1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Xu ui,bài này nghe quen quá...nhưng dù sao cũng :"Cảm ơn!"
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  2. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Con bé này đúng xí xọn luôn,chuyện của người ta nghiêm túc thế mà cũng thích chọt vào,chắc ở ngoài nhiều chuyện lắm đây
  3. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Con bé này đúng xí xọn luôn,chuyện của người ta nghiêm túc thế mà cũng thích chọt vào,chắc ở ngoài nhiều chuyện lắm đây
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng IceBlood bài thơ :
    Gởi cho bé
    Mai anh đi bé có buồn không
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ mắt biếc buổi chiều nghiêng bóng xế
    Nhớ môi cười áo trắng rung rung
    Mai anh đi đường xa xa lắm
    Đời con trai như vó ngựa hồng
    Tuổi bé bình yên như cơn nắng
    Tuổi anh buồn như lá mùa đông
    Mai anh đi bé buồn hay vui
    Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
    Thành phố sáng mai thành kỷ niệm
    Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi !
    Mai anh đi lòng không dám hẹn
    Bởi xa rồi kỷ niệm cũng hay
    Như giọt nắng phải nhoà trên tóc
    Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây
    Mai anh đi bé có buồn không
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ dáng học trò em đến lớp
    Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng IceBlood bài thơ :
    Gởi cho bé
    Mai anh đi bé có buồn không
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ mắt biếc buổi chiều nghiêng bóng xế
    Nhớ môi cười áo trắng rung rung
    Mai anh đi đường xa xa lắm
    Đời con trai như vó ngựa hồng
    Tuổi bé bình yên như cơn nắng
    Tuổi anh buồn như lá mùa đông
    Mai anh đi bé buồn hay vui
    Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
    Thành phố sáng mai thành kỷ niệm
    Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi !
    Mai anh đi lòng không dám hẹn
    Bởi xa rồi kỷ niệm cũng hay
    Như giọt nắng phải nhoà trên tóc
    Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây
    Mai anh đi bé có buồn không
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ dáng học trò em đến lớp
    Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đúng là loanh quanh một chuỗi ngày loanh quanh !
    Sáng sáng, chiều chiều tối tối khuya khuya ...loanh quanh ....để khỏi loăn quăn !
    Đẹp,đời quá đẹp !
    Quái ! Loanh quanh hồi lại vô cảm ! Có lẽ mãi lo loanh quanh quá !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đúng là loanh quanh một chuỗi ngày loanh quanh !
    Sáng sáng, chiều chiều tối tối khuya khuya ...loanh quanh ....để khỏi loăn quăn !
    Đẹp,đời quá đẹp !
    Quái ! Loanh quanh hồi lại vô cảm ! Có lẽ mãi lo loanh quanh quá !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Oh
    XacuopVietNam có biết bài hát kia của ai viết không ?
    Của Nogirlsnodogs ! Một thiên tài đang ngủ mê !
    Cái cha này hồi xưa mình thần tượng mà bây giờ như cc. Bữa nào gặp chửi vài cái chơi .... cha có ở trên đây cũng ráng nghe hĩ . Nhục !
    Nhớ cái bài hát này quá ....cha cái thằng Nam mập ... lâu nay ko gặp ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Oh
    XacuopVietNam có biết bài hát kia của ai viết không ?
    Của Nogirlsnodogs ! Một thiên tài đang ngủ mê !
    Cái cha này hồi xưa mình thần tượng mà bây giờ như cc. Bữa nào gặp chửi vài cái chơi .... cha có ở trên đây cũng ráng nghe hĩ . Nhục !
    Nhớ cái bài hát này quá ....cha cái thằng Nam mập ... lâu nay ko gặp ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    úi trời,@danangman là ai zậy cà? mà bài đó là bài gì? sao lại hỏi tui?mà sao ông biết tui hả???


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này