1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày không thấy anh đâu cả, tin nhắn cũng không, thư cũng không? Làm sao thế? Lúc tối, em nhận được offline cua anh Thành Béo, anh ý nói là đang đọc bài viết của vợ chồng nhà mình. Anh ý lại còn hỏi là hình như em bị bệnh gì thì phải. Nghe buồn cười quá, chắc là thấy em nói là dạo này em đau mà. Anh Thành Béo tốt nhỉ, hơn anh rồi đấy. Hình như hôm nay anh chưa đọc bài cảu em phải không? Thấy anh không cs ý kiến gì về việc em đau cả. Bực mình lắm đấy. Em tự nói với mình rồi, hôm nay là lần cuối cùng em viết cho anh. Từ mai mà anh không viết, thì em cũng không viết nữa.
    Em đọc báo, thấy nói là mai Hà Nội có gió lạnh, lại nhớ anh quá. HÌnh như từ hồi có vợ vào, chồng mới ăn mắc đẹp hẳn lên nhỉ. Vợ nhớ là mùa đong nào vợ cũng mua cho chồng áo len, rồi cả khăn len nữa, cả một bộ luôn. Năm nay không có vợ ở nhà nhắc chồng ăn mặc, nên anh nhớ là phải tự lo cho mình đấy, hiểu không? KHông được mặc những cái áo nào vợ không thích đâu.
  2. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vợ thân yêu, chồng muốn gửi cho vợ 1 thông điệp , nhẹ nhàng thôi, vợ ngồi xem nhá.
    Được nguyen_hoai_nam sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 05/10/2005
  3. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    He he he, chắc vợ xem vui lắm, nghiêm túc đấy.
    Mấy hôm nay vẫn bận, nhưng có lẽ mai và ngày kia thì rỗi hơn 1 chút trước khi bọn cầu thủ mới sang, chắc bận suốt ngày luôn. Hi vọng chúng nó đàng hoàng như mấy thằng Argentina cũ thì tốt, chứ quậy thì chắc chết với chúng nó mất.
    Hic, vợ lại đau bụng rồi, giá như có chồng bên cạnh vợ bây giờ thì vợ cũng đỡ nhỉ . Lại được cái mồm . Lần nào cũng xoen xoét thế rồi lại trốn , vứt vợ đau 1 mình. Vợ có đem thuốc sang không nhỉ ?
    2 hôm nay chắc vợ bận học , nên không chat được, Chồng cũng thế, mệt chết luôn.
    Mấy hôm nữa, có lẽ là cuối tuần thì ADSL lắp xong, có lẽ nên chọn giờ khoảng 3-4 h sáng Vn nói chuyện với vợ, đằng nào chồng chẳng ngủ từ 7-8 h tối. Nhiều lúc mẹ bảo như như nhà quê ấy . 8 h tối thấy phòng tối om.
    Có lẽ chọn luôn cách thống nhất, cứ khi nào em rỗi thì gọi nháy máy cho anh, anh biết sẽ lên mạng ngày nhé.
    Em check cho anh giá mấy thứ bên đấy chưa ? Để có gì còn đầu tư ?
    Đang bận chút, đêm nay nói chuyện nhé, được không vợ
    yêu vợ nhiều
    Được nguyen_hoai_nam sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 05/10/2005
  4. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc.
    Ngày hôm nay là ngày vợ cảm thấy hạnh phúc nhất đấy. .Vợ chỉ nghĩ là anh gửi cho vợ như bình thường thôi, nhưng cuối cùng, cả ngày nói chuyện, thỉnh thoảng anh lại nhắc đến chuyện đó, vợ mới tin là anh có ý định nghiêm túc.
    Thực ra, lúc vợ có ý định đi, bản thân vợ còn hoài nghi về chuyện tương lai của hai đứa. Đến vợ còn vậy thì nói gì đến anh. Chẳng qua là cả hai đều tránh nhắc đến cái xấu nhất . Nhưng đến bây giờ, thì em tin mình có tương lai lắm anh ạ. Em tin là anh thật lòng với em, và vợ cũng thế.
