1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    chắc là giờ nay chồng đang ngủ yêu đúng không? cũng lạ nhỉ, khi vợ kết thúc một ngày cũng là lúc anh bắt đầu ngày mới. nghĩ chồng đang ngủ yêu lại thấy buồn cười. từ khi bắt đầu yêu nhau, vợ chồng mình tự nhiên lại co bao nhiêu từ trẻ con đến thế.toàn nũng nịu nhau thôi. Chắc là cũng chẳng có ai yêu nhua ma nói chuyện với nhau theo giọng như vậy đâu anh nhỉ?
    Hôm nay vợ đi cả ngày, mệt kinh khung. mọi thứ ở cái thành phố này đều quá đắt đỏ. Vợ vao trung tâm thanh phố, là nơi tập trung mọi cửa hàng mua bán. Đi như thế lại nhớ đến chồng. Có khi là từ khi yêu em, anh mới bắt đầu có thói quen ăn quà ngoài đường, rồi đi mua sắm nhỉ? Vợ chồng mình nghèo, làm gì co nhiều tiền để đi mua sắm nhều đâu. Nhiều khi hai đứa không có tiền, vợ rủ chồng vào siêu thị chơi, chồng nhất định khong chịu, những lúc như thế 2 đúa lại cãi nhau.
    mỗi khi 2 đứa có một khoản tiền gi đấy là ngay lập tức rủ nhau "hoành tráng " ngay. Trẻ con anh nhỉ. Hoành tráng hôm trước, hôm sau lai tiếo tục đói dài ngày.
    Sao vợ vẫn không vứt bỏ được cái cảm giác là đi đâu, nhìn cái gì cung nhớ đến chồng nhỉ. Nhớ đến nao lòng, nhìn thấy cái gì hay là cũg chỉ muốn có chồng bên canh. Chúng mình yêu nhau thời gian co vẻ không phải la dài, nhưng lai gắn bó với nhau về nhiều thứ, nhiều đến mức cuộc sống của hai đứa gắn liền với hình ảnh của nhau. Chính vì thế dường như cuộc sống khó khăn với cả hai hơn khi phai sống một mình.
    Chiều nay ngồi noi chuyện với chồng, nghe thấy giọng của chồng, sao thấy nhớ thế. Nghe quen thuộc quá, cái cam giac đấy chắc là lâu nữa vợ mới đuợc nghe lại. Nghe thấy anh nói, nhìn thấy anh ma không làm được gì, vợ thấy khổ tâm kinh khủng. Vợ bực minh vì không thể nói chuyện được với anh, để cho anh nghe giọng vợ nũng nịu như ngày xưa.
    mới xa nhau đưọc 2 ngày mà cảm giác như lâu lắm rồi. Không biết bao giờ mới gặp được nhau, làm những gì mình thích. Muốn ngồi đếm từng ngày đến lúc được về nhà. Chồng có tưởng tượng ra là lúc đấy mình làm gì khong?
    Sắp đén tháng10 rồi, đến ngày tình yêu của mình rồi. em buồn lắm khi để anh một mình trong ngày đấy. Sắp tròn 2 năm minh yêu nhau rồi anh nhỉ?
  2. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên công ty, bận quá, để tí nữa rỗi viết cho vợ sau nhé .
    Oài xong việc rồi. Dù sao thì 1 buôỉ sáng vất vả với những công việc không tên đã qua. Chiều nay tha hồ tung tăng sang đội U21 đá bóng vợ ạ. Đá bên đấy khoái, chúng nó nể mình, không dám chém đinh chặt sắt như đội 1. Lại đen sì hết cả người thôi.
    Tối qua vui ghê, sang nhà vợ ngồi uống nước chè đàm đạo với bố vợ gần 1 tiếng, sau đó đưa thằng Cò đi chơi, đã thế trên đường còn nổi hứng gọi cả Thuỷ đi nữa. Thuỷ mắt mũi kèm nhèm , bắn xe tăng ở Vincom trông buồn cười lắm. Thằng Cò vui lắm. Chả thấy nó nhớ chị gì cả.
    Trên đường đi nghe Thuỷ kể chuyện mà buồn cười, Thuỷ ngố quá. Ngộ nhận nhiều thứ. Hi vọng Thuỷ nghe chồng dùng nhiều lý trí hơn trong chuyện tình cảm .
    Ngày hôm qua của vợ kết thúc như thế nào ? Tốt đẹp cả chứ ? Có thuê được nhà mới kô ? Nghe vợ nói giá tiền nhà mà chán, 1 tuần tiền nhà đã share rồi của vợ bằng lương cơ bản của chồng cả tháng. Nhưng thôi, vợ bỏ cái thói quen quy đổi ra tiền Việt đi, ăn uống chí phí mọi thứ ngưòi ta thế nào mình thế đấy, ngại gì. Cứ tính tính tính toán toán như kiểu " 100.000 VNĐ 1 miếng bí xanh thì không ăn uống được gì đâu, chỉ ngồi xót ruột thôi.
