1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác ,em xin được chân thành chia buồn với bác ..........Khổ ghê ,nhà canh thân đi đâu cũng tí tởn ,kéo đàn kéo đống ........Em hỏi thật bây giờ cảm hứng của bác đang tuột đến đầu gối hay hơn rùi ..........Chia buồn lần nữa ...vì tự nhiên cảm hứng ............bị....tụt...............
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ thấy Xung thể hiện trạng thái của cậu ý bằng bo dy lan uýnh roài, cũng tưởng tượng ra được đôi chút
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị nhím lại giở điệu cười của chị ra rồi ..........Mà em nói thiệt ....Bác NGUYỄN HOÀI NAM (tên như diễn viên ý nhỉ) đang vừa sợ ...vừa cay cú đấy ...........Khổ...Lại tụt....suốt ngày tụt
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân cậu ý, đang tâm sự ròng ròng, vừa mới nhen nhóm được mấy dòng, đang định trình bày thì các khỉ nhà mình đàn đàn lũ lũ kéo vào đánh.....trụt hội đồng thía này.....còn rì là cảm ví xúc nữa. Kổ chủ chạy mất tiêu rùi, để đất lại cho pà con vào quậy nè
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tụt ??? Cái gì tụt???....
    Yêu cầu nói rõ lại...K0 chơi chấm chấm ở đây nhá....
    Từ này làm mình liên tưởng đến động tác ...... của anh Xung hôm đi thả diều vừa rồi............

  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chia tay vợ bé nhỏ thật rồi. Giờ này chắc vợ đang đang ngủ ngon lành trên máy bay, đắp cái chăn mềm mại ...
    Đêm chia tay vợ , bố tâm lý cực kì khi dành cho chồng 1 trong 2 cái thẻ tiễn vợ tận cửa máy bay.Mẹ càng tâm lý hơn khi tách ra gọi điện thoại cho 2 đứa gần gũi nhau thêm 1 chút ...Cám ơn bố mẹ !
    Còn gì đau đơn hơn và oan trái hơn khi người vợ lặng lặng xách va ly ra đi , để lại sau lưng bao cái nhìn tiếc nuối của bạn bè , gia đình và ngừoi chồng thân yêu ... Muốn biết thông tin chi tiết, mời các bạn mua báo An ninh thủ đô, báo An ninh thế giới, báo Gia đình và xã hội hoặc trên web site TTVNOL.COM ...
    Tiễn mãi cũng phải chia tay, lúc đưa cho vợ xách hành lý cũng là lúc biết rằng phải rất lâu sau nữa mới gặp lại nhau. Nhìn vợ mắt đỏ hoe, vai lệch hẳn đi vì túi hành lý nặng gần bẳng 1 nửa trọng lượng cơ thể mà thương. Bây giờ vợ phải 1 mình tất cả rồi,
    Một mình một gối một chăn
    Một mâm một bát bữa ăn một mình.
    Một mình một cửa một nhà
    Một then một khoá vào ra một mình.
    Một mình vui , một mình buồn
    Một mình đau khổ, một mình xẻ chia.
    Một mình đi đứng ngồi nằm
    Một mình an ủi mỗi khi một mình.​
    Tình yêu của mình gắn liền với cái đt. Mình nghèo đi vì cái điện thoại, và từ lúc mình yêu nhau, mạng viễn thông VN phát triển mạnh thế. Ngay cả lúc từ nhà vợ về, chồng vẫn vừa đi đường vừa gọi trong vô thức vào số nhà vợ. Em Cò nhấc máy. Dập. Chồng đang gọi ai nhỉ?
    Lại chuyện điện thoại. Chưa bao giờ cuộc điện thoại mình nói chuyện với nhau phải tính bằng giây như ngày hôm qua. 20 bath chỉ cho chồng biết là vợ khoẻ mạnh và còn yêu chồng .
    Tốt nhé , vợ ơi. You are not alone !
    Chồng đi tiếp khách đây, vợ sang đến nơi gọi ngay về cho chồng nhé !
  8. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hic, thức đêm mới hay đêm dài, có yêu mới hay trong lòng mình nhớ .... Câu hát tưởng là sến ấy nhắc lại mới thấy ... Hình như đêm qua mình khóc ...
