1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi "MẸ MÌN QUẢ MÍT"

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi shogun82vn, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi "MẸ MÌN QUẢ MÍT"

    HN,19-6-2K2
    Sợ hãi kính gửi "mẹ già quả mít"
    Chả biết mẹ già vào đấy thế nào rùi nhẻ , hi vọng khi mụ ra thì không đến nỗi như muội muội tui nó nói(nhớ dùng kem chống nắng nhá). Mụ có vào đấy chơi bời thì cũng đừng có quên nhiệm vụ mà mụ đang gánh vác nhé. Tương lai tươi sáng của tui là do mụ một phần đấy nha. Ở ngoài này bây giờ ngày nào tui cũng đi ăn bún riêu với uống nước mía ở hàng Điếu bà ạ , cho bõ những ngày bị bà đè nén ,bắt nạt. Ôi hạnh phúc thay....

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...
  2. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Chiqui ơi, sao mày chả online gì hết cả. Trưa nay tao đợi mày mãi đấy nhé, ra HN rùi bít tay tao, con ranh con
    Vịt dễ thương
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bác Sho rứa mà giống em. Cảm giác cứ như là thăng từ địa ngục lên niết bàn vậy.
    To chị vịt: sư mẫu em bay buổi sáng thì làm sao buổi trưa đã xông lên mạng mà buôn được. Chị em chắc hơi lẩn thẩn rùi.
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chiqui vào đây mới được 1 ngày chứ nhiêu...mà ngủ hết 3/4 ngày tui phone qua nhà bả lúc 4h chiều bả còn đang ngủ thẳng cẳng nhưng mà giọng buồn ngủ trong điện thoại vẫn dễ thương các bác ạ...
    19
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    19 ơi, đã gọi là "mẹ mìn quả mít chiquichita" thì giọng không dễ xương thì đi dụ giỗ trẻ em thế nào được cơ chứ ?
    Đồng tâm trạng với bác Sho và SilverMoon : It is a beautiful life ! Oh...oh..........oh.........oh.............
    Mà mẹ già quả mít trong đó nhớ hoàn thành nhiệm vụ nhá. Tui với bác Sho ngoài này rất tin tưởng tài năng của bà đấy.

    <img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle>Master of Mysterious Forest<img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle>
    [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 16:51
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ui , mình ui , giọng của mình cũng dễ thương lắm mà ... chứ như giọng mụ mẹ mìn này mà trẻ con nghe thấy thì khóc thét lên luôn...mô phật...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chiqui mà đọc được những dòng này nhỉ? Em đang tưởng tượng xem số phận của các bác sẽ như thế nào khi chiqui bay ra.
    <:3)~~~
    _____________

    Ghost2k1

  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    thôi Ghost ơi, tưởng tượng làm gì cho mệt óc, để đấy, bao h hiện thực diễn ra thì biết ngay ý mà.........
    Nhớ đấy, các ông nói xấu tui nhiều thế, đảm bảo là những gì mà các ông nhờ tui , he he., tui quên tuốt luốt rùi .........hhe he, đầu óc mình dạo này sao y nhẻ??
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác Sho mua bông, bác MMF mua gạc còn em mua thuốc mỡ nhá. Phải chuẩn bị cho đầy đủ, bác nào hảo tâm làm ơn cho bọn em xin thêm 3 cái ''tàu ngầm''
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Này,Silver ơi, tầu ngầm thì ông lặn được mấy tí ?
    Tui thì tui đã xin được một chân trong phi hành đoàn đi đến thám hiểm sao hoả rùi. Bác với lão shogun có đi thì tui thử thương lương cho các bác 1 chân. Mà nghe phong phanh thì hình như trên sao hoả có nhiều công nghệ tiên tiến hơn ở trái đất đấy. He he he, lên đấy khỏi lo nhá.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]

Chia sẻ trang này