1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vợ thân yêu .
    sáng nay mới lên công ty , ngồi làm việc 1 chút, rỗi rãi viết cho vợ 1 chút.
    Lại bận rồi, tí nữa nhá . khà khà
  2. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội đang mưa to quá, em ạ. Định lên Mỹ Đình mà không biết đi như thế nào, mưa tối mặt tối mũi ...
    Trời mưa quá em ơi , bài ca ướt mất rồi , còn đâu .
    Trời mưa đến bao lâu , mà sao em vẫn chờ vẫn đợi ...
    Hạnh phúc quá đơn sơ , đời tôi đâu có ngờ ,
    Từng đêm em vẫn chờ , vẫn chờ đợi dưới mưa .... ​
    Hic, nhất buổi trưa , nhì trời mưa, vợ nhỉ !
  3. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là ngày tình yêu của mình anh nhỉ.thế là cũng chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tròn 2 năm anh và em đi với nhau đấy. thực ra thời gian đó không phải là dài, nhưng đối với mình thì thật nhiều ý nghĩa phải không anh? trong thời gian đó, mình đã trải qua tất cả, em có thể tự hào mà nói rằng chưa cái gì ma vợ chồng mình chưa trải qua, khó khăn có, sung sướng có, tất cả những gì con người có thể nếm trải trong cuộc sốn vợ chồng mình đều đã có. Nhiều lúc khó khăn, anh suy sụp tưởng chừng như 2 đứa không thể tiếp tục vì những lí do không liên quan gì dến tình yêu, em vẫn cố gắng ở bên cạnh anh. Biết là không giúp được gì, và anh cũng khổ tâm khi thấy em phải khổ cùng anh, nhưng em vẫn không từ bỏ. Rồi sau này, khi hai đứa bắt đầu đi vào guồng quay cuộc sống, có chút gì đây gọi la sung sướng, mình vẫn ở bên nhau.
    Hôm nay vợ đến trường, khac hẳn với dự định ban đầu là chỉ đến buổi sáng rồi về, vợ đã phải ở lại dến tận buổi chiều, sốt ruột lắm. Như bình thưòng thì đi học sẽ không sốt ruột vì anh cũng biết là phải học cả ngày, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, em biết thế nào anh cũng chờ em về, nên em nhanh nhanh chóng chóng về nhà luôn. Ngòi nói chuyện với anh, lần đầu tiên kể từ hôm em đi, anh mới thốt lên câu " Anh nhớ vợ quá!". Vợ nghe anh nói mà chỉ muốn khóc thôi, bình thưòng anh không nói ra những âu sếm thế đâu, thế mà hôm nay.........
    Vợ cũng nhớ anh nhiều lắm, nghe anh nói thế mà chỉ muốn về luôn thôi, để cho anh ôm vào lòng, cho anh bớt cảm giác buồn khi vợ đi vắng.
    yêu anh nhiều lắm!
  4. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Chào vợ cái rồi tí nữa viết.
    Hic, vợ bảo vợ thèm về rồi ôm chồng vào lòng, cứ như vợ to bằng con voi ấy. Bé tí !
    Yêu vợ nhiều, yêu bằng 100 con voi.
    Hic, trăm voi không được bát nước xáo. Chỉ giỏi trêu vợ
  5. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người xem, trogn đó có 2 thành viên, 1 trong 2 là mình, còn lại, chặng biết đứa dợ hơi nèo.................. Viết cái gì thế ?
  6. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vợ ghét chồng lắm, chẳng hiểu ai làm gì mà hơi tí là cáu vợ, cãi nhau với vợ. Hôm nay vợ cũng bực mình chứ bộ, bực mình với người ở cùng phòng. Đúng là mình thoải mái và tin người quá, phải rút kinh nghiệm. Vợ định kể với anh nhưng sợ anh lo nên thôi. Không có gì đâu, qua hết rồi mà, vợ sẽ sống đưọc mà anh.
    Dạo này anh hay phải đi công tác nhỉ, lại ăn uống thất thường thôi, không biết chăm sóc gì cả. Anh hôm nay cũng giấu vợ chuyện xe cộ của anh, anh sợ vợ lo mà. Đúng là vợ cũng lo thật, nhưng anh đã hứa rồi nên vợ sẽ tin anh.
    Anh chẳng chịu đọc kĩ bài vợ viết gì cả,vợ nói là muốn về để anh ôm, chứ có nói là ôm anh đâu. Làm sao mà ôm được anh cơ chứ.
