1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Gửi Man U

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi di_mo_cung_nho_ve_nghe_an, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. di_mo_cung_nho_ve_nghe_an

    di_mo_cung_nho_ve_nghe_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thư Gửi Man U

    Cho Man U thân yêu !
    Tớ biết, ấy cũng buồn lắm chứ, vì thế tớ không trách ấy đâu, Man U à. Cho dù ấy thất bại,(tớ biết ấy không hề muốn thế tý nào mà), tớ vẫn yêu ấy như ngày xửa ngày xưa, khi mà tớ gặp ấy trong bộ đồ màu đỏ, duyên dáng nhưng vẫn trang nghiêm, cá tính mà không hề khô khan.

    Tớ đã bị ấy chinh phục thực sự, qua mỗi lần gặp gỡ, tớ lại càng yêu ấy hơn. Nói thật, trước khi biết đến ấy, tớ cũng đã để ý đến một người khác, mà đó chính là Milan, người đã đánh bại ấy ngày hôm qua. Nhưng đó hoàn toàn không phải là tình yêu, mà chỉ là thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Ngày đó Milan đang làm mưa làm gió ở sàn diễn Châu Âu, và tớ đã bị cái danh đó thu hút.

    Nhưng rồi tớ gặp ấy, khi mà ấy mới nổi lên như một khuôn mặt khả ái nhất ở nước Anh, tớ đã bị ấy chinh phục về mọi mặt : truyền thống, phong cách hiện tại và cả một tương lai sáng lạng đang chờ đợi phía trước. Nhưng hơn tất cả, tớ khâm phục ấy luôn làm việc với một ý chí không mệt mỏi, luôn cống hiến hết mình cho công việc, và tất nhiên ấy đã mang đến cho tớ những phút giây hạnh phúc nhất cũng như những thời khắc đau khổ nhất, đó chính là Tình Yêu.

    Hơn 10 năm nay, tớ luôn yêu ấy với một tình yêu nồng cháy nhưng ầm thầm, với tớ chỉ cần thế là đủ. Tớ chỉ cần được luôn theo sát ấy, cả những lúc thành công cũng như thất bại, luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với ấy, và tớ cứ cho rằng ấy biết được những điều đó, và rằng ấy không hề muốn làm tớ buồn. Tớ cũng buồn lắm chứ, mỗi khi mà ấy thất bại, nhưng tớ biết, ấy đã làm hết sức mình, đã cố gắng với quyết tâm cao nhất, vì vậy ấy thất bại tớ cũng không bao giờ trách ấy.

    Tớ biết, ấy không hề thua kém Milan chút nào, chỉ vì ấy không may mắn bằng người ta thôi, ấy thua nhưng ấy còn nhiều cơ hội nữa, hãy đứng dậy và tiếp tục cống hiến như ấy đã từng lam trước đây nhé. Tớ biết ấy sẽ làm được mà. Cố lên nào Man U.
    Yêu ấy nhiều.

    Tớ !
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bức thư sao giống như gửi người yêu wá ha!
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay tớ vốn không thích gì MU, lý do thì vô vàn..., rồi một số fan của MU cũng làm tớ ghét nữa..nếu không muốn nói là rất nhiều ( mặc dù tớ cũng đã từng thích MU như "ấy" từng thích MiLan), và khi xem xong bài này tớ không ngờ fan của MU có người dễ thương quá!
    Thấy cái nick biết ngay là " người nhà mình", lại thấy post mấy bài bên box SLNAFC nữa. Hơi tò mò nhưng cũng không biết..... " Ấy " là ai cả. Lại ước giá như ấy là Fan của MU nhỉ.
    Lâu nay mặc dù rất ghét MU, nhưng nhiều lúc vẫn mong MU có thể làm một điều kỳ diệu nào đó lật đổ Chelsea để giành ngôi vô địch Premier League, như thế giẩi ngoại hạng sẽ hấp dẫn hơn biết bao...nhất là mỗi lần nhìn thấy cái mặt vênh vênh của Morinho ( mặc dù rất phục ông này).Hôm nay vào xem bài của ..."ấy", mong muốn MU vô địch PL 2005 lại càng lớn, dẫu biết mong muốn ấy và sức mạnh của Chelsea lại tỷ lệ nghịch với nhau phải không " Ấy ". Nhưng mà tớ cũng tin " Ấy" cũng luôn yêu MU như tớ luôn yêu Liv phải không?
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 22/03/2005
  4. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Great fan!
  5. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Lại trắng tay.MU đã hết giai đoạn Sâm.Chỉ là một tá cơ hội bị bỏ lỡ.
  6. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Man lại thua nhưng lần này họ đã ngẩng cao đầu. Man thua không phải vì chơi dở mà họ thua vì chính kịch bản "may man" thui, tui tin là sang nam Man sẽ may man hơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ManU 2 năm rồi không nâng được cúp vô địch Premier League; năm nay lại trắng tay; rơi vào tay "tỷ phú bị thịt" người Mỹ nhưng ManU vẫn cứ là ManU và tôi vẫn yêu ManU như tôi đã yêu bóng đá!

Chia sẻ trang này