1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi mối tình đầu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duclongng, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi hai người không còn gì chia sẻ với nhau thì tan vỡ thôi.
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Vua moi bit tin moi tinh dau cu aminh sap lay vo minh thay hoi dau. Chia tay dduoc 2 nam 4 thang và 39 ngay roi ma minh van ko tin lam. Du 2 dua da co nhung lan hop roi tan, tan roi lai hop ma van ko cuu van dc gi. Yeu nhau 3 nam tuong se co ket thuc dep vay ma lai chia tay. Minh thay tiec nhung du sao cung chuc a ay hanh phuc ben nguoi minh da chon. E se ju mai nhug ky niem dep cua chung minh a nhe. Chuc a hanh phuc den bac dau rang long
  3. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    "Trăng mùa đông, trăng nhớ ai?
    Sao trăng buồn không nói,
    Cứ thần thờ, lặng lẽ ngóng về đâu.
    Trăng mùa đông, sao trăng không đi ngủ?
    Thơ thẩn 1 mình gặm nhấm nỗi niềm riêng.
    Và tôi biết là trăng đang muốn khóc.
    Khóc vì tình đầu tan vỡ, phải không trăng?"
    Trằn trọc cả đêm em là đc bài thơ này gửi cho cáo mà không gửi đc thế mới đau chứ, hic
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tình cờ gặp lại em ,vẫn ánh mắt ấy ,vẫn nụ cười ấy ,nhưng giờ đây nó đã không còn dành cho anh .Nhìn em hạnh phúc bênh người ấy lòng thầm chúc em vui nhưng trong tim lại nhoi nhói đau ,đã 3 năm trôi qua mọi thứ giờ đây đã khác với ngày xưa .Anh đã trưởng thành hơn trong nhận thức (giá mà anh nhận thức được sớm hơn là em đối với anh quan trọng biết dường nào) thì chuyện của đôi ta đã không đi đến một kết cục như thế ,ngày đó anh đã không biết tôn trọng tình cảm của em ,mọi thứ em dành cho anh thì anh lại xem nó như là một điều hiển nhiên mà anh đáng được hưởng .Để rồi khi không còn em bên cạnh ,anh mới nhận ra mình tồi tệ đến mức nào ,không ở bên em trong những lúc mà em cần anh nhất .Viết ra những dòng này anh không mong ở em sự tha thứ ,chỉ mong em hiểu rằng ngày đó anh đã không đủ chín chắn để biết rằng mình đang có được một viên ngọc quý ,ở một góc nào đó trong tim anh vẫn tồn tại hình bóng em
  5. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    k gửi đc thì đúng là đau đấy. Em ko bít nhiều về thơ văn nhưng bài này xuôi tai đấy!
  6. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gửi mối tình đầu của tớ là mod crazyman
    Chẳng biết em đã yêu anh từ lúc nào chẳng hay...
  7. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Mod nhà mình đào hoa nhỉ ;))
  8. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Và anh ơi...em quên anh thật rồi!

Chia sẻ trang này