1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi Ex

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cherub85, 04/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherub85

    cherub85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Ex

    Gửi Ex của em !

    Em không thể hiểu trái tim của những người con trai
    Họ nói rằng họ yêu mình,nhưng họ lại rời bỏ mình
    Với em,đây là lần đầu,anh là người rất đặc biệt
    Em đã từng tin mọi điều anh nói và đã từng rất hạnh phúc khi có anh.
    Em không thể tin được điều đó.......và anh đã rời bỏ em
    Dù đau khổ nhưng em sẽ vẫn mãi nhớ anh
    Và với em,Tình Yêu là tất cả.

    Em nghe rằng,nếu dễ dàng nhường nhịn và yêu say đắm
    Thì người con trai sẽ càng dễ chán thôi
    Em không nghĩ điều ấy sai đâu
    Một cô gái nói rằng,cô ấy sẽ không bao giờ dại dột nữa
    Nhưng rồi cô ấy sẽ lại yêu.

    Anh yêu ơi !

    Nửi đau,điều ấy chưa đủ để diễn tả những cảm xúc của em
    Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau
    Nhưng bây giờ,em biết,em đã mù quáng mất rồi

    Anh đã từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn
    Bất cứ lúc nào em cần,anh sẽ luôn ở bên em
    em có thể tha thứ,nhưng không thể nào quên
    Ngay cả khi anh làm em đau khổ....Em vẫn yêu anh


    Đừng bao giờ lợi dụng lòng tin của một người con gái
    Để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu
    Em có lửi gì khi sinh ra mình là con gái
    Và để được yêu lại qúa khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
  2. cherub85

    cherub85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Có khi nào đi bên người yêu mới
    Anh vô tình bửng chợt nhớ tới em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    ................................................
    Giờ tất cả đã trở thành hư ảo ........"
    Em biết giờ tâm trí anh đã không còn hình bóng của em nữa rồi,mọi chuyện đã thật tồi tệ khi anh ra đi .Giờ đây,em chỉ còn lại một mình và ôm những hoài niệm về Mối Tình Đầu đầy mộng mơ và cũng tràn ngập những giọt nước mắt .Không biết tự bao giờ anh đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng em, rồi khi anh rời xa em để lại sự hụt hẫng đến tê tái khiến em đã tưởng không thể đứng dậy nổi .....
    Thời gian thoi đưa,thế là thấm thoát đã hơn một năm chúng mình chia tay nhau .Em đã không thể tin được cuộc sống khi không có anh lại khó khăn đến vậy,nhưng em đã vượt qua .Em vẫn phải sống,sống như trước khi anh bước vào cuộc đời em,bình thản và mãn nguyện với những gì đang có .Không phủ nhận rằng em đã rất cố gắng mới có thể làm được điều đó .Nhưng em đã làm được ,không có anh em vẫn sống tốt .Mặc dù em chưa thể xóa bỏ hình ảnh của anh trong trái tim em ,nhưng em bằng lòng với cuộc sống hiện tại này,không băn khoăn,không đau khổ ,không những giọt nước mắt ......và không có anh .
    Sắp đến ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng mình quen nhau rồi .Chẳng biết anh có nhớ không ?Em sẽ không bao giờ quên nó ,cái ngày mà anh bước vào cuộc đời em .Em hạnh phúc về điều đó,cảm ơn anh yêu .....You always in my mind !!!!
  3. cherub85

    cherub85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi, em biết cuộc sống thật khó khăn, em biết anh đã thất vọng, chán chường và em biết không phải lúc nào chúng ta cũng làm điều đúng .Em biết rằng em yêu thương anh biết bao và dù anh làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình yêu em dành cho anh .Em luôn bên anh khi anh cần chia sẻ và nếu anh không cần cũng ổn thôi . Chỉ cần anh biết rằng dù anh đi đâu, làm gì trong đời mình, em luôn yêu anh và tự hào anh là người yêu của em . Em luôn bên cạnh anh và yêu anh,điều đó không bao giờ thay đổi .Người yêu của anh . "
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Vô PXT (phòng xưng tội) Đức Cha ở đó có thể giúp con một chút
  5. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em phải gọi anh là gì nhỉ ?? Ex ??? Không ! Thế chưa hẳn đã đúng với hoàn cảnh này, nhưng em cũng không muốn mình "chẳng là gì cả ". Ừ thì thôi gọi một tiếng " anh trai "........!!!!!!!
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    anh àh,anh biết em có tình cảm với người ấy mà.Và anh cũng biết em hợp với người ấy mà,chính anh đã nói.Có lúc thấy tim nhói đau khi anh nghĩ vậy nhưng có lúc em thấy đó lại là giải pháp đúng.Em có tình cảm với người ta ,chỉ là chưa phai rtình yêu,Nah nói vậy chi bằng chúng ta đã là anh em,đã bình thường mối quan hệ của chúng ta.Yêu anh vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì.gào lên ư?không,đã có lúc em làm vậy nhwung bây giwò em thấy lonmgt han thản hơn khi nghí chúng mình là anh em.ANh cũng vui phải không em cũng vậy.
  7. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em biết mọi chuyện đã qua rồi nhưng em không thể out được những gì của anh.Em đã đau khổ khi biết anh sẽ không bao giờ là của em nữa và càng đau hơn khi biết người con gái đó kém xa em.Không phải em ích kỉ,nhưng dù sao em mong người đến với anh sau em sẽ là người hơn em về mọi mặt....Nhưng dù sao đó cũng là sự lựa chọn của anh.Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc.Nếu cho em 1 lần nữa lựa chọn,em sẽ vẫn yêu anh.Em sẽ nhớ anh mãi .
  8. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thôi chẳng post nữa !
    Được perfect_moment2004 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 20/08/2004
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    EX là cái gì thế hả perfect ? Anh chả biết !!!!!
  10. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi một người bước vào trái tim mình, rồi vì một lí do nào đó họ quay đi...Thì khi đó mình gọi người ấy là Ex.....Vì chẳng có chuyện tình nào giống chuyện tình nào nên mỗi người đều có định nghĩa riêng về Ex.....Với em Ex giống như một ngôi sao vụt qua rất nhanh nhưng vẫn để lại những vệt sáng lấp lánh.....Hãy cứ tin như vậy, anh nhỉ ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này