưng anh mong từ sự rồ dại ban đầu này anh sẽ đánh thưc được trái tim đang ngủ yên của em.
    Rhett đang đứng trước mặt Scarlett bằng xương bằng thịt biết nói biết cười biết khát khao tình yêu của Scarlett. Đây không phải là giấc mơ. Là hiện thực.
    Anh đang nhìn thấy Rhett đang hôn lên bàn tay của Scarlett, yêu thương và rất đỗi dịu dàng!
    Nhưng hiện tại anh không mơ! Anh đang bắt đầu lại từ đấu để hỏi em một câu hỏi rất thật:
    Cún em có muốn anh đến với em không?
  2. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác WC, em nói thế thôi chứ chả có ý gì đâu, gái với em nếu mà có thì giống con mèo, con vịt, con thỏ, con...cún hehe. Thế bác tưởng là con gì?
    Bác có nhớ lần trước bác lập cái tô bích củ chuối, em chả chửi bác xơi xơi cơ mà em chả để bụng đâu.
    Khi nào bác ra HN, mật thư trước cho em diện kiến tạ tội cả bác
    Em cá chuồn!
  3. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì thôi, ngày xưa lắm kẻ cũng khuyên can em nhưng đâu có được. Em biết bác cũng công nông đầu ngang lắm, thông cảm vậy. Yêu mà! Không phải vì một bài thơ thì cũng là vì nhiều bài thơ và một đống tài liệu bác thu thập được, đúng không ạ? Gặp chưa? Chưa! Vẫn yêu - OK bác không sao cả.
    Nhưng mà em thấy bác toàn bôi đỏ những dòng chưa phải quan trọng lắm. Hãy xem bà gái già này bà ý nói gì, em trích lại:
    "TY say đắm, mãnh liệt qua net mà chưa hề gặp mặt thì quá thiếu chín chắn. Và nó có thể chết ngay trong lần chạm trán đầu tiên với người trong mộng, hiện tượng vỡ mộng vì thất vọng."
    Em chỉ hỏi bác một câu thôi: Nếu như em cundc là xấu quá mức tưởng tượng, hay là nạn nhân chất độc màu da cam chả hạn (xin lỗi bác cundc vì ví dụ này, nhưng để cho câu hỏi thực sự hiệu quả em mạn phép bác), vì bác chưa gặp mà, nếu sự thật nó thế - bác có bảo đảm là vẫn là rét bất lơ của sờ K lét không ? Hay sẽ vẫn là rét bất lơ và TY này nhưng mà đối tượng Sờ K lét thì khác ?
    Bác cứ nghĩ kĩ đi, trả lời được câu này em nói chuyện tiếp với bác! Không thì bác lượn đi em nói thẳng, thế cho nó lành.
    Em lượn trước.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác NKB ah, em đề nghị nêu bác có ý kiến gì về bài của em thì hãy quote còn nếu không thì miễn đi ah , bài vừa dài vừa khó đọc.
    Bác ah, em cũng xin chú ý với bác thế này, những bài mà bạn em post bên box Văn học em đều đọc cả, chẳng fải nó chủ ý dành cho bác, nhưng nếu bác cứ cố nhận vào thì em cũng xin không có ý kiến gì cả.
    Tiếp theo, em cũng muốn nhắc nhở bác thế này, bác nên tập quan tâm đến người khác, điển hình ở đây là bạn em, bác hãy quan tâm xem cô ấy nghĩ gì chứ đừng chỉ nuông chiều tình cảm của bác, nếu bác chỉ biết quan tâm đến chính mình thôi thì bác luôn là 1 chú bé vòi vĩnh để lấy được mặt trăng về làm của riêng mình.
    Việc bác public tình cảm của bác nó sẽ chẳng đem lại cho bác cái gì đâu, ngoài việc mất thời gian ngồi type.
    Trước đây thì em cũng ủng hộ bác, nhưng sau một vài bài, em t thấy cái sự nói của bác quá nhiều, mà cái hành động của bác nó lại tỷ lệ nghịch với lời bác nói, thì em cũng xin kiếu chả dám vun vào cho bác nữa.
    Bác cứ nói cho thoải mái đi bác ah, còn bạn em nó cảm thấy thế nào thì đấy lại chẳng phải là việc của bác, nhỉ bác nhỉ ............. ôi sao tôi lại thấy thương bạn mình đến thế ..........
    Bởi tôi biết rằng khổ đau hay vui sướng
    Là đừng sai trong lựa chọn của mình.
    Cún ah, mụ im lặng cũng là phải lắm.
  5. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì là con khác, nhưng tớ không dám nói ra đây
    Đi HN rồi, gái ngoài ấy khá, có điều gái đẹp toàn tinh vi phết
  6. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    witch à bạn hiểu lầm rồi. Tôi không nhận những dòng chữ trong Box Văn học là Cún dành cho tôi. Là tôi nói về tin nhắn Cún gửi tôi kia. Thú thực mong bạn thông cảm nhiều lúc trong cuộc đời người ta cũng bị điên bạn ạ. Như tôi lúc này chẳng hạn. Bị cuốn vào trận cuồng phong tự do mình tạo ra và không biết ra bằng cách nào. Nhưng tôi không diễn kịch.
