1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người cách xa 7 giờ đồng hồ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoai_nam, 09/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi về. Mệt quá, đêm qua thức cả đêm vì lo cho chồng, sáng nay lại đi với anh Thắng cả ngày. Mấy anh em đi chơi mua bán linh tinh để anh Tháng mang về làm quà, nhiều thứ lắm, xách nặng cả tay. Anh ý về có 10 ngày mà mua dủ các thứ, cũng đi cắt tóc cùng anh ý nữa. Ngồi đợi anh ý ma vợ nhớ chồng kinh khủng. Bao nhiêu lần cùng chồng đi cắt tóc rồi, cũng phải ngồi chờ như thế, rối đi mua đồ với anh nữa chứ. đúng là con trai, chỉ thích nhặt cho sướng tay mà không nghĩ gì cả, bắt tội vợ đi dằng sau bỏ ra những thứ mà anh nhặt vào. Nhớ chồng kinh khủng. Mấy hôm nay không gặp nhau rồi đấy. Vợ gửi quà sinh nhật cho chông yêu rồi, vì gói quà đó mà vợ phải ngồi xếp đồ cho anh Thắng đến nửa đêm. Kể ra mình cũng tốt bụng thật. Nhưng thực chất là muốn tự tay vợ xếp quà cho chồng, không muốn ai xếp cả, làm hỏng hết thôi.
    Về đến nhà, nhận dược offline của chồng mà muốn khóc. Vợ biết là anh ở nhà buồn nên mới đi uống rượu, nhưng vợ nói rồi mà, từ rượu chè rất dễ nảy sinh ra cái khác. Anh đừng có uống nữa nhé, vợ luôn yêu và tin ở anh.
  2. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế là chiều nay cũng nói chuyện với chồng được rồi. Sao mà hôm nay chồng ngoan thế nhỉLiệu được mấy hôm đây? hay là lại được cái mồm. Chiều nay nói chuyện vui nhỉ. Yêu chồng lắm. Mai nhớ đi lấy quà, dùng thử luôn nhé. Mà cũng buồn cười, vợ đi vắng lại còn mua nước hoa cho chồng ở nhà nữa, quá là tiếp tay cho giặc anh nhỉ.
    Yêu nhau bao lâu rồi, đến hôm nay mới biết chồng thích vợ mặc màu hồng. Mọi khi ở nhà, có bao giờ thấy nói đến màu hồng đâu cơ chứ. Vợ cũng chẳng bao giờ có màu hồng cả. Thôi được rồi, vì chồng vợ sẽ mua một cái màu hồng, để cho chồng nhìn yêu.
  3. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vừa gặp nhau chưa đầy 5 phút, cãi nhau. Mà cãi nhau rất là to, sao mà hay cãi nhau đến thế. Vpwj nhiều khi cũng nghĩ, nếu mà vợ không nói ra thì có đến mức phải cãi nhau không nhỉ? Nhưng chồng biết tính vợ rồi còn gì nữa.Vợ không đưọc như những người con gái khác, biết nhịn để giữ cho gia đình êm ấm. Đó cũng là mặt yếu của vợ. Nhưng cũng là cái mà để vợ thấy là vợ khác mọi người. Vợ không thể như vậy đưọc, vợ mà tức, là phải nói cho bằng được, cho nó hết tức thì thôi, không để trong lòng được. Vợ nói ra đấy, tức đấy, nhueng một lúc sau là có thể quên được, bỏ qua được.Chồng cũng vậy, có thể là hai vợ chồng mình trẻ con, mà cũng chẳng phải, không biết gọi chính xác là gì nữa. Thông thường thi trong gia đình, khi chồng hoặc vợ cáu chuyện gì, thì người kia phải biết dừng lại, đằng này nhà mình thì được cả hai. Không ai chịu nhường ai cả, thế là lại cãi nhau. Nhưng em bực mình chồng lắm, anh không biết nhường em gì hết, em nói một , anh cũng phải nói một. Liệu cứ tiếp tục như thế thì mình có sống lâu dài được với nhau hay không? Cuộc sống còn nhiều chuyện nữa mà, cứ giải quyết theo kiểu nhà mình thì sớm muộn cũng mỗi đứa một nơi thôi. Anh suy nghĩ lại đi nhé.
    Bây giờ hai đứa chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần được thôi, ở nhà vẫn chưa nói chuyện được. Nếu ở nhà mà xong rồi thì tiện biết bao nhiêu, cả hai đứa không phải vất vả nữa, không phải lo lắng khi không về đúng hẹn đưọc. Muốn nói lúc nào là nói thôi.
    Bên này sắp đến mùa đong rồi, thời gian chuyển thành chênh nhau tận 7 tiếng, sợ nhỉ. Em có cảm giác, lúc đó gặp nhau sẽ khó khăn hơn nhiều, 7 tiếng cơ mà.
