1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi "MẸ MÌN QUẢ MÍT"

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi shogun82vn, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bài gửi từ topic khác, do lạc đề nên kéo qua đây
    Bosquall to Chiqui: Dạ, biết rồi ạ. Nhưng mà tôi có một thắc mắc: Tại sao người ta lại kêu chiqui là quả mít nhỉ?
    silverMoon: Rằng thì là mà .... Thôi chả nói nữa, sợ lém. Em mà nói ra thì chắc em chết lúc nào không bit
    HTung: Này cái lão silvermoon nhá, không nói thì thôi mà nói lấp lửng thế là không được nhá. Nói mau, làm tò mò wá thể
    MMF: Cả làng ơi, có muốn em giải thích không ? Em mà giải thích thì chuẩn nhất đó (Nơi bắt nguồn mà ). Mà cả làng ơi, nếu sau khi em nói ra có mệnh hệ gì thì cả làng tính sao ?
    Shogun: Cái thằng MMF kia , cấm nói đấy nhá , mày nói thì mày chít một mình cũng được , đừng có kéo tao chít theo nha , Chiqui đang mang nhiệm vụ trọng đại đấy nhé . Mày mà nói ra là giết cả tao luôn rồi còn gì ....... Cấm nói .....
    pinocchio: Thì bác cứ nói đi, nếu có mệnh hệ gì thì làng sẽ lo hậu sự cho bác, lo gì chứ. Nói thử xem nào.
    19: nói đi nào MMF,
    19

Chia sẻ trang này