    Yêu anh nhiều lắm, chẳng thể giải thích nổi là yêu anh vì cái gì nữa. Đúng là trước khi có anh, em không bao giờ nghĩ là chồng mình là người như vậy. Em cũng không đạt ra hình tượng người chồng gì đâu, chỉ có điều là không thể nghĩ được là em lại yêu người như anh. Cuộc sống cũng như cách sống của cả hai đứa trước khi có nhau khác nhau nhiều lắm, có phần trái ngược hoàn toàn. Vậy mà, mình lại yêu nhau. Từ khi yêu nhau, hai đứa cũng dần thay đổi. Mà không, không thể gọi là thay đỏi được, vì trong cuộc sống đâu dễ để có thể thay đổ một con người phải không anh? Chính xác là cả hai đứa đã cố gắng hoà hợp đến hết mức có thể., yêu nhau, chấp nhận nhau , cũng được hai năm rồi đấy. Ngày tình yêu của mình năm nay, hai đứa không được ở cạnh nhau, buồn nhỉ. Em vẫn đi học, anh vẫn đi làm, đến tối lại ở nhà, như một ngày bình thường. Buồn quá anh nhỉ.
    Chiều nay anh nói, anh định để dành câu nói đó đến ngày 19 cơ, nhưng anh không chiu được phải nói luôn. Vợ nghe xong, vui lắm, thấy tự nhiên yêu anh kinh khủng. Chỉ buồn cười hôm trước học môn Quảng cáo, lúc làm thảo luận, mấy thằng học cùng vợ, nó nhìn tháy tay vợ đeo nhẫn, nó ngạc nhiên lắm. Tại mọi khi nó cứ gọi vợ là trẻ con mà. Chúng no cứ xin lỗi em mãi. em cũng không hiểu làm gì mà nó phải xin lỗi mình cả. Cuối cùng chúng nó mới nói là cho chúng nó hỏi một câu riêng tư. Em buuòn cười quá,bảo hỏi đi, no nói là mày co chôngf rồi à? Em bảo ừ, no nhất định không tin anh ạ.
    Phải nói là có chứ anh nhỉ, có làm sao đâu, Bi yêu Cún nhà Bi mà, chồng Bi chứ có phải là chồng ai đâu mà sợ.
  5. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    .Nhìn thấy nick anh sáng trên mạng mà gọi mãi không được gì cả. Hôm nay nhớ chồng quá, gọi điện liên tục về cho chồng. Chắc chồng cũng sốt ruột nên 11h thấy anh Thành béo bảo là anh về rồi. Khổ thân chồng quá, ở trên mỹ Đình mà lại phai về với vợ. Tại vì vợ không biết anh về nên mới bỏ đi chơi đấy chứ, vợ đi xem máy cho anh mà, nhưng tìm mãi mà không mua được, vì nó không bán rộng rãi mà, em se gửi mail cho anh sau.
    Vợ vừa về đến nhà, nhìn thấy nick anh gọi mà không được, tức phát khóc ý, đã dặn là không có trên mạng thì phải tắt nick đi rồi cơ mà, ai lại để thế cơ chứ.
    Hôm nay, vợ lên Oxford, trung tam mua bán của London, tim máy cho anh, đi mẹt ơi là mệt, máy thì không mua đưọc, nhung lại mua được quà sinh nhật cho chồng rồi. Tự nhiên lại thích mua luôn. Mua xong rồi mới nhớ ra là vợ đang đi vắng, anh ở nhà một mình, thì cần gì dùng nước hoa đâu cơ chứ, lại làm gái nó theo thôi. Ghét cái mặt thế không biết. Chỉ buồn cười, vợ đi xem nước hoa, xịt thử mãi rồi, lại còn bắt cả anh bán hàng đẹp trai xịt lên người anh ý để vợ chạy qua chạy lại ngửi cho nó đúng mùi chứ. Cứ như con rối ở chỗ đấy.
