1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ACJans, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ tiếng Ý là rosso, màu đen là nero đó I_M.
    To chủ nhân và I_M: Chúc mừng những bài thơ với tình yêu thể thao bất diệt của hai người!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lăng du qua đất thi ca
    Nhưng anh để lại bài ca tuyệt vời.
    Chẹp chẹp, thấy mọi người nịnh bác nhiều quá em cũng phải vào nịnh một câu.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  3. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời! Hoá ra cũng lắm người thích AC Milan nhỉ (mà không thích thì phí nửa cuộc đời đi). Mình thích AC từ hồi nhỏ lắm, khi còn bộ ba "Hà Lan bay", sau có donadoni, daniel massaro...Bóng đá và AC luôn là ưu tiên số 1 (sau này có bạn gái tính sau, ha ha).
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
    P/S: Nhắn riêng Khỉ Sắt: vụ sai lầm đêm chung kết đó đã giải quyết xong chưa vậy?
  4. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    VIẾT TẶNG SINH NHẬT EM
    (For my fansy)
    Phố quen không còn dấu chân em
    Mênh mang lời gió
    Khung cửa phòng anh vẫn để ngỏ
    Chờ mong?
    Đêm lung linh một ngọn nến hồng
    Thao thiết cháy
    Ánh lửa dường nhỏ nhoi đến vậy
    Anh thắp tròn tuổi em.
    Kỷ niệm ùa về ngỡ bước chân em
    Anh mấy lần toan ra phía cửa
    Lại sợ cô đơn ngọn nến nhỏ
    Nếu lỡ em không về.
    Hương hoàng lan từ thuở đam mê
    Nhói lòng anh trong đêm hắt bóng
    Gió cứ thổi từ phía anh trống vắng
    Có thể nào...em muốn thế không em.
    Khung cửa phòng anh vẫn ngỏ đêm đêm
    Em không đến...chỉ sao trời, hương đêm và mênh mang gió
    Đêm da diết nỗi lòng thương nhớ
    Cho tuổi em đi qua...
    *******************************
    Kỷ niệm dù ngọt ngào đến mấy khi nhớ lại cũng không khỏi xót xa...
  5. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ THẢO NGUYÊN
    Tôi viết câu thơ gửi vào đêm
    Giữa miền thảo nguyên bạc gió
    Ngàn đôi mắt sao bỡ ngỡ
    Trong mơ kiếm tìm nhau.
    Câu thơ tôi viết dẫu không đủ sắc màu
    Cũng xin được cùng thảo nguyên chia sẻ
    Những hạnh phúc, khổ đau...nếu như tôi có thể
    Cầu mong cho phía ấy bình yên.
    Tôi lạc vào giai điệu của đêm
    Dẫu chỉ là lãng du trong tâm thức
    Bài ca thảo nguyên hay lời thúc giục
    Những mầm xanh vươn lên.
    Có tình yêu nào mênh mông như thảo nguyên
    Cho ta đắm mình trong đó
    Giữa bình yên mới hiểu vì sao ta đổ vỡ
    Khi vòng tay hờ hững giữa vòng tay.
    Có niềm tin nào thiêng liêng như thảo nguyên
    Cho khát vọng bay cao từ những điều nhỏ bé
    Cho tâm hồn ngày mai bừng lên bao điều mới mẻ
    Khi trải lòng mình với bao la.
    Ta ước gì cho những tháng năm xa...
    =======================
    Vẫn thấy bên đời còn có em...

  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một viên sỏi đá
    Tốt bụng theo gót hài
    Cuộc đời còn đẹp quá
    Tình bạn đừng phôi phai
    ***************
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nắng vẫn tỏa dài
    Theo chiều con phố nhỏ
    Ai đi về thương yêu
    Nhớ nhung nhiều êm ái
    Này có người em gái
    Mắt môi gợi mê say
    Sao vội buồn như thế
    Giữa ngày điệu nhạc ngân
    Giữa ngập tràn nắng dậy
    Níu kéo từng bước chân.
    Rồi cứ thế ,em đi cứ thế
    Chẳng chút suy tư để lại nắng một mình
    Trong thinh lặng của trời không ngọn gió
    Chỉ có nhạc lòng vẫn ru chuyện tình yêu
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday...!
    Ngày sinh nhật thứ 25 của anh AC, trời bỗng dưng nổi bão, Hà Nội mưa to kinh khủng. Chẳng biết có phải là trời chiều lòng người không nhỉ? Anh đã tìm cho mình được một ngôi nhà nhỏ "dịu dàng ánh lửa" hay chưa ?
    Hoa tặng sinh nhật anh này:
    P/S: Lâu lắm rồi chẳng thấy anh đâu đấy nhé!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoabaoxuan nhiều. Không biết trời đất có điều gì bất bình mà chờ đến SN anh để nổi bão. Đấy đâu phải là trời chiều lòng người hả em.
    Anh vẫn còn nợ em và LP đấy..
    *: Cảm ơn cả doanminhhang và nguyenminh720 đã ghé qua topic của mình, trong khi mình lười quá.
    Chúc mọi người vui.
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    À anh, êm đẹp cả rồi
    Biết hôm nay sn anh, ghé vào thì quả là gặp thật, thôi chúc anh ái tình nồng ấm, thơ phú dạt dào...
    p/s: Bao giờ rỗi cứ nhắn trên này, có nhậu nhẹt là em sẵn sàng thu xếp để hầu tiếp.

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này