Thư gửi mày! Mày à, cho phép tao xưng hô cái kiểu này nhé. Mày biết không, hôm qua mày nói với tao, tâm sự với tao xong, tao hiểu được và buồn cho mày lắm. Ngay từ khi mày quyết định cái chuyện đấy, tao đã nghi ngờ rồi, tao đã muốn ngăn cản mày vì tao sợ mày ạ. Sợ 1 lần nữa giọt nước mắt của mày lại rơi xuống, sợ cảm nhận được trái tim mày đang khóc.... Vậy là cái gì đến thì cũng đã đến rồi... Đừng khóc mày nhé, tao trách mày nhiều lắm đấy mày có biết không. Đãng lẽ lời chia tay phải là mày nói chứ không phải là nó. Mày hiểu không. Sao trài tim mày nhảy cảm thế, sao mày có thể ban phát lòng tốt của mày 1 cách dễ dàng như vậy. Tao hiểu mày đã đau khổ như thế nào khi biết được quá khứ của nó nhưng mày vẫn tiếp tục bỏ qua. Tại sao vậy hả mày???? Đúng rồi, chỉ vì mày muốn chính mày là người giúp nó trở thành người tốt, mày đã hy vọng tình yêu của mày giúp nó bỏ qua những tật xấu. Nhưng không...... Mày ơi, việc d*** gì mày phải như thế chứ. Hãy là con bé vô tư hồn nhiên khi mày 16 hay 17 tuổi đi. Rồi 1 ngày kia, chàng hoàng tử sẽ đến với mày và xứng đáng với tình yêu của mày. Tin tao đi vì mày là đứa rất dễ thương. Vui lên mày nhé mít ướt của tao. I am your angel
đúng vậy, cứ bình thản mà sống. Life is beautiful mà ! Life is beautiful : http://membres.lycos.fr/cstd
Dembuon_Nhoem ah`, nhân vật " mày" trong bức thư trên có 1 cái gì đó rất gần gũi với gà con...... Trách thì trên đời này lắm cái để trách lắm vì ko ai ko thể vấp ngã vài lần trong cuộc đời ...Cái quan trọng là khi vấp ngã thì biết đứng dậy để tiếp tục cuộc sống tốt đẹp hơn... Phải không nào?????? Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 18/05/2003
Mày! Cho phép tao hồi ầm bằng cách xưng hô như thế này nhé. Tao thật sự bất ngờ khi mày quan tâm đến tao như vậy. Phải rồi, chuyện của tao, sao tao lại đi kể cho mày chứ để rồi mày phải buồn thay tao. Đúng, mày trách tao cũng phải thôi! Tao cũng không biết nên làm gì nữa. Mọi chuyện cái gì đến cũng đã đến rồi, chỉ có điều tao nghĩ rằng nó không đến sớm như vậy.... Tao cũng không hề hối tiếc về chuyện đó. Tao bảo rồi mà, tao làm tao chịu, tao không cần ai thương hại tao hết... Mày hiểu không? Mày cứ yên tâm, con bé mít ướt này của mày không bao giờ gục ngã đâu!!!! Tao không biết mày là ai nhưng tao muốn nói với mày rằng: cảm ơn vì sự quan tâm của mày dành cho tao! Liệu tao có xứng đáng nhận lấy tình cảm này của mày không??? Chúc mày hạnh phúc!