    Vợ nhớ chồng quá, nó lại "ứ ứ " rồi. Bao giờ cho đến ngày vợ đưọc về nhỉ, mới chỉ có một tháng, mà cảm thấy như lâu lắm rồi. Nhiều lúc vợ cứ tự hỏi không hiểu vợ chồng mình có qua được giai đoạn này không? Muốn về quá. Cuộc sống nhiều khi buồn cười thật, muốn thì muốn bằng được, đến khi được rồi thì lại chán. Ngày trước vợ tìm mọi cách để di, cũng biết là xa nhau là khổ lắm, nhưng vẫn muốn đi. Đến bây giờ, ước mơ thực hiện được rồi, thì lại phải xa chồng.
    Vợ thèm ở cạnh anh, nghe anh thủ thỉ quá, lại còn mua báo màu cho vợ nữa chứ, anh ngồi nịnh vợ, rồi vợ lại bắt anh lượn như con cá vàng. Chắc chẳng ai xấu tính hành hạ chồng như vợ đâu nhỉ, chồng đòi vợ cho cái gì đấy là y như rằng vợ bắt anh phải lượn như con cá vàng rồi mới cho. Yêu nhỉ.
    Yêu chồng nhiều lắm
  6. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh lười viết bào quá, chẳng hiểu vì sao nữa.
    Hôm nay sinh nhật Chi, anh Thắng cũng đến. Anh ý sướng thật đấy, sắp về rồi. Vợ bây giờ chỉ mong đến ngày về thôi. ngồi nói chuyện vơi anh Thắng mà thấy giống anh quá, cái tính đó giống nhau kinh khủng. Có khi vợ yêu anh cũng chỉ vì anh như vậy, có một chút gì đấy gọi là đàn ông, cũng có chút gì đấy chung thuỷ. Vợ yêu cách suy nghĩ của anh về vấn đề không chung thuỷ, hay nói chinh xác hơn là vấn đề trai gái.
    Nhiều khi vợ cũng hoài nghi lắm, nhưng anh làm cho vợ tin rồi.Quãng thời gian đẹp nhất của tình yêu thì vợ chồng mình lại xa nhau, cũng là thiệt thòi nhỉ. Nhưng chính vì thế mà mình phải cố gắng.
    Chiều nay nghe anh nói là không tặng vợ cái nhẫn mà vợ thích bây giờ đâu, nghe chẳng yêu gì cả. Vợ thích có ngay từ bây giờ cơ. Vợ chồng mình bây giờ vẫn có nhẫn, nhưng vợ thích như thế kia hơn
    Thương anh ở nhà một mình lắm, buồn lắm phải không? Chẳng có ai chăm sóc, cũng không còn người để mà cãi nhau nữa. Buổi trưa bây giờ vợ cũng không ở nhà để mà gọi điện rủ anh đi ăn nữa nhỉ. Ngày trưóc, trưa nào vợ cũng đòi chồng đón đi ăn, hôm nào mà không đi được là y như rằng vợ cáu gắt, lại sinh ra cãi nhau. Bay giờ không có vợ ở nhà, có khi chồng cũng ngại chẳng muốn đi ăn, nhất là ăn mấy cái thứ linh tinh . Vợ thấy thương anh lắm. Nghe anh nói anh không ăn cơm tối vì ở nhà chỉ có giò và chả, anh bảo là muốn vợ về nấu cho anh ăn. Vợ chỉ muốn khóc thôi. Hồi ở nhà, đúng là vợ hư thật, lười nấu cho anh, suốt nagỳ ra ngoài. Hôm nào anh thèm ăn cơm, vợ lại ngại nấu. Anh cũng chiều vợ, cho vợ đi ăn. Ăn ngoài nhiều đến nỗi mà mẹ kêu là đưa nhau về nhà mà ăn cho ngon và rẻ. Vợ hư nhỉ?. Đến bây giờ mới thấy hối hận. Nhất định lần này về, vợ sẽ không như thế nữa, sẽ vào bếp nâu cho chồng nhé, để cho chông ăn được nhiều cơm, rồi béo như "con Nhợn yêu" ý. Yêu lắm
  7. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy trống rỗng. Chẳng hiểu nổi bây giờ đang muốn gì nữa. Rất muốn tâm sự, nhưng cũng không biết là tâm sự cái gì cả. Đôi khi không hiểu nổi mình.
