1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi.... (Exenin) :bi kịch khi lớn lên ......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naythi6, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naythi6

    naythi6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi.... (Exenin) :bi kịch khi lớn lên ......

    Biết tâm sự chuyện này với ai đây ......
    Càng lớn,càng hiểu biết nhiều lại càng thấy buồn nhiều.Một người mà từ bé ??luôn luôn ngưỡng mộ,luôn coi là tấm gương để noi theo lại hoá ra là người thế này sao?Tiền bạc đâu đâu phải tất cả,cớ sao ?. cứ lấy nó làm thước đo giá trị con người??Rồi lấy đấy làm tiêu chuẩn phân biệt đối xử người với người?? Cứ ngỡ rằng trước kia khó khăn thiếu thốn ,phải vật lộn với miếng cơm manh áo mới khiến con người ta như thế.Vậy mà giờ đây, kể cả khi không còn gì phải lo mà ? vẫn cứ thế là sao??thậm chí còn trở nên tệ hơn thế nữa.Nhiều lúc .. tự hỏi,hồi trẻ,? có bao giờ có suy nghĩ như .. bây gìơ không??Nhiều lúc lại sợ đó là quy luật, đến một lúc nào đó ?cũng sẽ trở nên như thế !! Đã tự bao giờ vậy?, .. quên mất những bài học,những câu chuyện ?kể cho ?. hồi ? còn bé rồi sao?Hồi ấy vất vả,thiếu thốn mà vẫn thật hạnh phúc.Hồi nhỏ,lúc nào ..cũng cố gắng phấn đấu học hành,mơ ước sau này kiếm thật nhiều tiền,bù đắp những vất vả của ? Vậy mà ,,,,,, ?. buồn lắm ?. biết không?biết nói sao cho ? hiểu đây!Dạo này?. cáu gắt,sau mỗi lần như thế? lại thấy thương ..,thấy ân hận,?.khóc nhiều lắm Có lẽ học xong ?. sẽ đi ? ạ, đi học thêm 1 thời gian nữa, đi để tập quen dần với cuộc sống không có ? ở bên.Có lẽ khi trở về ?. sẽ đủ khôn lớn để không còn buồn phiền về chuyện này nữa.Dù thế nào đi nữa ?. vẫn & sẽ luôn luôn yêu ?.
    Ước gì trên đời có cỗ máy thời gian ,?? hơn lúc nào hết,?? muốn trở về "ngày xưa" ? à,??biết không,,,,,,?

Chia sẻ trang này