1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm ngày nữa mất tích. Nửa đêm gọi về cho anh, nhưng vẫn như mọi khi, không liên lạc được, gọi về nhà, máy bận. Không biết là ai còn dùng máy giờ đấy nữa. Mọi khi giờ đó chỉ có em và anh dùng thôi, tự nhiên chạn lỏng, không hiểu vì cái gì nữa, ghen hay là nghĩ linh tinh nhỉ.
    Bây giờ chỉ mỗi từ chán, giai đoạn gì đây không biết đưọc nữa. NÓi ra anh lại bảo là nói nhiều, kêu nhiều. Tốt nhất là kệ, anh muốn làm thế nào thì làm.Tủi thân
  2. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu .
    Hic, hôm qua phải ở trên Mỹ Đình, không về được. Cái hàng net bị đóng cửa vì đợt này hội võ và đấu kiếm đang chuẩn bị đấu giải nên trung tâm không cho mở. Sốt ruột quá , năm lăn như bi, ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy cũng thấy mình ghét bản thân mình.
    Chắc đêm qua vợ lo lắm, Nhưng có gì đáng lo đâu. Chồng bảo chông không lăng nhăng là không lăng nhăng.Lúc vợ ở đây , giả vờ lăng nhăng trêu vợ cho nó có thêm chuyện để nói, để yêu thương nhau thôi., chứ lăng nhăng làm gì .Mệt bỏ xừ. Đi làm về đã mệt lắm rồi, hơi đâu mà chăm sóc người dưng. Hic, đến vợ còn chưa chăm sóc được , huống hồ người dưng.
    Hôm nay vào được mạng rồi, quyết tam phải đổi cái ảnh đại diện 1 cái, không thì vợ lại kêu nhiều thôi.
    Vợ đi rồi vẫn hay cãi nhau như ở nhà, nghĩ đi nghĩ lại, thôi, từ giờ cố gắng không làm gì sai để vợ phải kêu rồi cãi nhau. Tính chồng cũng dở hơi thật, vợ cứ kêu ca vài câu là lại nhảy dựng lên mắng vợ xoen xoét, tội nghiệp vợ quá, cả tội nghiệp mình nữa.
    Tối nay không biết vợ có lên mạng không. Chiều tối thứ 7 chẳng biết đi đâu làm gì cả. Chỉ muốn có vợ ở nhà đưa vợ long dong ngoài đường thôi.
    Dạo này xăng đắt, xe lại tốn xăng như uống nước lã nữa nên anh cũng chẳng đi đâu cả, có việc lắm thì mới lên Mỹ đình nhưng cũng phải đi otô cơ quan đi cho đỡ tốn, đi xe máy đi về đã mất đến 15 k tiền xăng, chịu không thấu.
    Mấy hôm nữa bọn cầu thủ ngoại sang, tha hồ mà bận.
    Bọn Bưu điện chán quá, hôm nay ra kí hợp đồng thì nó không làm việc , lại mất thêm 2 ngày nghỉ.
    Thôi,để tối lên mạng nói chuyện với vợ vậy, nhớ vợ quá
    Vật !
    Yêu vợ nhiều !
  3. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần nữa. Thất vọng về cả hai đứa. Thấy mình bị tổn thương vì câu nói của anh. cả tuần nay, anh đều vậy, và em đều khóc. KHông thể khóc ở đây được. mọi người nói đúng, người ta không thưong mình làm mình khóc, nhưng bản thân mình phải tự thương lấy mình. Bên cạnh mình không còn nhiều người để cho mình khóc, rồi an ủi mình nữa. Chỉ còn một mình thôi, khóc chán rồi tự an ủi, lại cười, và lại cho qua tất cả .Mọi lần đều vậy, nhưng hôm nay sao khó thế,câu nói hôm nay đúng là mình không ngờ tới. Nghe thấy đau quá
    London lại mưa, và mình cũng thế. Nhưng thời tiết ở đây là vậy, mưamột lúc rồi nắng. Mấy ngày hôm nay ồm vì cái thời tiết này. Có lẽ đây là cái mình ghét nhất ở London.
  4. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hà nội thì nóng và bức. Sau cơn bão, không khí oi đến mức độ kinh khủng.
    Chưa bao giờ cảm thấy thiếu thời gian và thừa thời gian như bây giờ. Trong tuần thì thiếu vì không đủ thời gian đẻ làm hết công việc . Cuối tuần thì thừa vì chẳng biêt làm gì khi không có vợ bên cạnh
    Thời tiết nóng hay mình nóng. Chịu . Nhưng không hiểu sao cứ động nói chuyện với vợ là cãi nhau. Có phải vợ ngang không, hay mình ngang. Nhưng dù lỗi của ai đi nữa thì cũng chán.