    Mai lại bắt đầu tuần mới, lại học hành và làm việc, cứ như vậy, hai đứa cứ sống trong chờ đợi, đếm từng ngày để đưọc ở bên nhau
    Vợ ngồi đọc lại máy cái topic về hà Nội, thấy nhớ HN kinh khủng. Nhớ cái đoạn Nghi Tàm mà có thời gian ngày nào vợ chồng mình cũng qua lại. Vợ nhớ cả cái phố Hàm Long, trưa nào hai đứa cũng ăn bún chả, rồ trước khi vòng về nàh đi ngủ, còn rẽ qua Lê Thánh Tông, vào hàng chị Béo mua báo nữa. Nhớ nhiều thứ lắm, nhớ món ăn, con người. Đúng là đi xa rồi mới biết, không đâu như HN. Vợ thèm được ở nhà, để đi cùng chồng mấy ngày này, có nắng, có gió. Trước hôm đi, vợ chồng mình cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ ra chuyện phải đi một vòng HN cả. Tại bình thường vợ cũng không lãng mạn rồi. Bây giờ mới thấy tiếc. Nhớ nhiều hôm trời mưa, hai đứa đi ngoài đưòng, cũng có áo mưa, nhưng chỉ là áo đơn thôi. Lúc nào cũng bảo nhau là phải mua áo mưa đôi. Vậy mà, yêu nhau 2 năm, chưa mua được cái áo mưa. Rồi cả hôm HN mưa to lắm, ngập hết các đườn, anh đến đón em mà lâu ơi là lâu. Đên được đến nơi, lại phải cất xe anh đi, vì xe ga gầm thấp, dễ chết máy, lấy xe em ra ngoài. Hai đứa đi vòng vèo mãi mới về được dến nhà, ướt hết. Vợ nhớ lắm. Nhớ cả mùa đông, hai đứa đi với nhau, mới yêu nhau, anh đưa vợ đi mua khăn vì hôm đó rét quá. Thật sự vợ không thể tưởng tượng đưọc cái cảm giác mùa đông ở nhà nữa, nó quá đặc biệt và đến mức vô tình không nhận ra được. Vợ nhớ cả đường phố HN lúc Tết đến nữa, không đông đúc như ngày thường, không khí khác hẳn. Vợ chồng mình ăn với nhau 2 cái Tết rồi nhỉ. Lần đầu tiên là tối mùng 2 hai đứa ra đường, đi ăn bún riêu. Năm vừa rồi thì đi cả ngày với nhau, lại còn lên chợ hoa nữa, mua hoa về cho bạn vợ. Vợ nhớ nhiều lắm, càng nhớ, càng thấy thương chồng ở nhà một mình, đi lại một mình, chẳng hiểu anh có cảm giác gì không? Tết này, chồng đi một mình rồi, không có vợ để cùng đi sắm Tết nữa, không có ai di chọn áo vest nữa rồi. Lại nằm nhà mất thôi.Lĩnh tiền thưởng Tết không có ai tiêu cùng nữa rồi, sướng nhé
    Được benholiti sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 17/10/2005
  4. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chồng làm gì cả ngày hôm nay mà không viết cho vợ được một câu. Mà cũng không hiểu là anh không biết hay là biết rồi nhưng cố tình bỉ qua nữa. Rõ ràng chiều nay em nói chuyện với anh Cường mà. Anh không biết à, anh y còn tường thuật cho em là anh đang làm gì nữa. Chán đời chồng quá, không biết hôm nay đã qua nhà vợ chưa nữa. Em không muốn nói nhiều về trách nhiệm của anh với nhà vợ đâu. Bây giờ bố mẹ còn nhiệt tình với chuyện của hai đứa, ít nữa hết rồi thì có muốn cũng không được đâu. Anh hiểu ý vợ chứ?
  5. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu ơi
    Hôm nay chồng mới ngồi ôm được cái máy cho việc riêng 1 chút. Hôm qua và sáng nay bận quá
    Chồng kể vợ nghe nhé, hôm qua chồng bị 1 phen tí chết. Chuyện là phải đi ra sân bay đón 2 thằng Nigieria đến thử việc, tối muộn, không gọi được taxi vào mỹ đình vì nói không biết khu nhà ở đấy, đành đi xe ôm ra ngã ba gọi xe. Có hơn 3 km mà thằng cha lái xe ôm phóng nhanh kinh khủng. Chồng ngó lên đồng hồ thấy hơn 70km/h, vừa baỏ nó đi chậm thôi thì nó đâm thẳng vào đằng sau 1 xe otô Zace GL, cái xe gãy đôi, nó văng cả người vào xe vừa đâm, chồng thì cũng bị văng người ra bên phải, chỗ có ngay 1 cái xe tải, May là nó đi nhanh 1 tí nên người mình đập vào cánh xe tải, nảy ra, choáng 1 tí rồi tỉnh ngay, chẳng sao, trừ cái quần bị bẩn. Sờ cả nguời , hic, mọi thứ vẫn còn nguyên, ơn trời. Thằng xe ôm vừa bị sốc, vừa sợ bị bắt đền nên nằm im, không nói gì, mãi 1 lúc sau mới ngồi dậy. Hic. sợ thật. Bây giờ cạch đến già cái vụ đi xe ôm.