    Thời gian đầu vợ đi có thể thấy nhớ nhà , thì mọi ngưòi còn chat chít hay gọi đt nhiều, nhưng đùng nên như thế trong thời gian quá lâu. mình sang đấy để học chứ không phải cứ suốt ngày ôm cái máy vi tính , nhớ chưa. Dần dần mọi thứ sẽ thưa đi để vợ tập trugn vào học hành.
    Hôm qua đi chơi về mệt , ngủ ngon thế ,chả nhớ vợ gì cả. Tắm mát 1 cái là leo lên giường ngủ cái khì !
    Trưa chồng phải đi tiếp khách. nhưng không uống, giữ sức chiều đá bóng .
    Té đấy, vợ ơi .Có gì gọi sau vậy !
    Được nguyen_hoai_nam sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 12/09/2005
  3. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy sớm, mở máy tính ra luôn. Tranh thủ con chưa đi học nên mới thế, chứ ít nữa đi học thi lam sao mà như thế này được.
    chờ mãi không thấy anh lên mạng gi cả. đọc bài anh viết mà chán đến nỗi không thèm viết lại nữa. Mới xa nhau vài ngày mà đã thế rồi
  4. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Úp 1 cái cho vợ nhìn thấy.
    Tức quá, không sign out được cái nick của vợ , đành phải viết vài dòng kẻo kẻo vợ lại kêu ca là vô tình .
    Cả ngày hôm nay làm việc mệt quá, làm cho vợ phải chờ lâu. Đi ăn bát phở cũng thương vợ ăn uống tốn kém mà chẳng được ngon.
    Ngày mai chồng bận rộn lắm, vợ ạ....
    Buồn ngủ quá, nhưng vẫn muốn nói chuyện với vợ . Kệ , cứ chat và nói dối vợ , cũng may là thể lực của mình sung mãn nên kể cả nói chuyện với vợ cả đêm cũng chẳng sao. Vợ yên tâm nhé, chồng sẽ sống tốt cho vợ yên tâm.
    Thòm thèm 1 tí quá
  5. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 6h sáng giờ Hanoi roi, vợ chuẩn bị đi ngủ đây. lúc chiều được nghe giọng chồng nói, vợ thấy vui lắm. nghe giọng chồng, thấy nhớ chồng kinh khủng. cung biết là ngày hôm nay chồng đi nhiều nên mệt lắm, nhưng vẫn cứ rủ rê chồng chat chit. Vợ hư nhỉ?
    chồng làm việc bận rộn cả ngày mệt mỏi như thế, như mọi khi, hồi em vẫn ở nhà, sau khi đi làm về là anh lăn ra ngủ luôn, chẳng thiết gì đến vợ nữa cả. thế mà bây giờ lại phải lọ mọ ngồi nói chuyện, chat chit với vợ. Nghe giọng chồng mệt mỏi nhưng vẫn cố nói với vợ mà thấy thương anh quá. Anh lại phải vất vả vì vợ rồi. chiều nay, lúc nghe anh nói anh ốm mà em thấy lo quá. Anh không phải là người biết chăm lo cho mình. anh cứ cố sức như thế thì em làm sao mà yên tâm được.
    chồng phải cố gắng lên nhé, nhớ là còn phải chăm sóc em nữa đấy, nên bây giờ giữ gìn sức khoẻ, để ít nữa em về thì "hầu hạ " em cho chu đáo nhé.
    Yêu nhieuuuuuuuuuuuuuuu!
  6. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Thư gửi vợ bé nhỏ​
    Vợ thân yêu !
    Sáng nay ở cơ quan không có máy, ngồi mãi đến chiều , đành sang nhờ anh Cường ở công ty bên cạnh viết cho vợ 1 chút. Nhớ vợ quá.
    Thực ra, để viết thành 1 thiên tiểu thuyết tâm sự cảm động thì chồng nghĩ là chồng có thể, và có thể điều đó làm cho vợ vui đôi chút. Tuy nhiên, việc viết những câu mộc mạc có lẽ hợp với chồng hơn, lúc nào có hứng thì viết, lúc nào rỗi thì viết, lúc nào nhớ thì viết và lúc nào có thể viết thì sẽ viết !
    Hôm nay tình hình vợ thế nào ? Hôm qua đi chợ được rồi chắc là đủ ăn cả tuần, thế cũng yên tâm rồi. Chịu khó mà tập đi otô cho nó quen, kẻo vài hôm nữa vào học chẳng biết đâu với đâu, lại còn say xe nữa thì chẳng học hành gì được. Nhớ chưa !
