1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi "MẸ MÌN QUẢ MÍT"

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi shogun82vn, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ý em là tàu ngầm 6 ván ấy. Anh em mình chắc chuyến này đứt rồi, đúng là tài hoa bạc mệnh, thoi thóp chưa được 1 tháng nữa
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ôi trời , cái thằng SilverMoon này cứ lo hão , người tốt như anh em mình trời đất đều thương sợ gì mấy mụ quái vật ấy chứ.
    Mà mấy bác trong SG gặp Chiqui nhà em xong rùi cẩn thận nhá, kinh nghiệm đau thương đấy...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    đau thương à ? 82 SG chưa thấy gì sất... chỉ thấy toàn dễ thương thôi...
    ko biết mấy bác trai HN có dễ thương như thế ko nhỉ ?
    19
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhanh đến 30/6 xem nào dzời ơi......phuongtxp phải xem tướng tá và nghe giọng " sủa " của " mẹ mìn quả mít" này như thế nào, có như người ta đồn đại không nhểy.....!

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu!

    phuongtxp

  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    các bác trai ở hà nội dễ thương thì miễn chê rùi nhưng mà bảo bà mẹ mìn chi qui kia dễ thương thì tui đảm bảo là không chắc chắn đâu nhé 19 bị lừa mất rùi tụi nghiệp quá đi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ôi , con trai HN dễ thương lắm mình à , nhưng mà cũng dễ cưa lắm.
    Trời ơi , mình cưa đổ tôi rồi mình có biết chăng....
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  7. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ôi , con trai HN dễ thương lắm mình à , nhưng mà cũng dễ cưa lắm.
    Trời ơi , mình cưa đổ tôi rồi mình có biết chăng....
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

    [/QUOTE]
    hic...Chúng nó cưa nhau kìa bà con. They love each other. khà ..khà...
    [maquee]
    Buồn như con chuồn chuồn
    Chán như con gián
    Khổ như con hổ
    Phê như con dzê [/marquee]
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , cứ tưởng bà đi là tụi tôi thoát nạn ai ngờ cũng thấy chán chán , cũng thấy như thiếu thiếu cái giè ý bà ạ .
    Dạo này lưng tôi không vị đau vì bị bà đấm nữa, tai cũng chẳng còn đau vì bị bà hét nữa , và cái vết cào do móng tay của bà nó cũng lành rồi nhưng như thế nó lại nảy thêm ra lắm bệnh bà ạ.
    Thứ nhất là dạo này tôi lại bị đau lưng, hoá ra là từ trước đến giờ toàn nhờ có bà đấm lưng nên nó mới đỡ đấy ( thấy bác sĩ bảo vậy ).
    Thứ hai là tai tôi dạo này nghe mọi thứ có vẻ rõ lên bà ạ , chắc là tại bà hét nhiều quá nên tai tôi nó cũng được lên level bà ạ ,thế mà từ trước đến giờ tôi cứ trách là bà hại tôi chứ .
    Thứ ba là sau một trận ốm thập sinh nhất tử do siêu vi trùng từ móng tay bà gây nên thì bây giờ tôi không hay bị ốm nữa đâu nhé ,hay không, cái này y học người ta gọi là miễn nhiễm đấy nhé.
    Từ những điều trên nên suy ra Chiqui là một người tốt hoàn toàn , Sho xin rút lại những chê trách sai sự thật của mình từ những bài viết trước , xin mọi người thứ lỗi....
    He he he , đùa chút , chứ dại gì mà rút bà nhẻ , nhưng công nhận không có bà ở ngoài này cũng thấy bớt vui. Đi họp lần này sẽ không có mẹt đen đen với hai cái mảnh thuỷ tinh lồi gắn chặt vào mẩu nhựa xanh xanh để lên mũi bà mất rùi , không có cái thân hình to béo ục ịch ( cái này thằng MMF nói nha ) vẫn hành hạ cái xe của tui , không còn cái giọng dễ thương quyến rũ ( thấy mấy bác SG nói thế ) dùng để hướng dẫn mọi người .
    Ôi , bà đi mới có mấy ngày cũng thấy nhơ nhớ ( tụi bay đừng suy diễn lung tung nhá ) , ôi trời ơi , nhớ ơi là nhớ ....
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này tiền hậu bất nhất, làm sao đứng vào hàng ngũ nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa chống lại sự thống trị của bè lũ quái vật box82 được.
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thư gởi chiqui, mà răng chẳng thấy chiqui nhận thư. Mọi người đọc thư người là phạm luật rồi đó nghe.
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

Chia sẻ trang này