1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em Cún yêu thương (tặng em cundc và cũng mong mọi người chân thành giúp đỡ sẽ có hậu tạ nếu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 29/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiii, em chúc anh NBK vui vẻ nhé! Cố lên!!!
    ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*____ ___*yeu*________*_Loves_*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    VỀ VỚI ANH ĐI EM
    Về với anh đi về với anh đi
    Hà nội - Bắc ninh xa xôi là mấy
    Em đừng lắc đầu hay anh thuê taxi để người ta không trông thấy
    Một cô kinh thành lại dò dẫm cánh đồng quê
    Em nhìn rõ không? Đàn cò trắng đã về
    Chúng cứ ríu ran vui đùa nhau mãi
    Như anh em và con đuổi theo cánh diều thơ dại
    Rồi mệt nhoài nhưng hạnh phúc chứa chan
    Em sẽ dạo chơi trên cánh đồng làng
    Cho da thịt ngát thơm mùi lúa mới
    Em sẽ tập cầm liềm trộn mồ hôi xuống ruộng vàng mà mẹ anh đã bao ngày vun xới
    Em sẽ biết quý yêu trân trọng những kiếp nghèo
    Đã bao giờ em nghĩ đến Tình Yêu
    Sẽ phải là hy sinh sẽ phải là dâng hiến?
    Hay chỉ sung sướng tấm thân hay chỉ ngồi cầm bọc đô la ngồi đếm
    Một bước nhà lầu một bước xe hơi?
    Ồ Cún ơi! Anh đã nghĩ kỹ rồi
    Vòng nguyệt quế chẳng khi nào trao cho người không quen gian khổ
    Chẳng có cái đích nào là không có những khúc cua hay ổ gà làm các tay đua run sợ
    Chiến thắng bao giờ cũng dành cho người luôn vững niềm tin
    Biết nói gì giờ này với em
    Khi anh mới ở điểm khởi đầu của Tình yêu và sự nghiệp
    Anh cũng chẳng biết nói gì để chứng minh ngọn lửa trong anh ngày mai cháy tiếp
    Nhưng anh biết rằng mình vẫn vững niềm tin
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tôi thay mặt em cundc, họa lại một bài với anh bạn NKB này, múa rìu qua mắt thợ có gì bỏ quá cho.

    VỀ MỘT MÌNH ĐI ANH
    Về với anh? Sao lại về với anh?
    Hà Nội - Bắc Ninh không xa, nhưng mình xa nhau lắm lắm
    Anh là ai, em là ai, chúng ta còn chưa biết
    Sao có thể về « dọ dẫm » quê anh?
    Em có cận đâu mà chẳng thấy những cánh cò
    Chúng đang kiếm ăn đấy, chẳng phải vui đùa đâu anh ạ
    Cuộc đời còn lắm điều lo toan tất bật
    Em muốn kiềm tiền, chưa muốn có con
    Dạo cánh đồng mùa này đẹp lắm
    Nắng cháy làn da và hương thuốc trừ sâu « bát ngát »
    Em nhắm mắt đưa bắp chân trần làm mồi cho lũ đỉa
    Thật tuyệt phải không anh?
    (Em van anh ! Trân trọng những kiếp nghèo đâu cứ phải lội xuống bùn đen)
    Sao anh cứ dùng những lời lẽ khoa trương
    Để nói về tình yêu và về cuộc sống
    Tình yêu với em chỉ là những điều giản dị
    Nhưng không có nhà, tiền, chẳng nhẽ em ăn bám vào anh?
    Những điều anh nghĩ rõ là chân lý
    Thật vĩ đại và rất đáng ngợi ca
    Nhưng em nghe quen quen hình như đã có rất nhiều người cùng nói như thế
    Mà từ lâu lắm rồi, từ lúc mẹ sinh em
    Nếu chẳng biết nói gì thì xin anh đừng nói nhé
    Và em tin ngọn lửa trong anh sẽ còn cháy mãi,
    Ngày mai, ngày kia và vài hôm nữa
    Cho đến khi anh bị đốt thành tro
    Được historian sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 01/06/2005
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ỐI cha cha! Tại hạ xin cung kính phục tài của bác historian. Em tin không lâu nữa bác sẽ là một hiện tượng trên thi đàn Việt Nam. Người ta sẽ khoác cho bác chiếc áo cẩm bào của thi sĩ thiên tài bác ạ.
    To chị Vân: Cảm ơn chị chịu khó ghé vào đây! Độ này em cạn cảm xúc viết quá đành phải dùng cách này chị ạ. Không biết những Nàng Thơ của em đi đâu hết rồi?
    Cún ơi! em đang ở đâu có nghe thấy máu anh đang tuôn trào vì nỗi nhớ em không?