    Thằng ku Quân lại trốn mất rồi, gọi điện thoại không được , không thì làm sao lên nhà vợ sửa máy tính cho vợ được...Sẽ cố gọi vậy , nếu không lại phải để mai ... Muốn làm cho xong đi.
    Thôi, anh lại có việc rồi, có gì đêm nay lại nói chuyện tiếp nhé .
    Vui vẻ và tốt nhé, vợ !
  7. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hai ngày hôm nay đều được nghe giọng chồng nói làm vợ vui lắm. Có lẽ khoảng cách địa lý cũng đã giảm hơn rất nhiều rồi. Vợ cũng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống bên này, không còn có cảm giác như ngày đầu mới sang nữa. Cũng phải quen dần đúng không anh, cuộc sống và tương lai của mình mà, mình phải chấp nhận nó thôi, cố gắng đi theo đường mình đã chọn.
    Nhưng nói gì thì nói, đi đâu vợ cũng có cảm giác như đi với chồng ý. Đi trên phố nhìn mọi người tíu tít mua mua bán bán lại nghĩ giá mà có chồng bên cạnh, hai đứa đi với nhau thi vui nhỉ. Không hiểu nhưng người đang yêu có cảm giác giống em hay không? Làm gì cũng nghĩ đến anh, nhiều lúc đi trên phố, giật mình nhìn sang bên cạnh, lại là một người lạ hoắc chứ không phải là hình dáng quen thuộc của anh.
    em vẫn chưa quen được sự thay đổi giờ giấc bên này, nên mọi sinh hoạt dều linh tinh hết cả lên. sáng ở đây người ta dậy muộn lắm, còn em thì cứ 5h30 là giật mình dậy rồi. Lại ôm luôn lấy cái máy tính, chờ xem có anh trên mạng hay không vì lúc đấy cũng là giờ nghỉ trưa của anh. Chờ mãi không thấy, nghĩ chắc là anh về nhà ăn cơm rồi nên thôi vậy. Buổi trưa, đi chơi với mấy đứa má trong lòng thấy không yên thế nào ý. Chỉ sợ giờ đấy ở VN là tối rồi, anh lại lên mangnọi chuyện với vợ thôi. Thế là nhanh nhanh chóng chóng đòi về ngồi đợi chồng lên mạng với vợ.
    Em hâm nhỉ, lúc nào cũng nhớ thế thì còn làm được việc gì nữa. Chắc là ít nữa sẽ không thế nữa, yên tâm làm mọi việc dể anh ở nhà không phải lo lắng cho em nữa.
    yêu anh nhiều lắm, giờ giấc khác nhau nhièu quá nên làm anh vất vả hơn rồi. Cứ thế này thì anh gầy đi vì em mất. Vợ lo cho anh lắm đấy, anh co biết không hả Cún?
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn thức để chờ anh. Nhưng chắc là Cún lại đang ngủ yêu rồi, không dậy đưọc với vợ rồi hả?
    Chi đang bật cho em nghe Bức thư tình thứ hai, cảm thấy có chút gì đó giống với mình. Cũng không hiểu là từ bao giờ em lại lãng mạn như thế này, tự nhiên lại nghe nhạc và chiêm nghiệm, khác hẳn em hồi còn ở nhà anh nhỉ.
    quay lại Bức thư tình thứ nhất, ngưọc đời nhỉ, cũng hay lắm. Nghe nói cái này đúng với con trai hơn nên em để anh nghe xem như thế nào
    tối nay nghe anh Minh nói là vợ chồng nhà mình tối nào cũng nộp bài, anh y khong hiểu là sẽ kéo dài đến được khi nào . Ngay cả ban thân em va anh cũng đâu có biết. Tự nhiên lai thấy chạnh lòng. KHông hiểu đến bao giờ anh nhỉ?
  9. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Chồng dậy rồi vợ ạ ! Nghe 1 vài bài nhạc khởi động rồi đi làm.
    Gửi vợ vài cái link để giải trí cho đỡ nhớ nhà này :
    Ca nhạc Việt Nam : http://nhacviet.vietnamnet.vn Cái này đầy đủ nhất, vợ nghe nhé .
    Bóng đá Hà Nội : Vợ chẳng quan tâm làm gì nhưng ít ra, khi đọc vợ cũng biết được kết quả công việc của anh thế nào : www.chfnews.com
    Tại sao vợ không xem tivi việt nam nhỉ, ít ra còn được nghe tiếng việt hàng ngày : http://www.vtv.vn/news/ Chịu khó download về xem và nghe nhé
    Hẵng cứ thế đã,
    Trân trọng !
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Úp cái cho vợ nhìn thấy .
    Ngồi thiền ở cơ quan đến 12 h36 phút rồi mà chưa thấy vợ dậy , đồ lười,
    Thôi, té đi ăn đây !
    Liệu hồn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này