1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi lú

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nikkken, 21/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi lú

    à, hình như lúc trước tao có hưa sẽ viết tặng mày một "tác phẩm văn học" phải không. À, tao vừa tìm được một tác phẩm rất hay. Mày nên nhớ, nó là tác phẩm hẳn hoi, có mặt ở diễn đàn này hơn 1 năm rồi, không bị ai xóa cả. Mày xem thử có hay không.


    Tư cách Mod (moderator)
    Bây giờ thì hắn thành mod hẳn rồi. Một thằng mod đủ tư cách mod, chẳng chịu kém những anh mod chính tông ở khắp các diễn đàn một tí gì: cũng rách việc, cũng chã, cũng tham danh. Hơi thấy topic nào có vẻ sắp cãi chửi nhau là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít dưới đít diễn đàn, ngay chỗ danh sách thành viên online. Người ta nhìn thấy hắn cũng mặc kệ. Hắn trơ tráo ngồi xem. Đang xem, thấy có ai chửi các cụ admin, nhất là cụ Sen, hắn vội vàng xông vào ghi chép, mang vào bể bơi để còn về báo cáo các cụ. Có khi hắn còn sán đến chỗ người ta tán tỉnh nhau văn chương thơ phú, xoá xoá gạch gạch, ghi chép hoặc xin thêm một đùm to nữa. Hắn ghi hết thành file vào một cái đĩa mềm rất to lấy trộm ở ngân hàng mà lần nào vào mạng hắn cũng đem theo. Thế rồi tay xách hộp đĩa mềm, mắt đeo kính trắng, hắn ra về, đầy vẻ phè phỡn và hể hả...

    Đêm đến, hắn lại lò dò vào mạng, mò vào hết topic nọ đến topic kia: - Tháng trong sạch thăng long, anh em đến xin cụ xoá mấy chỗ bênh chả sất... Tháng trong sạch thăng long, anh em đến xin ông ca ngợi cụ Sen... Đến xin bà, hay thầy, hay cô chăm chỉ viết bài chã chã cho thăng long trong sáng... Mồm hắn nói, tay hắn e***. Hắn cứ chọn những bài nào dài nhất, hay nhất thì gạch gạch xoá xoá. Cụ hay ông, hay bà, hay thầy, cô, bằng lòng hay không, cũng mặc! Mặc cho ông, bà, thầy, cô tiếc. Bao nhiêu công sức người ta viết, mồ hôi nước mắt cả. Nhưng tiếc cũng chẳng làm sao được. Ai nấy đều im như thóc cả. Người ta đã nói: tham danh, hèn hạ như Mod. Nếu nói không tham, sao nó làm Mod? Nếu nó không hèn, sao admin sai bảo nó gì nó cũng nghe? Còn mình không lẽ mình vào thăng long lại cãi nhau với cả từ thằng Mod trở đi?

    Hà hà! Cứ vậy mà ăn câu đấy. Hắn biết thóp người ta như vậy, nên hắn lại càng làm dữ. Hết đêm rồi đến ngày. Ngày đến Ngân hàng hắn có làm gì đâu, chỉ chăm chăm vào thăng long xoá xoá gạch gạch. Trưa đến, hắn bỏ túi dăm nghìn, đi sinh hoạt offline và làm từ thiện. Dăm nghìn của hắn, hắn đem đến rồi lại đem về: có ông nào bà nào ngu đến nỗi lấy tiền của hắn? Người ta thừa biết hắn làm ngân hàng nhà nước không ăn cắp được gì thì lương chỉ đủ mua đĩa nhạc guitare và trả tiền cafe internet, và chỉ có độc dăm nghìn ấy, đem đi từ thiện hết chỗ này đến chỗ nọ, bao giờ đoàn từ thiện đi đâu hắn lại đi ké ... Cứ thế, hắn ỷ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta, và lấy sự nhiễu được người ta làm khoái lắm. Nhiều người phải bực mình. Họ lại còn bực mình vì cái cách hắn tưng nịnh các cụ admin và tỏ vẻ xấc láo, bùng phỉu đối với những kẻ mới vào thăng long chưa biết gì cả. Thật hắn đã vô liêm sỉ quá. Mỗi lần hắn ra khỏi thăng long, những mụ đàn bà nguýt theo, chúm mỏ ra và lẩm bẩm:
    - Thằng Mod có khác! Không trách được người ta gọi là đồ mod thăng long!... Hám danh quá, trông ghét quá!...