    Mai vợ định đi chợ mua thêm rau ăn cho cả tuần, chứ tuần sau đến trường thì đi vào lúc nào được. Thế là cả em và anh đều bắt đầu bân ròi nhỉ, tranh thủ ngày nào thì hay ngày đấy. Tuần sau vợ chồng mình chỉ nói chuyện được vào các ngày cuối tuần thôi anh nhỉ. Lịch cụ thể thế nào vợ sẽ báo cho anh.
    Dạo này anh vất vả vì vợ, vợ thương lắm, từ hôm em đi, anh có đưọc ngủ yêu ở trên tổ chim cúc cu của vợ chồng mình đâu, toàn phải ở chỗ khác đê tiẹn ngồi gần máy tính nói chuyện với vợ. Vợ không muốn anh phải vất vả thế đâu, anh hãy làm mọi thứ àm anh thấy là tiện và thoải mái nhé
    yêu anh nhiều
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Mẹ dậy thế này này Bi ơi,
    1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ)
    2. Ngu dốt lớn nhất đời con là không hiểu được nó.
    3. Thất bại lớn nhất đời con là không bỏ đựợc nó
    4. Bi ai lớn nhất đời con là phải sống với nó.
    5. Sai lầm lớn nhất đời con là quyết định lấy nó.
    6. Tội lỗi lớn nhất đời con là nghe nó
    7. Đáng thương nhất đời con là bị nó sai khiến.
    8. Đáng khâm phục nhất đời con là vẫn chịu được nó
    9. Phá sản lớn nhất đời con là cuộc đời con mất trong tay nó
    10. Tài sản lớn nhất đời con là những thứ nó đang giữ
    11. Món nợ lớn nhất đời con là tờ giấy ly hôn.
    12. Khiếm khuyết nhất đời con là không lấy được 2 vợ.
    Thế đấy, thế đấy ...
    Đùa thê thôi. Bây giờ là hơn 12 h, anh đang ở trên cơ quan. Vừa từ Mỹ Đình về. Hôm nay lên tập thể lực 1 buổi, có mỗi 12 người thôi. Chạy mệt bở cả hơi tai. Nhưng sau khi tắm nước nóng thoải mái ngay. Lại ngại đi xe máy , nên vẫn để xe trên đội, lúc nào tiện thì lên lấy. Thích cái otô !
    Chiều nay có khá nihều việc phải làm, thôi, tranh thủ đi ngủ yêu cái. Nếu vợ lên mạng thì gọi anh nhá
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay vợ chồng mình ngồi nói chuyện lúc vợ về thì sẽ làm gì. Em biết là nói ra cả hai đều buồn, không hiểu tương lai thế nào, nhưng cả em và anh đều vẫn muốn nói. Vẫn muốn hi vọng và cố gắng ở tương lai. Nghe anh nói anh không muốn mất em, em cũng cảm thấy sợ, nhưng cũng hanh phúc lắm, vì biết là vợ chồng mình yêu nahu nhiều anh nhỉ. Anh nói là anh có cảm giác an tâm khi cạnh em,cái cảm giác mà anh không có được với người con gái khác. Vợ cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, yêu anh và được anh yêu.
    Anh Thành cũng nói với vợ về tuơng lai, anh ý bảo em và anh phải xác định tâm lý trước. Nghe thì cũng buồn, nhưng rõ ràng, nhà mình xác định cả rồi anh nhỉ. Cả hai cùng cố gắng nhé. Mình có quá nhiều ràng buộc anh nhỉ, cả hai cùng cố vì tương lai hai đứa, để sau này Lan Nhi nhà mình tự hào vì bố mẹ nó đã rất cố gắng vì nó, anh nhỉ!
  9. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lại ngủ yêu đến quên cả vợ à? xấu tính thế, cứ ngủ là lại vứt vợ chỏng thơ lơ thôi.
    Lúc nào vợ về nhất định cũng làm vậy với anh, mặc kệ anh luôn. Đến lúc đấy thì cấm lèo nhèo xin xỏ nhé.
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Chào vợ, tối qua mệt quá, về ngủ lăn ra như bi, mãi đến hơn 5 h mới dậy, Thấy vợ gọi điện thoại về , sợ quá phải chạy thẳng ra hàng Thành béo, thế mà chẳng thấy vợ đâu cả. Chán quá chán quá.
    Hôm nay vợ làm được gì rồi, có cái gì mới không. Hôm nay chồng đi làm , công việc hôm nay có vẻ nhàn, Đêm nay phải lên nói chuyện nhiều mới được ,nhớ vợ quá. Cứ bảo là thỉnh thoảng mới gọi cho nhau ,thế mà 1 ngày không nghe giọng vợ đã thấy nhớ quá... nhớ vợ qúa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này