1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    thích thế, sáng dậy mở máy ra đọc là thấy bài chồng , chẳng như mấy hôm trưóc, mãi mà không thấy viết gì cả.
    SÁng nay vợ ăn cơm rang, cũng ngon lắm. Ăn lai nhớ đến chồng, nhà mình mọi khi cũng hay ăn anh nhỉ?
    dạo này anh hay nói là mệt. vợ thương anh quá, tại vì cứ thức khuya dậy sớm vì vợ đây mà. tối nào cũng nói chuyện với vợ đến khuya, sáng hôm sau lại đi làm. Bây giờ khong có vợ ở nhà, buổit trưa cũng không ăn tử tế gì cả, thế thì khoẻ sao được?
  2. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh nhiều quá! cũng lạ thật, chẳng bao giờ thấy anh nói câu đó từ khi em đi cả, không thấy anh thể hiện gì ra ngoài nhiều cả. Có lẽ em cũng hiểu anh rồi nên không cảm thấy tủi thân lắm, nhưng nhiều khi vẫn thèm nghe anh nói thật lòng mình.
    Tự nhiên lại cảm thấy nuối tiếc những giây phút ở bên nhau. nếu biết trước thế này thì minh sẽ danh thời gian nhiều hơn cho nhau phai không anh? em sẽ không cãi nhau với anh nhiều nữa, sẽ ôm anh thật nhiều, chăm sóc anh thật tốt. Nhưng cuộc sống là thế, khi nhìn lại, thấy tiếc nuối thì đã quá muộn rồi.
  3. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Chào vợ, bây giờ là 8h40 phút, anh mới lên cơ quan, mở máy viết chào em 1 cái
    Bao giờ cũng thế , buổi sáng khá nhiều việc nên không viết được nhiều ,để trưa viết 1 chút vậy.
    Chiều nay anh ra sân Hàng Đẫy, hôm nay đá với U21Thể Công ...
    Thế vợ nhé, yêu vợ nhiều !
  4. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    chờ cả ngày mà không thấy chồng đâu cả. ghét anh thế nhỉ!
  5. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    đêm rồi, tự nhiên vô thức bấm điện thoại gọi vào máy của anh. Chiều nay vừa nạp tiền mà, có tiếng chuông kêu, lại dập.chẳng hiểu sao ma tự nhiên lại muốn nghe cái giọng ngái ngủ của anh đến thế! mới chỉ một ngày không nghe thấy giọng nhau thôi mà sao cảm giác lạ nhỉ. Giận anh lắm đấy! Sáng vô thức dậy, bật máy, chỉ để nhìn thấy anh nhưng cũng không thấy đâu cả. cả ngày ngôì nhà, đi đâu cũng muốn về cho kịp giờ mà anh hay gọi. chờ mãi cũng không thấy đâu cả. Lấy máy ra nhắn tin về VN cho anh, không hiểu anh có nhận được không.
  6. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chào vợ !
    Phải xin lỗi vợ rồi, hôm qua về đến nhà , mệt quá, lại phải dọn dẹp nhà cửa từ 5 h đến 7 h, chẳng kịp ăn gì lăn ra ngủ 1 mạch đến tận 11 h, mẹ gọi dậy :" Dậy, dậy đi ngủ đi!" Hic, đang ngủ ngon, lại dậy, mắt nhắm mắt mở ăn được bát cơm chống móm rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
    Sáng nay tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy hơn 8 h rồi, sấp sấp ngửa ngửa chuẩn bị đi làm. Trên đường đi làm, ân hận thế vì hôm qua thế nào cũng để vợ đợi. Chết vì ngủ. Thôi, xin lỗi vợ, mấy hôm nay thiếu ngủ mà. Ngủ mà vẫn yêu vợ nhiều !
    He he he, hôm nay chỉ làm 1 buổi thôi, chiều rỗi rồi. Mẹ rủ đi xuống mộ thăm ông. Xong rồi lại lăn ra ngủ tiếp cho mà xem, vẫn thèm ngủ quá. Đêm nay sẽ online nói chuyện với vợ cả đêm nhá, há há !
