1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Phải bon chen trả lời liên tục để có gì vợ lên mạng dễ dàng đọc hơn.
    Sáng nay đến cơ quan công việc nhàn hạ , tiếc rằng phải để máy tính dùng việc khác nên không viết thư nhiều được cho vợ. Tranh thủ lên viết vài dòng...
    Vợ ơi, có thể hôm nay hoặc ngày mai anh đi Thanh Hoá khoảng 2 ngày, về quê anh Cao Minh và thăm ku Sỹ Cường luôn, không biết ở Thanh Hoá có máy tính có thể chat voice được không.
    Bây giờ bên đó có 3 h , chắc vợ vẫn đang ngủ lăn ra như bi nhỉ.
    Hôm qua , tan làm, qua chỗ em Diệp (gần nhà bà), mua tặng 1 bó hoa, ngồi tán dóc dăm ba câu. Hic,tự dưng thèm được tặng hoa vợ. Tiếc lúc ở đây có nhiều khi vợ đòi mua hoa mà không mua tặng.
    Nghĩ lại cũng thấy mình đểu thật, vợ ngồi sau phải liên tục nhắc : Hoaaaaa kìa , hoa kìa mà chồng cứ trêu vợ , lảng lảng đi. Bao nhiêu lâu rồi chưa tặng hoa vợ nhỉ. Thèm cả được đưa vợ ra hàng chị Chửa mua tờ báo màu , hơn 1 vạn đồng bạc của tao
    Thôi , chồng phải đi 1 tí đây. Lên viết 1 tí cho đỡ nhớ vợ thôi. Yêu vợ nhiều !
    Nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều ....
  2. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng củ chuối hôm nay mới vào được. Chiều nay nói chuyện với chồng, vui nhỉ. Hôm nay chồng ngoan ngoãn ngồi nghe vợ mắng. Mà mắng là cũng đúng thôi, tính anh thế nào em biết quá rõ rôi. Bao nhiêu lần vì cả nể người khác mà mình phải mang hoạ vào thân, phải chịu thiệt thòi. Chi vì vợ thương anh, và cũng muốn vun đắp cuộc sống cho cả hai đứa mình nên vợ mới phải mắng anh như thế. Vợ chỉ muốn sau này hai đứa có một nền tảng vững chắc, sông thoải mái. Chính vì nghĩ thế nên bây giờ vợ chồng mình mới phải chịu khó khăn như thế này. Phải cố lên anh nhé, thời gian troi sẽ nhanh mà. Bây giờ thì cảm thấy khó khăn thôi, chứ ít nữa thì sẽ quen thôi mà.
    Đúng là phải công nhận mấy ngày hôm nay, vợ muốn chồng ở bên cạnh nhiều hơn bao giờ hết. Tiếc cái thời gian ngày truớc ở bên nhau, chỉ toàn cãi nhau thôi, ai cũng phải ngạc nhiên là vợ chồng mình hơi tí là chí choé, em lại khóc cả đêm. Trước khi quen anh, em co biết khóc là gì đâu, nhất là vì chuyện tình cảm thì lại càng không. Thế mà yêu anh, em thay đổi hẳn, bạn bè cũng phải ngạc nhiên vi sao lai mau nước mắt đến thế. Tại anh là hư vợ đấy. Vợ cũng thèm chồng đưa ra hàng chị Chửa mua báo màu, ngày xưa, chị ý suốt ngày gọi nhà mình là gia đình nhà Sam anh nhỉ. Cứ mỗi khi mua đưọc báo, về đến nhà là em ôm lấy tờ báo, mặc kệ anh. Anh xem tivi chán lại quay ra đọc báo, vợ không thèm để ý gì cả. Đến khi anh cáu quá, muốn ngủ yêu rồi, vợ cũng mặc kệ, anh tức quá, quay sang quấy vợ, không cho vợ đọc gì cả. Hư lắm cơ, nhưng cũng đáng yêu lắm.
    Vợ chồng nhà mình cứ yêu nhau mãi thế này anh nhé. Yêu anh nhiều!
  3. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên một cái nào, anh không viết dể nó trôi tuột xuống rồi.
    Ngày mai vợ đến trường rồi, đi học về muộn lắm, phải đến đêm vợ mới về được nhà, lúc đó đã là gần sáng ở vn rồi. Lại không được nói chuyện với chồng yêu rồi.Hôm nay vợ giúp co Kim Anh dọn nhà đến giờ này mới xong, mệt quá, nhưng cũng vui.Thấy xung quanh mình cũng co nhiều người nhiệt tình.