    Hôm nay đã 18 rồi, ngày mai là kỉ niệm 2 năm ngày chúng mình yêu nhau. Chán quá, không được ở cùng nhau để chồng có dịp chiều vợ 1 tí, 1 tí thôi. Hi` .
    Tối qua bố vợ gọi cho chồng, nhưng chồng bận không qua nhà vợ được, hẹn bố tối nay chồng qua. Chiều, sau khi đi làm về chồng sẽ mua caí đĩa win 98 về cài thử vào máy vợ, giảm đi 1 chút xem máy có chạy được không, nếu chạy được thì đỡ phải mua máy mới.
    Chồng nhớ vợ quá .
    Chẳng biết nói gì bây giờ, dù muốn nói với vợ nhiều. Xưa nay chồng đâu có phải là nguời ăn nói khéo bao giờ, dù vợ luôn nói chồng là " chỉ được cái mồm " Hì. Nghe vợ nhắc đến những kỉ niệm, những thói quen của 2 đứa mà thèm, mà tiếc, Thèm được ở gần nhau và tiếc thời gian mà chồng đánh mất vào việc cãi vã nhau .Thế kơ mà .
    Chồng lại chuẩn bị chiến đấu rồi, tiếp tục công việc .
    Card đẹp lắm, vợ ạ
    Cả lọ nước hoa và xịt toàn thân nữa, ai cũng khen ngon, Biết đâu khi vợ về có 1 đống cháu Lan Nhi sinh ra mà sự bắt đầu bằng lọ nước hoa nhỉ . Hi`
    Chồng out đây. Yêu vợ nhiều .
  6. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi học về, nhìn đồng hồ, giờ này đã là 6h sáng ngày 19 giờ VN rồi. Tròn 2 năm vợ chồng mình yêu nhau rồi đấy. Kể ra cũng nhanh nhỉ. 2 năm, nhiều cái thay đổi, tình cảm với nhau cũng ngày càng nhiều. Hình như nó không giới hạn ở chổ 2 người yêu nhau đơn thuần nữa mà nó cũng dần chuyển thành một gia đình nhỏ, với đủ các thứ chuyện của cuộc sống.
    Nhớ hồi đầu mới yêu nhau, thấy mọi người thi nhau kỉ niệm ngày tình yêu, vợ chồng nàh mình cũng ngồi đếm từng ngày, bảo sao mà lâu thế. Mấy tháng đâu yêu nhau, còn lãng mạn lắm, ngày tình yêu tháng nào cũng mua một đôi gối lại còn nuôi mộng là để về sau nhà mình toàn gối là gối nữa chứ. Nhưng thời gian trôi cũng nhanh lắm, càng về sau, vợ chồng nhà mình chẳng lãng mạn nữa. Kể cũng buồn thật, cuộc sống còn nhiều cái phải lo mà. Cả anh và em, nhiều lúc còn quên mất ngày tình yêu, nó qua rồi mới sực nhớ ra. Nhiều lần còn cãi nhau ngay vào ngày đó chỉ vì chuyện chồng không chuẩn bị gì cho vợ cả. Vợ buồn lắm đấy.. Chỉ nhớ hôm đâu tiên cầm tay nhau, đêm hôm đó anh về mở bia uống mừng, ngày hôm sau chính thức hẹn hò. Mà anh hư lắm cơ, rủ vợ trốn học buổi tối để đi với anh. Vợ bị dụ dỗ thế nào mà cũng trốn, ra đường đã thấy anh đứng đó rồi, mang theo cả hoa nữa. Đáng yêu nhỉ.
    Nhanh thật, 2 năm rồi. Năm nay lai là ngày buồn, chẳng được ở cạnh nhau gì cả. Không được cùng chồng đi hoành tráng rồi. Vợ nhớ anh lắm, lúc nào cũng nhớ, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt phải không? Chúc mừng Lan Nhi tròn 2 tuổi.
    Vợ rất muốn ở nhà lúc này, làm một cái gì đó thật đặc biệt, chỉ có hai đứa thôi, vậy mà cũng không được. Chồng tự làm cho mình một cái gì đó thật ý nghĩa nhé, kỉ niệm 2 năm ngày tình yêu mà không có vợ bên cạnh.