    ================
    Người ta tưởng như ông trời đã cố ý sinh hắn ra như thế để làm mod cho thăng long; hắn có cái cốt cách của một thằng mod ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, và là mod ngay từ ngày mới vào mạng...

    Không! Bát vốn dĩ là một ông quan viên ngân hàng tử tế hẳn hoi. Và mới chỉ cách đây độ ba năm, hắn vẫn còn hiền lành buôn chuyện hàng ngày cho hết 8 giờ vàng ngọc với các bà các cô bụng chửa vượt mặt ở quầy giao dịch Vietcombank. Anh cu Bát hiền như đất. Cờ bạc không, rượu chè không, chửi bới lại càng không, anh chỉ chăm chăm, chút chút làm thêm chân thổi kèn, à quên, chơi guitare ở một băng nhạc phòng trà để có chút tiền còm gửi thư cho vẹo du học trời tây. Bố mẹ thì bận làm ăn chẳng quan tâm gì đến hắn. Mà vẹo cu Bát thì y như con chuồn chuồn: gặp thằng nào cũng đạp.

    Vừa mới dạo nào, chia tay hắn ở Nội Bài vẫn còn sướt ma sướt mướt, rồi bẵng đi một dạo, đến lúc gặp thì cái bụng đã lại mây mẩy rồi. Người đàn bà phò quá! Sẵn có tâm sự, anh cu Bát chả biết thế nào lại rơi vào thăng long. Mới vào cũng khổ. Kiến thức không có gì. Chửi cũng không thông. Anh cu Bát chỉ độc nai lưng ra cày thuê, cuốc mướn, viết các bài tản mạn hồng hồng leng keng. Nói thế, nghĩa là cũng chã. Nhưng chã thì chã thật, mà bụng dạ anh ta khá. Anh chỉ cặm cụi viết bài giải toả nỗi lòng của một thằng chã bị vẹo đá, chứ không hề thậm thụt mật thư chát chiếc đẽo vẹo của ai.

    Cái sự túng làm liều. Anh tịnh là không có. Nhà hàng xóm có con gà con dễ thương, con vịt con xấu xí chạy sang, hoặc cô oăn, cô ríp có ném mật thư vào nhà anh, anh cũng mặc thây, không hề có cái tính tắt ma, tắt mắt. Nói cho phải, thì anh cu Bát ăn ở phân minh lắm. Bởi vậy trong thăng long này từ cụ admin cho đến thằng dân đen mắt toét, ai cũng mến...

    Làng thăng long có tất cả chừng dăm trăm suất đinh. Mỗi suất khiêm tốn nhất cũng phải có dăm nick. Dăm trăm suất đinh có vài ngàn nick tập họp lại với nhau, cãi chửi nhau cả ngày, nhưng cũng thành một làng nhỏ trong cái làng to internet. Dân thăng long nhất nhất cái gì cũng theo ước lệ riêng. Họ sinh hoạt offline: karaoke, leo núi, làm từ thiện; mật thư, email, chát với nhau cả ngày, đặt ra những tước vụ riêng. Ông admin bên này, cũng như thằng công an giao thông ở ngoài đời, chuyên đi thổi kèn dân đen, chỉ khác là chẳng được ai trả tiền. Dưới hai ông superadmin, có đến chục ông admin, lịch sử để lại, chứ thật ra cũng đếch biết gì cả. Sau cùng đến các ông có tiếng mà không có danh, tức là những ông đã viết đến hàng nghìn bài, vào thăng long đã vài năm, đã bị dân đen và gái chửi bới hàng chục lần chẳng ra làm sao cả. Đấy là hạng hải đăng. Bởi làm thằng hải đăng thăng long chỉ tốn thời gian, chứ cũng chẳng khó khăn tốn kém gì, nên đến già nửa thành viên thăng long là hải đăng.

