1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chồng quá. nói chuyện với mấy người ở nhà, ai cũng bảo là Hà Nội bắt đầu hơi lạnh rồi, buổi sáng và buổi tối, đi ngoài đường lạnh lắm. Tự nhiên muốn về với anh hơn. Để ngồi đằng sau anh đèo, được ôm chồng nữa chứ. Vợ nhớ cái mùi của chồng quá. Ngày mới yêu nhau, lúc nào chông cũng trêu vợ là chồng có mùi đặc biệt lắm. Lúc đấy vợ có nhận ra đâu, mãi đến khi quen rồi, ở nhà với nhau nhiều hơn thì mới nhận ra được. Vợ muốn về nhà quá, muốn chồng đèo ra đường buổi tối lúc trời lạnh, cả buổi sáng đi ăn bún nữa chứ. Vợ nhớ là hình như giwò này năm ngoái, nhà mình mua được bộ ga gối kẻ đúng không nhỉ? Mua được về, hai đứa sướng như điên ý, trông cái phòng của mình nó khác hẳn anh nhỉ. Mẹ buổi tối cũng lên nằm nhờ nữa chứ. Năm sau vợ về, sẽ đi mua thêm một bộ nữa anh nhé.
    Lại nói đến năm sau, vợ mấy hôm nay cũng suy nghĩ nhiều lắm. Vợ không về đưọc đúng thời gian như dự định ban đầu rồi, không có mặt ở nhà vào dịp hè để hai đứa đi với nhau nữa rồi. Phải giwò này năm sau em mới về vời chông yêu được. Chồng cố gắng nhé.
    Mà chuyện đi theo đọi, anh cứ đi đi. Chỉ cần như anh nói với em là được. Anh sẽ chăm chỉ đi, anh còn tận 3 năm nưa cơ mà. Hôm nghe anh nói vậy với anh Thông, vợ cũng vui lắm. Vì anh đã nghĩ đưọc cho gia đình nhỏ của mình rồi.
  2. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh quá, hôm nay London mưa cả ngày không dứt, lại nhớ chồng nữa. Vợ vừa về được đến nhà, lạnh và đau quá. Hôm nay vợ bị ngã. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi là từng này tuổi đầu rồi còn ngã. Lưng vợ giờ đang sưng tím cả lên, không đứng không ngồi được. Đau lắm, muốn có chồng bên cạnh biết chừng nào. Mà hình như hôm nay anh cũng chưa đọc bài đúng không? Anh cứ làm vợ mất hứng mãi thế nhỉ
  3. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Úp lên nào, chiềunay gặp nhau rồi. Mà đúng là anh nên tâm lí hơn một tí nữa, rất nhiều chuyện anh cư xử không khéo gì cả. Sống với nhau lâu mà vậy thi biết làm sao? ngay cả chuyện vợ ốm, dường như anh cũng không quá lo lắng như vợ nghĩ. Buồn vì anh không tâm lí
  4. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Anh phải ngồi đến hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể trả lời thư được. Dạo này không chạm đến maý tính mấy nên tốc độ gõ chậm hẳn và sai chính tả nhiều nữa.
    Giờ này vợ đang làm gì nhỉ, chắc chuẩn bị tình ngủ rồi. Trưa nay anh ở cơ quan nên có thời gian viết được 1 chút, mặc dù bị cái mạng Net dở hơi này lấy đi 1 tiếng đồng hồ vô bổ.
    Em còn đau không ? Hôm qua nghe em kể bị ngã, vừa thương em vừa buồn cười, hi`hi`, vợ đừng cáu nhé, nhưng nghĩ đến cảnh vợ ngã đến oạch 1 cái ...
    Chết rồi, lại có điện thoại phải đi rồi , chưa kịp viết gì cả .Tối chat sau nhé, he`he`
    Nhìn cái chứ Up 1 cái buồn cười quá, ghét cái mẹt
    Chồng vô ý quá , để vợ phải Úp 1 cái, xin lỗi nhé
  5. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chồng quá, hôm nay hẹn gặp nhau mà cuối cùng vợ lại có việc nên lại đi. Công việc hôm nay không tốt như mình mong đợi. Vợ không thể tưởng tượng rằng ở đây lại có những con người như vậy và lại làm ông chủ nữa. Nhưng thôi, mình đang cần họ mà, phải học cách biết chấp nhận . Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn thoả.
    Yêu chồng nhiều lắm, chắc hôm nay ngồi đợi vợ không được lại chơi điện tử chứ gì. Cứ chơi cho chán đi, ít nữa vợ về lại không được chơi nữa đâu.
  6. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Được benholiti sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 30/10/2005
  7. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Cho chồng nhìn thấy mà viết. Hôm nay lại chơi diện tử nữa đúng không?
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi vợ mới lại vào đây. Cũng buồn cười thật, nhiều khi muốn viết lắm, nhưng vào đến nơi lại chỉ thấy một mình mình độc thoại mà không có anh, nên cũng chẳng buồn viết nữa.
    Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật đầu tiên xa nhà, sinh nhật mà không có chồng bên cạnh. Ở nơi mà xa cách chồng tận 7 tiếng, sinh nhật như ngày bình thường, lại có phần bận rộn hơn. Mà thực ra, vợ cũng muốn bận lên, dể chẳng phải nghĩ ngợi gì cả, để quên di sinh nhật mình. Ngày sinh nhật, không gì hết. Ngồi nghĩ mà tủi thân. Ở VN, bạn bè chơi với nhau, như thế nào anh cũng biết rồi, em luôn chu đáo với mọi người, dường như dó là một phần tính cách của em. Đơn giản vì em nghĩ rằng, mình cho đi rồi cũng sẽ có lúc được nhận laịi. Nhưng thực tế nhiều lần không phai vậy, em vẫn chẳng thể rút kinh nghiẹm được cho mình. Vần như vậy, vẫn hi vọng vào sự cho nhận trên đời. Và chính nó làm bản thân mình phải thất vọng nhiều lần. Ngày sinh nhật của em, chỉ co những người thân quen nhớ đến. bạn bè gọi là thân ở Vn, thì không một ai cả. Cũng tủi thân, nhưng pahỉ tự an ủi mình rằng, chắc ai cũng bận cho cuộc sống riêng của mình.
    Lần đầu tiên sinh nhật xa nhà, nhiều cảm giác khác, những người bạn bên này cũng chúc mừng em, nhưng hình như, em còn tham lam, chờ đợi cả những lời chúc từ bạn bè ở nhà.
    Sinh nhật không có chồng, buồn nhỉ. Tù khi vợ chồng mình bắt đầu yêu nhau, sinh nhật năm nào của hai đứa, cũng chỉ muốn đi riêng với nhau. Năm nào cũng có ý nghĩa cả. Sinh nhật vợ đầu tháng thì đến cuối tháng lạ là của chồng. Năm nay vợ lại không được đi mua quà cho chồng như còn ở nhà rồi.
    Ngày sinh nhật mà vợ đi từ sáng đến đêm mới về, muốn ở nàh nói chuyện với chồng lắm mà không thể được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này