1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    úi trời,@danangman là ai zậy cà? mà bài đó là bài gì? sao lại hỏi tui?mà sao ông biết tui hả???


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    IceBlood Viviani and taisaolaithe
    Watashi wa anata o shinjimasu! Watashi wa anata o suki ni narazuni irarenainda! Kona kimochi ni natta no wa hajimete da!
    Em cứ khóc
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống đã đời hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong, nuối tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi​
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 10/04/2004
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    IceBlood Viviani and taisaolaithe
    Watashi wa anata o shinjimasu! Watashi wa anata o suki ni narazuni irarenainda! Kona kimochi ni natta no wa hajimete da!
    Em cứ khóc
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc 1 bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống đã đời hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong, nuối tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi​
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 10/04/2004
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, anh không biết với mọi người như thế nào, nhưng đối với anh, xa em anh luôn như một kẻ lang thang, thẫn thờ. Tại sao lại vậy chứ, người ta yêu nhau thì được gần nhau mà đôi ta yêu nhau thì..... Từng đêm anh nhớ em đến thao thức. Nhìn những đôi tình nhân bên nhau tay trong tay mà anh buồn. Anh không hiểu số phận cố tình trêu trọc anh hay anh có tội gì để bây giờ hai ta không được gần nhau ? Anh chỉ mong muốn một điều mà tưởng như tất cả những đôi trai gái yêu nhau đều có: được gần em, bên em.
    Hình bóng của em luôn luôn hiển hiện trong trái tim và cả trong đầu anh.Đối với anh, những người khác luôn là tầm thường nếu so với em. Dù vẫn được gặp em nhưng anh không muốn như vậy, anh muốn luôn được bên em, được gần em, được cảm thấy ấm áp tình yêu của em mỗi khi em quan tâm, lo lắng cho anh và trên hết anh yêu em hơn tất cả.
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, anh không biết với mọi người như thế nào, nhưng đối với anh, xa em anh luôn như một kẻ lang thang, thẫn thờ. Tại sao lại vậy chứ, người ta yêu nhau thì được gần nhau mà đôi ta yêu nhau thì..... Từng đêm anh nhớ em đến thao thức. Nhìn những đôi tình nhân bên nhau tay trong tay mà anh buồn. Anh không hiểu số phận cố tình trêu trọc anh hay anh có tội gì để bây giờ hai ta không được gần nhau ? Anh chỉ mong muốn một điều mà tưởng như tất cả những đôi trai gái yêu nhau đều có: được gần em, bên em.
    Hình bóng của em luôn luôn hiển hiện trong trái tim và cả trong đầu anh.Đối với anh, những người khác luôn là tầm thường nếu so với em. Dù vẫn được gặp em nhưng anh không muốn như vậy, anh muốn luôn được bên em, được gần em, được cảm thấy ấm áp tình yêu của em mỗi khi em quan tâm, lo lắng cho anh và trên hết anh yêu em hơn tất cả.
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, tôi thèm có một người nói với tôi như thèng Ku kia quá! Ku ơi là Ku, úa úa... , chúc Ku hạnh phúc nhá, úa úa...
    Biển ơi,
    Ta vừa mới xem một bộ phim thật là hay về mi. Mi biết không, lần đầu tiên ta đã khóc khi xem phim đấy, khóc ầm ĩ lên mới vô duyên chứ, khikhi.. Buồn cười nhỉ biển nhỉ! Ai bảo bộ phim đó là của mi, nói về mi cơ... Hình ảnh Yanko và Amy đứng trên bờ biển, hình ảnh Yanko bế đứa trẻ sơ sinh lên để nó được thấy biển một lần... và Yanko đã khóc! Những giọt nước mắt của đàn ông... nó đã làm ta không cầm lòng được! ...