    Vậy là ngoài gái ra, chỉ còn đâu như vài chục thằng chã. Bởi vậy bọn chã cứ bị chửi choanh choách suốt cả ngày. Chã chửi hải đăng, hải đăng dè bỉu, xoá bài chã; chã đong gái của hải đăng, hải đăng diệt nick của chã, sôi động cả ngày, chả gì cả sất. Đã có hải đăng, có chã, có gái, tất cũng phải có một thằng mod nữa cho đủ bộ. Các cụ admin bận cả ngày, hơi sức đâu mà xoá xoá gạch gạch các bài trong thăng long, vả lại, tự tay mình xoá các bài chửi mình, nghe cũng không quân tử cho lắm. Thà dúi cho mấy thằng làm mod rồi sai bảo nó. Nhưng tìm đâu ra mod? Gái thì không tin được, mà bọn đầu bò đầu bướu đã vào thăng long lâu năm ai mà chịu đi làm đầu sai cho mấy thằng admin cả ngày chỉ lo đẽo gái mạng?

    Các cụ admin bèn nghĩ ra một cách. Người mod không gọi là mod nữa. Các cụ gọi là ủy ban. Ủy ban chuyên việc quét dọn các topic chửi bới các cụ và gái của các cụ, đi mời họ mỗi khi có hội họp, săn ảnh gái ngoài đời về báo cáo, lén lút bôi nhọ các phần tử chống đối, tìm kiếm moi móc đời tư các thành viên. Mỗi lần mời gái đi karaoke hay làm từ thiện là bằng điện thoại di động, chứ không cần phải rao. Tốn tiền một tí nhưng không xấu hổ. Họ sẽ cắt lượt các chã ra làm ủy ban mỗi người ba tháng. Người làm ủy ban được vào xem bể bơi và tán chuyện đời tư gái mú với các cụ trong bộ Tổng tham mưu, và hết hạn rồi, nếu có thành tích gì đặc biệt, ví dụ như môi giới được cho các cụ vài em đùi đẹp, muốn làm hải đăng, vẫn được. Như vậy, thì cũng chẳng có gì là mất giá trị.

    Đến lần, đến lượt thì làm, chã vào thăng long ai cũng phải làm... Nhưng một năm xưa, một con Thỏ đói, chẳng biết quê quán nơi đâu, đem cả đống sách Hegel đến trú ngụ ở làng này. Hắn kiếm danh qua ngày bằng cách chép những gì Hegel nói lên thăng long. Hegel viết thì vốn dĩ dài dòng và khó hiểu, mà gái thì lại hay bị mê hoặc bởi những gì khó hiểu, thành ra hắn lại rất nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút gái thăng long.Vậy cố nhiên là các cụ admin ngứa mắt, ngoài cụ Gấu vốn là người chuyên viết những cái chẳng ai hiểu thì còn có vẻ khoái trí vì từ nay có kẻ cùng cảnh ngộ. Chã cũng lấy làm khó chịu lắm. Cả làng hạch sách nọ kia, toan làm rầy rà cho Thỏ đói và cụ Gấu chứa chấp hắn. Không biết liệu ra sao, Thỏ đói bèn xin cụ Gấu cho cái ảnh sunny đem vào conference của các cụ admin, xin họ nhận cho làm phúc, rồi anh ta xin chính thức được làm thành viên thăng long. Họ cũng nhận, bình phẩm ảnh sunny một hồi. Rồi nhân tiện muốn giúp đỡ Thỏ đói, họ bèn cho anh ta làm mod để thay cho cái ủy ban lâu nay hoạt động chả ra làm sao và cấp cho anh ta phụ trách cái diễn đàn chung và người thăng long xấu xí để làm chỗ chép Hegel, lại cho anh ta quyền vào vào bể bơi tắm rửa. Từ đấy chã trong thăng long không còn phải cắt lượt nhau làm uỷ ban nữa.

