1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ACJans, 28/02/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To: nguyenminh720 + Khỉ sắt: Vụ phạt đó OK luôn, chuyện nhỏ thôi. Mai mốt gặp nhau rồi đi đâu mà vội.
    Khỉ sắt à, đêm hôm đó anh cũng gặp 2 người nhưng hình như họ không phải là mầm bệnh và nạn nhân đâu.
    Chúc mọi người vui!
    Được acjans sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 15/10/2003
  2. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của ACJans viết lúc 13:18 ngày 15/10/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thư viết trong chiều đông
    Gió mùa này lạnh lắm phải không em
    Lạnh âm thầm về từ miền xa ấy
    Một lối đi về em có thấy
    Chiếc lá nào chở mùa đông trôi...
    Hay quá ACJans ơi.......
    HEART_TO_HEART
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, mọi người dạo này có vẻ làm ăn phát đạt, buôn bán dưa lê dưa bở sôi nổi quá nhỉ... Cho em buôn mí nào.
    Hihi, chị Hằng có vẻ bắt bệnh của anh AC chắc nhỉ, nhưng mà nghe hãi quá. . Y học bó tay thì để em ra tay vậy , em vẫn còn muốn đọc thơ của anh ý mà.
    Anh AC này, lại TM nữa nhé , anh bảo hiệu nghiệm lắm mà. Hihi. À, có phạt gì thì phạt, nhưng mai mốt đừng quá chén đấy.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    BUỒN
    (Với Người đàn bà xa lạ trong tranh của Kramskoi)
    Nỗi buồn của tôi
    Có thể nào em cũng biết
    Sao ánh mắt em da diết
    Trong đêm.
    Chập chờn giữa nhớ và quên
    Thảng thốt bên mình chẳng ai bầu bạn
    Nâng ly này cùng em uống cạn
    Mắt nhoà mà chẳng thể say.
    Thêm ly này cho đủ vị đắng cay
    Chút tình miệng ly sóng sánh
    Yêu thương vỡ thành muôn mảnh
    Tan ra...
    Rót cho mình thêm một chút xót xa
    Thôi, em đừng nhìn tôi như thế
    Có thể nào mắt em đẫm lệ
    Hay nỗi buồn tôi không thể sẻ chia.
    Ly cuối rồi mới thấy tái tê
    Giữa mênh mông cuộc đời tìm ai tri kỉ
    Chút men đáy ly bỗng thành vô vị
    Say!
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dạo này anh tâm trạng quá. Cho em nâng ly với nào.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vắng em
    Thêm một lần sinh nhật anh em không đến
    Có phải thêm một lần xa
    Giấc mơ cháy đầu ngọn nến
    Dấu yêu có dễ xoá nhoà.
    Thêm một lần mùa thu lỗi hẹn
    Dạ khúc xưa rạn vỡ trong lòng
    Anh níu giữ mùi hương kỷ niệm
    Cho tuổi mình khắc khoải chờ mong.
    Có phải đêm không còn xanh nữa
    Hay mắt anh hư ảo mất rồi
    Có phải em đang về bên cửa
    Hay lòng anh thương nhớ chơi vơi...
  7. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thu Hà Nội đẹp quá mà không biết viết gì cả. Bài này tôi post lâu rồi nhưng không nhớ ở topic nào nữa. Giờ post lại vào đây cho khỏi "thất lạc" vậy. Bà con đừng trách là "câu bài" nhé!!!
    PHỐ GIAO MÙA
    Nghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước qua mùa
    Thu trốn vào trong cổ tích
    Gọi mùa thay đổi áo hay chưa
    Phố cũ vẫn rong rêu như thế
    Vấn vương hoài ánh mắt heo may
    Ký ức hao gầy như câu chuyện kể
    Lối xưa giờ chống chếnh vòng tay
    Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố
    Giấu gót xa thương nhánh bàng gầy
    Sắc lá đỏ gọi mùa nhung nhớ
    Bảng lảng sương hồ hay khói mắt cay
    Ai xuống phố trong chiều hanh gió
    Thướt tha khăn mỏng ngang trời
    Trong xa vắng nghe mùa đông tới
    Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi.
  8. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tiễn em
    Chuyến tàu đêm rời xa thành phố
    Không có anh đi cùng
    Ánh mắt nhìn thiết tha thương nhớ
    Tan vào đêm mông lung...
    Phía sau em một miền lỡ hẹn
    Sân ga hút bóng con tàu
    Những ước mơ chưa từng trọn vẹn
    Lời trao em chẳng kịp bắt đầu.
    Phía sau em một mùa tiếc nhớ
    Nỗi niềm trong ánh mắt đằm sâu
    Anh vẽ bức tranh bằng những điều vụn vỡ
    Cho em mà không thể tô màu.
    Em ra đi về miền nắng ấm
    Có mang hơi thở của anh đi theo
    Hà Nội vắng em mùa đông dài lắm
    Qua lối nào ký ức cũng rong rêu...
  9. CamelQueen

    CamelQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "... Hai ta không đi một ngả đường dài
    Không chung khổ đau, không cùng nhịp thở
    Những gì em cần anh chẳng có
    Em không màng những ngọn gió anh trao
    Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu ..."

    (Lưu Quang Vũ)
    [blue]::[red] nghie^ng chen' ruo(u say tinh` nghie^ng nghie^ng[/red]::[/blue]​
  10. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em có xem?
    Có xem?
    Thư tav viết
    Niềm da diết
    Chắc rằng đủ để biết lòng nhau
    Có thể em sẽ làm ta đau
    Nhưng vẫn cứ phải viết
    Viết cho em ...cho em...
    Nhưng êm đềm em hưởng hết
    Còn chua cay bão tố ta nhận phần
    Rồi bao lần,con tim nhức nhối
    Nối vần ,gieo câu, ta tỏ tấm tình chân
    Em có xem?
    Để đêm nay trong ánh đèn
    Lạc bước khuya ta nhặt mùi hương
    Hương hoa sữa vẫn thường làm thao thức
    Nay ép vào giọt mực
    Màu xanh
    Chân thành!

Chia sẻ trang này