1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em yêu....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi skykwon, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skykwon

    skykwon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em yêu....

    Em yêu dấu...!!!

    Làm thế nào để anh có thể làm cho thời gian trôi nhanh hơn được nhỉ, anh mong muốn thời gian trôi nhanh nhưng anh vẫn muốn có thời gian nhiều, thật nhiều để anh được bên cạnh và đi chơi với người anh yêu dấu, em có biết cô gái xinh đẹp đó là ai không? Anh nghĩ rằng chắc em ứ có thể đoán ra được đâu vì người con gái mà anh yêu thật nhiều đó chính là em đấy em yêu ạ.
    Cũng như em, anh cũng rất sợ cuộc sống gia đình: anh sợ khi 2 người trẻ tuổi chưa đầy đủ kinh nghiệm sống, chưa chuẩn bị đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất cũng như chưa chuẩn bị đầy đủ các yếu tố khác để chẩn bị sẵn sàng cho 1 gia đình thì mọi cái liệu như vậy có quá vội vàng không, như vậy có quá hấp tấp không? Nhưng rất may người anh chọn cho quyết định của mình là em nên điều đó làm anh dũng cảm lên rất nhiều, có em bên cạnh anh đã cố gắng chính bản thân mình lên rất nhiều, có em bên cạnh anh đã biết suy nghĩ và lo lắng tới người khác, có em bên cạnh trước kia anh chưa nghĩ là mình làm điều gì đó phải cẩn thận, phải biết dừng lại ở 1 mức độ nhất định vì có người đang suy nghĩ, đang lo lắng cho mình. Và anh nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta sau này cùng có nhau ở bên cạnh sẽ cùng nhau giải quyết được những vấn đề mà khi xây dựng gia đình thì ai cũng gặp phải.
    Bố mẹ anh cũng như bố mẹ em, khi mọi người xây dựng gia đình anh nghĩ rằng sẽ vất vả hơn anh và em bây giờ rất nhiều. Nhưng mọi người đã cùng nhau vượt qua được và có ngày hôm nay thì em thử nghĩ xem là có điều gì không thể để anh em mình cũng sẽ phấn đấu như vậy.
    Tất nhiên, trong cuộc sống khi sống chung với nhau lúc đó sẽ có rất nhiều điều phát sinh, sẽ có những va chạm và có cả sự giận dỗi nhưng vượt lên cao hơn ở đó là tình yêu của 2 đứa dành cho nhau. Để tồn tại như vậy chúng ta sẽ phải cố gắng và phấn đấu rất nhiều, mỗi người sẽ thay đổi mình để phù hợp với gia đình mà chúng ta cùng chung sống và cao hơn ở đó là sự chia sẻ. Chia sẻ chính là cách để chúng ta cùng hiểu nhau hơn, cùng thông cảm cho nhau hơn và cùng nhau hướng tới 1 tương lai tốt đẹp của 2 đứa.
    Em có tin là như vậy không?

    ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.......
  2. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em tin
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trước thì em tin, rất tin.
    bây h thì em ko tin nữa, em sợ cuộc sống gia đình lắm....em thấy nó đầy bất trắc....
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác lo âu, như kiểu sắp có biến động gì đó. Hoặc là bồn chồn, bất trắc như thế...........
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng có giai đoạn như vậy, nhưng rồi cái cảm giác lo âu cho cuộc sống vợ chồng rồi cũng qua. Mọi người đều xắn tay vào giúp đỡ, động viên làm cho bản thân tớ vững tin lên nhiều.
    Mong các bạn sớm vượt qua giai đoạn này.
    Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

Chia sẻ trang này