    Được vài tuần như vậy. Rồi Thỏ đói tự dưng ngang ngược đòi thay đổi cơ cấu admin. Hắn cũng huy động được dăm ba cụ ủng hộ. Cơ mà cái quan trọng nhất là thằng canh server thăng long thì hắn lại chả lobby được. Thành ra cuộc cách mạng của Thỏ đói bị dìm trong bể máu, hắn bị đuổi ra làm dân đen như xưa. Bọn chã mới vào không biết gì về cái ủy ban ngày xưa, chỉ biết có mod là một anh na ná như thằng mõ thời phong kiến, bây giờ nhất định bướng, không chịu làm việc ấy. Bàn định mãi, các cụ bỗng nghĩ đến anh cu Bát. Nghĩ đến một cách rụt rè thôi.

    -Giá anh ta chịu cáng đáng việc này cho thì hay quá! Anh ta cẩn thận và chăm viết lắm... Mà làm ngân hàng thì có việc gì đâu, thằng nào bận bịu ở ngân hàng thì nó đã đi ăn cắp túi bụi hết rồi, vào thăng long làm gì? Cả ngày online chẳng mất xu nào. Vẹo thì đi lấy tây, cũng đang trầm uất. Cáng đáng được thì ta cho vào bộ Tổng với bể bơi, gái cứ gọi là theo hàng đàn.

    -Mà mỗi kỳ đi hát karaoke hay làm từ thiện, lại còn được chụp khối ảnh... Kể ra thì toàn những cái lợi. Nhưng chỉ sợ anh ấy còn e cái tiếng.

    -Tiếng tăm gì! Quét dọn thăng long cũng như đi xem voi ỉa, ai làm không được. Còn đi xoá bài của bọn đầu bò đầu bướu chuyên chửi chúng mình, thì bọn ấy là bọn phá hoại thăng long, là việc không đáng à?

    Một cụ kêu lên thế. Cụ Sen chỉ mủm mỉm cười, rồi hỏi:

    -Hay là tối nay ta làm một cái conference trong yahoo, ta cho tìm anh ấy đến, dỗ anh ấy xem sao? Bát đến người ta kể tất cả những cái lợi ra để nhử. Rồi người ta cố cắt nghĩa cho anh hiểu; làm mod chẳng có gì mà nhục, cũng là làm việc có ích cho thăng long đấy thôi; ai cũng ngại, không chịu đứng ra cáng đáng, thì mình đứng ra cáng đáng giùm cho cả làng; có phải mình tham lợi, tự nhiên đem ảnh gái mạng đến xin làm đâu mà sợ tiếng?...

    -Không, thế này, anh cu ạ: giá anh cầu cạnh để làm thì còn có người nói được. Đằng này anh không cầu cạnh. Chúng tôi gọi anh đến cho làm thì việc gì anh không làm? ấy là tất cả các cụ, cùng hải đăng đều mến cái bụng anh hiền lành... Anh cứ làm.

    Bát bùi tai, làm vậy. Và quả nhiên, hắn làm mod thăng long được ít lâu thì gái biết đến hắn nhiều hơn trước thật. Danh tiếng nổi như cồn, vẹo cũ bên tây còn háo hức. Bởi vì hắn chăm chỉ lắm. Mấy mục các cụ admin giao cho quản lý, hắn cuốc xới rất kỹ càng. Hắn dẹp được mấy vụ chửi admin, làm quá đến mức thành viên cũng phát chán, chả buồn viết nữa. Các cụ admin khôn róc đời, thằng mod các cụ cũng đeo sao đỏ, mới nhìn cứ tưởng admin. Nên là gái cứ thay nhau xin hắn thay avatar, thay title, sửa bài,... Hắn có quyền hạn gì đâu ngoài quyền xoá sửa bài người ta, nhưng có gì cũng đem hết về biếu cụ Sen, lúc nào cụ rỗi cụ vào cụ thay cho, không thì cụ giao mấy thằng admin em chã nó làm hộ. Gái chả biết đấy là đâu, nhưng cũng add hết nick của hắn vào buddy list trong yahoo để còn nhờ vả.
  2. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    À, tao quên mất thằng chít, tao gửi cho mày đọc luôn đấy chít. Đọc tiếp nhé.