    Biển à, đột nhiên ta nhớ mi, nhớ đến điên cuồng ấy, biển ạ. Ôi, giá mà ta được ở gần mi! Giờ này chắc hẳn ta đã chạy ngay đến với mi để được nhìn ngắm mi, để được nghe mi vỗ về, an ủi, một lần nữa..."Sóng biển vỗ về"... Tên bộ phim đó biển ạ. Nó cũng dịu êm như mi ấy!... Những ngày tới là những ngày thật sự vất vả và khó khăn của ta lắm, biển ạ. Nhưng mỗi lần nghĩ tới mi, nghĩ tới sức sống luôn tràn trề sinh lực của mi kia, ta lại phải gồng mình lên mà đi tiếp. Dù ta biết nó cứ ngày càng khô khốc, và trơ trọi ấy, phải không biển?! ...
    Biển à, dù thế nào, mi cũng vẫn cứ luôn bên ta, biển nhé! Hãy đến ngay trong suy nghĩ của ta bất cứ lúc nào ta cần... Hãy cứ đến với ta, ngay cả trong những giấc mơ nữa, biển nhé!...
    Yêu thương mi thật nhiều,
    Ta
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, tôi thèm có một người nói với tôi như thèng Ku kia quá! Ku ơi là Ku, úa úa... , chúc Ku hạnh phúc nhá, úa úa...
    Biển ơi,
    Ta vừa mới xem một bộ phim thật là hay về mi. Mi biết không, lần đầu tiên ta đã khóc khi xem phim đấy, khóc ầm ĩ lên mới vô duyên chứ, khikhi.. Buồn cười nhỉ biển nhỉ! Ai bảo bộ phim đó là của mi, nói về mi cơ... Hình ảnh Yanko và Amy đứng trên bờ biển, hình ảnh Yanko bế đứa trẻ sơ sinh lên để nó được thấy biển một lần... và Yanko đã khóc! Những giọt nước mắt của đàn ông... nó đã làm ta không cầm lòng được! ...
    Biển à, đột nhiên ta nhớ mi, nhớ đến điên cuồng ấy, biển ạ. Ôi, giá mà ta được ở gần mi! Giờ này chắc hẳn ta đã chạy ngay đến với mi để được nhìn ngắm mi, để được nghe mi vỗ về, an ủi, một lần nữa..."Sóng biển vỗ về"... Tên bộ phim đó biển ạ. Nó cũng dịu êm như mi ấy!... Những ngày tới là những ngày thật sự vất vả và khó khăn của ta lắm, biển ạ. Nhưng mỗi lần nghĩ tới mi, nghĩ tới sức sống luôn tràn trề sinh lực của mi kia, ta lại phải gồng mình lên mà đi tiếp. Dù ta biết nó cứ ngày càng khô khốc, và trơ trọi ấy, phải không biển?! ...
    Biển à, dù thế nào, mi cũng vẫn cứ luôn bên ta, biển nhé! Hãy đến ngay trong suy nghĩ của ta bất cứ lúc nào ta cần... Hãy cứ đến với ta, ngay cả trong những giấc mơ nữa, biển nhé!...
    Yêu thương mi thật nhiều,
    Ta
  8. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    anh à,
    đêm nay ngồi một mình, em đã delete cái ID của anh trong YM của em... không còn ý nghĩa nữa, bởi vì giờ người dùng ID đó là bạn gái mới của anh... em không biết mình đang nghĩ gì lúc này... có lẽ thế này là tốt hơn cả... em đã tìm thấy hiện tại của em... và anh cũng đã tìm thấy hiện tại của anh... đêm nay tự nhiên ngồi nhắn tin cho anh, những mẩu tin nhắn dịu dàng của anh lại làm cho em âng ấng nước mắt. Em vẫn nhớ về anh, nhớ từng lời anh nói... nhưng giờ em sẽ không nhớ anh thường xuyên nữa... bởi vì như vậy em sẽ có lỗi với người đã đên và đã ở bên em...