    Chiều nay thương chồng quá, xấp xấp ngửa ngửa lên mang hỏi vợ xem là có phải đến nhà vợ hay không? Buồn cười quá, cả mẹ chồng cũng cuống cả lên là quần áo kiểu như là đi ăn hỏi ý. Đáng yêu thế!
    Thế là mấy ngày lền không nói chuyện với nhau đưọc rồi, vợ nhớ anh lắm. Lúc nãy ngồi nói chuyện với một cô, cũng lớn tuổi rồi, cô ý nói về chuyện tình cảm của hai người xa nhau. Cô ý nói em đi rồi nhanh nhanh mà về, đàn ông ít ai chờ mình lắm, hoàn cảnh tác động nhiều làm người ta thay đổi. Vợ cũng biết thế, nên truớc lúc đi vợ cũng nói với anh rồi mà, nếu có ai tốt hơn em thì anh cứ chọn anh nhé. Em không muốn àm anh cảm thấy khó khăn. Nói thế thôi, thực ra vợ cũng tin anh lắm, muốn chúng mình mãi là của nhau thôi. Vợ tin là anh cũng làm đưọc, cố lên anh nhé, 3năm là quãng thời gian cũng tương đối dài, nhưng em hi vọng vợ chồng nhà mình sẽ làm đưọc điều mà mọi người nghĩ là không thể.
    Yêu anh nhiều lắm, và cũng tin ở anh nữa.
    Đừng làm em thất vọng anh nhé!
  4. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vợ đi học buổi đầu tiên, không thuận lợi gì cả, toàn những chuyện xui xẻo. Lúc đến thì bị muộn giờ do là tàu bị hỏng giữa đường, sợ quá, lại tưởng là nó bomb cho phát nữa. Đên lúc tan hoc, ra đến bến xe đã là gần 9h tối rồi, lọ mọ về đến nhà là 10h hơn, mệt gần chết.
    Chiều nay tự nhiên lại nháy máy gọi chồng lên mang chat chứ, buồn cười quá. Hôm nay chồng đi mua túi mới cho vợ, lạ nhỉ. Ngày trước ở nhà, đòi mãi mà có mua cho cái gì đâu, bây giờ xa vợ rồi, tự nhiên lại ngoan thế.. Chiều nay chồng cứ đòi dậy sớm để nói chuyện với vợ. Nhưng vợ thuơng anh lắm, nen không cho như thế đâu, cố gắng đến cuối tuần là được nói chuyện thoải mái rồi .
    Mà dạo này chồng không chịu viết bài đấy nhé! không đưọc để thế này nữa đâu đấy.
    a, quên mất, lên mang đọc linh tinh, tự nhiên lại thấy có cái topic, vấn đề là ở chỗ hình như tâm trang người đó cũng giống mình, nhưng tự nhiên lại có cảm giác chán vì đọc thấy gióng cách viết của mình quá. Vợ ghét thế mà, xấu tính nhỉ
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
    Bussy Rebutin
  6. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vợ vừa đi học về, trời chưa đến mùa đông mà sao gió thổi lạnh buốt người, vừa đói, vừa lanh, lại nhơ đến chồng. Không hiểu đến bao giờ em mới thôi không còn có cảm giác muốn anh bên cạnh nữa. Chứ như bây giờ, đi đâu cũng muốn có anhđi bên cạnh, nhìn cái gì cũng tưởng tượng ra là có hai đứa. Nhiều lúc thèm đến phát khóc lên đưọc ý. Năm đầu tiên chùng mình yêu nhau, thời tiết lúc đó bắtđầu lạnh dần, vậy mà hai đứa không hiểu sao, toàn đi chơi với nhau vào hôm tròi lạnh nhất. Đến mùa hè, thì lại toàn ra đường vào giữa trưa, nắng kinh khủng. Nhưng cũng còn có lúc nào nữa đâu, anh phai đi lam cả ngày mà, tối về đến nhà là cả hai đứa cũng mệt rồi, không muốn đi đâu nữa cả.
    Đấy là năm đầu tiên yêu nhau, còn nhiều lãng mạn lắm. Con bây giờ thì, ngày nào cũng gặp nhau, bắt đầu thấy bình thưòng rồi, không như ngày xưa nữa. Bây giờ đi ăn trưa xong là hai đứa chỉ muốn về nhà ngủ luôn thôi, vợ thì đọc báo, chồng thì lăn quay ra ngủ. Trông yêu ơi là yêu. Vợ mãi mà không chịu ngủ gì cả. Đến giờ đi làm chồng gọi dậy là y như rằng vợ vẫn còn ngái ngủ, mắng chồng loạn cả lên, rồi lại quay ra xin xỏ chồng cho nằm thêm tí nữa
    Bây giờ xa nhau rối, lại thèm cái cảm giác đấy quá, ở cạnh nhau thì co thấy gì đâu, bây giờ mới biết.