    Thành ra hắn quen nhiều gái ra phết, nhờ cái tiếng hiền lành vô hại, thành ra gái tin cẩn giao hắn cả đống pix, hắn đem in ra dán quanh phòng làm việc, khách hàng chạy hết, doanh số ngân hàng giảm mấy chục phần trăm, ảnh hưởng nặng nề đến vụ Mỹ kiện cá ba sa cho nông dân vay vốn không lấy lãi. Mấy thằng kình địch với hắn mà có viết gì không vừa mắt là hắn ném vào bể bơi hết. Đêm đêm hắn lọ mọ thức đến 2h sáng làm giàu cho VNPT và canh điền cho các cụ. Ngày vào ngân hàng hắn cũng chả thèm buôn dưa lê với các em tiếp tân bụng chửa nữa, cắm đầu vào chỗ làm để bật máy tính lên vào thăng long theo dõi người ta. Gái lùn gái xấu gái chồng đủ 4C (chậm, chê, chết, chạy) các cụ không thèm thì giao cho hắn quản lý tất, hết đi lên Tam Đảo leo núi lại lội bùn ngược Nghệ An làm từ thiện. Làm gì không dễ chịu? Bấy giờ những anh khác trông thấy thế mới sinh ra tiếc. Họ thấy cu Bát làm mod ngon ăn quá. Họ ngấm ngầm ghen với hắn. Và chẳng người nào bảo người nào, họ vô tình về hùa với nhau để báo thù.
    Những lời tiếng mỉa mai truyền từ người nọ đến người kia. Bát thấy bạn bè và người tử tế cứ lảng dần. Bọn chã mới vào thăng long, nói đến hắn, cũng gọi bằng thằng. Trong những cuộc hội họp conference trên yahoo chát, nếu hắn có vui miệng chõ vào một vài câu, nhiều người đã ra vẻ khinh khỉnh, không thèm bắt chuyện, thậm chí còn chửi đổng bọn làm thân trâu ngựa cho loài chó dê... Hắn nhận thấy sự thay đổi ấy, và bắt đầu hối hận. Nhưng sự đã trót rồi, còn biết sao được nữa? Hắn tặc lưỡi, và nghĩ bụng: ?oCon chả sất huyễn tưởng văn sỹ nửa mùa đang bôi nhọ uy tín heo sâu béo lúc ám ảnh hiếp dâm, sắp có một đợt đổi máu trong thăng long, nhân tiện ông xoá hết bài chúng mày, xem có còn cười ông được không, mà còn làm bộ!..." Một ý phấn khích đã bắt đầu nẩy mầm trong khối óc hiền lành ấy...
    Một hôm, trong một conference có đủ mặt admin và cả mấy gái hiếm hoi thành viên thăng long mà không 4C không lùn không xấu không dở hơi. Cụ Sen mời anh đầy tớ vào, nhưng hắn vừa chực hóng chuyện thì mấy người ngồi trước out cả ra ngoài. Cu Bát ngồi trơ lại một mình với chủ. Mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn do dự một chút rồi cũng phải out, mặt bẽn lẽn cúi gầm xuống đất. Cụ Sen hiểu các anh kia có ý gai ngạnh không chịu ngồi chung với mod. Đành mở một cái conference khác mời thêm gái vào chát cho đỡ tủi thân hắn, và yên ủi cu Bát:
    - Chúng nó chẳng biết điều gì cả.
    Bát ầm ừ cho xong chuyện, rồi nhân lúc trong conference không ai để ý, lẻn ra ngoài định đi ngủ. Hắn tấm tức rất lâu. Trông thấy cả lũ gái đang online mà hắn cúi mặt, không dám nhìn chúng, tưởng như chúng đã rõ cái việc nhục nhã vừa rồi. Hắn thở ngắn thở dài, lắm lúc hắn muốn bỏ phắt việc, trả lại quyền mod cho các cụ để đỡ tủi. Nhưng nghĩ thì cũng tiếc. Hắn lại tặc lưỡi một cái, và nghĩ bụng:
    ?oMặc chúng nó!..." hắn chỉ định từ giờ chẳng chui vào đám conference nào nữa là ổn chuyện... Nhưng khổ một nỗi, không đi, không được. Conference nào có dân thăng long, tất nhiên các cụ admin cũng cố lôi hắn vào. Chát với cả đống gái xấu và chã còn được, có hẹp gì một suất cho thằng mod? Để nó lủi thủi online một mình, nó chửi thầm cho. Mà thiên hạ người ta cũng cười vào mặt, là con người bủn xỉn, làm admin mà chả giúp gì mod,... Ấy, người ta cứ suy hơn, tính thiệt như vậy, mà nhất định giữ thằng mod lại. Không ai chịu chát với hắn, thì hắn sẽ ngồi một góc conference im lặng mà hóng chuyện xem có ai chửi bới nói xấu các cụ để chép lại đêm mang vào bộ Tổng tâng công... Mới đầu, Bát tưởng ngồi như thế, có lẽ là yên ổn đấy. Nhưng người ta tồi lắm. Người ta nhất định bêu xấu hắn. Trong conference, một chỗ dù kín đáo thế nào, mà chả có người nhìn thấy. Mọi người chát với nhau thỉnh thoảng lại hỏi hắn một câu:
    - Bát đấy à, mày? Cũng có người thêm:
    - Chà! Dạo này làm mod lắm gái nhỉ, hết Tam Đảo xuống Fanxipan? Đằng ấy hóa ra lại... bở!
    A! Thế là họ nói kháy anh cu Bát vậy, cáu lắm. Hắn tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng: ?oMuốn nói, ông cho chúng mày nói chán! Ông cần gì!... Chúng mày tranh gái tạp, ông chả quan tâm!... " Hắn lập tức chui vào thăng long, ung dung ngồi, chui vào bộ Tổng cho gái thèm, soi mói chỗ nào cạnh khoé các cụ thì xoá lấy xoá để, lại còn lên giọng tiên chỉ hống hách, khen cái này, chửi cái kia, bàn luận hết từ kinh tế vĩ mô cho đến âm nhạc thể thao, dạy chã phải thế này, thế nọ để xây dựng thăng long hoành tráng cho bằng TTVN, nghe cứ y như cụ Sen.
    Nói thật ra, thì hắn cũng không được ung dung lắm. Ai mà có webcam có thể thấy tai hắn vẫn đỏ như cái hoa mào gà, và mặt hắn thì bẽn lẽn muốn chữa thẹn, vênh vênh nhìn người ta, ra vẻ bất cần ai. Sau cái bữa đầu, hắn thấy thế cũng chẳng sao, và bữa thứ hai đã quen quen, không ngượng nghịu gì mấy nữa. Bữa thứ ba thì quen hẳn. Muốn báo thù lại những anh đã cười hắn trước, tự hắn tạo ra vô số topic ca ngợi công đức các cụ admin, và xin các cụ đóng cái dấu VIT vàng vàng để topic nổi lềnh bềnh lên trên cho các anh trông mà thèm. Bây giờ thì lại đến lượt nhiều cụ admin không được bằng lòng. Có một mình nó viết, chả ra làm sao cả, không đầu không cuối, mà tốn chỗ bằng bốn người khác. Với cả, hắn chụp ảnh chung với gái 4C nhiều quá! Nhìn mất hết cả vệ sinh thẩm mỹ thăng long, mà cụ Sen vốn có tiếng là người tinh tế,...
    - Mẹ kiếp! Không trách được người ta bảo: ?oMod thăng long y như thằng mõ".