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vậy..............
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đi hiến máu nhân đạo đi, để chảy phí thế. Còn rất nhiều kiếp nghèo đang chờ ơn cứu rỗi của anh bạn đấy.
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ối jời ơi!
    Vừa mới đi ọp ẹp đêm qua về, sáng nay mở mắt ra vớ phải topic này đọc thấy bức xúc quá.
    Được 2,3 trang đầu có âm mưu cổ vũ cho bác NKB. Nhưng khổ cái ngứa ngáy đầu óc đọc 1 lèo hết 9 trang liền.
    Bi jờ tiên sinh tôi đang nghĩ đến em Cún nè. hic tội nghiệp em, tiên sinh tôi thề là cũng chả bít em là ai. Hic já hôm qua gặp em ở hội ọp ẹp thì có lẽ cũng ko bức xúc thế này lém.
    Bác NKB thân mến, tình củm của bác dạt dào thì đúng là dạt dào lắm, nhưng mờ tiên sinh em theo trường phái ko tin vào cái gọi là tình iu sét đánh. Em chả có ý kiến gì cả, mỗi người 1 quan điểm sống. Nhưng với cái quan niệm của em thì em ko thấy cái hay ho gì ở đây cả. Chỉ thấy tội nghiệp em Cún thui.
    Em Cún à, đang hồi thi cử tốt nghiệp... chắc cũng có nhìu khó chịu. Mong là cái khó chịu này ko ảnh hưởng tới chuyện học hành thi cử nhá. Hic bỏ công ra học 4,5 năm jời tự nhiên lại bị cái chuyện lãng xẹt này làm ảnh hưởng ko nhỏ tới.
    Đọc 2,3 trang đầu anh có cảm jác em Cún nhà ta bối rối lắm, nên mới im lặng như thế fải ko nhỉ.
    Thôi thì đời người ai cũng trải qua vài "tai nạn" hy vọng qua cái "tai nạn" này thì cuộc đời Cún sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành hơn. Người ta bảo tai qua nạn khỏi thì luôn gặp được điều tốt mừh. Tỷ như hôm nay em Cún mới bít tiên sinh tôi chẳng hạn
    Chúc em Cún hoàn thành cái công việc nặng nhọc và vinh quang, cầm tấm bằng đỏ chon chót với niềm kiêu hãnh nhá. Chúc em mau chóng quên đi cái câu chuyện lãng xẹt ở đây. Hờ hờ, dù sao cũng là 1 dấu ấn trong cuộc đời, chắc chả quên nổi.
    @NKB: Ban đầu mặc dù ko đứng về quan điểm "sét đánh" nhưng em cũng muốn vỗ tay cổ vũ bác phát, nhưng khi đọc xong 9 trang của topic này thì thấy bác chuối ko chịu được, bác bảo bác iu người ta, thế nhưng bác có hành động thế nào để chứng tỏ bác iu người ta? Em chả nhớ bác viết gì ở trên, nhưng đại khái thế này. Bác hỏi han người ta vài câu lãng xẹt như là hôm nay Cún thế nào, jữ gìn sức khoẻ v.v.v.. Và em cũng ko nhớ bác nào đó nói là khi đọc được những lời hỏi han của bác về em Cún thì bác ấy tỏ ra hoàn toàn thất vọng. Đúng em cũng hoàn toàn thất vọng vì những lời bác quan tâm tới em nó như thế. Đành rằng những lời hỏi han đó là rất chân tình, nhưng nghe chuối quá, nó mang tính sách vở quá.
    Thôi, em cũng chả có tài ăn tài nói, chỉ là bức xúc quá tuôn ra vài lời. Mất xừ cả buổi sáng làm việc của em rồi.
    Lời cuối, em chả tin vào cái gọi là tình iu sét đánh. Chúc Cún nhà ta thoải mái con gà mái trong những ngày này. Ơ mà Cún nhà ta cũng hết choáng rồi nên mới nói cái gì là ko trì hoãn cái sự sung sướng buôn dưa lê... Thôi cún ạ, tai qua nạn khỏi rồi.
  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Ơ....
    Chán bác quá..!
    Cứ tưởng vào coi thêm được cái gì mới mẻ hay hay. Thế mà chỉ được coi vài câu Khen xuông...Người ta mang thơ ra đối bác mà bác không đối lại thì đúng là Lãng tử thong dong có 3mùa).
    Nói thế thôi, chứ em là em cổ vũ bác hết mình... Chiến tiếp đê bác.
    Không nên mưu việc lớn với kẻ đa ngôn, không nên ở lâu với người hiếu động(Vẳn Trung Tử)
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết Quỳnh Dao quá, hay cải lương nhiều tập
  10. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này