    Chiều nay lại cãi nhau với chồng. Đáng ghét nhỉ. Vợ cũng không muốn cãi nhau đâu. bây giờ cãi nhau có đưọc ở cạnh nhau mà khóc lóc với dỗ dành đâu. Có khóc thì cũng chỉ khóc một mình buồn một mình. Vợ chồng mình đừng thế nữa anh nhe! em không muốn em khóc mà không có anh bên cạnh dỗ em gi cả. Như thế chán lắm.
    Nhiều lúc vợ nghĩ, mà cũng không phải, vợ ngồi tưởng tượng là về sau chồng đi học cùng vợ, rồi thì hai đứa lại ở cạnh nhau. Cả ngày đi học , tối về vợ lại nấu nưóng cho hai đứa, rồi lại gọi anh dậy đi học. Ngày nghỉ thì lại đi chơi hoặc ngủ dậy muộn như anh vẫn làm. em nghĩ dến việc đó nhiều lắm, càng nghĩ càng buồn,.Sao thèm cái cảm giác gia đìh đến thế chứ, không hiểu sẽ sống tiếp như thế nào đây
    Anh Xung nói đúng lắm, nghe hay lắm, vợ chồng mình phải là ngọn lửa lớn anh nhé, để cho mọi người nhìn thấy là tình yêu xa cách không như mọi người vẫn nghĩ và không như những gì đã xảy ra ngày trước.
    Cố lên anh nhé, vợ mong lắm đến cái ngày mà vợ vẫn hay tưởng tượng ra ý.
    Yêu chồng nhiều!
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hic, đừng nghe lời thằng Xung - chuyên gia dập lửa đấy. Trước đây Xung làm ở PCCC - 114 .
    Hôm nay trời hết bão rồi mà mưa vẫn to. Cũng may chẳng có việc gì phải đi ra ngoài nên ngồi lỳ ở công ty.
    Nghe vợ phải đi học xa, lại về muộn, thương vợ quá. Có điều anh không giống em trong chuyện thể hiện cái sự thương ra bằng cánh nói hay viết ...Anh biết, anh hiểu, anh thông cảm và thương em vất vả. Nhưng thường là anh không nói ra hay viết ra, vì thế cũng là cái cớ để em hay kêu ca rồi anh cáu lên là cãi nhau.
    Rút kinh nghiệm lần sau không mắng vợ nữa.
    Mãi đến hôm nay mới vào được TTVN, ngồi chẳng biết viết gì cả, thà viết ít còn hơn là cố viết những câu vô nghĩa, chẳng có tình cảm gì cả.
    Vợ học hành vất vả, đi lại khó khăn. nhớ phải cố gắng nhiều nhé. Câu này không thừa đâu.
    Tối nay anh lên mạng sớm, có gì chat với nhau sau nhé.
    Yêu vợ nhiều !
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cãi nhau rồi. Sao suốt ngày vợ chòng mình cắn nhau thế nhỉ? Vợ ghét cái kiểu đấy lắm. Hôm nay vợ ốm, mệt ơi là mệt. Vừa mới sang mà đã ốm rồi, nói ra ở nhà lại cuống cuồng lên. Chắc tại đêm qua về gió lạnh quá. Mà cũng đểu cơ, hôm qua đi đã cẩn thận quàng khăn gấu xinh đệp chồn mua rồi, thế mà vẫn bị ốm đưọc. Hôm trước, gió còn to hơn, lại không khăn, có làm sao đâu cơ chứ
    Nhớ lại cái khăn, yêu nhr chồng nhỉ, em đã mói là cả hà nội chỉ có mình em có mà, anh lại cứ trêu em là người khác cũng có. Em ghét lắm, anh còn đưa em đi tìm, cuối cùng vợ vẫn có cái khăn độc nhất đấy. Ai cũng phải khen là chồng mua đẹp quá.
    Toi nay em và Chi xem phim ma, em đi xem đây. Không nói chuyện với anh nữa đâu.
    Lúc nào củng yêu chồng nhiều nhất, yêu nhất nhà, yêu duy nhất mình chồng thôi
  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho anh N nhìn thấy còn chịu khó viết cho người yêu này Mới bắt đầu thời kì khó khăn thôi, sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm , chúc 2 người luôn hạnh phúc và may mắn nhé
  10. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    up lên! Sao không phải người trong cuộc hay chinh xác hơn là nguời mở cái topic này up nhỉ? Kệ nó vậy, đến đâu thì đến, mà cứ cho nó down xuống đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này