    A! Họ bảo hắn là mõ vậy... Chã như mõ, hèn như mõ, tham như mõ vậy!... Đã vậy thì hắn chã hắn hèn hắn tham cho mà biết!... Từ đấy, không những hắn viết khoẻ trên thăng long, ra ngoài đời hắn còn mò đi dự hết tất cả các buổi karaoke bún ốc bún thang ăn nhậu từ thiện cá cược bóng đá leo núi cafe Phố, buổi nào cũng dự. Không mời hắn thì tự hắn vào xem người ta hẹn hò nhau rồi xông vào chỗ người ta gặp nhau mà chụp ảnh. Đêm đến lại cặm cụi vào bộ Tổng báo cáo, con nào lùn, con nào xấu, con nào dở hơi, thăng long có tiếng là trại cá sấu trên internet mà... Hà hà! Phong lưu thật!... Cho chúng nó cứ cười khỏe đi! Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mod. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục! Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện... Bây giờ thì hắn mod hơn cả những thằng mod chính tông. Hắn nghĩ ra đủ cách làm phiền người ta. Vào topic nào, nếu không được vừa lòng, là hắn e*** ngay, chửi ngay, không ngượng:
    Còn một đoạn nữa mà có thằng nào xóa mất tiêu. Nhưng tao báo cho tụi mày tin mừng này nhé chít và lú. Tao sẽ viết tiếp cái tác phẩm này với tụi mày là nhân vật chính. Tao viết văn cũng khá lắm đó. hahhahhahha
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bị làm sao thế? Cay cú mãi . Nhức cả đầu. Còn nếu không phải thì bỏ qua đi, nghĩ mãi đến họ làm gì. Đời còn nhiều thứ phải quan tâm hơn là thế này...!
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 21/02/2005
  4. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nickken bình thường viết rất hay. Nhưng khi cay cú thì lại rất thường!
    Hay là đồng cứ viết thoải mái đi, như cái kiểu "Tư cách mod" ấy (Lạy Chúa, bài này đầu tiên ở bên Thăng Lăng, sau diễn đàn nào hầu như cũng post lại. Mà ***** nó chứ, hay thế là cùng) nhưng bỏ cái "mày mày tao tao" ra khi tranh luận, có vẻ dễ nghe hơn chăng?
    Tớ hồi mới vào, cũng rất dị ứng với mấy đồng chí mod của chúng ta. Sau cứ lơ mịa chúng đi. Thế là ổn! (Nói thế chứ vẫn phải tạo thêm vài cái nick dự phòng, gì chứ việc khóa nick là các đồng chí nhà mình nhanh nhẹn lắm!)
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm hơn là quan tâm đến cái jì thế Codet ? Với cậu nikkken nhà ta thì thứ quan tâm hàng đầu là cái vớ vỉn trên mạng này , mặc xác hắn đi .
  6. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Sao lại có những người hâm, chập mạch như cái chú nikken này nhỉ. Cuộc sống thực ngoài đời lo chưa đủ hay sao mà còn tốn thời gian lên mạng ảo để gây chuyện. Thay vì bỏ thời gian sáng tác truyện đả kích người khác, chú đi tìm cái gì học hỏi có phải là được thêm vài cái mới không. Mặc dù xét về luật giấy trắng mực đen của diễn đàn, chú không phạm luật, nhưng ở đây ai mà không hiểu chú đang cố tình xúc phạm người khác, và người đó là ai.
    Bài này chắc chắn sẽ bị chuyển, vì nó không có chút gì gọi là học thuật. Tôi thấy hợp với box truyện cười hơn.
  7. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nếu các mod để topic này lại như nó đang là là rất thâm thuý, vì như vậy nikkken sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi ... Rỗi rãi thật.
  8. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, tụi mày nói sai rồi.
