1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người em gái!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi loveactually2005, 27/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Oh!
    Cũng đau đầu thật đấy nhỉ! Vì tình yêu đâu phẳng lặng bao giờ đúng không?
    Đôi khi nó lại sinh ra một trận bão tố mà làm cho bao nhiêu người khổ lây!
    Khủng khiếp quá! Kiểu này mình sợ lấy vợ lắm thôi! Vì đàn bà là cái thùng không đáy! Rơi vô đó là toi đời luôn!
    Cái cậu loveactually2005 hay thật đấy nhỉ? Vậy thì cậu nên xem xét lại đi! Đúng là con gái khó hiểu thật đấy!
  2. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    help_me_20_22 à nói là một chuyện còn làm lại ko dễ thế đâu . Nhất là trong tình iu ,nếu ai cũng sáng suốt vậy thì trên đời này còn gì định nghĩa thất tình nữa kekkeke
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cô ấy lại muốn nhận làm chị dâu của em gái em này Cái này cũng chẳng đúng vì nhớ đâu chỉ là 1 câu nói đùa vô thưởng vô phạt chứ.
    muốn được em chiều chuộng và chăm sóc này có chắc ko vậy anh? chị ấy nói hẳn ra là muốn được anh chiều chuộng chăm sóc hả?
    muốn được em chiều chuộng và chăm sóc này một ng bạn cũng ko thể chia sẻ với nhau những cái đó được hay sao?
    khi về nhà dủ đi chơi thì cũng đi chơi cùng này cứ đồng ý đi chới cùng là yêu hả?
    Trước khi quen cô bé! Em không nghĩ rằng cô bé đã có người yêu! Khi cô ấy tâm sự với em mọi chuyện về cô ấy thì em cứ ngỡ là cô ấy đang viết lên một vở kịch rất hay để cho em thưởng thức vậy! trước khi quen thì chưa biết đến lúc quen rồi họ nói thật thì lại nghĩ sang một cái khác, vậy chuyện này sai là do ai nhỉ?
    ==>>>> tất cả những điều này đã cho biết anh chỉ ngộ nhận tình cảm của ng ta mà thôi, cứ co những biểu hiện như vậy có nghĩa là có tình cảm ah? hay thật vậy thì mình có nhiều ng yêu lém rùi hahhaha.
    Hãy nghĩ lại thật kĩ những gì mà chị ấy đã đối xử với anh đi, sẽ có câu giải thích cho anh đó.Chúc vui vẻ và may mắn nhé.
  4. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cô ấy lại muốn nhận làm chị dâu của em gái em này. Cái này cũng chẳng đúng vì nhớ đâu chỉ là 1 câu nói đùa vô thưởng vô phạt chứ.
    muốn được em chiều chuộng và chăm sóc này
    có chắc ko vậy anh? chị ấy nói hẳn ra là muốn được anh chiều chuộng chăm sóc hả?
    Sao lại không chắc, thế con gái khi muốn ai chiều chuộng và chăm sóc thì cần phải nói hay sao?
    muốn được em chiều chuộng và chăm sóc này.
    một ng bạn cũng ko thể chia sẻ với nhau những cái đó được hay sao?
    Nếu là một người bạn thì tình cảm đó hoàn toàn khác!
    khi về nhà dủ đi chơi thì cũng đi chơi cùng này
    cứ đồng ý đi chới cùng là yêu hả?
    Chị nói thế thì hoàn toàn sai lầm rồi, đồng ý không phải là yêu, nhưng nếu chị ở cương vị của em thì lúc đó chị mới thấy được cái chuyện này ra sao!
    Trước khi quen cô bé! Em không nghĩ rằng cô bé đã có người yêu! Khi cô ấy tâm sự với em mọi chuyện về cô ấy thì em cứ ngỡ là cô ấy đang viết lên một vở kịch rất hay để cho em thưởng thức vậy!
    trước khi quen thì chưa biết đến lúc quen rồi họ nói thật thì lại nghĩ sang một cái khác, vậy chuyện này sai là do ai nhỉ?
    Dĩ nhiên chuyện này sai là do em, nhưng tại sao khi cô ấy nói với em là nhận em làm anh trai, em hỏi lý do thì cô ấy bảo là: Nhận đi không e không thích bạn bè em trêu đâu....hay htế này thế nọ, khi em không muốn làm anh trai của cô bé thì cô bé lại không đồng ý! Và không muốn trả lại những gì mà em đã dành cho cô ấy! Thế là sao hả chị?
    Có khi cô ấy phải xem xét lại chính bản thân cô ấy xem tại sao đã làm cho họ hiểu lầm một cách quá tầm như vậy!
    ==>>>> tất cả những điều này đã cho biết anh chỉ ngộ nhận tình cảm của ng ta mà thôi, cứ co những biểu hiện như vậy có nghĩa là có tình cảm ah? hay thật vậy thì mình có nhiều ng yêu lém rùi hahhaha.
    Hãy nghĩ lại thật kĩ những gì mà chị ấy đã đối xử với anh đi, sẽ có câu giải thích cho anh đó.Chúc vui vẻ và may mắn!