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, cậu đang tâm trạng không muốn vào phá bĩnh....rưng mà hôm nay mọi người đợi cậu cầm cái chìa khoá ra mở sân hơi bị lâu, ngóng mãi không thấy nên tớ phải vào đây nhắc nhở cái vụ hứa hẹn này....Báo hại hôm nay cả nhà phải màn trời chiếu đất, bon chen giữa chốn đông người thả diều và thả....một số thứ. Nhím cũng lấy cớ cậu không ra để không phải làm cái nghĩa vụ vô cùng cao cả là.....chở bia ra...uống.
    Cậu ơi, vắt cái khăn mặt đầy nước mắt cho khô, đi thả diều cùng bọn tớ cho đỡ buồn nhé. Bi giờ có nhiều cách để liên lạc ví nhau mừ.
    Hihihihi, ngày mai nhà mình hẹn hò đấy, 7H TỐI TẠI CỔNG CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT TRÊN ĐƯỜNG ĐẠI CỒ VIỆT (CỔNG CHÍNH Ý) Cậu đi bon chen nhá....

  10. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    thế là đã xa chồng được hơn 1 ngày rồi. giờ này chắc chồng đang ngủ yeu a?
    cách đây 1 ngày, vợ chồng mình còn nhìn thấy nhau, vậy àm bây giờ...
    chiều nay ngồi chat với chồng, đã bảo là không dươc khóc nhưng nhin thay anh la lại oà lên nức nở. Lúc đấy vợ tủi thân lắm. Xa nhà ngay đầu tiên đã cảm thấy thất vọng về cuộc sống.đúng là nó khác xa so với nhưng gì vợ nghĩ. Có cảm giác thất vọng về bản thân mình nữa. bắt đầu cuộc sống mới mà lại như thế này à? không dược ai quan tâm, lại phải sống trong nghi ngờ. Sống với nhau như thế thì mệt lắm. Nó không phải la tính cách của vợ.
    Vo biêt chồng ở nàh cũng lo lắng cho em lắm. trước khi đi, chồng toàn vui ve noi với mọi người là vợ đi chồng vui lắm. Nhưng thực ra, em biết là anh cũng buồn . mỗi lần nói chuyện với em, anh đều tránh nói chuyện đấy. Vợ ích kỉ nhỉ anh nhỉ. anh cũng buồn mà khi chat với anh vợ lai chi nghĩ đến mình, chỉ khóc vì mình cảm thấy khó khăn khi bắt đầu cuộc sống. Vợ không nghĩ được là anh cũng vậy. ngày hom nay la bắt đầu cuộc sống mới của anh ma không có em. anh se phải làm tất cả mọi việc một mình, đi chơi một mình, cũng khó khăn khi không co người chăm sóc.
    Ở đây đang mưa, nhớ chồng lắm, thèm cái cảm giác được anh ôm. Mà cũng kì lạ, bình thường thì không bao giờ đi nịnh ai, vậy mà em lại rất thích nghe chồg nịnh.
    hôm qua lúc đưa vợ ra đến cửa máy bay, chồng đã dặn vợ là phải có lên. Vậy mà ngày đầu tiên dã khóc rồi, đã cảm thấy thất vọng vi bản thân mình qua yếu kém. có phải em kém cỏi thật không anh?
    nhớ anh qua, thưong anh ở nàh một mình, lủi thủi , và thương cho ca bản thân mình nữa.
    mình phải cố lên anh ạ, biết là như thế nhưng sao bây giờ nước mắt cứ chảy ra thế này, khóc nhiều quá.
    Đừng lo cho em nhé. em vốn thế mà, chồng mới nói nặng lời một tí la khcs ngay, khóc đến sưng cả mắt, nhưng ngày hôm sau, nghe chồng nịnh vai câu là lại quên hết.
    em sẽ cố gắng, tất cả mới chỉ bắt đầu, và em sẽ quen dần với những cái như vậy, sẽ tập sống với những người khác mình.
    Vợ phải thật giỏi thì anh mới yêu đúng không?
    vo nhớ anh lắm, thèm dược anh ghì chặt , thèm quay lại những lúc hai đứa ở bên nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này