    Trước hết, tao phải nói thế này, tụi mày cứ mày tao với tao cho nó thân mật. Không có gì bất lịch sự cả. Tụi mày cứ nghĩ thế là bất lịch sự, không có đâu.
    Bọn mày bảo tao viết cái gì hay hay à. Tụi mày đâu có biết tao đang cố chỉ để có thể viết được bài hay. Đa phần các bài bị xóa đều là các bài khá hay, hay hơn cái bọn sư củ năng viết bài nhiều. Nhưng thằng mod nó không biết, nó xóa. Tất cả các bài viết đó của tao đều dùng để chuẩn bị cho các bài viết tiếp theo còn hay hơn nữa nhưng tao không thể nào viết tiếp được. Mẹ kiếp, tao bực không chịu được nên phải làm thế này đây, để rồi tụi mày bảo tao dở hơi, dấm dớ. Mẹ kiếp, còn tụi mày thì sao. Tụi mày chỉ biết im tiếng, chẳng thằng nào dám nói. Bởi cứ nghĩ như tụi mày, đất nước này đếch khá nổi. Sợ phiền chứ gì, vậy thì im hết, để tao nói chuyện.
    Thực chất, bọn mod là đại diện cho một lớp người quái dị trong xã hội này (một con số khá lớn), đả phá tụi nó là rất hay. Đâu phải tao thù hằn, hẹp hòi gì. Tao cũng đang làm công tác giáo dục đấy chứ, hehhehe. Nói đùa cho vui, nhưng không phải là không có lý.
    Tụi mày có thấy giọng điệu bọn mày có cái gì đó không bình thường không. Tụi mày không thấy đâu. Có lẽ tụi mày khôn ngoan hơn tao, nhưng hãy cứ xem sao. Tụi mày có thể để những thằng bất tài vô tướng kiểm soát miễn chúng để cho mày tự do, thoải mái. Phải vậy chăng. Tiếc là tụi mày đông quá, chứ những thằng như tao mà đông hơn, xã hội này sẽ tiến bộ lắm.
    Cuối cùng, tao muốn nói với tụi mày câu này. Trước kia, khi tao còn chưa nói chuyện với thằng luthu, tao dám cam đoan, không có thằng nào trong tụi mày có thể nghiêm túc hơn tao, có thể lịch sự hơn tao. Tất cả các bài viết của tao lúc đó, đều là tâm huyết, tao không bao giờ tán nhảm, chat chit như tụi mày. Không có bất cứ một bài viết nào dưới 500 chữ và không bao giờ copy, paste. Nói thực nhé, chứ lúc đó tao đã khinh cái ttvnol này lắm rồi, tao chỉ ở cái box học thuật này thôi. Nhưng rồi thì sao. Nó càng ngày càng tệ, chỉ có tán nhảm, lăng nhăng. Vậy thì tao nghiêm túc để làm gì, tao tâm huyết để làm gì. Tụi mày nói phải lắm, không thích thì tao biến mẹ đi nhưng như thế thì nói làm cái gì nữa. Mẹ kiếp, tao vẫn muốn viết bài và nhất là muốn đọc được những bài hay.
    Nhưng thôi, bây giờ tao chán rồi. Tao kệ mẹ bọn mày. Có lẽ tao lỳ lợm thật, ngoan cố bướng bỉnh thật. Nhưng nghĩ kỹ tao cũng thấy vui vui. Ít ra, tao đã không hèn như bọn mày, tao không kém như bọn mày. Tao chỉ tiếc là tao không biết viết web. Nếu không, tao có thể làm một website khác, bảo đảm chất lượng hơn cái ttvn con bò này.
  9. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì học. Đồng chí đi học viết web đi cho nó tỉnh người.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì muốn thế nào cũng được.
    Nhưng mà nên chỉ thẳng mặt, vạch thẳng tên. Chửi nhau chán rồi đánh nhau, thế là xong. Ok, hết chuyện ./.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này