    Nhưng witch ạ tôi đang nghiêm túc và mong bạn đừng cười cợt tôi.
    To chị hoangvan09: Xin lỗi chị vì lúc em nóng nhé?
    To Cún: Anh đang ở trước cửa nhà em. Mong em hãy mở của cho anh vào để chúng ta cùng trò chuyện!
    u?c witch141v s?a vo 00:51 ngy 01/06/2005
  7. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có khá thui àh (??? ) Tui thấy được đấy chứ..he..he...
    ==> Mấy hum không vào, ngồi đọc bài fê phết!!! Topic hết hay rùi...thoái trào rùi...he..he...Lên nhanh quá nên xuống cũng nhanh. Bác Người Kinh Bắc giề đấy, tình củm chân thật (???) nhưng trình bày lại kém! Làm thơ tỏ tình làm wen thì nhất trí với bác, chứ còn xổ toẹt ra ở đây thì....Iem xin bác!!! Đến là iem, iem cũng phủi cái fo-câu đi luôn.....hơ..hơ....<== Đây là biểu hiện của người nông nổi, thiếu kìm chế cảm xút. Phụ nữ họ thường để ý đến người đàn ông điềm đạm hơn bác ạh!!!
    (P/s: Dù sao iem là iem cũn vỗ tay khen ngợi bác!!! Bác thật là dũng cảm...he..he...Một mình chống Mafia!!! )

  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn GNX4 đã có những đóng góp rất chân thành với tôi. Hôm nào từ Yên BÁi về tôi sẽ mời bạn một chầu rượu Bắc Hà nhé?
    Bạn biết đấy chẳng ai là thuận buồm xuôi gió trong Tình Yêu ngay từ ban đầu cả. Tôi đã nghĩ đơn giản chỉ có một tình yêu chân thành là đủ. Nhưng bây giờ tôi phải thay đổi lại cách nghĩ vậy. Rất vui nếu bạn thường xuyên cổ vũ động viên tôi.
    Còn tôi xin trả lời câu hỏi bạn đặt ra như sau: Tôi chưa gặp Cún nên chưa biết em là người như thế nào nhưng tôi nhận ra điều tôi cần ở em và tôi thấy em rất thiêng liêng với tôi. Thế là đủ. Ai mà không muốn bạn gái của mình sẽ đẹp nhưng bạn ạ nhiều khi cái đẹp nó không hiện diện trong con thiên nga mà nó hiện diện trong con vịt xấu xí bạn ạ. Tôi thật sự sợ khi nói chuyện với những người con gái đẹp về hình thức mà trống rỗng về tâm hồn. Tôi thích những người con gái cá tính như Sacrlett. Như Cún của tôi!
    Bạn hiểu tôi nói gì chứ GNX? Tôi yêu và trân trọng tâm hồn của Cún chứ không phải hình thức của em.
    Mà tôi ti9n rằng Cún không phải người con gái bình thường như những người con gái khác. Điều đó làm tôi thấy rất tự hào và tạo cho tôi niềm tin trên con đường đến với em!
    To bác historian: Rất vui vì bác đã có những ý kiến trao đổi thẳng thắn với tôi. Chân thành cảm ơn bác rất nhiều! Tôi nghĩ rằng những lời nhắc nhở của bác làm tôi trưởng thành hơn lên.
    Vì không ai là không có điểm xấu điểm thiếu sót cả. Rất mong bác góp ý với tôi nhiều hơn nữa.
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 31/05/2005
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nói hay quá, tự tin quá, nồng nàn miền nhiệt đới quá
    Làm mình nhớ 1 thời "tuổi thơ dữ dội" chat chit om sòm online òfline rẹt rẹt say đắm trong mộng tưởng và "easy come easy go" sau đó. Cún và NKB cẩn thận nhá, nếu có đến thì cũng nghĩ về điều này, tôi thì mong bác này yêu THẬT và cún chưa có CHỒNG để bác còn làm Romeo nhiều tập . Hic, film hấp dẫn quá
    Nói thêm, Scarlet đẹp về ngoại hình lắm bác ạ. Không nên so sánh khập khiểng rồi quàng 1 hình tượng vào mình sau khi giảm đi bớt 1 nửa giá trị .
    Nói gì thì nói, bác xem ảnh cún bên topic album F-177 rồi tiếp bác nhé, không bác cứ "yêu trong mộng mơ" hoài, nguy hiểm
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn anh đến với em bởi vì... em sẽ đến với anh.
    Để cho anh biết thế nào là Cún, biết thế nào là vỡ mộng nhá.
    Có mà dở hơi mới để anh đến chỗ em rồi lại "lãng tử thong dong suốt bốn mùa" mỗi mùa một em Cún, em Miu, em Chíp, em.... gì gì nữa.
    Quên mất là anh chưa biết thói quen của Cún: quyết chăn gà chứ không để gà chăn.
    (Được thì được không được thì thể dục thể thao?!?!?!?!?! )
    -----------------
    @Bà con: Hay là Cún vào đong đưa anh này một téo cho vui cửa vui nhà nhỉ? Cứ ngày ngày ngồi đọc bài của mọi người thì trong lòng không thể "hoãn cái sự sung sướng" buôn dưa lê được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này