    Ngày hôm qua của vợ thế nào , tốt cả chứ ? Nghe vợ nói vợ cứ ôm máy tính cả ngày chẳng hay tí nào. Chỉ còn mấy ngày nữa là đi học rồi, phải làm cái gì để chuẩn bị đi chứ, sách vở, đường đi lối lại phải biết dần đi chứ. Để cho anh yên tâm vì việc học của vợ đi nhé.
    Sáng nay anh không viết được nhiều, phải sang Techcombank có việc 1 chút, có gì đêm nói chuyện với vợ nhé
    Yêu vợ nhiều !
    Xin lỗi vợ nhé.
    thế nhá
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Oài, xong việc rồi vợ ơi. mệt quá.
    Tình hình thế nào ? Có ngon không ?
    Chiều nay về ngủ 1 giấc , rồi đi lên mộ ông cái.
    Tối về nói chuyện với vợ nhé, Ngân hàng đóng cửa rồi, bảo vệ đang lùa anh em về rồi.
    Thế nhá , thế nhá.
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    đêm nay chồng hư lắm đấy nhé, buổi chiều ngồi xin xỏ nịnh nọt vợ cho chơi điện tử. Vợ nghe yêu quá, mủi lòng đồng ý, thế là được thể ngồi chơi đến tận 4h sáng. Vợ đi ăn về, tưởng là ngủ rồi, gọi thử, ai dè vẫn thấy xuất hiện. Vợ cáu chồng lắm đấy, biết là vợ thương thức khuya dậy sớm rồi àm vẫn ngồi đến giờ này được. Nhìn thấy vợ về, sợ quá lại còn nói là đang chuẩn bị đi ngủ , định ra chào vợ thì bị vợ gọi trước rồi. Đúng là đưọc cái mồm lẻo mép, nhưng nghe cũng yêu phết nhỉ.
    lại nhớ lúc vợ còn ở nhà, hôm nào anh la cà điện tử về muộn là y như rằng bị vợ càu nhàu cả đêm, hai đứa lại cãi nhau. Buồn cười nhỉ, lúc vợ còn ở nàh, lúc nào anh cũng muốn đi chơi. Đến bây giờ vợ đi rồi, chắc anh cũng không muốn nữa phải không? dù sao thì thỉnh thoang trốn vợ đi vẫn hay hơn nhỉ?
    Yêu chồng nhiều lắm.
  9. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngồi nói chuyện với Thuỷ ở bên Đức, thấy lòng mình có chút gì đó không yên. nó hỏi " Mày đi như thế thì bỏ anh iu ở nhà à?". Sao hỏi lạ thế nhỉ, thì tất nhiên là thế rồi mà, làm gì có sự lựa chọn thứ 2 đâu.Nó nói, nó cũng là đứa xa nàh như mình, nhưng anh iu của nó lại ngay bên cạnh, nên nó hiểu cảm giác xa nhau la ntn, nó cũng sợ cảm giác đó. hiện tại nóa đang sống trong cảm giác yên bình. Ngáy em còn ở nhà, mấy ngày liền liên tục anh nhắc đến cảm giác yên bình đó với em, chỉ cần 2 đứa cạnh nhau cũng là yên bình lắm rồi. Vậy mà em lại đi khi đúng lúc cả hai đứa nhận ra cảm giác đó mặc dù nó đã có từ rất lâu rồi. Thuỷ nói yêu rồi mới thấy là khi 2 người yêu nhau, xa nhau thi sợ lắm. Mình đang thế đấy anh ạ, lúc nào cũng sợ một cái gì đấy xảy ra. em cũng nói với Thuỷ rồi, bắt buộc phải xa nhau chứ có ai tự nguyện đâu.
    Tự nhiên lại nghĩ không hiểu rồi sẽ đi đến đâu nhỉ?
  10. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cách xa VN 7h chắc là đang ở UK nhưng sắp mùa đông rồi, chỉ còn 6h thôi, gần lại rồi nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này