    Em đã xem những tấm hình của anh... em biết rằng anh đang vui vẻ ở một nơi xa nào đó... nơi ấy em cũng chưa từng tưởng tượng qua... nên có lẽ vì vậy mà nó càng xa... ra như là ký ức vậy...
    anh ạ,
    đêm nay em ngồi và tự nhiên nhớ người ấy đến thiết tha... dẫu em biết người ấy ở rất gần... rất gần em chứ không xa xôi như anh... có đôi lúc càng ở gần càng thấy nhớ... nhớ... nhưng lại có gì đó ngăn cách khiến cho hai người chỉ có thể nhìn nhau mà tay không dám chìa ra... có lẽ em may mắn.... bởi vì giwã lúc em đau khổ và bị giằng xé bởi những ước mơ không thành và những niềm tin vun vỡ mà anh để lại, thì người ấy đã ở bên em... Có lẽ người bạn gái mới của anh còn tốt và yêu thương anh hơn em một thời, anh nhỉ? dẫu sao đó cũng là một sự đền bù,... và anh hạnh phúc, vui vẻ, là em cũng yên lòng lắm
    Cuộc sống đôi khi sẽ xô đẩy hai con người xa lạ lại bên nhau và có thể vào bất cứ một lúc nào đó, nó lại đẩy hai người đó đi xa nhau... giờ thì em chỉ hi vọng rằng cuộc sống sẽ không đẩy xô em nữa... để em được bình yên tựa lại bờ vai kia rộng lớn đầy chở che... nước mắt, đau khổ, và vun vỡ... em sẽ để chúng lại đằng sau... và cả những ngày yêu thương của chúng mình nữa.... em sẽ không quên... nhưng em sẽ giấu nó tận đáy lòng...
    Được bien_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 12/04/2004
  9. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    anh à,
    đêm nay ngồi một mình, em đã delete cái ID của anh trong YM của em... không còn ý nghĩa nữa, bởi vì giờ người dùng ID đó là bạn gái mới của anh... em không biết mình đang nghĩ gì lúc này... có lẽ thế này là tốt hơn cả... em đã tìm thấy hiện tại của em... và anh cũng đã tìm thấy hiện tại của anh... đêm nay tự nhiên ngồi nhắn tin cho anh, những mẩu tin nhắn dịu dàng của anh lại làm cho em âng ấng nước mắt. Em vẫn nhớ về anh, nhớ từng lời anh nói... nhưng giờ em sẽ không nhớ anh thường xuyên nữa... bởi vì như vậy em sẽ có lỗi với người đã đên và đã ở bên em...
    Em đã xem những tấm hình của anh... em biết rằng anh đang vui vẻ ở một nơi xa nào đó... nơi ấy em cũng chưa từng tưởng tượng qua... nên có lẽ vì vậy mà nó càng xa... ra như là ký ức vậy...
    anh ạ,
    đêm nay em ngồi và tự nhiên nhớ người ấy đến thiết tha... dẫu em biết người ấy ở rất gần... rất gần em chứ không xa xôi như anh... có đôi lúc càng ở gần càng thấy nhớ... nhớ... nhưng lại có gì đó ngăn cách khiến cho hai người chỉ có thể nhìn nhau mà tay không dám chìa ra... có lẽ em may mắn.... bởi vì giwã lúc em đau khổ và bị giằng xé bởi những ước mơ không thành và những niềm tin vun vỡ mà anh để lại, thì người ấy đã ở bên em... Có lẽ người bạn gái mới của anh còn tốt và yêu thương anh hơn em một thời, anh nhỉ? dẫu sao đó cũng là một sự đền bù,... và anh hạnh phúc, vui vẻ, là em cũng yên lòng lắm
    Cuộc sống đôi khi sẽ xô đẩy hai con người xa lạ lại bên nhau và có thể vào bất cứ một lúc nào đó, nó lại đẩy hai người đó đi xa nhau... giờ thì em chỉ hi vọng rằng cuộc sống sẽ không đẩy xô em nữa... để em được bình yên tựa lại bờ vai kia rộng lớn đầy chở che... nước mắt, đau khổ, và vun vỡ... em sẽ để chúng lại đằng sau... và cả những ngày yêu thương của chúng mình nữa.... em sẽ không quên... nhưng em sẽ giấu nó tận đáy lòng...
    Được bien_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 12/04/2004
  10. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    anh ơi!
    đã gần hai ngày chúng ta chưa nói chuyện với nhau!anh ko muốn gặp hay sao mà em tìm anh hoài ko thấy! em nhớ anh quá! chết mất thôi! chẳng lẽ nào anh ko nhớ em sao?anh nói là anh muốn lo cho em mà! anh ơi! chừ em đang cần anh lắm!

Chia sẻ trang này