    Em đã biết cái trò này của cô ấy lâu rồi, nhưng cứ làm như vậy cho đến khi nào cô ấy phải thành thực và nói thẳng những gì cô ấy suy nghĩ cho em! Có như vậy thì em mới để cô ấy yên được! Có lẽ cô ấy đang áp dụng một dạng định luật mà chính cô ấy là tác giả để thực hiện đối với em! Nếu như vậy thì em xin chúc mừng cô ấy vì cô ấy đã thành công!
    Còn chị! Chị nghĩ sao khi em nói như vậy! Mong chị tư vấn thêm cho em một chút nhé! Em cảm ơn chị nhiều!
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Híc! Kiểu này hay ho đây!!!
    loveactually2005, hoathuytien hai cô cậu này định trình diễn gì đây! Tiếp tục đi cho anh coi nào!!!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hay quá cô em à! Hôm nay anh mới để ý! Câu nói này là ở đâu ra đấy nhỉ?
  7. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Oh cái anh này hay thật đấy nhỉ? Em và chị ấy thì có gì đâu mà trình diễn chứ! EM và chị ấy đang thảo luận về một vấn đề thôi chứ có trình diễn gì đâu!!! Chị ấy cho em những lời khuyên rất hay đó thôi!
    À mà quên! Xin lỗi tuyettrenxamac nhé! Mình cứ tưởng là bạn gái mình lấy cái nick đó để trả lời mình. Vì mình biết cô ấy hay vào ttvnol nên mình mới mò vào đây ấy mà!
    Các anh các chị và các bạn trong box này cho mình vào tham gia với nhé! Không biết cô ấy có biết mình vào tronbg này không nữa. Nhưng dù sao thì em cũng đã xem xét lại tình cảm của em dành cho cô ấy rồi!
    gửi người tôi yêu:
    Em có lẽ đã nói đúng, anh chỉ mơ tưởng đến cái tình cảm hão huyền về tình yêu đối với em chỉ vì tôi yêu em quá mà thôi. Tôi là một con người quá nhạy cảm với những cử chỉ, suy nghĩ và sự quan tâm của em đối với tôi. Vì thế mà tôi đã nảy sinh cái tình yêu chẳng đâu vào với đâu đối với em!
    Tôi cảm ơn em rất nhiều về những điều mà em đã nói cho tôi biết. Và dĩ nhiên là từ giờ trở đi tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu giữa tôi và em nữa. Tuy hơi buồn nhưng sẽ không sao vì công việc và vì học hành tôi sẽ sớm quên được những tin hf cảm mà tôi đã ngộ nhận.
    Tôi đã có lần nói với em rằng: Tôi sẽ khẳng định điều em nói với tôi, đến khi nào mà tôi có thể khẳng định được đièu đó thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ đén nữa. Và giờ thì tôi đã làm được điều đó!
    Xin cảm ơn em rất nhiều về những gì em đã dành cho anh. Anh không biết nói gì hơn, chỉ mong sao tình yêu của em và người em yêu sẽ luôn đẹp và thơ mộng, người đó sẽ chăm sóc cho em tốt hơn và đầy đủ hơn.
    Kể từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa. Và cũng mong em sẽ sớm quên anh đi, như quên một cơn gió vô tình thoáng qua đời em vậy.
    Hãy cố gắng để vượt qua tất cả em nhé.
    Chúc em mọi điều may mắn!
    .A..A..
  8. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quên mất!
    Dù sao cũng cảm ơn bác đã cho em những lời khuyên bổ ích. Chúc bác thành công trong công việc và chuẩn bị đến ngày 20/10 rồi. Em chúc chị nhà và các thnhf viên nữ trong gia đình bác những lời chúc tốt đẹp nhất.!
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Khách khí, khách khí quá đó chú em à! Anh thì biết gì đến yêu với đương cơ chứ! Thế nên giờ anh vẫn không có một cái khăn tay nào vắt vai đây, chú chúc thế thì lại mong anh ê sắc ế rồi!
    Nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi thôi!
    Anh thấy chú quyết đin hj như vậy là tốt rồi. đọc bài của chú xong anh mới thấy là chú thật đúng là mất công nhiều quá mà chẳng được cái gì, trắng tay và đơn độc, chú nên tìm một người nào khác yêu chú hơn, quan tâm đến chú hơn, lúc đó chú sẽ cảm thấy được một tình yêu đích thực và đẹp như thế nào!
    Híc! Anh mày chưa bao giờ được thươpngr thức cái đó đâu, nhưng cũng nói cho nó rôm đi một chút
    Chúc chú sẽ sớm tìm được một tình yêu đẹp và đích thực với sự cân bằng trong mối quan hệ "cho" và "nhận"
    chúc thành công và mạnh khoẻ!
    thân mến
    hanh114212
  10. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhé! Giờ thì em đã tìm thấy được tình yêu đích thực màngười con gái đã dành cho em! EM cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được những lời chỉ giáo của bác!
    Giờ thi em co thể tự tin mà nói rằng: Tình yêu là một thứ tình cảm mà không ai có thể từ chối được nó! Nó sẽ mang đến cho người ta một niềm tin, một sức sống mới!
    Hôm nay em mới có thời gian để mò vào đây! Những ngày qua em bận quá, bù đầu vì thi cử! Không học thì sợ trượt. Học thì chẳng thấy vào gì cả!
    to hanh114212@ anh có cách nào giúp em không ạ???
    Ai có cách học nào vừa nhàn và vừa hiệu quả thì chia sẻ nhé.
    Chân thành cảm ơn mọi người!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này