1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bmv1, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em!

    Trái tim Việt Nam ngày 31-03-2007
    Em...!
    - Yêu
    -Thương nhớ
    - Rất yêu
    - Thật đáng gét
    - ........................
    Em có thể lựa chọn bất kỳ câu nào để cho vào dấu ba chấm! Nhưng có một điều chắc chắn anh rất nhớ em! Em cũng đã biết điều đó ít hoặc nhiều nhưng sẽ không bao giờ biết đủ nỗi nhớ mà anh dành cho em!
    Bây giờ là 22 h! Chiều cũng đã qua, nắng vàng cũng đã vội đi ngủ lâu rồi ! Đêm chưa hẳn đã khuya nhưng nỗi nhớ thì lúc nào cũng vậy! Cồn cào dữ rội và dịu êm như những cơn sóng rội vào lòng ta .
    Tĩnh lặng quá! Tĩnh lặng quá ! khi nghĩ tới những từ sẽ viết tiếp theo phải không em! sẽ không còn được nhớ tới em, không được quan tâm tới em nữa , không được nhắn tin cho em nữa, không còn được nghe những âm thanh thì thầm đáng yêu từ em, không còn những lời hát ru nhẹ nhẹ cũng không còn tiếng kẹt cửa đáng gét của cô hàng xóm đã nhắc nhở vì đã lỡ hát ru quá to vào lúc 2h-3h giờ sáng nữa rồi! Chiếc điện thoại thô kệnh chẳng còn được nhận những tin nhắn đáng nâng niu nữa rồi. Đối với em sẽ không còn gì cả ? đó là mệnh lệnh ? có lẽ vậy ! Bởi nếu nếu khác em không còn là em nữa nhỉ? Vẫn còn đó những kỹ niệm sẽ chẳng bao giờ cũ và mỗi lần nghĩ tới nó là một niềm niềm vui , niềm hạnh phúc của anh.

    Từ nay xin được ngừng quan tâm tới em chẳng có lý do nào khác bởi đó là mệnh lệnh của em. Anh có thể không phải là nơi bình yên của em nhưng bất cứ khi nào em cũng có thể nghé qua!Thế nhé! Xin được gửi tới em muôn ngàn thương nhớ!
    BMV1
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Mệnh lệnh như thế nào nhỉ? tò mò quá
    Chẳng lẽ " anh không được phép yêu em nữa" à? hay là "Em cấm anh yêu em"? ........ Chữ nghĩa kém nên chỉ hiểu được đến thế...
    Nếu như chỉ là mệnh lệnh của em mà mệnh lệnh một cách vô lí thì buồn khổ như bác thật là đáng tiếc
    Còn có lí thì thế nào nhỉ? Vì em fải đi lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình à? hay là em gặp chuyện gì đó không thể nói ra?
    ui , em chả hiểu... nhưng đây là người quen nên vào chia sẻ an ủi vài câu , hix hix
    Mà cô bé, à chị ý cũng thật chán, như em , em chỉ ước sau này lấy được người chồng chịu nghe mệnh lệnh của em thế nì là em mãn nguyện lắm òy
    Vui lên đi anh! tặng anh cái hoa cho bớt đi 1% nỗi buồn nì
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hình như chúng ta có cùng hoàn cảnh..anyway..cố lên đồng chí..chẳng việc gì phải nghĩ cả...sẽ qua thôi....từ từ...từng chút 1 ....
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày hàng giờ vẫn có hàng đống người khổ vì tình yêu, sống dở chết dở, rồi cả chết thật vì tình yêu, mà sao ko có luật pháp nào cấm yêu đi nhỉ?
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cấm còn nhiều người chết nữa...
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em st_hoakentay ! Mỗi lần buồn lại mang ảnh của em ra ngắm hết buồn luôn à! .Đùa thui anh có buồn đâu, Quộc sống là vậy luôn ẩn chứa những bí mật! Đó cũng là những điều giản dị và chân thật của đời sống này!
    @all ! Mình ko buồn và ko có ý định tâm sự hay tìm một lời khuyên . Tại phút ngẫu hứng mới lập cái topic đó thôi! Nếu các bạn có thử gửi cho người thân yêu của mình thì cứ vào gửi nhé! miễn phí luôn
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cũng như hôm nay 1.4 trêu đùa em 1 chút em giận rồi.....
    bmv1 a, cô gắng lên, chúng ta còn nhiều thứ nữa đang chờ đợi cơ mà, phân đấu nhé!
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy hiểu khi ra "mệnh lệnh" đó tâm trạng người kia như thế nào ! Em đang rơi vào hoàn cảnh như thế này đó ( đứng ở vị trí của chị kia ) Nản các anh thật
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    "... tình yêu đã có mấy ai qua một lần mà không khổ đau..."
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Xin tự điền vào như sau:
    Trái tim Việt Nam ngày 31-03-2007
    Em Akiko!
    - Yêu
    - Thương nhớ
    - Rất yêu
    - Thật đáng gét
    - Lạnh lùng và tàn nhẫn!

Chia sẻ trang này