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tonight I celebrate my love for you
    It seems the natural thing to do
    Tonight no one''s gonna find us
    We''ll leave the world behind us
    When I make love to you
    Tonight I celebrate my love for you
    And hope that deep inside you''ll feel it too
    Tonight our spirits will be climbing
    To a sky filled up with diamonds
    When I make love to you, tonight
    Tonight I celebrate my love for you
    And that midnight sun is gonna come shining through
    Tonight there''ll be no distance between us
    What I want most to do, is to get close to you
    Tonight
    Tonight I celebrate my love for you
    And soon this old world will seem brand new
    Tonight we will both discover how friends turn into lovers
    When I make love to you
    Tonight I celebrate my love to you
    And tha midnight sun is gonna come shining through
    Tonight there''ll be no distance between us
    What I want most to do, is to get close to you
    Tonight I celebrate my love for you
    Tonight
    yêu vợ nhiều !
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay đặc biệt như vậy mà lại vẫn còn cãi nhau. Vợ xin lỗi nhé, thật sự vợ không cố tình nói thế mà, nhưng vợ cũng mong anh đừng làm theo cảm giác nữa nhé. Mình muốn sống lâu dài với nhau mà phải không anh? Vợ chồng mình tính cáh đều ngang bướng cả, nhưng sẽ phải sửa để về sau hạnh phúc chứ.
    Sáng nay chồng dậy sớm để lên nói chuyện với vợ, yêu nhỉ. Mà cũng kì lạ, quà chồng tặng vợ anh gửi từ lâu rồi, thế mà đúng hôm nay, nó đến được tay vợ, cũng thêm nhiều ý nghĩa hơn.. Lúc tối nghe anh nói la buồn vì không sửa được máy ở nhà vợ, vợ cũng thương anh lắm. Vợ biết là anh đã cố hết sức rồi, không sao đâu mà. Vợ nói lí do cho anh rồi, mai anh đến lại sửa được thôi mà. Đừng ngại lên nàh vợ nhiều nhé, anh vẫn còn việc chưa làm xong mà. Anh cố gắng nhé, để cho bố mẹ yên tâm.
    Yêu nhau được hai năm, mà đã phải xa nhau rồi, thời gian ở cạnh nhau còn ít hơn cả thời gian xa nhau. Buồn phải không anh? Nhà mình phải cố gắng thôi, vượt qua giai đoạn này là mọi
    việc ổn ngay mà.
    Đừng bao giờ cãi nhau anh nhé, mình đã bỏ phí nhiều thời gian rồi mà. Phai yêu nhau nhiêu thôi, anh nhớ đấy nhé. Tính anh nóng như lửa ý, nên vợ không yên tâm chút nào cả.
    Tặng hoa cho chồng này, yêu chồng nhất nhà
  9. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    anh bận quá, không có thời gian lên mạng và viết gửi tới em
    Tối nay nói chuyện nhé.
    Yêu em nhiều !
  10. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Úp lên một cái, không nó lại trôi xuống tận đâu.
    Cả hai hôm nay đều nói chuyện với nhau, mỗi tội là chồng toàn để vợ ngồi chờ lâu thôi. Hôm qua nói chuyện xong cảm thấy yêu anh hơn nhiều. Đúng là vợ yêu anh chỉ vì anh như vậy. Từ khi sinh ra đến bây giờ, vợ sống đầy đủ, có thể nói là hơn nhiều người, chẳng bao giờ có cảm giác thiếu thốn cái gì cả.Thế nên chuyện bố mẹ lo và thương vợ là điều tất nhiên thôi. Nhưng anh là do vợ chọn, vợ biết là cuộc sống của hai đứa sẽ khó khăn, sẽ không đầy đủ như vợ đã từng có. Nhưng vọ chịu được, vì đơn giản vợ chỉ nghĩ rằng mọi thứ đều có thể làm ra được. Và anh cũng đã cho vợ thấy điều vợ nghĩ là đúng.Từ khi bắt đầu hay nói chính xác là vợ quyết định gắn bó đời mình với anh, vợ cũng biết là vợ chồng mình sẽ vất vả, sẽ tự làm ra mọi thứ. Vợ thích như vậy và tin là nhà mình sẽ làm được điều đó. Khoảng thời gian này chính là lúc mà hai đứa đang cố gắng hết sức để đạt được muc tiêu đấy. Cố lên chồng yêu nhé, cuộc sống của vợ chồng mình cũng sẽ sung sướng như mình vẫm muốn.
    Nhiều lúc vợ nghĩ, sau này khi hai đứa không phải xa nhau nữa, được ở bên cạnh nhau hàng ngày, vợ sẽ làm cho nhà của hai đứa mình hoặc chỉ đơn giản là phòng của hai đứa thật là đẹp. Để cho chồng sau giờ làm chỉ muồn về nhà với vợ yêu thôi.
    yêu anh nhiều lắm và mong đến ngày về để hai đứa được ở cạnh nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này