    Thứ 7 chả có gì vui cả !
  5. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại cãi nhau, lại khóc. Hình như lần nào cũng thế. Cãi nhau với vợ xong, anh đùng đùng bỏ về, đập phá linh tinh. Ghét nhất là tính đấy của anh. Nhưng em thấy yêu anh lắm, thích nghe anh nịnh em lắm. Yêu ơi là yêu . Tự nhiên chiều nay em lại nói về ý định hai đứa đi cùng nhau, em biết là không nên nói rồi, nhưng không hiểu sao, lại nói ra. Biết là không the như thế, nhưng em thèm thế lắm, thèm cái cảm giác vợ chồng mình ở cạnh nhau cả ngày như ngày xưa, chăm sóc nhau thôi. Vơ buồn lắm, không hiểu bao giờ đến ngày đó nhỉ? Vợ và chồng lại còn nói chuyện giường ở nhà mình như thế nào nữa chứ, càng nói càng muốn. Nhưng cũng phải nói ra, để cho hai đứa có cảm giác chắc chắn về tương lai, hi vọng và cùng cố gắng.
    Yêu anh nhiều lắm!
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chen ngang vào cái, huých này, huých nữa này...!
    Thông cảm thông cảm nha, hôm nọ nhà Canh Thân vào quậy, mình chưa vào, bây giờ phải vào gọi là bù đắp lại
    Vào xong rồi, huých xong rồi, hề hề...chạy thôi!!!
  7. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là "ĐÚ"....Thấy mọi người vào cũng bắt chước....
    Ko ngờ anh ommi nhà mình vô duyên thế! Nhà người ta đang tâm sự tình củm thế
    hí...hiiiiii...hiii....Mình cũng vô duyên thật....Chạy...........
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay chồng trốn vợ đi uống rượu nhé. Hẹn vợ nói chuyện rồi mà còn như thế nữa. Chồng về, bị vợ mắng loạn cả lên, sướng quá đi mất, được nghe chồng van nài xin lỗi. Vợ được thể kiêu luôn. Nhưng đúng là hôm nay vợ cáu thật đấy, đã thế anh lại còn nói là đi uống rưọu vì là nhớ vợ. Ghét thé cơ chứ, em mà cũng như anh thì em cũng đi uống rượu à?
    Em nói rồi đấy, chắc là không nhắc lại nữa, chỉ nói ngắn gọn là uống rượu sẽ sinh ra một chuỗi dắt dây nhau. Và cả em và anh đều không thích nó tí nào cả. Có nhiều cái em không tin tưởng anh, nhưng riêng chuyện này, từ khi yêu anh đến nay, gần hai năm rồi, em luôn tin tưởng anh. Thật đấy. Thế nên là anh biết mình phải làm gì rồi chứ. Nhớ "thinking a lot" vấn đề đó đấy.
    Cả ngày hôm nay, vợ đi chơi, vào công viên lại nhớ đến chồng, lại nghĩ là mọi khi mình hay làm gì. Muốn có anh ở bên cạnh kinh khủng. Vợ ngồi nói chuyện với bạn, nó hỏi là bao giờ muốn cưới chồng, vợ nói là muốn thi lúc nào cũng muốn, muốn luôn bây giờ. Chỉ có điều, hai vợ chồng mình đã thoả thuận với nhau rồi, cưới nhau chỉ là thủ tục, làm lúc nào cũng được. Cái chính là ca hai đều muốn, có một cái gì đó, ổn định cuộc sống rồi, cưới nhau về chỉ hưởng thụ bù đắp nhưng năm cả hai bọn mình cố gắng và vất vả.Bây gờ chính là giai đoạn khó khăn và vất vả nhất của bọn mình anh nhỉ. Cố lên! em an ủi bản thân em và cả anh nữa. Anh hiểu không? Đồ xấu tính đáng ghét, lôi kéo vợ, làm vợ nghiện. Vợ đọc Ở Topic Hanh Phuc Gia Dinh, co bài Nghiện vợ đấy, giống nhà mình lắm.
    Nhưng nghiện mà vẫn đáng yêuanh nhỉ, không đưọc cai nghiện đâu đấy. Ngày còn ở nhà, cạnh chồng, vợ đã cố gắng cai nghiện rồi, nhưng không đưọc, lại tái nghiện. Yêu chồng thế không biết.
