1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thư gửi người ấy!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi scarlet198, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thư gửi người ấy!

    hay! chả biết mở đầu phải viết như thế nào nữa .Chúng ta còn gì để nói với nhau nữa ko anh nhỉ?em nghĩ là vẫn còn <về phía em>.Bởi vì chúng ta vừa mới bắt đầu mà !
    có thể lúc này ,anh đang chán lắm ,nhưng xin anh một lần hãy nhìn lại mối quan hệ của chúng ta có được ko?
    có thể anh đang rất giận em ,nhưng anh thử bình tĩnh nghĩ lại được ko?trong mắt anh ,anh có coi em là người yêu của anh ko?<đừng vội trả lời nhé>.
    em công nhận là hôm em đến chỗ anh ,trước đó em đã giận rỗi vô cớ ,ko hiểu và nghĩ cho anh ,và hôm sau em đã mail cho anh ,thay cho một lời xin lỗi .Nhưng mà em cũng thật bất ngờ ,em biết rõ ràng lúc đó anh có online sao anh ko nói gì?Mấy ngày sau cũng chả thắy gọi dt,em rất thất vọng ,phăi chăng <nói thật nhé ,đừng tự ái>em ko có quyền dỗi à?ko có quyền đỏng đảnh à?.Đã bao giờ ?anh ở vào hoàn cảnh của em chưa?em cảm thấy hình như anh chả coi mối quan hệ của chúng ta là gì cả.Chỉ giỏi lắm là trên mức tình bạn một chút .Hãy nghĩ chộ em .Cõ thể cái "sĩ diện "đã làm cho anh quên béng mất anh là người đàn ông , cần phải độ lượng và bình tĩnh trong mọi chuyện ,<tính em đã bốc đồng rồi thì anh phải bình tĩnh hơn em chứ>.
    em cũng chẳng biết vì sao em lại viết thư cho anh nữa .Có thể bởi vì ,anh là người đàn ông tốt và rất tình cảm<cũng khá yếu đuối đó,đừng có giả vờ mình mạnh mẽ,em biết mà>.Vì thế em ko muốn sau buổi nói chuyện hôm trước ,khi vô tình gặp nhau ngoài đường ,chúng ta cũng ko đến nỗi ngượng ngập hay làm ngơ.
    chào anh chúc anh mọi điều tốt đẹp!
    <ước gì em đã không lỡ lời,uớc gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng anh ,mình em đã mất anh rồi>
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hết fim rồi mời mọi người đi chỗ khác xem nhé!
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thôi,cứ để topic nó trôi xuống,tự dưng kéo nó lên làm gì,rồi lại bảo là hết phim,mời mọi người đi chỗ khác xem.Hơ hơ...
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Lố

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  5. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại có vẻ bất mãn vậy hả? Sao em nói là anh đang chán vậy ? Anh nghĩ em đang chán thì đúng hơn, anh có gì mà phải chán cơ chứ, nhưng mà anh chỉ cảm thấy buồn mà thôi, anh buồn vì em, vì mối quan hệ của chúng ta. Em tưởng rằng xin lỗi là xong hả? Nếu thế thì anh cũng cứ làm những việc sai trái rồi xin lỗi em là xong, như thế có được không hả?
    Em chỉ biết nghĩ cho mình thôi mà chẳng biết nghĩ cho anh gì cả, anh có thể làm tất cả vì em, vậy mà..........Anh cảm thấy vô cùng thất vọng vì điều đó. Hình như trong mắt em anh chỉ là một thằng bù nhìn không hơn không kém, em tưởng rằng anh dễ dãi như vậy sao ? Anh đã rất bình tĩnh rồi, hết sức kiềm chế rồi, nhưng "tức nước thì vỡ bờ" mà làm sao tranh được chứ.
    Em đã biết được em có tính bốc đồng rồi tại sao mà em không sửa được chứ, em đừng tưởng rằng vì em mà anh trở nên mù quáng nhé. Anh luôn biết mình đi như thế nào cho đúng hướng, cái gì nên dừng lại thì dừng, mong em hiểu cho anh.
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Phim vẫn còn đấy chứ,đã hết đâu mà đuổi khách đi chỗ khác????
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là riêng tư nên là riêng tư.Mấy người nghĩ là có thể giải quyết những việc như thế này bằng mấy lời in public à?
    Lố bịch !
    Đời là "hội chợ phù hoa"
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại,sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự tình yêu đó là chân thành thì 2 người rồi cũng hiểu nhau thôi mà.Nhưng ở đây ai cũng có lỗi của mình cả.Con gái thì luôn cho mình cao giá và muôn được chiều chuộng, khi yêu người ta rồi nhưng vẫn tỏ ra kiêu kiêu nhưng khi người đó bỏ mình ra đi thì lại mới thấy người đó rất quan trọng với mình.Đàn ông con trai họ cũng có cái tôi của mình khi đã động chạm quá mức thì chẳng thiết điều đó đâu.
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, chị em nhiều khi làm quá, sức chịu đựng của anh em có giới hạn thôi. Cuộc sống cũng có nhiều chuyên mệt mỏi rồi, có ny nhiều khi là để tìm 1 cái gì dấy bình yên thì chị em lai nhõng nhẽo làm anh em stress --&gt; kết cục tất yếu
    NHƯNG, anh em chúng tôi luôn là những người vị tha --&gt; cho anh em 1 ít thời gian, rồi chủ động đến xin lối --&gt; giải quyết dễ dàng

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  10. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình hay nhất đây :
    Chào !
    Khoẻ không ??? Biết thừa vẫn khoẻ như voi.
    Thế nhé
    Chao!
    Lãng mạn chưa

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền

Chia sẻ trang này