1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em vô vàn yêu dấu , không chỉ của anh .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi binhlieu, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em vô vàn yêu dấu , không chỉ của anh .

    Em yêu , vậy là đã được một tháng kể từ cái ngày nấng thật nhiều , mưa như bão , ngày đó em đã hót thật hay là em yêu anh , không biết em yêu cái gì của anh nhỉ , em chỉ nói rằng em yêu một số thứ của anh ...và từ đó ...một số thứ của anh đã thuộc về em ..
    Em ơi , từ ngày được yêu em anh đã biết yêu thêm một người ,anh đã yêu không chỉ anh , mà yêu thêm một số thứ của em ,chẳng hạn như cái nhà 5 tầng của em , cái xe nouvo của em ...khi nào nó mới thuộc về anh ..?.à thuộc về hai chúng ta , ngày đó ngày đó ..sẽ không xa xôi phải không em , anh biết ...phụ thân của em tửu lượng rất cao , ông ấy đã từng là giáo sư ,tiến sỹ dạy anh có được ngày hôm nay và có được em , anh biết trong một ngày nào đó sấm sét rợp trời mưa như nước mắt của em , anh sẽ phải chiến một trận với phụ thân của em để phân tài cao thấp anh muốn thế , mà ông ấy cũng ...máu ,hiện tại anh chỉ uống được có mấy lít thôi , phụ thân của muốn anh phải ra đi trong biển rựu , nếu như anh phải ra đi thì người ấy và chính ..tôi , em chọn ai ... anh phải ra đi thì sẽ thế nào , 10 tháng sau con của chúng ta ra đới sẽ gọi ai là cha , anh không muốn nghĩ đến chuyện đó , trên đời này anh chỉ mỗi sợ có môt thứ là chết thôi .
    Anh muốn cùng em đến một nơi thật xa , chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau , có thật nhiều tài sản , chùng ta sẽ có cả một vùng trời đầy sao , có cả những núi băng lãng mạn , chiều chiều anh sẽ đi săn chim cánh cụt ,còn em sẽ đi kiếm củi để nướng thịt chim ...khi chúng ta nóng giận nhau hoàn toàn có thể vùi mình dưới núi băng mãi mãi để bớt nóng mà ...
    Thôi em nhé , vừa có mấy thằng đến đòi nợ anh , em nhớ mua dép mới cho anh nhé , để được gặp em , anh phải ...chạy đâ , em biết rõ điều đó chứ .

Chia sẻ trang này