    Mai lại bắt đầu tuần mới rồi, và cũng là tròn một tháng vợ xa chồng. Mọi người ở đây thấy vợ bé quá, nên trêu vợ là cuối tuần sẽ làm đầy tháng cho vợ. Trời ạ, vợ thì buồn chết đi đưọc, làm gì có tâm trạng ăn chơi nhảy múa cơ chứ, muốn có anh bên cạnh chơi cùng.Sao một tháng lâu thế nhỉ, thế này thì một năm nó khủng khiếp như thế nào đây?
    Thôi cố lên chồng nhé, vì Lan Nhi nhà chúng mình mà.
  9. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Là là la. vợ bé nhỏ ơi.
    sáng nay đến cơ quan muộn, không kịp ăn sáng ở ngoài , chạy ra tạm phố Huế mua cái bánh mì, vừa ăn vừa uống nước lọc, thế là xong bữa sáng. Rẻ, ngon nhưng an bánh mì nhanh đói lám. Đến giờ đã đói run cả người rồi.
    Hà Nội hôm nay có vẻ đẹp trời. Trời đủ nắng , đủ gió. Người hôm nay đủ khoẻ để cảm nhận sự sảng khoái, Đang giờ làm việc, bỏ ngang, xách xe đi dạo nửa tiếng mới về, luợn lờ qua các phố. Đi dạo sướng thật, chả bù trong cơ quan, cả ngày với ánh sáng đèn tuyp, cái cửa sổ thì mờ, kín tiếng chẳng biết ngoài trời mưa hay nắng, điều hoà để chế độ vừa, lúc nào cũng làm người ta thiu thiu ngủ.
    Trưa nay lại về nhà, lại 1 mình,
    Vợ biết không, nhiều khi nhớ vợ lắm,nhưng không muốn thể hiện ra. Đi xa mà cứ nhớ với nhung thì chẳng làm gì cả. Phải kiên định như làm cách mạng, biến đau thương thành hành động.
    Hic, chồng phải đi tiếp khách rồi, không về nhà ăn cơm được. Chồng sẽ chat với vợ anytime, cứ cần thì vợ gọi chồng qua các Yahoo ID mà vợ có, đủ hết thời gian trong ngày đấy.
    yêu vợ ít thôi, yêu vợ dài lâu ! - Love you little, love you long
  10. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi học về, lạnh quá. Cả ngay hôm nay không được ngủ gì cả, ngồi trên tàu mà cứ rũ cả người ra, llên đến lớp buổi chiều thì còn tỉnh táo.Đến buổi tối thì chỉ muốn chết luôn, thầy nói gì cũng chẳng hiểu gì cả. Dạo này buổi đêm em hay giật mình lắm, lại khong ngủ được gì cả, ngồi nghĩ linh tinh về anh. Mấy hôm nay toàn ngồi dở hơi tưởng tượng ra đủ thứ về gia đình mình về sau thế nào. Nhớ chồng quá, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà thôi.
    Mọi người ở đây nói đúng, xa nhà có 2 lúc là sẽ cảm thấy nhớ nhà nhất. Đó là các dịp lễ tết và những lúc mình ốm. Bây giwò em đang thế đây. Đau bụng quá, mọi khi con có chồng xoa bụng, bây giờ thì làm gì có ai nữa đâu. Mà chồng cũng tệ bạc lắm cơ, biết vợ hay đau rồi, nhưng trong 10 lần đau thì may ra chỉ co 1 lần tử tế xoa bụng cho vợ, mua thuốc cho vợ, còn lại là toàn mặc kệ thôi. Chỉ được cái mồm đáng ghét.
    Cả ngày hôm nay không gặp nhau, lên mạng đọc đưọc vài dòng của anh, sao ma buồn thế. Chiều nay em gọi về cho anh, để gọi anh lên mạng, cuối cùng ngồi chờ mãi mà không thấy đâu cả. Lúc nãy về nhà, mở máy tưởng là có tin nhắn hay là thư của anh, cuối cùng lại không có. Em bực mình lắm, thật đấy. Đã gọi diện rôi, không lên được luôn thi tối về cũng phải gửi vài dòng tin nhắn chứ. Em không hiểu anh thế nào nữa. Đi xa thế này, em cũng không thể nào nắm rõ được lịch hoạt đọng một ngày của anh đưọc, chính vì thế anh phải tường trình đầy đủ cho em biết chứ. Anh cứ thế này là em lại không yên tâm đâu. Đừng để em nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, hôm qua đã nói rồi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này