1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em tchyp yêu thương.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi anhyeuem_21, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ chyp ơi , không ngờ tchyp lại được hâm mộ đến thế , để hôm nào tớ tìm tung tích của anh chàng 12A5 ngày xưa cho cậu nhé , anh chàng trong đội "7 sắc cầu vồng " ấy ...
  2. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Ghê gớm thật, mình mới hở ra 1 tý tẹo mà có thằng nhảy bổ vào ngay... Tchyp nhẩy, bạn hiền dạo nầy được lắm fan hâm....mộ quá, đáng ghen tỵ thật
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Éo rồi ôi .
    Gớm đời cái ông bác này . Chảy hết nước mắt của pà Chýp giờ .
    Chị Chýp làm cái Cờ lắp đi em xin chân trông xe kiếm vài hào uống trà đá đê
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ...tức quá , tức quá , tức quá ...
  5. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Sao đấy bạn hiền, nó "bùng" rồi à
    Này thằng cha kia, đừng làm bạn hiền tao thất vọng chứ
  6. anhyeuem_21

    anhyeuem_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Anh nghĩ mình như con thú bị thương,
    Một mũi tên vừa xuyên vào thân thể,
    Nỗi đau của cuộc đời, nỗi đau nào cũng thế,
    Những muộn phiền đang cấu xé hồn anh !
    Ánh mắt buồn trong đôi mắt long lanh,
    Em đã giết đời anh không gươm giáo,
    Từ quen em dấn thân vào giông bão,
    Tương lai là một kiếp sống long đong !
    Một nỗi đau toả rộng đến mênh mông,
    Anh mới biết thế nào là bất hạnh ?
    Đêm tối về nhìn trời sao lấp lánh,
    Anh muốn bay vào trong quỹ đạo xa xôi !
  7. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hớ Hớ...Buồn cười quá, thế có chết không.Bé Trâm mà cũng khối fans lăn lóc.Đúng là con tạo xoay vần-thời thế đảo điên.Hehe....
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chiện gì nữa đây , NNL là ai vậy , ai mà biết cả tên tục của chyp nữa ...xem chừng hồi này chyp nổi tiếng dữ dội quá ...lại còn có người làm thơ rồi PM đến cho mình nữa chứ .....Cứ cái đà này có ngày mình khăn gói quả mướp rời bỏ cái Box Thanh Hoá này quá
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chẹp....cứ tưởng Lọ Lem đã tìm đc 3 hạt dẻ, và em đã đạt đc mục đích và mơ ước to nhớn nhất trong đời là...Tội nghiệp ...Tội nghiệp hoá ra vẫn lủi thủi 1 mình.Vịt con vẫn là vịt con...chưa lột xác thành thiên nga đc.Em cứ thấy chín tưởng bở tiếp đi
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hự hự ...3 hạt dẻ mơ ước ấy khi tìm được , em cứ tưởng là hạt dẻ mẹ vẫn mua về luộc nên bóc vỏ ăn luôn rồi ...anh biết chỗ nào còn hạt dẻ không ..chỉ đi ....em tìm

Chia sẻ trang này