    Thật ra là rất muốn nói chuyện với anh, nhưng cả ngày hôm nay không gặp được. Mai cũng vậy, và thứ 4 cũng thế luôn. Mọi khi chờ đến thứ 4 để gặp nhau, nhưng tuần này em lại bận mất rồi. Bình thường thì sẽ không xếp lịch như vậy đâu, nhưng tự nhiên thấy chán, không muốn gặp, nên hẹn bạn thứ 4 mất rồi. Chắc là mất cả ngày, người ta sắp về mà, đến xếp đồ hộ.
    Tự nhiên cảm thấy có khoảng cách với chồng, điên quá, tự trách bản thân mình sao lại vậy. Có thể là dạo này anh bận, không nói chuyện được. Gặp nhau đưọc vài lần thì cả vài lần đều uống rượu, đều đi tiếp khách. Về được với vợ thì đã mệt nhoài ra rồi, nói đưọc vài câu.Vẫn biết là phải thông cảm cho chồng, nhưng cố mãi mà không được. Một chút ích kỉ của bản thân, gây ra hậu quả là bây giờ thấy chán, không hiểu mình muốn gì nữa. Có cảm giác xa chồng.
  8. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vợ thân yêu.
    Sáng nay dậy sớm hơn mọi khi , viết cho vợ 1 ít, bù lại cho hôm qua không chat được.
    Hôm qua nhiều việc quá, dịch liền 1 mạch 1 đống CVs, chiều thi được thảnh thơi hơn 1 chút - sinh nhật anh Dũng ở cơ quan nên bù khú bét nhè. Tối ngủ sớm nên sáng nay 6 h 30 đã dậy rồi.
    Vậy là những gì như anh dự tính đúng. Thời gian đầu nói chuyện với nhau nhiều nhiều , nhưng càng ngày càng ít đi mà thay vào đó tập trugn vào việc của mỗi đứa phải làm. Đôi khi có thể có cảm giác này khác , nhưng anh vẫn tin vào những gì mình đang có. Em vẫn biết đấy, đôi khi trong tình yêu người ta nhầm lẫn giữa sự yên bình và sự nhàm chán. Sự tranh luận , thậm chí cãi vã từ những chuyện nhỏ từ những chuyện không đâu có khi là những mắt nối cho 1 tình yêu . dù là nhỏ , nhưng dài lâu.
    Anh luôn chỉ nói với em : Love you little, love you long , chắc em hiểu nhỉ.
    Anh phải làm việc rồi. Vợ cũng tập trung học hành nhé.
    Cuối tuần có thể nói chuyện nhiều được mà,.
    Bye bye vợ bé nhỏ
  9. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    anh đang có chuyện gì giấu em đúng không? Anh lại làm sao rồi?
    Được benholiti sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 12/10/2005
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em lại viết thế , chẳng hiểu thế nào cả. Tự dưng không viêt gì , viết mỗi 1 câu không đâu.
    Mãi anh mới vào được mạng , nên giờ mới viết được. Giờ này em đang làm gì thế ? Chắc là vừa làm vừa băn khoăn giờ này anh ở đâu và làm gì chứ gì , hì hì, chỉ giỏi làm cho vợ lo.
    Hôm qua anh uông nhiều quá, sáng nay đi làm còn mệt .Bụng bảo dạ từ bây giờ không uống nữa. vừa tốn tiền vừa hại người .
    Anh đang ngồi trên mỹ đình. vì sáng nay không di xe lên nên không có xe về, vả lại trời ở đây đáng mưa to quá, về rồi lại ốm nên ngủ lại, sáng hôm sau làm việc luôn.
    Anh kô viết nữa vì xung quanh nhiều ngưòi nhìn quá, không thích.
    Yêy vợ nhiều . Đừng lo gì cả, Anh vẫn luôn thế, thế nào vợ biết rồi, đúng không !
    Vui vẻ nhé vợ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này